KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 27 Tháng mười. 2010

Bài khai mạc buổi gặp mặt của khóa 1971 - 1977 nhân dịp kỷ niệm 30 năm tốt nghiệp KGU




Tác giả: LuongNH

Thế là ba mươi năm đã trôi qua, kể từ ngày chúng ta tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Kisinhốp sau sáu năm miệt mài học tập.

Còn nhớ những buổi tiễn đưa đầy bịn rịn trên sân ga Hàng Cỏ năm 1971. Người ra đi, người ở lại không muốn rời nhau. Nhưng rồi yêu cầu của đất nước đã đưa chúng ta đến Liên Xô, đến Trường Đại học Tổng hợp Kisinhốp.

Năm 1977, tạm biệt thầy cô, tạm biệt mái trường thân yêu và những kỷ niệm không bao giờ quên, chúng ta lên đường trở về Tổ quốc. Cảm giác xốn xang, rạo rực khi đoàn tàu của chúng ta bắt đầu chạy trên đất mẹ, mặc dù trên nhiều đoạn đường qua các tỉnh phía Bắc đất nước tàu chạy mà không một ánh đèn trong các toa…

Ba mươi năm qua, mối người trong chúng ta đã có một con đường, một quãng đời đầy nhiệt huyết cống hiến. Chúng ta tự hào về những cống hiến đó. Không phải tất cả đều như mong muốn, ngay cả đội ngũ của chúng ta cũng không còn đầy đủ... (tôi muốn nói đến bạn Lê Thế Vinh, bạn Võ Trung Thông). Ba mươi năm là quãng thời gian đủ dài trong đời người để nhìn lại quá khứ. Nhìn lại quá khứ đề thấy rõ hơn hiện tại, hướng tới tương lai, chuẩn bị cho sự chuyển giao thế hệ cho con chúng ta, cho cháu chúng ta.

Khổng Tử nói: “Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập tri thiên mệnh” (30 tuổi người ta lập thân, 40 tuổi người ta không còn gì để nghi ngờ nữa, 50 tuổi người ta biết mệnh Trời). Ở tuổi “tri thiên mệnh”, chúng ta càng thấy rằng quãng đời sinh viên là quãng đời đẹp nhất.

Từ miền Nam, miền Trung, miền Bắc, hôm nay, sau những tay bắt mặt mừng ở Thăng Long mùa Thu, chúng ta tụ họp tại đây, Hạ Long mùa Thu để kỷ niệm 30 năm ngày tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Kisinhốp, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của quãng đời sinh viên tuyệt vời đó, để thấy hiện tại thật đáng sống và bàn với nhau về tương lai

Sau khi tốt nghiệp về nước, trong cuộc sống riêng, mỗi người trong chúng ta đã lập gia đình, có con, một số bạn cũng dã có cháu. Thật xúc động khi thấy chồng, vợ, người thân của nhiều bạn có mặt ở đây hôm nay để chia xẻ cảm xúc với người thân của mình, với chúng ta. Vì những lý do khác nhau, một số bạn và người thân không đến đây được hôm nay, nhưng tôi biết rằng các bạn luôn nhớ đến quãng đời sinh viên ở Kisinhốp và người thân của mỗi chúng ta luôn trân trọng những tình cảm mà chúng ta dành cho quãng đời ấy.

Xin chúc tất cả các bạn cùng gia đình, người thân, bạn bè sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Thật vui mừng khi chúng ta được mang trong mình danh hiệu “cựu sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Kisinhốp” và chúng ta nguyện mãi xứng đáng với danh hiệu ấy.

                 Hạ Long, 14h00 ngày 1/9/2007

                                 Nguyễn Hoàng Lương

(Mời ACE xem album trong Góc ảnh)

 


Người post: LuongNH

Ngày đăng: 27-10-2010 09:09






Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments

Từ: NgaHT
27/10/2010 16:36:45
Anh Lương ơi, gặp mặt khóa KGU 71-77 sao không ảnh của các anh chị vật lí chụp chung. Chỉ thấy có ảnh trên tàu thôi. Em thấy vắng bóng các anh chị ấy trên chợ KGU nên post tấm ảnh kỷ niệm mà chị Dương Mai, chị Bình tặng nhân dịp em ra thăm Hà Nội cách đây 10 năm.


Từ: GiangHV
27/10/2010 14:31:38
Hoàng Lương cùng các bạn KGU 77 ơi! Cảm ơn Lương đã đưa lên Web KGU sự kiện rất đáng nhớ của khóa chúng mình diễn ra hơn 3 năm về trước. Đọc bài "diễn văn khai mạc" buổi gặp mặt của MC Lương (mặc dù đã được nghe trực tiếp tại Hạ Long chiều hôm đó),nhìn lại tấm phông treo tại hội trường Vip room cùng bao khuôn mặt đầy rạng rỡ của các bạn bè, nhớ lại bao nội dung đầy ý nghĩa diễn ra trong 2 ngày tại Hạ Long, mình đang rất mong chờ các buổi gặp mặt tiếp theo của khóa. Các bạn ơi! thời điểm kỉ niệm 40 năm chúng mình đến với KGU, đến với nhau và đến với các anh/chị và các em hội KGU sắp đến gần. Hãy cùng nhau có buổi gặp mặt hoành tráng hơn vào dịp đó nhé.


27/10/2010 11:42:58
Một minh chứng nữa cho câu trả lời "Chúng tôi tự hào là được học và tốt nghiệp KGU" mà các thầy cô khoa Sinh vật hỏi 2H (Huyền và Hàm) tại buổi tiệc Hàm chiêu đãi khoa Sinh. Xin được trích lại phần kết của bài diễn văn:
"Thật vui mừng khi chúng ta được mang trong mình danh hiệu “cựu sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Kisinhốp” và chúng ta nguyện mãi xứng đáng với danh hiệu ấy"


27/10/2010 11:39:25
Hôm qua vừa mới kê kích một tý mà hôm nay ông anh đã có bài. Có điều đây là kiểu khai quật đồ cổ rồi đem chưng bày.
Em đùa thôi, ông anh có bài là quý rồi. Nghe nói sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống về viết lách, nhưng chưa thấy thể hiện nhiều, ngoài khoản diễn văn khai mạc. Hôm Du Thuyền 10/4/2010 bài diễn văn của anh cũng hay lắm, có gì post lên luôn đi.


Từ: NghiPH
27/10/2010 11:34:07
Một bài khai mạc ngắn gọn, đủ ý, vừa trang trọng vừa thắm đượm tình cảm.
Trong một trang ngắn mà: Ни кто не забыт, ни что не забыто!
Anh Lương là cây viết diễn văn khai mạc cừ khôi của Hội KGU Hà Nội rồi.


Từ: Khửu
27/10/2010 10:27:41
Lương à, mình tưởng kỷ niệm ngày ra trường 30 năm hội của Lương tụ tập vào năm 2007 chứ?


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s