KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 06 Tháng mười một. 2010

33 năm ngày cưới chị Chi anh Minh




Tác giả: Tự sướng đào ngũ

Nụ hôn U60, vào dịp kỷ niệm 33 năm ngày cưới

Hôm nay ngày 6/11/2010 chính là 33 năm ngày cưới của chị Chi (Chai Lọ 74) và đại tá Minh. Tại Thung Nai chúng tôi, đoàn gồm 29 ACE KGU đi dã ngoại nhân 7/11 đã kịp ghi lại hình ảnh anh chị tổ chức kỷ niệm một cách khá đặc biệt: bằng những nụ hôn

Chúc anh chị ngày càng hạnh phúc

Bạn có thể xem album ảnh về chuyến đi Thung Nai ở Góc ảnh


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 06-11-2010 22:10






Xem 1 - 10 của tổng số 19 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: TungDX
07/06/2011 15:29:44

 


Tặng couple Minh - Chi nhân ngày cưới và các ngày 8/3, 20/10 và 22/12 vì cả hai đều là soldier; Còn nhớ khi đội tuyển football Viện KTQS tập huấn tại Đồ sơn Hải phòng năm 1982; Mọi người rủ nhau đi chơi trong thành phố và nói bông phèng đôi câu anh Minh từ chối và tuyên bố thẳng thừng là phải chung thủy kể cả khi đùa.


Tình yêu của anh chị sẽ trẻ mãi cho dù năm tháng có in nhiều "ký tự" lên hình hài: Bởi vì:


Xuân bao nhiêu tuổi Xuân già


Tình bao nhiêu tuổi Tình là không Xuân.


EM - CHỈ MỘT EM THÔI


Anh xuống biển Đồ sơn tập huấn


Muôn lớp sóng reo dào dạt vỗ bờ


Như lòng Anh dâng cuộn những vần thơ


Về Em - người Anh yêu quý nhất


 


Xe hỏa đưa Anh vào Nam đá bóng


Giữa Sài gòn hào nhoáng phồn hoa


Cảnh đẹp, vui như ngàn vạn lời ca


Nhớ Em, Con - trông ngày về Anh ngóng


 


Anh lên rừng những ngày lạnh cóng


Lòng nhớ về nơi tổ ấm chúng ta


Tiếng con đùa và tiếng Em la


Lòng rộn rã, nhớ dồn vào tay búa


 


Nếu có việc phải bay vào vũ trụ


Thì giữa bao la Anh cứ hướng về


Sẽ hiện lên từ trái đất nhỏ ti


Mắt Em cười và dáng con đi


 


Lỡ công vụ có phen vào Địa ngục


Quỷ thả Anh vào vạc dầu sôi sục


Thịt xương Anh sẽ bốc thành hơi


Kết hình Em chỉ một Em thôi


 


Dẫu kẻ thù gây nhục hình thân thể


Móc tim Anh và xé làm đôi


Thì từ tin chảy dòng máu đỏ tươi


Kết hình Em chỉ một Em thôi


 


Anh yêu Em yêu trọn cuộc đời


Tình thuần khiết của thời trai trẻ


Em có hỏi vì sao lại thế


Bởi Anh yêu - yêu chỉ một Em thôi 


 



Từ: TanhVH
10/11/2010 10:19:47
Chúc mừng hai bạn Chi- Bình nhân ngày cưới. Chúc các bạn luôn mãi tươi vui, hạnh phúc như các tấm hình trên.Tình yêu, hạnh phúc là những cái gì monh manh mà ta giữ được nó thì ta là nhưn gx người hạnh phúc nhất.
Tánh-OB 73


Từ: HanhLM
07/11/2010 23:30:47
Các anh chị ơi, em vẫn đang ngất ngây với dư âm của chuyến dã ngoại Thung Nai đây này - Một chuyến đi kết nối tình bè bạn với những kỷ niệm, những sự kiện, những chi tiết không thể nào quên. Đặc biệt, nụ hôn kỷ niệm 33 năm ngày cưới của anh chị Kỳ Minh - Bích Chi đã được Hội trưởng Quang Ngọc nhanh tay ghi lại trên nền bức tranh sông nước, núi đồi Thung Nai. Em nghĩ là khó có bức ảnh kỷ niệm ngày cưới nào tuyệt vời hơn thế!


Từ: Khửu
07/11/2010 22:45:51
Anh Minh chị Chi ơi, mãi tối mịt hôm nay bọn em mới về đến HN sau 1 chuyến về quê, nên giờ mới chúc mừng anh chị lần nữa đây. Một ngày quá tuyệt với với bọn em và tất cả mọi người. Thế mà suýt nữa Thủy 'rỗi'định không đi, không ngờ thắng lợi cả 2 mặt trận, cám ơn chị Chi nhiều nhiều lắm. Thịt hoẵng và cá sông Đà ngon tuyệt, cả rượu nữa uống mãi mà không say. Cảm ơn HT Ngọc về món ăn tinh thần nghe và xem các vidéo clip các bài hát Nga của 1 thời. Đặc biệt xin bái phục Đại nguyên soái Hạnh 'không lắp', hôm qua xuất thần cả trên ôtô cả bên đống lửa. Có lẽ anh phải bỏ nghề nói chuyển sang nghề viết thôi, không đú được nữa rồi.
Muốn nói nhiều nữa nhưng tóm lại là cảm ơn tất cả mọi người trong buổi Thung Nai. Một lần nữa chúc mừng anh chị Minh+Chi mãi mãi với tình yêu và hạnh phúc.


Từ: HienVC
07/11/2010 22:34:03
Химики 74 выпуска сердечно поздравляеl 4; Вас с такой замечательl 5;ой Юбилеей.
" Пусть живет на свете любовь"
Еще раз спасибо за все то что было сделано в Тхунг Най.


Từ: ChiNB
07/11/2010 16:46:50
Anh Kỳ Minh đây.
Rất cám ơn mọi người đã chúc mừng nhân kỷ niệm "ĐÊM TRƯỚC CỦA CÁCH MẠNG THÁNG 10". đỐI VỚI MÌNH NƯỚC NGA là tất cả nhũng gì thân thương, máu thịt nhất. Nó hiện diện ở tất cả trong con người các bạn. Tôi yêu nước Nga yêu vợ tôi và cũng rất yêu các bạn. Các bạn vui là tôi vui. Cũng bõ công "chốn" CQ để chuẩn bị cho ngày đó,ngày đón các bạn tại Thung Nai. nói thật: Cá chép sông Đà thì có thể nhiều lần gập lại được nhưng "thịt hoẵng" thì có lẽ còn lâu lắm mới được thưởng thức lại. Thật là may mắn cho mọi người khi Hội trưởng "duyệt" và chọn đúng ngày đó (công lao của Hội trưởng thật tuyệt vời-Cám ơn hội trưởng). Cám ơn tất cả mọi người đã đến Thung Nai. Ai chưa đi hãy cố gắng đi "đổi gió" ở Thung Nai nhé


Từ: HoaNT
07/11/2010 14:23:34
Chúc mừng anh chị Minh- Chi nhân dịp 33 năm ngày cưới nhé. Chúc anh chị hạnh phúc, sức khoẻ, vui trẻ mãi mãi. Cám ơn anh chị đã tổ chức một buổi dã ngoại quá vui vẻ


Từ: VinhDT
07/11/2010 10:34:19
Thật là một chuyến đi tuyệt vời: sông nước mênh mông, lửa trại bập bùng, nụ hôn cháy bỏng, cối xay gió thong dong, hai quả trứng một bắp ngô…
Cám ơn anh Minh chị Chi đã cho chúng em cùng kỷ niệm ngày cưới và nhớ về CM Tháng Mười Nga rất đặc biệt.
Còn bài hát thế giới Đại Đồng của em Nguyệt nữa. Chép ra đây để những ai không được đi cũng thấy mình ở đó.

Bên trái tôi đây là Người tôi yêu tôi thương
Bên phải tôi đây là Người tôi yêu tôi thương
Trước mặt tôi đây là Người tôi yêu tôi thương
Xung quang tôi đây là Người tôi yêu tôi thương

Bên trái tôi đây là Người thương tôi yêu tôi
Bên phải tôi đây là Người thương tôi yêu tôi
Trước mặt tôi đây là Người thương tôi yêu tôi
Xung quang tôi đây là Người thương tôi yêu tôi


Từ: NguyetTM
07/11/2010 09:55:10
Rât tiếc cho anh Nghị không tham gia được chuyến đi Thung Nai. Anh ở nhà có buồn không? Nhưng mà em thấy anh không bỏ phí thời gian: trong lúc anh ở nhà một mình anh nghiên cứu rất kỹ các loại thuốc !?...
Bọn em may mà được chị Hạnh (cùng các chi MK) thúc đít nên lại được thăm Thung Nai và cười mỏi "qoai"(qoai hàm).


Từ: NguyetTM
07/11/2010 09:47:22
Hai ảnh này là Linh hồn của chuyến đi Thung Nai đấy. Chúc anh chị Minh - Chi luôn tươi trẻ và hạnh phúc nhé.
Cây hoa rừng mà chị Vinh rất nhanh nhẹn mang tặng anh chị chứa đựng nhiều ý nghĩa lắm đấy.Cây xanh tươi tốt lại còn mang nguyên bộ rễ vẫn đang được nuôi dưỡng bằng những "hạt đất" nữa chứ. Cảnh Trời, Đất, Sông Nước, Núi non, Cỏ cây Hoa lá thật tuyệt vời hòa quyện vào nhau như tình yêu của anh chị vậy.Tất cả Đất Trời đều đang mỉm cười cùng anh chị đó.



Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s