KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 12 Tháng mười một. 2010

Gặp mặt nhân Hội nghị Vật Lý toàn quốc ngày 11/11/2010




Tác giả: Khửu

Cuộc  gặp mặt các anh em khoa Vật Lý KGU ngày 11/11/2010

Ngay từ Thứ 2 (8/11/2010) anh KhoaĐT (VL76) đã gủi mail cho tôi đề nghị tổ chức 1 buổi gặp gỡ vào tối thứ 5 (11/11/2010) nhân có Hội nghị toàn quốc về ngành Vật Lý tổ chức tại ĐHBK HN. Vì các anh bận họp đến tận 6g tối nên nhờ tôi thu xếp ngồi một nhà hàng nào gần đó vừa có cảnh quan vừa có thể ăn uống và nói chuyện, trong số anh em dự Hội nghị có cả anh chị Dũng Thoa từ TP HCM cũng ra. Ngay sáng thứ 4 tôi đã đi một vòng quanh khu vực ĐHBK HN để tìm địa điểm, cuối cùng thấy nhà hàng Gió Mới (trước đây gọi là Quán Gió) trong công viên Lê Nin là phù hợp nhất, ăn uống chắc không thành vấn đề nhưng đựợc ngồi dưới rặng liễu rủ sát mép nước của hồ 7 mẫu là đã thấy thoải mái lắm rồi. Những ai đã ở Hà Nội lâu đều biết Quán Gió, đây là địa danh khá nổi tiếng về nơi tụ họp và ăn uống thanh lịch nhất là của giới thanh niên Hà thành những năm 80-90x. Tôi cũng mời một số bạn Lý 76 hiện đang ở Hà Nội cùng đến dự, tiếc là lớp chúng tôi trước có 15 người nhưng bây giờ tại Hà Nội chỉ còn 7 người, mà cũng không đến được hết như anh Minh cận đang bận đi công tác Nghệ An.

Đúng 6g tối Huy và Nam đã có mặt tại Quán Gió. Anh Nam vẫn rất phong độ y như hôm Đại lễ ở nhà Khửu, anh kể rất nhiều về dự định công việc của anh sắp tới như hợp tác với Mỹ trong thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng đồng bằng Cần Thơ mà đã bị gián đoạn từ…1991. Tôi có hỏi chuyện dự định của anh về việc…lấy vợ, anh bảo hồi trẻ vì sức khỏe yếu nên không nghĩ tới, còn bây giờ cũng chẳng muốn nghĩ nữa vì già rồi. Tôi động viên anh thế nào cũng không chịu. Chúng tôi chờ một lúc nữa thì mọi người cũng đến khá đông đủ, lý do vì đường tắc và 1 số anh vẫn còn phải họp kéo dài. Thành phần buổi gặp có 13 người, trong đó: GS-TS Công BT (VL75), trưởng khoa VL Đại học KHTN (ĐHQGHN); GS-TS KhoaĐT (VL76), Giám đốc TT, Viện Năng lượng nguyên tử QG; PGS-TS HùngĐQ (VL76), Viện Kỹ thuật QS; PGS-TS DũngH (VL76), Trưởng ban dự án KHCN ĐHTH (ĐHQG TPHCM), GS-TSKH LươngNH (VL77), Phó Hiệu trưởng ĐHKHTN (ĐHQGHN); GS-TS BáuNQ (VL78), Phó Trưởng khoa VL ĐHKHTN (ĐHQGHN); Đại tá HoàiPV (VL76), Viện KTQS; Thượng tá NhuậnĐT (VL76), Viện KTQS; TS Lê Tuấn (VL78), ĐHBK HN, PGS-TS QuangNH (VL81), Viện phó Viện Vật Lý (Viện KHCN VN); chị ThoaNP (CL76-vợ anh Hoàng Dũng), PGS-TS ĐHTH (ĐHQGTPHCM); anh NamNQ (VL76), thầy giáo và tôi HuyTQ (VL76)-Vật lý đào ngũ về hưu.

Trước khi ngồi vào bàn ăn chúng tôi chụp ảnh kỷ niệm, thật hiếm có được buổi gặp gỡ nào của anh em khoa Lý KGU từ trước đến nay khá đông đủ như thế. Chúng tôi nói đùa với nhau là những nhà VL đầu ngành của VN hầu như đã tụ tập khá đầy đủ ở đây và lại toàn là người KGU, thật đáng tự hào! Theo nhận xét của anh em thì sự đóng góp cả về nhân lực và trí tuệ của đội ngũ các nhà VL tốt nghiệp KGU hiện nay đối với ngành VL nói riêng và KHCB nói chung là rất quan trọng. Trong buổi gặp mặt GS Hoàng Lương chính thức cho biết HĐQG xét duyệt chức danh GS, PGS chuyên ngành Vật Lý đã quyết định phong học hàm Giáo Sư cho TS Đào Tiến Khoa (VL76). Tôi đã thay mặt các bạn có mặt tại buổi gặp và cả những bạn VL khác không có mặt nâng cốc nhiệt liệt chúc mừng GS-TS KhoaĐT và cũng hy vọng anh em lớp VL76 sẽ có một buổi gặp mặt riêng nữa để chúc mừng anh Khoa cũng như tạo điều kiện để anh được làm ‘khổ chủ’. Như vậy trong khoa VL chúng tôi, mỗi khóa từ VL75, VL76, VL77 đến VL78 đều đã có 1 GS xịn chuyên ngành VL và tất cả đều có mặt tại đây. Mọi người chúng tôi thật sự tự hào và chia sẻ niềm vui này.  

Cuộc vui kéo dài đến hơn 21g thì phải kết thúc vì nhân viên nhà hàng yêu cầu đến giờ đóng cửa. Chúng tôi cũng hẹn nhau buổi gặp lần sau và chúc các nhà VL đạt nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp khoa học của mình, đóng góp nhiều hơn nữa cho ngành VL nước nhà. Rất tiếc buổi gặp lần này do đột xuất nên chỉ có một bóng hồng là chị Thoa (vợ anh Hoàng Dũng) cũng là dân KGU, nhưng lần tới chắc chắn sẽ có mặt của các phu nhân nữa, một thành phần vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của các anh, như chúng tôi thường nói: đằng sau mỗi thành công của người đàn ông VL đều có hình bóng các bà vợ VL hay bạn gái VL.

Hẹn gặp các bạn trong lần tới. See you soon.   

 

 

 


Người post: HuyTQ

Ngày đăng: 12-11-2010 23:11






Xem 1 - 9 của tổng số 9 Comments

Từ: LinhND
18/11/2010 20:17:39
Anh Huy phải lăng xê thêm khoản cờ bạc của VL đào ngũ nữa nhé. một bài cho ThắngĐT, người có công trong tình sử của anh và ông chồng em hưởng ké nữa chứ.
Em vẫn nhớ anh Khoa tâm sự khi HCMKGU gặp 4 nhà VL: KGU hầu như bị lãng quên trong anh, thế rồi khi Ông Cụ thân sinh qua đời, các bạn KGU tới chia sẻ, làm anh cảm động và tình yêu lớn KGU trỗi dậy. Mà em thấy trỗi dậy tức "hồi xuân" nên anh đăng đàn, xông xáo mọi nơi: WEB, Mail và đeo hai sao rồi. Chúc anh mang hàm GS xịn và thêm sao nhé.
chúc các anh Vờ lờ "làm chơi ăn thật", à quên "làm thật ăn chơi".


Từ: HaiNV
13/11/2010 20:51:19
Xin chúc mừng các bạn, các nhà VL "xịn" và 1 cô dâu Hóa học (Thoa) đã có buổi họp mặt rất vui có ý nghĩa! Lẽ ra Nhóm các nhà VL KGU này còn có cô dâu là dân Hóa học KGU nữa là em Lưu Kim Thanh sao không thấy xuất hiện nhỉ?


Từ: KhanhT
13/11/2010 19:30:30
"Trước khi ngồi vào bàn ăn chúng tôi chụp ảnh kỷ niệm,..." thế mà trông ảnh ông nào cũng hồng hào nhỉ! Đúng là xịn. Xin chúc mừng các ông xịn VL nhé. Dân KGU rất tự hào các bạn.


Từ: NghiPH
13/11/2010 18:59:20
Có 4 giáo sư xịn
Khoa Lý thật là xịn
Nhất Hội KGU.


Từ: NguyetTM
13/11/2010 14:08:38
Các anh Vật Lý chạy hết về Quán Gió làm Banquet bên khách sạn Hoa sen, Kim Liên vắng vẻ. Em dự Banquet theo hội nghi IWAMSN ở bên Hoa sen (vì không được các anh "nháy" sang Quán gió !)thấy chả có ai VL cả. Em thầm nghĩ rằng tại sao hai hội nghị không tổ chức chung Banquet để mọi người gặp nhau đông đủ hơn.
Ảnh các anh VL trông rất oách và chị Thoa là dâu VL làm bức ảnh sinh động lên rất nhiều lần. Thế mới biết nếu chỉ có các anh thì chắc mọi việc không hoàn hảo được.


Từ: GiangHV
13/11/2010 09:46:31
Xin chúc mừng các anh và các bạn VL, đặc biệt là anh Đào Tiến Khoa. Thật hiếm có một cộng đồng nào như ở KGU chúng ta: mỗi khóa với vẻn vẹn 10-15 sinh viên (từ khóa 75- đến khóa 78) của một khoa (VL thôi)đã có một GS. Mong sao các khóa sau (79,80,81,...) cũng như vậy. Rất tự hào khi được cùng Hội với các anh và các bạn.


Từ: KhoaDT
13/11/2010 09:28:24
Cám ơn ông Huy đã cố gắng quảng cáo cho dân VL, tuy có nhiều GS, PGS (NH Quang và nàng dâu Thoa của VL cũng là PGS đấy!) nhưng chúng ta lại thua các hội KGU khác trong nhiều lĩnh vực khác. Do đó đề nghị các hội CL, OB, KT, CC... có những phóng sự lăng xê hội mình ngay nhé để toàn dân cùng vui. Hihi.


13/11/2010 02:14:36
Các anh Vờ Lờ còn có hội nghị mà gặp nhau.
Dân tự sướng ko được cái hân hạnh đó. Chuyên môn thì khác xa nhau, những kẻ đào ngũ cũng lắm.
Rất vui là có tin anh Khoa sẽ được nhận chức danh GS. Các anh Lý ghê thật đấy, khóa nào cũng có GS, làm rạng rỡ NguoiKGU.
Chúc các anh luôn vui vẻ, ầm ĩ.
Chúc các anh có thêm nhiều công trình KH.


Từ: DungH
13/11/2010 01:40:25
Lần nào cũng cảm động vì tình bằng hữu. Bao giờ Huy cũng chu toàn cho các cuộc gặp bè bạn, làm mình lại nhớ đến hồi thăm xí nghiệp của Huy cách đây mấy năm. Nhân viên của Huy thật may mắn có được ông GĐ tận tâm như vậy và chắc họ rất hài lòng về ông GĐ của mình.
Thật sự khi đến dự mình hy vọng sẽ được gặp lại các bạn nữ, dâu VL nữa, để đỡ bị "cô độc", nên khi mới đến đã trách các anh giấu vợ kỹ quá. Tuy nhiên các chàng VL cũng chẳng để mình cô độc tí nào, tình thân thiết đến mức mình tự cảm thấy như đã biến thành "chàng" từ khi nào rồi. Trước khi ra về còn "ôm" Nhuận và Hoài (xin lỗi Tân Thanh nhé) rất thắm thiết. Đặc biệt tuy chỉ biết Lê Tuấn mấy năm gần đây mà mình cũng cảm thấy thân thiết như bạn lâu năm vậy, với Hồng Quang cũng vậy. Đó đúng là thứ tình cảm đặc biệt của Hội Kis chúng mình. Mình rất tự hào về Hội, nên đang giữa bữa liên hoan, có hội Vật Lý Quang phổ đi về ghé qua chào, mình đều hãnh diện giới thiệu: Hội bạn cũ, Kishinhốp, ... ai cũng ngạc nhiên thấy Hội này "già" mà ầm ĩ quá.
Đúng như Huy đã viết "See you again" và mình rất muốn nếu các bạn vào được miền Nam để mình được đón tiếp các bạn ở nhà mình như năm nào xa xưa ấy.
Trưa mai mình sẽ gặp lớp Hóa CL76-Loan, Thủy, Sơn. Lớp mình ít lắm: đầu tiên có 8, sau đó Lọ chuyển sang Toán, còn 7. Thảo đang ở nước ngoài, anh Thành thì không tin tức mấy chục năm rồi, lần nào ra Hà Nội cũng chỉ còn vài bạn thôi. Trưa mai tụi mình sẽ ăn bún riêu ở nhà Loan. Từ mấy hôm trước Loan đã gửi tin nhắn “Thoa có ăn được bún riêu không, nếu không Loan sẽ nấu món khác”. Các bạn ơi sao cuộc đời mình may mắn thế, bao nhiêu bạn tốt, biết kể sao cho hết. Biết sống sao cho trọn nghĩa tình với các bạn đây!
PThoa, CL76


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7159
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s