KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 13 Tháng tư. 2014

DƯ ÂM DU XUÂN 2013




Tác giả: CucNT

 DƯ ÂM DU XUÂN 2013

Hình như mới hôm qua, tất cả vẫn còn vẹn nguyên cái cảm xúc náo nức, phấn khởi xúc động về 1 cuộc Du xuân 2013.

Sân bay Tân sơn Nhất 1 trưa ngập nắng , Hội người Kgu ở Tp. HCM náo nức đón chờ những người bạn thân yêu và cả những người bạn chưa 1 lần gặp mặt  từ  Hà Nội bay vào.

Và kia, các anh chị đã đón được những người bạn của mình còn em Cúc thì đã đón được anh chị Tuấn Lý, 1 đôi uyên ương có tình yêu đẹp như trong chuyện cổ tích.

Phần lớn đều là những gương mặt thân quen vì đã nhìn thấy bao lần trên trang web trong những tấm ảnh avatar nhưng cũng còn nhiều những gương mặt lần đầu tiên xuất hiện nhưng gần giũ thân yêu quá chừng.

Sẽ chẳng ai quên rừng Nam Cát Tiên có những cây cổ thụ to mấy người ôm, có dòng suốt hiền hòa đầy thơ mộng để rồi ai cũng muốn chụp 1 phô ảnh làm kỹ niệm.

Miền Tây với những Cù lao bạt ngàn cây ăn trái và giọng hát ngọt ngào của em gái trẻ trung.

Chúng tôi đi bên nhau, những đôi lứa tóc trên đầu đã bạc vẫn thấy mình trẻ trung và tràn đấy tình yêu bạn bè, quê hương, xứ sở

Điểm hội tụ nhất vẫn là đêm hội ở Tp. HCM.

Cả Hội trường đông kín người, em Cúc có lẽ là người hạnh  phúc nhất vì được  tất cả nở nụ cười chào hỏi..Ban đầu em còn ngại vì phần lớn là các anh chị học trước em, chưa 1 lần gặp mặt vậy nhưng sau những câu chào là thái độ thân thiện dễ gần.

Xúc động nhất là lúc em Cúc gặp chị Hoa “Em là Cúc phải không? Chị là Hoa, là bạn của anh Vũ Xuân Thiều mà cách đây mấy ngày em có nhắc đến trong  comment  bài viết “Hoa Cúc dành cho người anh hùng” còn đây là anh Soát, chồng chị. Em Cúc sững lại mấy giấy, một nỗi xúc động trào dâng. Những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh tuổi trẻ, tình yêu cuộc sống của mình cho Tổ quốc được hòa bình, cho chúng ta có được bình yên hôm nay mà sống mà yêu mà làm việc và gặp gỡ. Khi post bài, em Cúc thường muốn được đọc comment của mọi người và khi chợ Kgu ít người đi là em Cúc thấy bồn chồn, giá như nhiều người đọc, sẽ có nhiều sự chia sẻ hơn. Khi nghe những lời của chị Hoa, em chợt hiểu không ai hờ hững cả, không chỉ đọc bài post, mọi người còn đọc từng comment và nhớ nó. Nghĩa là mỗi thành viên trong gia đình chúng ta đều nghĩ về nhau, đều dõi theo nhau. Khi mà hàng ngày có hàng trăm tờ báo chính thống và báo mạng, hàng triệu điều mới mẻ xuất hiện thì mỗi người Kgu đều dành thời gian để đọc những tâm tư của bạn mình. Mới đây thôi, bài “No comment” của anh Khoa đã đạt đến mức kỷ lục 1477 người đọc sau 2 tuần. 
Điều xúc động nữa là một người bận rộn như anh Nguyễn Đức Soát , là Trung tướng - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam vẫn dành th
ời gian tham dự du Xuân với chúng ta. Anh cũng như người bạn Vũ Xuân Thiều của anh từng là một phi công MiG-21 xuất sắc và được coi là một trong các Át chủ bài của Không quân Nhân dân Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam. Và giờ đây anh vẫn đang miệt mài làm việc để cống hiến cho Tổ quốc này, để tiếp tục thực hiện nhữngdự định cao cả mà bạn bè anh còn bỏ dở.  Du xuân đi qua, mỗi người lại trở về với cuộc sống của mình nhưng sự kết nối đã nhiều hơn, đằm thắm hơn.

Em Cúc vẫn thường cảm ơn cuộc đời vì đã có cơ hội gặp được và kết tình thân yêu với anh chị Tuấn Lý, với chị Liên và bao anh chị em khác trong gia đình Kgu của chúng ta.
Một tuần nữa thôi, chúng ta lại được gặp nhau tại Đà Nẵng, những cảm xúc mới sẽ nảy sinh và tình yêu thương, sự xẻ chia sẽ nhân lên.

Có một điều em Cúc đang trăn trở, sao lâu rồi không thấy Nữ Đại sứ của chúng ta đi chợ Kgu?

Chị đâu rồi? Cả gia đình Kgu sẽ được đón chị ở Đà Nẵng và sẽ được thưởng thức những quả nho, quả anh đào, nhấp những ly rượi Buket ngọt ngào chị dày công mang về từ Mônđova xa xôi?

 


Người post: CucNT

Ngày đăng: 13-04-2014 17:05






Xem 1 - 10 của tổng số 11 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: NgaHT
23/04/2014 21:11:08

Du xuân Đà Nẵng cũng đã kép lại. Mọi người cũng đã làm những công việc hàng ngày, nhưng tâm trí vẫn còn dư âm của du xuân.


Tất cả lại háo hức chờ đợi du xuân 2015



Từ: Guest ThanhLK
21/04/2014 23:39:21

NgọNT ơi vào Góc ảnh xem HT pót 3 File ảnh lên, đã cảm thấy không khí và toàn cảnh Du Xuân ĐN rồi.



Từ: Guest NgocNT
20/04/2014 21:57:02

Chị Cúc ơi! Chắc mọi người mải vui nên không ai đưa phóng sự lên. Mấy hôm nay em cứ vào mạng hoài mà không thấy hình ảnh du xuân Đà Nẵng! Thật tiếc là em không tham dự được! Chị Cúc ơi, cho vài ảnh lên đi để em đỡ nhớ và thèm nào!


Mấy tháng nay em bận vô cùng nên không lên tiếng được ở đâu, mong các anh chị thứ lỗi. Mong Đại sứ khỏe nhanh lên nhé! Tình yêu của mọi người giành cho Nữ đại sứ sẽ giúp chị nhanh khỏi thôi và em hy vọng khi chị có dịp về lại Việt Nam thì lại có một buổi gặp mặt xuân- hè gì đó nữa!



Từ: ThanhLK
17/04/2014 21:47:36

Chị tiếc sẽ không tham dự được nên chờ đọc phóng sự chi tiết của em CucNT.



Từ: Guest Phương PT
16/04/2014 07:35:40

Bức ảnh Dà nẵng đẹp quá! tay nào săn được không biết?



Từ: Guest LiTM
15/04/2014 13:43:36

Mấy ngày vừa rồi bận quá, làm gấp mấy việc để còn đi Du Xuân ĐN. Hôm nay mới ghé được vào đọc những hồi tưởng ngọt ngào của Cúc. Năm nay, mặc dù ĐN ít người nhưng chị BaLX dành nhiều tâm huyết chuẩn bị chu đáo quá, lên loa đến 4 lần rồi. Hoan hô chị Ba, em Cúc chuẩn bị viết phóng sự và ghi chép cho hồi ký nhé.



Từ: Guest Lan NT
14/04/2014 15:17:33

Du xuân về ai cũng hoan hỉ trong lòng. Hóa ra, nhiều ace còn có được những địa chỉ tin cậy, thư từ cho nhau, hihi, mong ĐN cũng vui và còn nhiều bước tiến nhảy vọt.



Từ: BaLX
14/04/2014 10:22:08

Dư âm Du Xuân 2013 sẽ là động lực cho Du Xuân 2014. Rồi DX 2014 sẽ là động lực cho DX 2015, cứ tiếp theo như vậy... đúng không các bạn? Điều quan trọng là ông trời hãy cho ta sức khỏe, sự vui vẻ.



Từ: CucNT
14/04/2014 09:24:53

Cảm ơn anh Hiền, em sửa lại rồi (em viết sai chính tả,  nửa Việt nửa Nga đó mà).


Chị Thoa ơi! Thật tiếc là du xuân năm  anh chị Huyền Kỳ không tham dự được. Chúc cho chị Huyền chóng bình phục khỏe mạnh, tươi trẻ để luôn luôn là nữ Đại sứ đầy hấp dẫn của tất cả chúng ta.


Hy vọng là tất cả anh chị em Kgu có mặt. Anh Hải NV sẽ kịp bay vào Đà Nẵng bằng không ngồi ở Hà Nội sẽ bị nhảy mũi suốt ngày không làm việc nổi đâu.



Từ: HienVC
14/04/2014 07:03:12

 


@CucNT: Rượu đó tên là Buket (Букет Молдовии - Bó hoa Mondova) chứ không phải Byket. 


 


 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s