KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ sáu 19 Tháng tám. 2011

Tặng Kiri yêu quí




Tác giả: LyMX

Con không phải chó nòi chính hiệu

Mà trộn nhiều say đắm của tình yêu

Lúc giận nhe răng, lúc mừng đuôi vẫy

Không như loài người kia đầy rẫy dối lừa

Giận hờn buồn vui đều nơi cửa miệng

Buổi sáng bố đi làm con thập thò ngưỡng cửa

Đôi mắt buồn lạnh buốt tiếng then cài

Chiều làm về con lao ra đón bố

Dồn nén một ngày tung nổ cả đất trời

Đuôi cuống quít vẽ bao vòng thương nhớ

Miệng gừ gừ âu yếm của con tôi

Giờ bố đi xa không ai người đưa tiễn

Sáng mặt trời vẫn lên, chiều vẫn cứ hoàng hôn

Như ở nơi xa con hằng ngóng bố

Bằng tình yêu của loài chó thủy chung

                                 Đài bắc, mùa Thu 2005


Người post: LyMX

Ngày đăng: 19-08-2011 20:08






Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments

Từ: ThoaNP
20/08/2011 23:59:59

@3Chai: Sao kỳ vậy, chẳng lẽ Женщина không phải là человек mà chỉ là друг человека thôi sao??? Hay định viết "собака"? Hay đối với 3Chai собака и жешина như nhau cả???



Từ: 3Chai
20/08/2011 08:20:10

Женщина - друг человека! Chúc mừng sinh nhật bạn quý.


 



Từ: LyMX
20/08/2011 06:49:49

Bác tổng Nhị có mấy con mèo đẹp quá. Cám ơn tất cả các bạn đã comment. Comments của các bạn là món quà sinh nhật quí giá đối với Kiri và cả nhà. Rất tiếc là Laptop của con gái tôi bị trục trặc nên không lấy được ảnh Kiri  pos t lên mạng. Ngày kia tôi quay lại Balan và sẽ post photo của Kiri.



Từ: ThoaNP
20/08/2011 00:58:35

Rồi, cuối cùng chàng cũng post bài thơ về Kiri lên rồi. Lý làm mình nhớ con Lucky nhà mình quá. Giá mình cũng biết làm thơ!


@Tổng Nghị: Sao mèo mẹ trắng (có mỗi đôi và tai là vằn vàng) mà cả đàn không có con nào trắng vậy. Hồi trước nhà mình có con mèo mẹ, đẻ 2 lứa đều không biết cho con bú nên mèo con bị chết hết. Đến lần thứ 3 mình phải pha sữa bò cho vào các lọ thuốc nhỏ mắt, mũi, rồi bắt từng con mèo con ra cho bú. Mỗi ngày mấy lần, đến được 1 tuần thì chúng tự xoay xở. Và những lứa sau mèo mẹ tự cho con bú, chăm con bình thường.



Từ: NghiPH
19/08/2011 22:15:18

Anh LyMX: Từ thời còn bé tôi đã rất yêu quý những con vật trong nhà. Tôi thương con trâu vất vả kéo cầy, kéo bừa nên chăm sóc nó rất chu đáo. Yêu con chó vàng cứ quấn quít lấy tôi khi đi học về...


Nay nhà tôi có nuôi một con mèo. Biết nó mang thai tôi đã tìm sách đọc để hỗ trợ nó khi cần thiết. Tôi chứng kiến nó chăm bẵm con. Khi bốn con của nó được hai tháng nó bắt đầu dậy con cách bắt mồi. Thường nó tập cho lũ con vào lúc 2- 3 giờ sáng. Tôi thức xem mẹ con chúng chạy nhảy rất vui, rất nhộn.  Tôi rất yêu con mèo nhà tôi. Đi đâu xa mấy ngày khi gọi về nhà tôi đều hỏi thăm mèo. Cũng có lúc mấy đứa con biết tôi nhớ mèo nên khi tôi gọi về chúng đã chủ động “báo cáo” tóm tắt luôn về tình hình con mèo.  


 


   




Từ: LyTM
19/08/2011 21:17:01

Anh Lý, thật đáng ngưỡng mộ anh về tình cảm anh dành cho chú cún, một người bạn của con người nhưng lại chẳng thể tự bảo vệ mình khỏi sự ác độc của con người! Muôn loài đều có quyền được sống và được tôn trọng yêu quý, nhất là khi những loài đó có sự thủy chung, biết gắn bó thân thiết với con người, biết thể hiện và rất trung thực. Chúc mừng anh có chú cún thọ thế. Nhà em đã có lần cả 3 mẹ con đuổi theo để kêu gào khi chú cún bé bỏng bị 2 thanh niên câu đi trước mắt, đến mấy tháng sau không ai dám nói đến tên nó sợ người khác lại buồn. Từ ngày đó nhà em không dám nuôi nữa! Cầu mong cho Kiri nhà anh luôn được sống trong tình yêu mến của cả gia đình!



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9763
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7158
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s