KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> Thơ HaiNV
Thứ năm 01 Tháng chín. 2011

Bác đã gửi chúng con về nơi ấy




Tác giả: HaiNV

Ngày mai là ngày Quốc Khánh, ngày Tết Độc lập, hẳn là mỗi người KGU đều hướng về Ngày Lễ Trọng Đại này của Dân Tộc, của Tổ Quốc Việt Nam. Trong những ngày này, đi giữa phố phường Thủ Đô với rực rỡ màu cờ, hoa và hình của Bác, bất giác tôi nghĩ về một lần meeting Kỷ niệm ngày Quốc Khánh của Hội KGU. Hôm ấy, khi mọi người được phát biểu cảm tưởng, có một anh (khóa trên tôi) đã lên trên bục phát biểu, đột nhiên anh ấy xúc động òa khóc lên như một đứa trẻ. Anh nói: nếu không có Đảng, có Bác Hồ anh chẳng bao giờ có thể được sang học tập tại KGU...Hôm qua, anh Tung đã có một bài thơ rất xúc động về Bác, hôm nay tôi cũng xin phép được đóng góp mấy vần thơ rất mộc mạc của mình về Bác, gửi tới người KGU nhân dịp Đại Lễ này.  

 

 

Chuyện kể rằng Bác đến Liên Xô

Muốn gửi đàn cháu con sang học

Bác đã hỏi tìm nơi nào ấm áp

Để đông về lũ trẻ khỏi co ro

 

Có phải vì đời Bác đã trải qua

Những Paris, London giá lạnh

Viên gạch hồng, đêm đêm sưởi ấm 

Chí làm trai cứu nước, cứu nhà

 

Bác đã chọn Moldova nơi ấy

Một miền quê đầy nắng mặt trời

Nơi xứ sở của màu xanh, hoa trái   

Và nơi đây, bao ấm áp tình người

 

Chúng con đã lớp lớp về đây

Miệt mài đèn sách, học cô thầy

Xa quê, bạn mới, cùng đùm bọc

Trở về, kiến thức phục vụ ngay

 

Mùa thu, Quốc Khánh lại đến rồi

Nhớ Bác, chúng con dạ bồi hồi

Bác đã gửi chúng con về nơi ấy

Để hôm nay, càng nhớ Bác, Bác ơi!   


Người post: HaiNV

Ngày đăng: 01-09-2011 19:07






Xem 1 - 10 của tổng số 10 Comments

04/09/2011 20:29:31

Cọp thơ Bác TH:


"Bác đã đi rồi sao Bác ơi


Mùa thu đang đẹp nắng xanh trời


KGU trang Web mơ ngày hội


Rước Bác vào thăm thấy Bác cười."



Từ: LyTM
04/09/2011 06:02:13

Bác bận lắm, Người là Chủ tịch,


Một nước nghèo, dân còn đói, chiến tranh,


Vốn lo xa, bác tìm nẻo đất lành,


Nơi ươm giống cho tươi xanh đất Việt,


Cháu con đã được Người đặc biệt,


Dành lòng thương của một vị Cha!


Mãi trong đời một tình cảm bao la,


Bác mong cho nước nhà giầu đẹp,


Bác mong ấm no cho mỗi người dân Việt,


Việc học hành là vì nước, vì dân!


Chuyện đã qua nhưng đau đáu mọi miền,


Chúng con xin ghi lòng tạc dạ,


Tình của Bác là tình Cha sóng cả,


Nghĩa chúng con xin báo trả ơn Người,


Dù chỉ là muôn việc nhỏ mà thôi,


Muốn vì Bác,  tấm tình sâu đất nước,


Hãy biết sống, luôn nhìn về phía trước


cùng với dân mình, luôn có Bác ở bên!






 



Từ: GiangHV
03/09/2011 22:48:23

Anh Hải cứ mộc mạc như thế đều đặn nhé!



Từ: HuyenBT
03/09/2011 20:02:50

Anh Hải ơi, cứ tiếp tục như thế nhé. Em vẫn đón đợi những bài tiếp theo.



Từ: HaiNV
02/09/2011 18:08:25

@MoN: Cám ơn Mơ đã cho xem lại những tấm hình đẹp và những câu nói, câu thơ, lời dạy bất hủ của Bác.


@Em Vinh, em Lý, em Vân, anh Tung: Cám ơn mọi người đã chia sẻ cảm xúc của HaiNV về công ơn của Bác đối với người KGU chúng mình.


@Em Vân: Anh chia sẻ với em cảm giác tiếc khi mất comment dài. Lần sau em có comment gì, nhất là comment dài, em nhớ hoặc viết trong file doc rồi copy/ paste vào. Còn nếu viết thẳng vào đây cũng được, nhưng trước khi click vào mấy chữ "Gửi thảo luận", em bôi đen/ Ctrl +A rồi copy, paste ra file doc (mở song song MS Word), sau đó mới click gửi đi, nếu máy treo/ internet bị ngắt quãng không gửi được (mất comment) em paste từ file doc vào lại, như vậy sẽ  không bao giờ bị mất. Anh kinh nghiệm xương máu nhiều lần bị mất comment dài rồi, rất tiếc!



Từ: TungDX
02/09/2011 10:49:50

Bài của Hai và COMM của MoN
Làm lòng ta ngây ngất


Cám ơn nhiều


Rất rất cám ơn



Từ: Meomun
01/09/2011 23:12:20

Em viết comm đến 3 lần đều bị mất!  Huhu, em tiếc cái còm dài!



Từ: LyTM
01/09/2011 22:42:20

"Một miền quê đầy nắng mặt trời,


Nơi xứ sở của màu xanh, hoa trái,


Và nơi đây bao ấm áp tình người"


Anh Hải đã nhắc lại đúng những lo lắng của Bác khi đưa sinh viên- lũ trẻ mới vừa qua thời kỳ quàng khăn đỏ, gầy còm, chưa có sức lực để chịu rét- sang một quốc gia châu Âu rét mướt. Chọn một nơi có khí hậu ấm để lũ trẻ không "co ro" mùa đông- câu này rất đắt và đúng. Bác đã lo cho chúng ta như Người cha- Chỉ có điều Người Cha già dân tộc trong nỗi lo to lớn cho đất nước đã vẫn lo những nỗi lo cụ thể cho các con cháu nhỏ của mình những điều tuởng nhỏ nhoi mà vô cùng thiêng liêng. Những đứa trẻ từ một làng quê nghèo như tôi sẽ mãi mãi nhớ điều này để không uổng công của Bác đã chăm lo như vậy! Chỉ tiêc là chưa làm được gì nhiều, mà tuổi phục vụ thì đã gần đến thời kỳ bị đuổi ra đến nơi rồi! Dù vậy " Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn" sẽ có nhiều việc cần làm và có thể làm để thấy mình không phụ tấm lòng của Bác!


 


 



Từ: VinhDT
01/09/2011 22:10:14

"Bác đã gửi chúng con về nơi ấy


Để đông về lũ trẻ khỏi co ro"


Đọc câu thơ này của anh Hải nhớ Bác quá. Ngày Quốc Khánh cùng niềm vui, tôi luôn bồi hồi nhớ Bác, ngày Bác ra đi, mưa tầm tã. Mấy năm nay hình như mưa đã bớt. Sáng nay tôi đi chợ gặp cháu gái bên hàng xóm đang mua mấy thứ để thắp hương. Cháu khoe: năm nào trên quận cũng làm giỗ Bác. Tôi thầm nghĩ Bác ở trong lòng dân sâu nặng lắm, nhưng tôi không biết mấy cán bộ quận đấy họ làm giỗ vì ai.



01/09/2011 21:17:22


Tư liệu:


Ngày  19/7/1955 Bác Hồ gửi thư cho lưu học sinh kỹ thuật, tiếng Nga và thiếu nhi Việt Nam đang học ở Mátxcơva.


 Người viết:


 "Bác rất vui lòng được biết tất cả các cháu đều cố gắng chăm chỉ học tập và biết tiết kiệm. Như thế là rất tốt. Thế là các cháu đã thực hiện được lời Bác dặn: ở Liên Xô cũng phải luôn luôn nhớ đến hoàn cảnh khó khăn ở trong nước.


  Nay phái đoàn trở về nước, Bác có mấy điều dặn chung các cháu: Các cháu học kỹ thuật và học tiếng Nga cần nhận rõ mình học cốt để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Học ngành nào cũng cần phải căn cứ vào nhu cầu của Tổ quốc, của nhân dân mà định, không thể tuỳ theo sở thích riêng của mình".




http://www.studentkgu.vn/file/pic/gallery/4518_view.jpg



 


 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s