KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> Thơ HaiNV
Chủ nhật 10 Tháng ba. 2013

Nhắn gửi người Du Xuân




Tác giả: HaiNV

Đã mấy năm nay rồi, có lẽ không một ai là người KGU lại không háo hức chờ đến Mùa Xuân, để mong được gặp gỡ bạn bè, để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của những năm tháng đẹp đẽ thời sinh viên. Trong nỗi niềm riêng và chung với những ai vì những lý do nào đó không thể đi Du Xuân 2013, HaiNV xin có mấy lời nôm na sau đây:    

 

Mình về  nơi ấy Phương Nam

Đất, Rừng, Sông, Nước ...miên man cõi trần

Bao nhiêu bè bạn quen thân

Về đây tụ hội Du Xuân Ka Gù

 

Cát Tiên đêm trước hoang vu

Đêm nay tiên giáng múa ca tưng bừng

Gà lôi, tê giác, voi rừng...

Cỏ cây, hoa lá...như cùng hoà vui

 

Miền Tây thương nhớ,  ai ơi

Thuyền, ghe nhẹ lướt, chân trời mênh mang

Xoài, thơm, ổi, chuối...miệt vườn

Sầu riêng, vú sữa...mật ong đậm đà

 

Mình về nơi ấy phương xa

Nhắn giùm bè bạn rằng ta nhớ nhiều

Thời gian qua đã bao nhiêu

Người đi, kẻ ở sớm chiều ngóng trông...

 

HaiNV

Hà Nội, 3. 2013

 


Người post: HaiNV

Ngày đăng: 10-03-2013 07:07






Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments

Từ: CucNT
14/03/2013 15:40:31

Đọc thơ đã biết anh Hải mong được dự hội du xuân vô cùng, mấy hôm đó anh đâu có làm việc được vì bọn em nhắc anh suốt mà.


Bọn em vào trực tiếp rừng Cát Tiên nhưng làm gì thấy nhiều động vật qúy hiếm như trong quảng cáo. Đọc còm của anh mới biết, đến di tích còn sót lại như lông, xương còn chả có mà đi "gíam định Gen" thì làm gì còn con nào còn sống mà hòa  chung niềm vui của  cả Hội Kgu. Nhưng điều tuyệt vời nhất là cả Hội bên nhau và cứ nhắc những người vắng mặt. Không có mấy thứ quý hiếm đó thì ta tưởng tượng ra, như các anh không tham gia mà viết rất chuẩn đó thôi! Tuyệt thật!



Từ: HaiNV
13/03/2013 19:39:55

 


Cám ơn em LýTM. Anh không đi được, tiếc quá, đành ngồi tưởng tượng ra như vậy (không ngờ Tổng Nghị cũng ở nhà mà tưởng tượng siêu thế!).


Cát Tiên anh chưa đi nhưng cũng biết là làm gì còn con Tê giác nào, Voi rừng và Gà lôi thì có thể nhưng cũng cực kỳ hiếm. Chả là, có mấy lần vị này, vị khác ở VQG Cát Tiên có đề nghị với anh hợp tác nghiên cứu "giám định gen" động vật quý hiếm này nọ nhưng mãi có thấy các vị gửi được mẫu vật gì đâu (dù chỉ là vài thứ "rơi rụng ra" từ các động vật ấy!). Còn Sông nước Miền Tây thì anh tưởng tượng ra trên cơ sở thực tế của chuyến đi duy nhất đến Mỹ Tho - Bến Tre cách đây trên 15 năm.


À, anh đã chiêm ngưỡng các album ảnh của mọi người. Rất đẹp!


 



Từ: LyTM
13/03/2013 09:51:29

Ha ha ha,... tưởng tượng về Du Xuân của bác Hải NV quá chuẩn! nhưng phải lôi bác về thực tế thôi: Cát Tiên lũ gà lôi, tê giác,... đi đẩu đi đâu ấy, chỉ có thác nước thì còn thôi ạ. May nó không thể lên bàn nhậu được đấy! Nhưng đêm lửa trại thì vô cùng náo nhiệt vì các bài hát của các khóa, đặc biệt khóa 1977 chiếm lĩnh diễn đàn và đạt giải nhì sau tiếng ngâm thơ ngọt ngào và quyến rũ của chị Đõ Thị Lý- phu nhân bác Tuấn ĐK, với cũng thơm ngọt của món ngô nướng, khoai nướng và thịt nướng nữa ạ:


Gặp bao bè bạn Ka-gù


mừng vui, trò chuyện, vi vu tối ngày,


vùng rừng chằng chịt cỏ cây,


Náo nhiệt lửa trại, hoa bay đỏ trời,


với bao nhiêu tiếng hát cười


hoa râm,... ánh lửa, xinh tươi hơn nhiều,


Bên nhau, điệu nhạc phiêu diêu


để ai ai cũng mỹ miều Du Xuân!



Từ: HaiNV
13/03/2013 05:48:28

Cám ơn anh Nghị, anh Tung, chị Xuân Ba đã chia sẻ những gì mà HaiNV đã nhắn gửi ở mấy dòng nôm na này. Những bài viết, những hình ảnh, videoclip đầu tiên rất sinh động về Du Xuân 2013 đã xuất hiện để chúng ta cùng được chiêm ngưỡng, để được hoà cùng niềm vui với các anh, các chị, các bạn và các em.


@Chị Xuân Ba: Chị Ba ơi, em mong chị sớm bình phục, để sang năm chị em mình cùng đi Du Xuân nhé, nhất là nếu sang năm Du Xuân Đà Nẵng, em nhất định sẽ về thăm quê chị, đã hơn 2 chục năm rồi em chưa về lại Đà Nẵng (kể từ chuyến đi công tác mấy tháng, khi em là quân của anh Lê Xuân Tú - anh trai của chị và chị Xuân Phương. Ngày ấy anh Tú cũng vào và anh đã đưa bọn em đi thăm một số nơi).   



Từ: BaLX
11/03/2013 08:35:22

Tối hôm qua mình ngủ mơ đang múa hát cùng các bạn tại đêm đốt lửa trại ở Rừng Quốc gia Cát Tiên, chắc do ban ngày mình nghĩ nhiều tới Du Xuân vui vẻ nên tối nằm mơ luôn. Đã 3 Du Xuân trôi qua nhưng mình chỉ mới tham gia được lần đầu, thật đáng tiếc. Mong sớm được đọc các bài phóng sự và được mục kỉnh những bức ảnh đẹp về Du Xuân 2013.  



Từ: TungDX
10/03/2013 08:47:05

 


 


Người đi chửa được bao nhiêu


Kẻ ở đã sớm sớm chiều ngóng, nghe...


 


 


 



Từ: NghiPH
10/03/2013 08:20:53

Sáng chủ nhật, có chàng trai vẫn dậy khá sớm. Bật công tắc đèn. Mở laptop. Anh gõ những con chữ đầu tiên trong ngày dành cho người Du Xuân phương Nam. Anh như hòa vào đem lửa trại cùng các chàng trai cô gái KGU, cùng cỏ cây hoa lá, chim muông ở thế giới thần tiên- Cát Tiên. Anh sẽ cùng họ về miền Tây sông nước đầy hoa thơm quả ngọt…


Người KGU Du Xuân cám ơn anh. Ước gì anh bay vào Du Xuân cùng anh chị em!



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s