KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> Thơ HaiNV
Chủ nhật 13 Tháng mười. 2013

BÁC VỀ QUÊ NHÉ, BÁC GIÁP ƠI!




Tác giả: HaiNV

Bác Võ Nguyên Giáp, người Anh hùng dân tộc, vị Đại tướng lừng danh, thiên tài, nhưng rất mực giản dị, gần gũi với nhân dân, đã đi xa. Chiều hôm qua, hoà trong biển người vô tận, HaiNV đã rất xúc động được cùng Đoàn đại diện của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vào viếng Bác.  Hôm nay, trước giờ phút thiêng liêng tiễn biệt Bác về với Quê hương Quảng Bình yêu dấu, cháu xin phép có mấy dòng tiễn Bác sau đây:  

 

Bác về quê nhé, Bác Giáp ơi!  


Đã chục hôm rồi, Bác đi xa

Triu triu con tim bng v oà

Sông Núi, Bin Tri cùng thương khóc

Nỗi đau mất mát một Người Cha


Qung Bình quê ta, nay Bác v

Vi tiếng hò khoan khúc sông quê

Đt Mũi, Cao Bng...cùng đưa Bác

Đin Biên, Hà Ni...tin Người đi  

 

Bác v quê nhé, Bác Giáp ơi!

Vì Nước, vì Dân, Bác trn đi

Hôm nay, Đt M đưa chân Bác

Nh nhàng, thanh thn, Bác v Tri!  

 

Hà Ni, 13. 10. 2013

HaiNV


Người post: HaiNV

Ngày đăng: 13-10-2013 06:06






Xem 1 - 10 của tổng số 17 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest TuấnĐK
18/10/2013 16:41:38

         Giữa ngày non nước quốc tang


      Thơ anh lã chã đôi hàng lệ rơi


         " Bác về quê nhé, Bác ơi!"


      Buồn thương, anh thốt nên lời tuyệt hay!


         Khiến người xa xứ hôm nay


      Con tim đồng cảm, thơ bay họa vần.



14/10/2013 23:52:06

 


"Bác là Nguyên thủ của Lòng dân


Giặc khiếp, dân yêu, Bác là Thần


Tên Người sáng mãi cùng Non Nước 


Anh hùng dân tộc, đấng Anh Quân! "  


 


@ Biển Văn, tớ bưng khổ thơ này từ bài của anh Cường. Mới thấy cái chất THƠ trong máu của người không chuyên Văn tuyệt đến thế, cũng giống như cái chất NHẠC trong huyết quản của người không chuyên nhạc  trên trang web này vậy. "Theo yêu cầu của tổ chức" , xin mời Bạn về đúng đất mình mà dụng võ, làm lều Thơ nhé ! Cả cái tên, có lẽ cũng nên đổi thành Biển Thơ chăng ?!


 


 


 



14/10/2013 23:39:15

@HươngNT, tấm hình này do anh Việt Trung đăng trên diễn đàn Kiev, mình mê ngay lập tức vì thấy được LÒNG DÂN với Tướng Giáp thật vô bờ. Bức hình đẹp lắm, đã có một quốc tang nào tầm cỡ như vậy, vỹ đại như vậy trên đất nước mình.



Từ: HuongNT
14/10/2013 22:27:25

@ Kim Thu: hôm nay em mới ngắm kỹ bức ảnh của chị, ảnh đẹp quá! Mà chị sưu tầm ở đâu đấy? Mấy hôm nay em xem báo mạnh hơi bị nhiều nhưng không thấy có ảnh đoàn xe tang nào đẹp bằng ảnh này - một bức hình toàn cảnh cho thấy lòng tiếc thương vô hạn của người dân với Bác (trung tâm của bức ảnh).



Từ: BinhNH
14/10/2013 16:53:37

Anh Hải giỏi thế, viết văn và làm thơ đều được. Nhưng chắc chắn những vần thơ này khác những bài thơ khác ở chỗ do tình cảm xúc động và tấm lòng thành viết lên. Vì vậy đọc rất đi vào lòng người.


Em không biết làm thơ , nhưng đọc bài này thấy mộc mạc , ý nghĩa



Từ: CucNT
14/10/2013 14:52:47

"Bác về quê nhé! Bác Giáp ơi!", thân thương và xúc động đến nghẹn ngào. Cảm ơn anh đã có lời thơ sâu lắng và bức ảnh bình dị về Bác.


Em theo dõi qua báo chí, tivi suốt thời gian qua và lúc nào cũng giàn dụa nước mắt. Sau Bác Hồ, sự ra đi của bác Giáp làm trái tim của cả dân tộc Việt nam thổn thức, tất cả đều thấy mất đi 1 điều quý giá lớn lao. Cảm ơn chị Thu đã post lên 1 bức ảnh diễn tả lòng dân đối với Bác.



Từ: LyTM
14/10/2013 10:39:29

Vâng, Bác về quê nhé bác Giáp ơi,


nơi ấy mênh mông một chân trời,


Biển Đông xanh sóng, rì rầm hát


ru Bác an lành giấc thảnh thơi!


Hà Nội còn đây, mãi nhớ Người,


khoan thai, tần tảo, nụ cười tươi,


lời dạy vì dân luôn còn mãi


Tri ân, tin cậy dõi theo Người!



Từ: TuyetHA
14/10/2013 09:46:23


 


Mỗi lần nhớ đến Bác - Vị tướng huyền thoại của VN, nước mắt lại trào mi. Cám ơn anh Hải đã có một bài thơ thật giản dị mà vô cùng xúc động về Người. Biết bao giờ VN mình lại có được một vĩ nhân như thế! Cầu chúc Bác yên nghỉ ngàn thu trong lòng quê Mẹ và phù hộ độ trì cho đất nước được bình yên!



Từ: Guest Hà Hiểu Lan
14/10/2013 09:05:17

Bác về quê nhé, Bác Giáp ơi, Bác về nơi chôn nhau, cắt rốn, nhưng nơi đây Thủ đô, nơi Bác sống cả cuộc đời vẫn luôn nhớ Bác!



Từ: BaLX
14/10/2013 08:39:36

Bác về quê nhé, Bác Giáp ơi! Đầu đề bài thơ của em nghe sao bình dị thế. Mới đọc đề và nhìn bức ảnh minh họa đã thấy nghẹn lời. Một vị Đại tướng trọn vẹn của dân, Người viết nên trang sử oanh liệt của dân tộc Việt Nam đã đi xa. Suốt cả cuộc đời vì nước vì dân, Người đã phải xa quê mẹ. Hôm nay toàn dân Việt nam lại tiễn Người về nơi yên nghỉ cuối cùng tại đất mẹ Quảng Bình. Bác Giáp ơi! Bác hãy yên giấc ngàn thu tại quê nhà Bác nhé, tất cả chúng con sẽ nhớ mãi Người Đại tướng anh hùng của dân.      




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s