KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> Thơ HaiNV
Thứ sáu 12 Tháng hai. 2016

TẾT…VÈO!




Tác giả: HaiNV

Chắc hẳn mọi người KGU vẫn đang say sưa trong không khí Tết. Trưa nay, HaiNV sẽ đến nhà PhaNM+ HạnhLT tụ tập Đầu Xuân với bạn bè K76 theo lời mời của gia chủ. Đặc biệt, trưa nay sẽ có ThaoDP từ Pháp và TamNN từ Ba Lan về tham gia. Vậy nên, để "Khai Bút Đầu Xuân" HaiNV xin có mấy dòng nôm na sau đây:

 

TẾT…VÈO!

Nghỉ Tết dài dài thật sướng…reo
Hết ăn, hết uống, lại nằm khoèo
Công việc quẳng đi, quên bận rộn
Phố phường chật chội bỗng vắng teo

 

Về quê, xa mấy không ngại khó
Bao nhiêu tụ hội ta cũng...theo
Ngoảnh đi, ngoảnh lại, ừ nhanh nhỉ
Chưa kịp gì, Tết cũng hết…vèo!   

 

Mùng 5 Tết Bính Thân (2016)
HaiNV


Người post: HaiNV

Ngày đăng: 12-02-2016 15:03






Xem 1 - 3 của tổng số 3 Comments

Từ: TungDX
22/02/2016 11:48:13

Tặng HaiNV vần mới Bính Thân:


TẾT...VEO


Chín ngày nghỉ Tết tưởng nhiều


Vui còn đang độ, ĐÃ VEO chín ngày


...



Từ: TungDX
12/02/2016 22:49:03

Từ chỗ:


Hết ăn, hết uống, lại nằm khoèo


đến trạng thái:


Chưa kịp gì, ngoảnh, Tết hết…vèo!


Rõ là tâm lý tình cảm có khác - quê hớp hồn mà


nên mới có cái "vèo" rất giá trị



Từ: Guest Elle
12/02/2016 22:46:19


Từ „vèo“ rất đắt.


Hẳn đây là người của công việc, làm mà chơi, chơi mà làm, thong dong đi ạ. Đừng để Tết mới ‚vèo“.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s