KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> Thơ HaiNV
Chủ nhật 27 Tháng ba. 2016

ĐÊM VỀ TRÊN PHỐ




Tác giả: HaiNV

Từ nhà mình ở tầng 14, chung cư "Sky City Towers", 88 Láng Hạ, nhìn ra không xa là sông Tô Lịch và phía bên kia là Phường Nhân Chính. Hè năm 1970, mình được Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp gọi về Hà Nội để thi đi đại học ở nước ngoài. Thi ở Đại học Bách Khoa, còn ở thì Bộ đã bố trí cho bọn mình - đoàn học sinh Yên Bái trọ nhà dân (hoàn toàn miễn phí) tại xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm. Mình nhớ mấy đứa bọn mình được xếp cho ở một gia đình có vợ chồng bác chủ nhà thật tốt bụng. Bọn mình mang gạo đi mà không biết nấu cơm vì ở đây chỉ nấu bằng rơm, trong khi quê mình thì đun củi thoải mái, thành ra bác gái chủ nhà toàn nấu cho lũ trẻ ở quê ra. Nhà bác ngay cạnh bờ ao, nước thì lấy thùng xô ra ao gánh về đánh phèn rồi dùng. Thức ăn hầu như chẳng có gì, chủ nhà dành cho bọn mình từng bát canh rau muống, từng quả cà và chút thức ăn gì đạm bạc mà từng bữa nhà có được. Đêm thì gia đình cho bọn mình ngủ trên cái phản rộng rãi ngay giữa nhà. Đi lại thì bằng tàu điện tuyến Hà Đông - Bờ Hồ và chuyển sang tàu Bờ Hồ - Bạch Mai rồi đi bộ vào Bách Khoa. Thời gian ở trọ của bọn mình cũng phải đến gần 2 tuần. Sau này đi đại học nước ngoài 6 năm, rồi cuốn hút vào công việc, mình rất ân hận là không có dịp đi tìm lại nơi căn nhà và chủ nhân của nó đã từng giúp đỡ bọn mình năm xưa. Rồi một ngày, chợt thấy nơi đây mọc lên phố phường san sát và mình tin chắc nơi ấy đã được thay thế bằng Royal City bề thế hôm nay. Bất giác mình rất muốn biết gia đình các bác ấy đã đi đâu, về đâu?

 

Bên cửa, đứng nhìn ngắm phố đêm

Thấp thoáng gần xa những ánh đèn

Xe chạy dọc ngang, còi ồn ã

Nhớ quê, nhớ lắm chút bình yên…

 

Lung linh tòa tháp phía xa xa

Lại nhớ nơi xưa có căn nhà

Bờ ao, rau muống thương đàn trẻ

Nấu rơm chẳng biết, ở quê ra…

 

HN, 26.3.2016

HaiNV

 


Người post: HaiNV

Ngày đăng: 27-03-2016 12:12






Xem 1 - 5 của tổng số 5 Comments

Từ: CucNT
02/04/2016 22:50:25

 Anh Hải có những hoài niệm thật đáng quý. Trân trọng tấm lòng của anh về những kỹ niện tưởng đã lãng quên trong bộn bề cuộc sống. Một thời nhân dân ta, đất nước ta sống thật vẹn tình vẹn nghĩa.


Cảm ơn anh vì bài thơ chân chất mà chan chứa tình cảm.



Từ: Guest LiTM
01/04/2016 04:05:46

Kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về 


có căn nhà nhỏ đón trẻ quê


Sẻ chia rau mắm, trong nghèo khó


Tìm đâu ra nhỉ, giữa bộn bề?



Từ: ThoaNP
29/03/2016 05:29:45

Mình cũng giống Hải.


Mình rất nhớ về những nơi sơ tán, những người dân, bạn bè cùng trang lứa đã đùm bọc. chở che. Có nhà, mình đã chuyển đi nơi khác 2-3 năm rồi, mà khi có xe cơ quan đi ngang về Hà Nội vẫn gửi khoai, mía về cho chị em mình.


Vậy mà chưa bao giờ quay về thăm được.


Nhiều lúc ước có được tài viết văn như anh Thông, anh Nghị, Mèo Mun, em Cúc, ... để viết về những con người bình dị mà để lại dấu ấn không phai mờ trong tâm hồn mình.


Rất ghét chiến tranh, nhưng lại rất cảm ơn những năm tháng sơ tán.


 



Từ: TungDX
27/03/2016 18:03:17

Tình cảm món nợ ân sâu


Người xưa ai đến đòi đâu


Chỉ có lòng mình thầm nhắc


Rằng ta hãy trả về đâu



 



27/03/2016 16:37:39

Anh Hải nên đứng ở ban công căn hộ và hát bài "Những ánh sao đêm" của NS Phan Huỳnh Điểu: "... Tôi đứng trên tầng gác thật cao nhìn ra chân trời xa xa ..."



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s