KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> Thơ MinhCK
Thứ hai 12 Tháng chín. 2011

NÓI VỚI CON GÁI




Tác giả: MinhCK

Qua rất nhiều khó khăn, trắc trở nhưng đoàn “Về nguồn” hình như đã và đang bước vào thời kỳ nước rút. Tôi thấy mọi người đều rất cố gắng để làm một việc gì đó cho nhau và cho các thầy, các cô ở nơi xa nhưng vô cùng thân thương ấy. Nghĩ tới ngày lên đường về với “thành phố trắng” mà lại thèm. Hôm qua tôi nói với vợ rằng: thế là chẳng bao giờ anh được thấy Kishinhop nữa, làm gì có đợt đi nào đông vui như thế này nữa. Hai mẹ con chỉ còn vài hôm nữa sẽ bay, còn lại hai bố con hai “thằng đàn ông” ở nhà. Vui quá mà cũng buồn quá, thế là ra một bài thơ.

NÓI VỚI  CON GÁI

 

Ba biết rằng chẳng bao giờ được thấy

Một khoảng trời nhỏ bé của mẹ con

Nơi có hồ, xem phim, trốn học….

Mỗi chiều về chơi bóng dưới sân quen

 

Ba muốn đến muốn cùng con thăm mãi

Nơi tuổi học trò xa Tổ quốc, xa quê

Thăm ngọn súng trên quảng trường rực đỏ

Thăm rượu trong hầm chảy mãi với thời gian

 

Thăm lớp học sau những giờ thí nghiệm

Nhưng nơi nào mẹ đã trải gần, xa ?

Thăm góc đỏ thăm những hàng liễu rủ

Những nơi mà năm tháng tuổi xuân qua!!!

 

Con hãy nói cùng Ba con nhé

Cuộc đời này lắm nỗi gian truân

Mỗi một khoảng trời sau mỗi bâng khuâng

Còn mãi mãi bên con và bên mẹ

 

Con đến đó rồi con sẽ hiểu

Lần đi này như một bài ca

Giữ kỷ niệm êm đềm con nhé

Hương vị ngọt ngào trên xứ Molda.

 (Vị ngọt ngào xứ xở Moldova - MM)

                                                                                   

Hà Nội, 5/09/2011

MinhCK

                        Ngày hai mẹ con có visa đi Moldova

 


Người post: MinhCK

Ngày đăng: 12-09-2011 20:08






Xem 1 - 10 của tổng số 17 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: MinhCK
29/09/2011 17:52:24

Đúng là một đêm ngủ không yên giấc, 3h30 sáng đã dậy rồi. Chẳng giúp gì được cho hai mẹ con cả, nhưng sao cứ lâng lâng trong lòng. Trong nhà thiếu bàn tay của phụ nữ bắt đầu từ ngày hôm nay, không hiểu hai bố con sẽ ăn uống thế nào đây. Hai mẹ con đi xa liệu có trục trặc gì nữa không...rất nhiều câu hỏi trong đầu mà không khi nào có thể trả lời được. Hải ơi! Nếu em ở trong tâm trạng như anh em sẽ hiểu thế nào là xa cách và nuối tiếc một cái gì đó. Trong cả bài thơ của em anh thích nhất 4 câu này. Thôi chúng mình chờ ngày trở về của mọi người vậy nhé


.....Ba rất tiếc không cùng con và mẹ


Được một lần về nơi ấy trong mơ


Nay con hãy cố đi nhiều con nhé


Nơi mẹ từng thời con gái ngây thơ.....



Từ: HaiNV
29/09/2011 06:50:06

Anh Minh ơi, em đã đọc bài thơ anh nhiều lần, nhưng chưa còm vì còn "mai phục" chờ cơ hội thuận lợi mới còm! Sáng nay, thấy còm của anh trong bài của Tổng Nghị "Ngày mai chúng tôi sẽ lên đường" em biết anh đã có một đêm thao thức trước giờ xuất phát của chị và cháu.


Đêm qua ba không ngủ


(Thân tặng anh CKM, chị NBC và cháu gái)


Con có biết đêm qua ba không ngủ


Khi phòng bên vẫn thao thức ánh đèn


Con và mẹ vẫn soạn đồ chăm chú 


Cho chuyến đi về nơi ấy, thân quen


Đi về nơi, mẹ từng đã sống


Những tháng năm đẹp nhất trong đời


Bên đèn sách và bao nhiêu mơ mộng


Nay mẹ về trong xao xuyến không nguôi 


Ba rất tiếc không cùng con và mẹ


Được một lần về nơi ấy trong mơ


Nay con hãy cố đi nhiều con nhé


Nơi mẹ từng, thời con gái ngây thơ


Thành phố trắng, hàng bạch dương tinh khiết


Hồ Komxomon và nơi ấy giảng đường


Nơi Góc Đỏ, mẹ từng ngồi học, viết


Cùng bao nhiêu gương mặt thân thương...


Con sẽ gặp những Thầy, Cô của mẹ


Ngày năm xưa bao yêu quý học trò


Kiến thức mênh mông, Thầy Cô truyền lại


Để ngày về Tổ Quốc, phục vụ cho


Đừng quên nhé, con ơi, thêm đôi tất


Chiếc khăn quàng, nơi ấy lạnh se...


Con hãy nhớ thay ba đi bên mẹ


Ba ở nhà mong ngóng mẹ, con về!



Từ: TuyetHA
21/09/2011 09:30:26

Anh Minh ơi em chỉ biết nói một câu"Thật tuyệt vời!" sau khi cùng ông xã đọc bài thơ anh viết gửi con gái. 


@ Gửi mọi người đọc thư bạn gái mình đang sống ở Đức nhận xét về trang WEB của KGU nhé (thư gửi cho ngườ bạn Hội Kiev. Hội Kiev cũng có một trang WEB).


Thu vừa vào đọc mấy trang

của Forum này, Binh-đoàn Moldavi.

Hay lắm anh ạ, ở đây, Thu thấy một

Tổ chức có tính nền nếp, kỷ cương.

Thí dụ: chữ nghĩa răm rắp cùng cỡ, cùng kiểu.

Các góc, trang.... rất có lề lối.

Và cuối cùng, thể hiện rõ nét nhất,

là: trình độ viết.

Cả một Tổng thể có trình độ văn chương, Thu không quá lời đâu.

Có nghĩa là, ngoài những Cây viết như anh & anh Chí Thắng ra,

dân viết comment cũng sịn lắm .

 Mong anh khi nào thư thái , ngó vài trang nhé!

Thu những mong một lần, bà con bên Làng KIEV  ghé đó coi.



Từ: HanhLM
15/09/2011 19:04:55

Nguyệt ơi, chị đã khóc khi đọc bài thơ của anh Kỳ Minh, ngay sau khi anh ấy post lên mạng.


Lúc này chị lại khóc vì comment của em đấy.


Người làm thơ đã "lai láng", người còm thơ lại còn "ướt át" hơn!


Cám ơn cả hai anh em Kỳ Minh - Minh Nguyệt!



Từ: NguyetTM
15/09/2011 15:48:45

Anh Minh ơi, thơ anh gửi tặng chị Chi và con gái mà làm em cảm động quá (khóc đấy !). Cảm động trước tình yêu thật lãng mạn của anh dành cho chị nhưng mà lại "e ấp" bằng cách nhắn nhủ qua cô con gái. Yêu vợ, yêu cả cái góc đỏ cả những rạp chiếu phim, cả những hàng cây liễu rủ của vùng quê ấy. Em thương anh quá vì khi thấy chị Chi có visa là trong anh đã có biết bao tình cảm trào dâng rồi....Tiếc thật đấy, sao anh không thu xếp để đi cùng vợ và con gái cũng như cả đoàn hùng hậu thế này cơ chứ ? Em đoán già đoán non rằng có khi anh Minh khoc nhè ấy chứ ???!!!



Từ: HuyenBT
13/09/2011 18:57:32

Anh Minh ơi, anh làm em tự nhiên muốn ước, ước ngay ngày mai có visa cho anh để anh được đến Moldova! Em thực sự tiếc, một người như anh yêu mảnh đất ấy, yêu kỷ niệm của gia đình mình như thế mà chưa được đặt chân lên miền đất ấy.Điều em muốn nói, là tình yêu cuả anh thật đặc biệt và cao cả, ở chỗ không chỉ yêu người mình yêu, mà yêu cả những gì thuộc về người ấy (cả những năm tháng chưa có anh). Thôi cũng được, cứ để cho anh luôn thấy chưa đủ, luôn vẫn khát khao được đến, và chỉ có tưởng tượng về nó... để anh luôn có thơ.



Từ: BinhNH
13/09/2011 12:59:19

Sợ anh MinhCK quá đấy. Người đâu mà tình cảm dạt dào thế không biết. Đúng là " thương chị Chi thương cả đường đi lối về"


Thế này các anh em KGU lại đâm ra suy nghĩ đây.



Từ: HoaNT
13/09/2011 12:32:59

Anh Minh ơi, thơ hay thế, chị Chi và con gái anh sướng thật,  hay có người làm thơ về mình. Đã từ lâu em chỉ ước ao có cô con gái mà chẳng được. Chuyến này con gái đi sẽ thích lắm vì được biết nơi mẹ nó ngày xưa như thế nào. Chắc lần này mọi người về nguồn sẽ có nhiều cảm súc lắm. Hai năm trước em có dịp qua lại Nga mà vừa đặt chân đến sân bay Nga em đã cảm thấy rưng rưng cảm động bồi hồi lắm rồi chứ chưa nói gì là lần này mọi người lại đến tận Kis. Anh em mình ở nhà để chờ nghe mọi người  về kể và xem ảnh  nên mọi người nhớ chụp ảnh nhiều nhiều vào.  Khoa Hóa của mình ai đi thì cố vào từng phòng TN chụp nhé. 



Từ: MinhCK
13/09/2011 09:30:16

Anh Cường ơi! Anh yêu nước Nga có lẽ cũng như tôi, đó là máu thịt, là tất cả những gì thân yêu, quí mến nhất. Nước Nga bây giờ Liễn Xô hồi xưa. Tôi rất đồng cảm với anh về những kỷ niệm thiêng liêng ấy có dịp lại bùng lên nhức nhối, bùng cháy, nồng nàn trong mỗi con người chúng ta. Rất cám ơn anh với tâm sự và bài thơ "NƯỚC NGA-TÌNH YÊU VÀ NIỀM TIN CỦA TÔI" Để mọi người được chiêm nghiệm nhiều hơn, thưởng thức nhiều hơn, yêu quí Liên Xô bvà trân trọng nước Nga tôi cũng đồng ý với đề nghị của MM - A đưa bài này thành một bài riêng đi trong mục CCCP ấy. Vì Liên Xô hai từ ấy ngọt ngào, thân thương lắm. Lúc nào Liên Xô cũng bên cạnh chúng ta.



Từ: Meomun
13/09/2011 09:15:57

Anh Cường đưa bài này ra thành bài riêng đi anh Cường ơi! Ý kiến của quần chúng MM đấy, anh tham khảo nhé!    




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9763
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7157
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s