KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ năm 18 Tháng mười. 2012

MỘT NỬA




Tác giả: LyTM

Bến sông xưa giờ vắng bóng con đò,

Cây gạo già thêm u sần nặng nhọc

vắng tiếng trẻ thơ dẫu mùa nghỉ học

Ngọn gió chiều, hiu quạnh, quẩn đơn côi!


Đi về đâu, nẻo nào bốn phương trời

những người dân quê, tảo tần chân chất?

Đi về đâu, có đỡ nghèo, tất bật,

hơn một thời mồ hôi đẫm đất quê?


Vắng hoe tiếng gà, chú cún sủa ven đê,

vắng con đò, ai chống sào xuôi ngược

vắng cả tiếng gầu sòng khua nước

tiếng em cười lảnh lót dưới lũy tre!


Lòng bâng khuâng, dòng sông vọng vỗ về

nơi một thời nặng vàng thuyền lúa,

và chúng mình, vài ba chục đứa,

nâng bó lúa thơm cười với vụ bội thu!

 

Ôi một nửa của tôi, một nửa đã lãng du

phiêu bạt nơi chân trời góc bể,

để lại xóm làng sao buồn đến thế

nhớ nửa kia, còn nhớ để quay về?


CHƯA ĐỦ


Rời quê tuổi chưa tròn mười bảy,

cái tuổi dại khờ còn khóc lúc xa quê

cái buổi ra đi, đã hẹn ngày về

có biết đâu, với dặm dài mê mải!


Ngày tháng trôi, quê dần xa ngái

những vội vàng ghé về để lại xa

Tết đến, Xuân về, giỗ mẹ, giỗ cha

giỗ ông bà, dự mừng đám cưới...!


Mang theo đi hương chè, hương bưởi,

mang sắc xuân quê hoa nở rực bờ sân

mang cành đào, cành mận,... dậu cúc tần

cả cây nhãn già hoa rơi vương đầy ngõ!


Xa quê, mỗi ngày càng thêm tỏ,

Tâm hồn mình như gửi trọn chốn quê

và dòng sông, nơi thuở nhỏ say mê

cùng bạn trẻ thơ, tìm con tôm con cá!


Cây cỏ quê đã theo về phố xá

ớt nhỏ chỉ thiên nhắc cay đắng một miền

cây bồ trôi, mùi tàu, cụm ngải hồn nhiên

cây mơ lông,... đưa nhau về cõi mộng!


Số lần về quê tăng dần như phép cộng,

bởi người già cứ lặng lẽ bớt vợi hơn

và mỗi nẻo đường thả bước cứ dập dờn

mãi dấu yêu, mỗi ngõ thôn xưa cũ!


Như dòng lũ chỉ dồn khi nước đủ

như bão tràn khi gió đã lộng xoay

như tình yêu đã ngấm máu xương này

dẫu vẫn biết, thế vẫn là chưa đủ!


Người post: LiTM

Ngày đăng: 18-10-2012 13:01






Xem 1 - 10 của tổng số 25 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Manh
11/03/2013 09:06:28

Quê cháu cũng vắng vẻ lắm, quê cô LyTM ở đâu thế ạ?



Từ: NghiPH
25/10/2012 17:50:22

Trăn trở, dứt day vì thương quê lắm, quê ơi!



Từ: HienVC
22/10/2012 14:49:40

@LyTM, MM và HuyenBT : Gửi hai nhà thơ KGU để lấy nguồn cảm hứng tiếp tục sáng tác thêm những dòng thơ về quê hương và để  Đại sứ nhớ về mảnh đất cội nguồn.


Quê hương ( Saxophone Trần Mạnh Tuấn)


http://www.youtube.com/watch?v=CoWpgENVu4w&feature=related


Về quê ( Saxophone Trần Mạnh Tuấn)


http://www.youtube.com/watch?v=cxqt5pYOT4U&feature=related



Từ: LyTM
21/10/2012 11:13:13

Hi hi, Mun ơi, cây bồ trôi ở Cần Thơ chị thấy mọi người gọi là cây cải trời, ở Hà Nam gọi cây máu chó, còn quê chị gọi bồ trôi. Nấu canh tập tàng, nấu riêu hoặc nấu bồng khoai nước cho mấy ngọn rất thơm. Chị thì thích nên có khi nấu canh cả mớ. Nhiều người không ăn được, ai thiếu máu thì ăn rau này rất tốt!


Chị viết com. rồi lại đẩy lên vì com. dài quá. Đẩy lên cho có cả cụm, hì hì giống cụm cây ý!



Từ: Meomun
20/10/2012 17:45:02

MM thích mảng thơ chị Lý viết về thôn quê, rất có hồn. Phải là người thực sự yêu quê, gắn bó với quê mới viết được như vậy.


Chị mới bổ sung thêm 1 bài à chị, sao chị không tách thành bài mới? Mà đồng hương ơi, cây bồ trôi là cây gì?



Từ: LyTM
20/10/2012 17:07:21

 


@ chị Tuyết, em vừa out thì lại thấy có com của chị nên vào lại để chào! rất vui là chị đã com dài và cũng nhớ về một xóm quê, cây gạo già, lũy tre, sân Hợp tác xã và tiếng gọi í ới,... Quê nào bây giờ cũng khác và lạ đi chị ạ.


Chị Tuyết có nhiều bạn viết văn và thơ rất hay! cám ơn chị nhé, em lại có thêm một Trang để đọc và có thể chia sẻ!


 



Từ: LyTM
20/10/2012 16:57:31

@ chị Thanh, cám ơn chị đã có lời khen! nhưng mà buồn thì có, chứ hay thì chưa dám nhận. Vẫn còn chỗ đọc lại em thấy chưa ưng, nhưng sửa thì lại ngại quá! hi hi, viết như hàng mỳ ăn liền thôi!


@ pac Hiền và em Huyền, nghe lại bài mà cậu người Anh Lee Kirby hát, giọng nhẹ nhàng, có hơi đuối tí, nhưng mượt mà và cái chính là Tây hát. Cậu này hát nhiều bài hay thật! Xin cám ơn hai anh em nhé!


Huyền ơi, chả hiểu sao chị vẫn không mở được bài hát em post lên hay computer của chị có vấn đề. Chị phải vào google nghe đấy! chị cũng không biết cách post nhạc! hi hi, chỉ ăn sẵn bài mọi người đưa lên thôi.


 



Từ: TuyetHA
20/10/2012 16:54:33

   Đọc xong "Một nửa" của Lý cứ thấy vời vợi một nỗi buồn. Mình không sinh ra, lớn lên và ra đi từ một miền quê nào đấy, nhưng quãng thời gian dài gần 6 năm của tuổi thơ (1964-1969), mình đã trải qua nhiều làng quê (thuộc Hà Tây, Hà Bắc trước đây), đi sơ tán tránh bom đạn giặc Mỹ. Chính những năm tháng ấy đã cho mình hiểu rất nhiều về cuộc sống của người dân quê, những con người tảo tần chân chất, rất hiếu khách, rất tình người. Và cũng nhờ những tháng năm ấy mình biết đến những vẻ đẹp rất nên thơ của nông thôn VN. Chúng mình đã lớn lên dưới lũy tre làng, bên gốc đa, giếng nước, trong tình thương yêu đùm bọc của bà con, bè bạn "địa phương" (Hồi ấy bọn mình vẫn gọi bè bạn, bà con nơi sơ tán như thế). Một quãng tuổi thơ thật đẹp đã để lại dấu ấn không thể mờ phai trong tâm trí mình.Bây giờ có dịp ghé lại một vài nơi , cảnh xưa, người cũ chỉ còn trong mơ, không sao tưởng tượng nổi sự đổi thay khủng khiếp. Trúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Tây, nơi mình ở cuối cùng trước khi trở về HN sau những năm đi sơ tán nay đã thuộc HN rồi. Còn đâu: cây gạo già đầu làng hoa đỏ chói, tiếng người í ới gọi nhau, rộn rã mỗi chiều về. Sân Hợp tác đỏ đèn thâu đêm mỗi mùa gặt, tiếng đập lúa vang vang khắp xóm thôn. Nhớ đến nao lòng. Bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ?



Từ: HuyenBT
20/10/2012 16:13:38

@Anh HienVC, em cũng thích ông Tây hát tiếng Việt này lắm. Ngoài chất giọng tenor rất trong trẻo ra, thì em thấy ông này (a, anh này) hát rất truyền cảm. Anh ấy cảm nhận được bài hát có khi còn tốt hơn số đông ca sĩ Việt. Em cũng thích anh này hát "Chi tôi" nữa. Hay là cũng tại vì em rất thích ca khúc Trần Tiến?



Từ: HienVC
20/10/2012 13:25:06

@HuyenBT: Anh đã nghe Quê nhà do Tùng Dương hát mà em đã post lên, nhưng em hãy thử nghe một người nước ngoài - Lee Kirby hát bài này và so sánh xem thế nào, anh chắc là em và nhiều người Việt khác đều rất thích


http://www.youtube.com/watch?v=be7FjgBQHus&feature=related


Lee Kirby còn hát rất hay và tình cảm nhiều bài hát Việt khác tại một số nơi tại Hà nội, đáng tiếc là đã lâu rồi chưa thấy anh ta quay trở lại Hà nội  ( hay mình không biết ?)




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s