KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Chủ nhật 25 Tháng mười một. 2012

VỀ VỚI BẢN MƯỜNG




Tác giả: LyTM

Mình về đây với xóm Trăng

mừng theo lối cũ, rừng măng vẫn dầy,...

Suối reo róc rách, dải mây,

con đường uốn lượn, ngất ngây hương rừng,...

Thoáng xa, màu chàm lưng nương,

bãi rau, bãi mía,... như dường trong mây

bậc thang lúa gặt rồi đây

bao chân rạ vẫn phơi đầy gọi chim,...

Cò trắng nghển cổ đi tìm

Xôn xao, tiếng gió, tiếng chim gọi bầy,...

Xóm Trăng, con suối nước đầy

thác nhỏ lóng lánh như rây bạc về

nắng rừng rót lửa say mê,...

sừng sững núi đứng, kể về ngàn xưa,,...

Người Mường, chăm chỉ sớm trưa,

chăm con trâu béo, chăm bò sữa thơm,

chăm con học tập sớm hôm

đói cơm, con chữ vẫn đơm lộc chồi!

Thương người đôi mắt rạng ngời

gầy đen, nhưng nở nụ cười ước mơ:

Con mình học ở Thủ đô

hai chị em nó, chăm lo học hành

chỉ mong công việc an lành,...

Thương sao đôi mắt chứa chan đợi chờ,...

Mỗi người, mỗi cảnh, mỗi lo

những đôi tay ráp, những kho chuyện đời

Đói no đã đỡ cực rồi

còn mong con cháu bản đời khác xưa

Xóm Trăng chang nắng trời trưa,

bản Mường nơi ấy, đêm chưa muốn rời!

 


Người post: LiTM

Ngày đăng: 25-11-2012 07:07






Xem 1 - 10 của tổng số 20 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: LyTM
01/12/2012 14:41:32

Cám ơn chị Lý DT nhé, biết là quê chị có nhiều phong cảnh đẹp nên con người cũng đẹp, nhất là tấm lòng! Cô giáo ngày xưa còn trẻ, lại có giọng ca ngọt như mía lùi nên cô về bản dạy các cháu được bà con đùm bọc, yêu quý lắm là đúng rồi. Xin tặng chị vài câu nôm na nhé:


Mình về với bản của ta


qua đèo gió thổi, qua nhà hương bay


mình về dạy học mới hay


bản nghèo già trẻ rất say học hành


xa mình bản gửi bức tranh


này phong cảnh cũ, nơi anh gặp nàng!



Từ: TuanDK
30/11/2012 21:05:06

   Đọc bài của chị khiến em nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào cách đây gần 40 năm khi lần đầu tiên đặt chân lên miền núi Hương Cần -Thanh Sơn - Phú Thọ nhận công tác. Phong cảnh nơi đây hoàn toàn giống như những gì chị miêu tả vì Thanh Sơn - Hòa Bình cũng cách nhau không xa lắm. Đặc biệt là tình cảm của đồng bào và các em học sinh miền núi đối với thầy cô giáo. Tiếc rằng tới nay em vẫn chưa có dịp thăm lại ngôi trường xưa, nhưng qua bài thơ của chị, em có cảm giác như đã được về lại chốn này.


   Còn bác Tuấn nhà em cũng rất thích cảnh núi rừng Hương Cần, nên đã viết:


    Lưng trời dốc Kẹm cheo leo


  Đá Bia mây phủ, suối reo Hương Cần...


Cảm ơn bài viết của chị nhé!


             Em:LýDT



Từ: 3Chai
30/11/2012 08:06:40

Cười nôn ruột với bác Tuấn mê Hi cô :))


Được chiên da ngôn ngữ Tai-Kadai giải thích rõ nguồn cơn roài, bi giờ đề nghị các bác các anh các chị các em các cháu cứ tiếp tục phát huy hi hi hi cho nó vui cửa vui nhà.


P/S. Tên cúng cơm 3Chai đôi khi cũng được các bạn quốc tế phiên âm thành Hi đấy nhé.



Từ: HaiNV
29/11/2012 20:21:35

 


Chào tất cả mọi người, HaiNV- người Tày chính cống, quyết im lặng "để yên xem sao" không dám "cười to" mà chỉ cười một mình: ha...ha, hô...hô, he...he rồi cả hi...hi! Em Lý, 3chai, anh Khánh, em MM...ơi, tại sao mọi người lại phải sợ cười...hi...hi cơ chứ? Mọi người có biết ngôn ngữ Tày- Thái hay còn gọi là Nhóm ngôn ngữ Tai-Kadai có đến hơn 100 triệu dân sử dụng, trên địa bàn từ Nam Trung Quốc sang đến Đông Nam Á, Ấn Độ... trong đó có 2 ngôn ngữ quốc gia đó là tiếng Thái (ở Thái Lan) và tiếng Lào (ở Lào). Ngoài ra, có tiếng Zhuang (Khu tự tri Choang, Quảng Tây có đến mấy chục triệu dân). Ở Việt Nam ta có tiếng Tày, Nùng, Thái (mỗi dân tộc trên 1 triêu - gần 2 triệu), Cao Lan...


Mình có anh bạn thân, người Lào, kể chuyện rằng: Có Đoàn văn công Trung ương (chèo) Việt Nam sang Lào biểu diễn. Sau khi kết thúc các tiết mục, các cán bộ Lào/ Việt Nam hỏi to xuống khán giả là: Văn công Việt Nam có hay không? Có nhiều tiếng bà con Lào cùng đồng thanh: Văn công Việt Nam hay lắm, nhưng chỉ phải nhiều...hi...quá! Mà cũng đúng thôi, Đoàn văn công chủ yếu các cô diễn viên xinh đẹp, nên nhiều ...hi...là phải (hát chèo: i...i...i thì nghe cũng ra hi...hi...hi là cái chắc)!


Lại chuyện có thật: ở Viện mình có anh tên Hy. Năm trước, bọn mình cùng đi Nghĩa Lộ (Mường Lò). Đêm nhà sàn có Văn công Xã tiếp đón, toàn các cô gái Thái/ Tày xinh đẹp. Trước đó, mình đã dặn cả đoàn đến tên anh Hy thì phải giới thiệu là Hai (theo kiểu phiên âm tiếng Anh) hay là Hải cũng được. Thế nhưng, có anh bạn trong đoàn lại "mau miệng" giới thiệu to lên là anh Hy (Hi), thế là các em được một phen bịt miệng cười...nhưng các em sau đó trấn tĩnh được ngay, vẫn vui vẻ gọi anh Hy (Hi)...


Chúc cả nhà luôn cười thật thoải mái!


 



Từ: LyTM
29/11/2012 18:04:14

Vâng, may mà chỉ là viết, trong mạng chứ ngoài đời thật thì chuyện cười quá ít, chuyện không thể cười được nhiều hơn anh Khánh ạ! Kinh nghiệm mà bác và bác 3 Chai nhắc nhở là vô cùng quý báu! Kinh nghiệm của em là bao giờ cũng đi cùng một số cán bộ địa bàn, họ biết nên cũng có nhiều thứ nhắc nhở trước nên trộm vía, chưa bị vố nào! Mô Phật, sau này cũng cầu mong như thế!



Từ: KhanhT
28/11/2012 22:46:37

 


 


@LyTM. Tớ cũng chỉ là chia sẻ gọi là chút kinh nghiệm thực đã trải qua cách đây gần 10 năm, nghĩa là cũng ở cái tuổi của Lý bây giờ đấy, chứ có sớm hơn đâu. Mình vẫn biết bà con rất hỷ xả, nhưng cũng có người vẫn xả hỷ đó thôi. Nên có lời khuyên U60-70 nay biết rùi thì nên tránh vậy thôi.


 


 


 



Từ: LyTM
28/11/2012 12:57:19

  Xin cám ơn bác Khánh, thực ra, đi đến mỗi địa phương có nhiều thứ cần lưu ý, mình chưa biết thì cũng không ai bắt bẻ. Chỉ đừng sử dụng những từ hay có thái độ phân biệt đối xử hoặc khinh thị hoặc coi thường hay châm chọc,...là không sao cả. Con người, ai chả có cảm nhận người đối diện mình có thực lòng hay không,...! Khó nhưng cũng không đến nỗi không nhận ra. Chưa kể, bà con rất hỉ xả, bao dung và rộng lượng nữa!


Cám ơn em CucNT nhé, em động viên và bốc chị lên làm mũi chị nở ra đấy, dù già rồi, da dầy vẫn rung rinh một xíu. Em com bằng thơ đi, em viết gì cũng ra thơ được mà. Nhất là thơ của em lại hay và luôn sâu sắc nữa!


Hê hê,... Mun cứ thập thò thế? sợ gì à? Bây giờ biết là từ đó không dùng được thì ta dùng ha ha, hay hê hê, hay hì hì, hay khà khà, hay gì gì đó, chứ có ai bắt bẻ, phạt nhau cười gì đâu mà lo! Thấy Mun viết rồi lại rut com. hay có gì không ưng ý đấy nhà văn KGu?


 



Từ: CucNT
27/11/2012 21:59:09

 


Mỗi bước chị Lý đi qua, mỗi nơi chị tới đều có những ánh thơ để đời. Cảm ơn chị đã giúp mọi người chiêm ngưỡng một miền rừng núi hoang sơ tinh khiết cảnh sắc thiên nhiên và tinh khiết cả tâm hồn những con người đang sinh sống ở đó. Em lại thấy náo nức muốn đi theo chị Lý tới những vùng miền hoang dã đó.


 



Từ: KhanhT
27/11/2012 21:34:03

 


@LyTM, MM: Trên cộng đồng mạng (cộng đồng Việt, không phải Tày), nhất là teens, người ta vẫn cười như thế, chẳng thấy ai nói gì. Tuy nhiên nếu đã là U60, 70 thì mình nghĩ nên tránh, đành tiếc rẻ không cười nhăn mũi tít mắt được thôi. (Cái từ ấy trong tiếng Tày có nghĩa tục).


 



Từ: LyTM
27/11/2012 21:15:07

Đúng rồi, em cũng tò mò như Mun, đề nghị bác Khánh hay bác 3 Chai nói nhỏ để bọn em còn tránh! gì chức ha ha ha thì cũng dễ lắm! tất nhiên, có lúc cười không đã được thì chỉ hi hi hay hì hì thôi ạ!




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s