KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ hai 01 Tháng bẩy. 2013

HẠT GẠO QUÊ




Tác giả: LyTM

Ai ơi, hạt gạo trắng ngần,

bát cơm thơm đựng muôn phần đắng cay,...

***

Còn đây dấu vết những ngày,

xay thóc, giã gạo, chai tay dần sàng,

mịt mù, cám gạo lênh loang,

mồ hôi nhỏ giọt, ngổn ngang sân nhà,...


Thương nhiều hạt gạo quê ta,

bàn tay chăm bẵm, nắng già, mưa thâu,

ngẩng đầu, ngắm quái bã trầu,

sợ cơn bão gió, chạy đâu đồng làng.


Run tay cấy mạ đông hàn,

tháng ba sấm dậy, mênh mang lúa chồi,

cỏ, vực nhổ mấy đận rồi,

nào giống, nào nước, ...chăm thời trổ bông.


Mừng vui lúa tốt xanh đồng,

hạn khô, úng ngập, lại trông tay người,

chang chang nắng đổ lửa trời,

lom khom, bên cánh đồng phơi bạc màu,...


Chân gầy bùn bám trước sau,

lưng gầy, nắng dọi đẫm màu mồ hôi,

Mùa về, gặt lúa, đập, phơi,

bao nhiêu nặng nhọc, ơn trời, đủ ăn!


Sân quê, trang thóc, vun nhanh,

mặt đen cháy nắng, cười lành, thỏa thuê,...

Trưởng thành từ bát gạo quê,

Bao nhiêu sương nắng gom về hỡi ai!

 


Người post: LiTM

Ngày đăng: 01-07-2013 16:04






Xem 1 - 10 của tổng số 23 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HaiNV
06/07/2013 20:42:39

 


Gạo quê thương lắm ai ơi


Miếng cơm bỗng nghẹn, nhớ người nhà nông... 


 


 



Từ: LyTM
06/07/2013 12:21:29

@ Lam Sơn, một bài thơ quá hay và sâu sắc! xin cám ơn, cuộc chiến giữ đất giữa người với thiên nhiên, giữa người với người, giữa người với những định chế còn dài dài!



Từ: Guest Lam Sơn
05/07/2013 22:27:42






HẠT THÓC QUÊ TÔI


(Viết nhân đọc thư mời của 42 gia đình thương Binh, liệt sĩ huyện Từ Sơn gửi đồng bào cả nước)

Con trai mượn mũ bộ đội của cha
Xuống đồng đi cấy
Mong mùa sau hạt vàng bông mẩy
Giúp con nộp tiền trường
Trang vở học hè có bùn đất lấm vương
Có mùi mạ non
Và đôi khi mùi phân chuồng ủ ải...
Mỗi hạt thóc quê hương
Cõng bao điều mà con chưa nghĩ tới
Cõng mỗi mét đường giao thông
Cõng mỗi lít xăng cha chạy xe trên đường về đơn vị
Và hàng trăm thứ phí...

Ôi hạt thóc quê tôi
Từ mồ hôi rớt xuống bạc màu áo mẹ
Cõng nụ cười con trẻ
Cho người lính vững vàng tay súng giữ biên cương
Mỗi hạt thóc quê hương
Còn cõng trên mình món nợ công khổng lồ
Mà những kẻ bất tài thất nhân tâm rước về thi nhau xé
Vơ đầy túi tham
Để công trình sụp đổ trước thời gian
Vì ruột không vỏ có.

Nay cánh đồng quê vào mùa chín đỏ
Cõng những niềm vui
Vậy mà chúng bảo đồng đất khô cằn không thể sinh sôi
Hòng cướp nốt mảnh cắm dùi
của con cháu bao người đã đổ máu cho bình yên xứ sở
Hiến pháp nào làm cái cớ
Cho chính quyền vác súng cướp đất của nhân dân?
Người nghèo sao thể chơi gôn?
Lấy tiền đâu đi siêu thị ???
Mất đất rồi tiền đâu làm án phí ?
Mất đất rồi chân lý tìm ở đâu ????


13/5/2013


 nguồn Newvietart.com









 



Từ: ThoaNP
05/07/2013 18:02:34

Mấy hôm nay đài báo đưa tin dân trong này bỏ ruộng quá trời. Hai vụ được mùa mà lỗ liên tiếp. Người nông dân bao giờ cũng khổ nhất. Vậy chứ nói bỏ, nhưng cũng không bỏ được đâu. Bỏ thì trồng gì bây giờ. Đổ xô đi trồng gì thì cũng lỗ nấy thôi.


Nói không biết mọi người có tin không, chứ mình đi chợ mà thấy trái cây hoặc gạo, khoai tăng giá là lại mừng cho nông dân. Chỉ mong sao giá tăng thì nông dân được nhờ chứ đừng chạy vào túi thương lái trung gian.



Từ: Guest Hương
05/07/2013 08:16:37

Em Lý ơi, chị vừa được cho yến gạo mới, gạo Hải hậu, rất dẻo và thơm. Chị đang giảm cân mà vẫn cứ chén hai bát, cơm gạo mới nên ăn với cá kho, rau muống luộc vắt chanh rất ngon. Cảm ơn người trồng cấy, một nắng hai sương. Gạo quê em cũng ngon, chị cũng hay mua em ạ. Em viết thơ về gạo, về người trồng lúa làm chị lại liên tưởng đến ngày còn nhỏ, hay ra bờ ruộng hái đòng lúa, ăn vừa ngọt vừa mát, có biết là mình phá hoại đâu



Từ: LyTM
04/07/2013 06:41:18

Chị Hiền ơi, em cám ơn chị vào đọc và com. gạo quê. Các anh chị Trường mình càng năm trên càng tuyệt vời. Những năm sau bọn em không được như các anh chị đâu. Em đọc bài của chị, theo dõi các chuyến đi, những cuộc gặp mặt, những chia sẻ và bao bọc nhau của các anh chị, từ trong gia đình đến ra ngoài với các bè bạn, em út, em thấy thật sự ngưỡng mộ, bọn em còn lâu mới theo được. Riêng em, rất ngưỡng mộ anh chị Khánh Hiền, đẹp người đẹp nết, hết lòng với bè bạn. Ngay việc vào TP. của anh chị đã là sự linh hoạt, thay đổi mà khó có ai theo kịp rồi chị ơi.


Chị Hiền ơi, bây giờ điều kiện thông thương, lại luôn được mùa, nên các bà mẹ sinh con không còn cái cảnh phải ăn riêng nồi như ngày xưa nữa, dành cơm mới cho nhiều sữa. Em qua Vĩnh Long, gạo trong đó cũng rất ngon mà rẻ. Khổ thế, con nhà nông, đi đâu cũng để ý xem thóc gạo thế nào chị ạ. Nhưng mà, người làm nghề nông thì đúng là cái nghiệp đeo đẳng, không muốn bỏ hoang đất chứ cày cấy vất vả mà tính ra còn lỗ nếu cứ phải thuê mướn công cày bừa, phân bổi,vv



Từ: Guest HHIEN
03/07/2013 17:34:12

Chào người của công chúng.Thật tuyêt vời khi đoc các bài thơ của em,sao mà giỏi thế,thơ mọi lúc ,mọi nơi,mọi góc cạnh của cuộc sống.Chị cũng nhận được mấy câu thơ của em,rất cảm ơn.Em thấy đấy: lớp U70,U80,già cả,chậm chạp,ì lắm, nhiều người không thích xuât đầu lộ diện trên  web,chỉ âm thầm dõi theo sự phát triển của lớp đàn em rất tài ba và sung sức thôi.Chị sẽ cố gắng.Hạt gạo quê của em làm chị lại nhớ đến hạt gạo thời bao cấp, khac xa một trời một vực.Cảm ơn những người nông dân môt nắng hai sương làm ra những hạt gạo dẻo thơm cho chúng ta ăn hàng ngày.



Từ: LyTM
03/07/2013 13:43:19

@ chị Ba và chị Thảo, VLC thôi mà. Nếu không cho vui và để chống giảm trí nhớ thì lại ngủ hoặc đau đầu với các vấn đề mà muôn năm cứ vậy của pháp luật. Vì thế, em sẽ còn VLC với các chị và KGu đến khi có thể được. Em sàng gạo rất khá, có thể do phải làm nhiều. Bây giờ, đôi lúc cứ tiếc, ngày xưa không đem cái giần, cái sàng cũ bóng màu mật ong lên đây. Để ở nhà, chả hiểu cho ai mất.


Cảm ơn hạt gạo quê, ngọt ngào nuôi ta,


nuôi cả tình yêu với một chốn quê nhà,


nuôi vọng tiếng ru, cánh cò bay lả,...


nuôi cây đời, xanh như vạn bài ca!


 



Từ: BaLX
03/07/2013 09:36:40

Đọc thơ và thơ Com của em, làm chị nhớ về những ngày đi sơ tán năm xưa. cũng tập cấy lúa, đập lúa, xay lúa, sàng gạo. Riêng cái khoản sàng gạo thấy khó nhất, thóc gạo vẫn cứ lẫn lộn vào nhau. Vậy đó mà đã gần 50 trôi qua, hơn 2/3 cuộc đời. Trang thơ dạo này có các bài dịch của em Thảo, chuyên gia lục bát thơ Tung và Lý với đủ các loại thể thơ đã khuấy động không khí thơ của Chợ, làm những người dốt nát thơ như chị cũng phải ghé vào com vài lời cho vui.



Từ: ThaoDP
02/07/2013 22:39:58

 


Em Lý bao giờ cũng có các bài thơ gắn với nắng mưa, thiên nhiên, cây cỏ, mùa màng... rất hay. Đặc biệt cái tài " ho ra thơ " Trời phú của em làm ai cũng phải ngỡ ngàng. Com nhanh tắp lự và lại rất ăn nhập với nội dung của bài viết đó là tố chất hiếm có của em. Cảm ơn LyTM đã cho người KGU niềm tự hào có 1 luật sư nổi tiếng giúp đỡ người nghèo và 1 nhà thơ nhạy cảm, tài năng.


 


 




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7158
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s