KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Chủ nhật 14 Tháng bẩy. 2013

NGHE BẠN TÔI HÁT NHỮNG BÀI HÁT NGA




Tác giả: LyTM

Duyên kỳ ngộ trên con đường uốn lượn,

vang ngọt ngào những khúc hát, lời Nga,...

Giai điệu mênh mang, man mác bản tình ca,

những cánh đồng Nga, cứ dịu dàng ngân mãi,

những niềm tin bên tình yêu hoang dại,

những chiến hạm ra khơi, tràn sắc nắng diệu kỳ,

những giọt lệ nóng đang thấm đẫm bờ mi,

đôi mắt vời vợi chia ly cho người ra trận,...

Khắc khoải, giận hờn những gì còn mất,

của những tháng năm, hùng vĩ trường tồn,

của những lứa đôi, chia tay dưới hoàng hôn,...

Ôi da diết, tình ngân dài năm tháng,...

Hãy hi vọng và nụ cười rực sáng,

đến đây rồi, thấp thoáng ánh tương lai,...

Khi chúng ta, trẻ như sớm ban mai,

chân thành yêu mà tâm hồn rộng mở,...

Khi cánh rừng Nga tràn đầy hoa nở,

bên rặng phong, em đến bên ta rực rỡ một đóa hoa,...

Tình yêu đầu tiên sâu lắng chan hòa,

giữa đôi bờ chẳng cần đâu, những lời có cánh,...

Đại dương gọi và chiến trường đàn sếu kia cất cánh,

những địa chỉ Nga là Xô viết liên bang,

là niềm tin, cất cao cánh đại bàng,

dạt dào thế, chiều Moscơva hoàng hôn đầy nắng!


Người post: LiTM

Ngày đăng: 14-07-2013 08:08






Xem 1 - 10 của tổng số 23 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: LyTM
19/07/2013 21:32:49

 


@chị Tuyết ơi, chị có tấm ảnh đẹp quá! các anh chị như những nghệ sỹ thanh thản và đầy phiêu du trên triền cỏ xanh ca hát. Những giây phút ấy đã đem lại niềm vui và sẽ còn mãi, nhất là khi ngắm bức ảnh. Em cám ơn chị, người chị xinh đẹp và có giọng hát rất tuyệt vời:


Trên triền cỏ xanh xanh,


những giọt nắng long lanh,


đang nhảy nhót chờ đợi,


những giai điệu ngọt lành,...




Những giọng ca bè bạn,


ấm áp và trong sáng,


dịu dàng quyện vào nhau,


cứ dào dạt tuôn trào,...




Về tình yêu tuổi trẻ,


vui  vẻ và hồn nhiên,


tiếng Nga thật dịu hiền,


ngân nga tựa thần tiên!




Cả bầu trời bừng lên,


giữa sắc màu mới mẻ,


nốt nhạc xưa lặng lẽ,


đã tràn ngập tâm hồn!




Những nụ cười vang hơn,


tiếng đàn thêm dìu dặt,


và giọng ngân trong vắt,


quyện vời vợi không trung,...




Bên nhau, hòa cất chung,


một lời ca tha thiết,


của một thời đặc biệt,


mãi theo cùng tháng năm!


 


 



Từ: Guest TuyetHA
19/07/2013 10:22:44


 


 


Lý ơi, đọc thơ của Lý chị không thể không post ảnh này lên để minh họa. Người KGU cho dù ở đâu, lúc nào, khi gặp nhau là không thể không hát những bài hát Nga. Thơ ca và âm nhạc Nga hòa quyện trong những lời ca làm say đắm bao tâm hồn người Việt, kể cả những người chưa từng đặt chân lên đất Nga. Trong bức ảnh trên, có anh bạn ngồi đằng sau đệm đàn cho mọi người hát là người quen của vợ chồng Tuấn (VL-82), mới gặp nhóm người KGU thôi nhưng đã nhanh chóng hòa nhập như đã từng thân quen lâu rồi cũng là nhờ cùng một tình yêu tha thiết những bài hát Nga. Anh bạn này chưa từng đến Nga nhưng thuộc rất nhiều bài Nga, đàn và hát những bài Nga hay tuyệt. Cả những câu chuyện tiếu lâm của nga nữa, anh ấy biết rất rành. Thế đấy em Lý ạ! Cám ơn Lý đã cho thưởng thức một bài thơ tuyệt vời về tình yêu của mọi người với những bài hát Nga. Bao giờ Lý vào SG thì alo để ACE trong này có thêm cơ hội tụ tập và cùng nhau hát nhé!



Từ: LyTM
16/07/2013 11:53:45

@ anh Khánh, em cám ơn anh đã đọc cả bài com. Bài hát Nga không chỉ hay với các sinh viên mà còn là cả một sự đổi đời với những người từ quê ra như bọn em mà. Vì thế, đã có cả một thế hệ trẻ gửi trong âm hưởng của nó cả một kỳ vọng tương lai đấy anh ạ.



Từ: KhanhT
15/07/2013 23:54:08

 


Cảm ơn Lý về bài thơ nói lên tình cảm sâu nặng của những người KGU đối với nước Nga qua những bài hát, thật đặc biệt,


Bài hát Nga như cuốn cả đất trời,


cánh đồng, dòng sông, biển khơi, rừng núi,...


từ lồng ngực mênh mông, không gì cản nổi
bằng con tim về hùng vĩ đất nước Nga !


trên đường thăm bạn Tuấn-Lý của chúng ta.


 



Từ: LyTM
15/07/2013 18:23:11

 @ chị Hạnh và em Huyền, rất vui có hai chị em hiểu thấu đáo cho cái sự mê nghe hát, diễn biến trên xe đúng là thế, chị Hạnh hát mê say mà hay lắm ấy, nên anh Tổng rất may mắn, lúc nào thích đã có đài nhà rồi. 


Hai chị em viết còm bằng những lời có cánh, đọc thấy thật vui vì toàn lời hay ý đẹp, hưởng ứng những giây phút rung rinh, ngây ngất vì bài hát Nga, Thanks!


 @ chị Thu ơi, em cũng không biết chị Vân Anh, chỉ thấy gọi em là em, với tên như vậy thì em gọi đại là chị, hehehe, biết đâu lại là một anh hay một em giai chính hiệu?



Từ: HanhLM
15/07/2013 16:43:13

Quá nể em Lý. Tụi chị vẫn nói em Lý là nhân vật "có một không hai' trong lĩnh vực siêu việt này mà. Gần 3 tiếng đồng hồ trên xe với vài chục bài hát Nga một thời đã qua. Mỗi bài có khi chỉ thuộc vài câu hoặc một đoạn điệp khúc. Ấy vậy mà ai cũng say sưa. Say sưa hát. Say sưa nghe. Say sưa thả hồn về những năm tháng tuổi trẻ của tình yêu, tình bạn, của mảnh đất Moldova đầy nắng và hoa thơm quả ngọt...Chúng tôi sung sướng tận hưởng những phút giây bên nhau tuyệt vời như thế đấy, anh chị em ạ.



Từ: HuyenBT
15/07/2013 14:43:18

Em biết mà, tiếng Nga vẫn luôn chảy trong huyết mạch chúng mình. Đã 40 năm rồi, kể từ khóa các anh chị đầu tiên đến Moldova...còn bao nhiêu năm nữa..., mỗi lần người KGU gặp nhau là một khoảnh khắc sống lại tiếng Nga. Cứ nghe thấy ở đâu có tiếng Nga, là nhận ra "người mình". Em dã hình dung ra rồi, trong thơ chị Lý, một chiếc  xe ô tô chạy trên đoạn đường trung du uốn lượn, chiếc xe là một ốc đảo bé nhỏ của tiếng Nga. Cư dân trên ốc đảo ấy, chỉ có mấy người, nói chung thứ tiếng, hát chung bài ca, nhớ về một thời, hướng về một mảnh đất...Họ là một bộ tộc, một bộ tộc giữ nguyên tất cả ký ức thời sinh viên như bảo tồn nền văn hóa bộ tộc rất riêng của mình. Được rơi vào bộ tộc đó bất cứ lúc nào cũng sung sướng! (Em cũng đã từng được hưởng điều đó). Cho em chia sẻ cảm xúc với các anh chị trên xe lúc đó nhé, và cảm ơn chị Lý đã gửi ngay điều đó cho bọn em qua bài thơ này!



Từ: LyTM
15/07/2013 13:47:15

@ chị Hoa, anh Nghị, có kêu có khác, thấy ngay chị Hoa xuất hiện động viên, thế chứ, hôm nào có chương trình chị báo để bọn em đến nghe chị nhé, em rất thích nghe, tiếc là chẳng biết hát. Chị báo để còn ôm hoa lên tặng nhau chứ, hehehe



Từ: HoaNT
15/07/2013 13:41:19

Thơ của em Lý thì quá hay rồi, phục nhất là bất cứ vấn đề gì là em cũng có thể xuất khẩu thành thơ. Tháng 9 này câu lạc bộ những người hát tiếng Nga lại tiếp tục thì mời mọi người KGU đến tham dự mới thấy cảm động khi có những chị lớn tuổi không hề biết tiếng Nga nhưng rất yêu thích và hát rất hay những bài hát Nga.



Từ: NghiPH
14/07/2013 23:07:33

Được đọc thơ của Lý, được nghe những bài hát Nga! Được lắng đọng trong thiên nhiên, trong tâm hồn Nga... Thật tuyệt vời! Cảm ơn các bạn!




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7158
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s