KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> ThuTT
Chủ nhật 04 Tháng mười hai. 2011

Gửi con đường xưa




Tác giả: ThuTT

Có bốn ngày thì làm sao đi hết được những kỷ niệm, những con đường, những góc phố mà mình đã gắn bó suốt 6 năm trời. Những người "Về nguồn" ai cũng từng thốt lên "Tiếc quá, mình chưa kịp đến chỗ này, chỗ kia!". Tuy thế, có một con đường mà tôi nghĩ là ai cũng đã quay về để sống lại những tháng năm xưa của mình, đấy là con đường nối từ ob 1 đến trường, song song với đường Pirogova. Một con đường mà rất nhiều người trong chúng ta không nhớ tên nhưng không bao giờ quên. Những ngày về lại Kishinhốp tôi đã "Gửi con đường xưa" nỗi nhớ của mình.

 

Gửi con đường xưa

 

Ơi con đường ngày xưa ta tới lớp,

Con đường ta qua suốt tuổi hoa niên

Rất có thể trên từng viên đá lát

Dấu chân ta đâu đó vẫn còn

 

Rất có thể chiếc lá chiều qua rụng

Ta để quên đâu đó giữa trang thơ

Rất có thể góc đường băng vẫn cứng

Ta lại trượt chân vì vội vã trễ giờ

 

Rất có thể tháng năm không chảy nữa

Chỉ còn ta trong chiều muộn đứng nhìn

Sau khung cửa cảnh gia đình đầm ấm

Ta nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ em

 

Rất có thể trên từng mét phố

Vẫn còn nguyên nước mắt, nụ cười

Để hơn ba mươi năm sau trở lại

Ta thấy mình nguyên vẹn tuổi hai mươi!


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 04-12-2011 07:07






Xem 1 - 2 của tổng số 2 Comments

Từ: TrinhNX
05/12/2011 10:24:48

Thu ơi, lúc nào Thu làm thơ Tr. cũng thấy hay, thấy đầy cảm xúc. Tr biết tài làm thơ của Thu khi chúng mình mới học dự bị. TR. vẫn nhớ đã được Thu tặng bài thơ khi kỷ niệm sinh nhật tròn 18 "Tuổi 18 đầy ước mơ. Tình yêu cuộc sống đang chờ TR. ơi. Học đi sau sẽ thành tài......". Rồi những bài thơ về chúng mình (5 đứa: TR., Hồng, LTBinh, Thu, Hà ở chung phòng với nhau hồi dự bị..........). Trước khi sang Kishinhop, cảm nhận thơ của Tr. kém lắm, nhưng ko biết có phải vì xa nhà, hay vì những vần thơ giản dị, chân tình.... của Thu đi vào lòng người mà từ đó Tr. thấy yêu thơ hơn. Cám ơn Thu rất nhiều.



Từ: NghiPH
04/12/2011 07:45:12

Đọc Gửi con đường xưa ta thấy tác giả  thổn thức, dồn cảm xúc  trên từng con chữ. Cả một thời hoa niên hiện lên. Tuổi hoa niên của nước mắt, nụ cười, của những chiếc lá vàng để giữa những trang thơ. Những tháng năm tất bật đến trường. Ta nhớ từng viên đã lát. Ta nhớ chỗ này đã từng bị trượt chân vì băng rất cứng, rất trơn. Những tháng năm miệt mài học tập và  luôn nhớ  nhà, nhớ mẹ, nhớ  em. Hôm nay, sau hơn ba mươi năm trở lại đây, biết bao ký niệm tràn về để " ta thấy mình nguyên vẹn tuổi hai mươi!".  


Cảm ơn tác giả đã cho tôi được thưởng thức một bài thơ hay về con đường xưa, về thời sinh viên ở thành phố Trắng.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s