KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> Tho tinh
Thứ tư 06 Tháng hai. 2013

Những ngày xưa ấy




Tác giả: Kim Thu

Tôi viết bài thơ này sau khi đọc bài thơ
MƠ ƯỚC CỎN CON của Phạm Cao Phú.                   

              NHỮNG NGÀY XƯA ẤY ....

                   Bao giờ có lại ngày xưa ấy
                 Rong trâu trên đê, thả sáo diều
                 Vai em tròn, chẽn áo nâu non
                 Diều bạt gió, dạt vào vai em đậu.

                 Bao giờ có lại ngày xưa ấy
                 Kiếm củi trên non, quên cả lối về
                 - Đừng buộc đẹp, anh ơi ! Mẹ biết
                 Vẫn răn em, khoan có bạn trai.

                  Bao giờ có lại ngày xưa ấy
                  Anh đội mưa, gom gánh cỏ cho em
                  Lá đa vàng, anh làm trâu, nghé-ọ
                  Khum tay che, sợ nghé ướt, em thương.

                  Bao giờ có lại ngày xưa ấy
                  Tóc đẫm sương, xem chiếu bóng sân đình
                  Anh đâu xem chuyện tình trên màn ảnh
                  Em ngây thơ chê: Ngốc thế ! Phim hay.

                  Bao giờ có lại ngày xưa ấy
                  Nở rộ triền sông hoa gạo giữa mùa
                  Nhặt bông hoa đỏ màu đốm lửa
                  Lén bỏ rổ em - ươm chuỗi  tương tư.
                  

                  Bao giờ có lại ngày xưa ấy
                  Tết về bên ngoại, bên kia sông
                  Trông sao mau đến ngày tảo mộ
                  Dáng áo nâu non, thoáng dưới đồng.

                  Bao giờ có lại ngày xưa ấy
                  Cho vần thơ tím trên trang giấy
                  Vương mùi hoa dại anh trao tặng
                  Xuống thuyền,
                              theo "sáo"
                                     bước sang sông.

                  Bây giờ có lại ngày xưa ấy
                  Em ơi bên anh, mình giữ nhé ! Ngày xưa...

Cologne 01.02.2013

 


Người post: TuyetHA

Ngày đăng: 06-02-2013 18:06






Xem 1 - 10 của tổng số 20 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Kim Thu
12/02/2013 00:07:05

Ôi, anh em nhà này vẫn tụ tập đông quá hả.


@Thu(Bruxell), có nhận được hình của bọn Việt & anh Hài, chị vừa gửi không?


@ Mây hồng, lãng mạn kinh lên đấy nha: Sóng lòng khó tan, khó tắt... Đúng vậy, nếu yêu nhau đến chân tơ kẽ tóc, Vân ơi.


@PHN, Bạn đang xao xuyến với Những Ngày Xưa Ấy của bản thân, phải thế không. Trân trọng lắm, những mối tình như vậy. Hình minh họa cho bài, mình có nói với Tuyết, giữ cho mình cái này, có cây hoa gạo. Với mình, hoa gạo là biểu tượng rất đặc thù cho nông thôn Bắc bộ, đẹp lắm, mộc mạc lắm, hoa mộc miên đấy. Cây gạo đầu làng, cây gạo trước cửa chùa, cây gạo ven sông, cạnh bến đò... hay bên giếng nước. Ở đâu, nó cũng là nhân chứng cho các cuộc tình của tuổi chớm yêu.


 



Từ: ThuTT
11/02/2013 16:38:31

Hihi, mèo mun ơi, nghe câu "xin phép" của em thấy có vẻ như em "tha" được hòm hòm "cóc" của chị! Sợ em làm người KGU thất vọng đấy, nhất là đang năm mới.


Chúc em năm mới có nhiều bài trên KGU nhưng là bài của em chứ không phải bài "tha" được nhé


 



Từ: Meomun
11/02/2013 15:50:52

@Chị ThuTT: Em thích mấy câu thơ của chị quá, vì sóng lòng khó tan, khó tắt, dù tháng năm trôi qua và chẳng còn con đò cũ và người xưa...


Chị ơi, nhân đây em xin phép sẽ post mấy bài thơ của chị nhé, post từ từ, hihi. Em chúc chị xuân mới an lành và may mắn.   



Từ: ThuTT
11/02/2013 15:26:40

Có một con đò đã sang ngang


Sóng lan mãi mà không chịu tắt


Có một người đứng bên này sông nhìn hút mắt


Bao giờ sóng tan?



Từ: NghiPH
11/02/2013 13:11:18

 


Những tứ thơ mộc mạc mà sâu lắng: Đừng buộc đẹp, anh ơi! Mẹ biết/Vẫn răn em, khoan có bạn trai.


Lá đa vàng, anh làm trâu, nghé ọ/Khum tay che, sợ nghé ướt, em thương.
Nhặt bông hoa đỏ màu đốm lửa/ Lén bỏ rổ em - ươm chuỗi  tương tư.
Cám ơn Kim Thu, cám ơn anh MinhCK đã cho tôi được trở về Những ngày xưa ấy… Nhớ lắm, nhớ lắm những cái ngày xưa ấy!



Từ: CucNT
10/02/2013 20:15:50

Thơ của chị Thu hay quá! Còm của anh Tấn Đinh và chị Lý MT cũng hay chẳng kém. Làm em cứ ước


Bao giờ cho đến ngày xưa,


Cái ngày anh chỉ mới vừa quen em



Từ: Guest Kim Thu
08/02/2013 23:03:44

@Ngọc ơi, trang WEB của Ngọc mộ lính thật khéo: Toàn lính làm thơ. Không riêng các nhà thơ nữ tầm cỡ như các em HuyềnBT, Minh Lý, Cúc, Thu Bruxell v.v.. mà các nhà thơ nam cũng thật là ngưỡng mộ.  Cảm ơn anh CKM,  Về Lại Ngày Xưa của anh, đã thức người đọc về với  chuỗi kỷ niệm của tuổi học trò đẹp như trong mộng. Chẳng bao giờ có lại Ngày Xưa Ấy. Nhưng em biết, rất nhiều đôi lứa đã giữ được Ngày Xưa Ấy - Những kỷ niệm vàng vô giá, mà nhiều người mãi vẫn đi tìm, tiếc nuối ... như suy tư, quặn thắt thiết tha hoài niệm trong bài MƠ ƯỚC CỎN CON của Phạm Cao Phú.



Từ: MinhCK
08/02/2013 22:42:14

VỀ LẠI NGÀY XƯA


Bao giờ về lại ngày xưa ấy???


Để đạp xe theo lúc nắng chiều


Để cám ơn người cho gió thổi


Nhặt chiếc nón tình lỡ đánh rơi


 


Nếu em về lại ngày xưa ấy


Trong chiều mây trắng nắng đung đưa


Cho tôi gửi với theo chiều gió


Một chút nắng vàng giữa cơn mưa


 


Nếu ta về lại ngày xưa ấy


Ta lại ngồi vào chiếc bàn xưa


Lại ước thời gian quay trở lại


Đùa vui, chửi bậy, chọc chơi nhau


 


Cho ta về với ngày xưa ấy


Về với tình ta tuổi học trò


Về với những ngày đi cắm trại


Những mẩu chuyện tình ghép trong thơ


 


Nếu cho được ước ngày xưa đó


Ước rằng mãi mãi tuổi đôi mươi


Mãi mãi quanh ta bao người bạn


Mãi mãi tình yêu thủa bạn đầu



Từ: Guest Kim Thu
08/02/2013 19:19:27

@MM (Mây hồng), eo ơi công nhận trí tưởng tượng của MM siêu thật, với 5 tuổi thôi, mà biết rung động cái đẹp của cỏ cây hoa lá, trong bối cảnh dan díu của anh mình với cô bạn gái. Siêu hơn, lại còn biết lấy viên sỏi ném xuống ao, đánh động, gọi anh mình choàng tỉnh, rằng đừng quên đưa MM này đi ăn kem Hàng Vôi đây! Mình có đọc mấy dòng ở đâu đó : Ngoài xúc cảm rất độc đáo cho một chủ đề bạn định viết, còn cần đến một trí tưởng tượng phong phú, với một vốn ngôn từ chọn lọc.  Và mình hiểu tại sao, MỘT MỐI TÌNH của MM đã nhận được nhiều ưu ái như vậy của bạn đọc trên các Diễn đàn.



Từ: PhuNH
08/02/2013 10:41:01

Bài thơ quá hay! Rất cảm ơn chị Kim Thu.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7160
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s