KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ tư 07 Tháng ba. 2012

Thơ vui về phái yếu nhân ngày 8/3




Tác giả: Xuân Quỳnh

Thơ vui về phái yếu


Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn 
Vượt qua ô cửa cỏn con, vǎn phòng hẹp hàng ngày 
Các anh nghĩ ra tàu ngầm, tên lửa, máy bay
Tới thǎm dò những hành tinh mới lạ
Tài sản của các anh là những tinh cầu, là vũ trụ
Các anh biết mỏ dầu, mỏ bạc ở nơi đâu
Chính phục đại dương bằng các con tàu 
Đi tới tương lai trên con đường ngắn nhất 
Mỗi các anh là một nhà chính khách 
Các anh quan tâm đến chuyện mất còn của các quốc gia.

Biết bao điều quan trọng được đề ra 
Những hiệp ước xoay vần thế giới 
Chúng tôi chỉ là những người đàn bà bình thường không tên tuổi 
Quen việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày 
Cuộc sống ngặt nghèo phải tính sao đây
Gạo, bánh, củi dầu chia thế nào cho đủ 
Đầu óc linh tinh toàn nghĩ về chợ búa 
Những quả cà, mớ tép, rau dưa
Đối với Nít và Kǎng, những siêu nhân nay và xưa 
Xin thú thực: chúng tôi thờ ơ hạng nhất

Chúng tôi còn phải xếp hàng mua thịt
Sắm cho con đôi dép tới trường 
Chúng tôi quan tâm đến xà phòng, đến thuốc đánh rǎng 
Lo đan áo cho chồng con khỏi rét...

Chúng tôi là những người đàn bà bình thường trên trái đất.
Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày 
Chúng tôi chẳng có tàu ngầm, tên lửa, máy bay 
Càng không có hạt nhân nguyên tử 
Chúng tôi chỉ có chậu có nồi có lửa 
Có tình yêu và có lời ru
Những con cò con vạc từ xưa 
Vẫn lặn lội bờ sông bắt tép 
Cuộc sống vẫn ngàn đời nối tiếp
Như trǎng lên, như hoa nở mỗi ngày...

Nếu không có ví dụ chúng tôi đây 
Liệu cuộc sống có còn là cuộc sống 
Ai sẽ mang lại cho các anh vui buồn hạnh phúc 
Mở lòng đón các anh sau thất bại nhọc nhằn 
Thử nghĩ xem thế giới chỉ đàn ông 
Các anh sẽ không còn biết yêu biết ghét 
Các anh không đánh nhau nhưng cũng chẳng làm nên gì hết 
Thế giới sẽ già nua và sẽ lụi tàn 
Ai sẽ là người sinh ra những đứa con
Để tiếp tục giống nòi và dạy chúng biết yêu, biết hát.

Buổi sớm mai ướm bước chân mình lên vết chân trên cát 
Bà mẹ đã cho ra đời những Phù Đổng Thiên Vương 
Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng 
Là bác học... hay là ai đi nữa 
Vẫn là con của một người phụ nữ 
Một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên

Anh thân yêu, người vĩ đại của em 
Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối 
Một chút mặn giữa đại dương vời vợi, 
Lời rong rêu chưa ai biết bao giờ
Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua 
Là hạt bụi vô tình trên áo 
Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo
Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm ǎn.

Vài đoạn thơ vui nhân dịp ngày xuân 
Đùa một chút xin các anh đừng giận 
Thú thực là chúng tôi cũng không sống được 
Nếu không có các anh, thế giới chỉ đàn bà.


Người post: HienVC

Ngày đăng: 07-03-2012 15:03






Xem 1 - 10 của tổng số 10 Comments

Từ: ThaoDP
09/03/2012 23:16:53

Tôi muốn thế gian này có Romeo,


Cũng như đàn ông các anh ước mong có nàng Juliette.


Ta muốn tin một điều: Tình yêu đâu có chết,


Tồn tại muôn đời, tô đẹp thế gian.


Tiểu thuyết Shakespeare vĩnh viễn hào quang!



Từ: BaLX
08/03/2012 17:43:46

Nhà thơ Xuân Quỳnh là em gái của Cô chủ nhiệm và dạy văn của tôi trong những năm học cấp 3 tại Chương Mỹ Hà Tây cũ, cô giáo tôi dạy văn, nhưng cũng rất ham mê thơ. Tôi đã có đến chơi nhà chị Xuân Quỳnh, hồi đó chị còn đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và chưa kết hôn với nhà thơ Lưu Quang Vũ. Chúng tôi đã có dịp được trò chuyện cùng chị, lúc đó chúng tôi đã thấy thích đọc những bài thơ của chị, Đọc thơ của chị tôi luôn thấy một cảm giác lâng lâng khó tả, nó mang đến cho ta những hình ảnh rất thực trong cuộc đời, tuy hồi đó chị chưa chính thức bước vào làng văn thơ.


LyTM! Lâu lắm mới thấy em xuất hiện, lại được đọc những câu thơ đầy cảm xúc của em. Có em, hội thơ KGU náo nhiệt hẳn lên. Em đừng biến mất nữa nhé!     



Từ: LyTM
08/03/2012 14:54:52

Xin được vui vẻ cùng các chị các anh vài câu nôm na!


Phụ nữ


Trên đất nước Bà Trưng, Bà Triệu,


Vẫn còn nhiều gương trung liệt nữ nhi,


nhưng tất cả vẫn chỉ là thứ nhì!


Vì chúng mình có tên đầu: PHỤ nữ!


Như gió như mây, chỉ luôn che thử,


một bầu trời ngôi chính của thế gian!


Mãi mãi mai sau, dù biến động vô vàn,


vẫn thế mãi, chắc không hề thay đổi!


Dù vật đổi, sao dời muôn nỗi,


chắc chẳng ai mong Mẫu hệ trở về!


Chắc chẳng ai, nhi nữ quá đam mê,


ngôi chính giữa vẫn nhường chàng rường cột!


Nhưng mãi mãi trong nhà là số một,


vì nồi cơm, vì củi lửa của nhà,


vì tủ lạnh, vì rau dưa, vại cà,...


vì tất cả,... đang giữ yên cuộc sống!


Nếu được đổi vai sang làm người truyền g...iống,...


Chắc chẳng ai trong đám chị em ta,


vì dù gì, PHỤ nữ mới là HOA


còn chính nam mãi chỉ là rường cột!


 


 



Từ: HanhLM
08/03/2012 10:56:55

Em thích bài thơ này từ lâu. Những lời thơ thật mộc mạc, giản dị mà nói hộ được chị em bao nhiêu điều.


Em đã gặp nhà thơ Xuân Quỳnh ở nhà anh họ em (nhạc sỹ Phan Thanh Nam) ở số nhà 96 Phố Huế. Chị ngồi nói chuyện rất sôi nổi, hài hước. Em nhớ nhất tiếng cười giòn tan của chị. Một buổi chiều năm 1985, khi đi đến đường Trần Hưng Đạo (số nhà 51 - trụ sở của Hội Văn học nghệ thuật thì phải), thấy đám tang LQV, XQ và cháu QT, em cũng xuống xe (xe đạp) và nhập vào đoàn người đưa tang một quãng. Một đám tang chấn động Hà Nội dạo đó. Ai cũng thương cảm, đau xót trước sự ra đi quá bất ngờ của cả một gia đình hạnh phúc và tài năng như thế.


Cám ơn anh Hiền đã chia sẻ cho NguoiKGU một bài thơ hay của Xuân Quỳnh. Đọc đi đọc lại càng thấy nhớ lại thời bao cấp với những "giấc mơ con đè nát cuộc đời con".



Từ: MinhCK
08/03/2012 10:27:32

LQV là bạn cùng thời với chúng tôi. Chỉ khác khi chúng tôi đeo ba lô lên Lạng Sơn để nhận vali đi Liên Xô thì anh đeo ba lô theo các đoàn quân vào phía Nam đánh giặc, nhng mối tình và các câu chuyện tình về họ TU, XQ, LQV thì mình có và rất nhiều thông tin. Trong các tập thơ của XQ mình ko thấy bài này nhưng đây là bài thơ hay. Mình và vợ rất mê XQ. Cám ơn H và các bạn


 



Từ: HaiNV
07/03/2012 19:29:28

Cám ơn anh Hiền và các anh chị em nhắc lại một bài thơ hay của Thi sỹ Xuân Quỳnh. Có ai đó nói đại khái: Cuộc đời là Thơ và Thơ là Cuộc đời. Nhưng có bao nhiêu % cái này trong cái kia và ngược lại, có lẽ cũng tùy từng trường hợp cụ thể.


Nghe em Vân nhắc lại chuyện "Romeo và Juliet", thú thực là lúc còn trẻ cho đến gần đây anh vẫn hoàn toàn tin vào tác phẩm văn học vĩ đại là có tình sử cảm động như vậy. Nhưng sau này đọc các "nghiên cứu" thấy rằng "nguyên mẫu" để Shakespeare sáng tác nên tác phẩm bất hủ "Romeo và Juliet" không hề chết vì tình, mà trái lại cả hai đều vẫn "sống nhăn răng" đến già (nàng lấy chồng, còn chàng thất tình một thời gian rồi cũng lấy vợ. Nghe nói con cháu của cả hai người gần đây có làm giám định ADN thấy đúng là gen của các cụ ngày xưa!). 


Xem link:


http://m.go.vn/edu/pages/e-tap-chi/MagazinePage.aspx?m=3&mc=10&n=4267  



Từ: Meomun
07/03/2012 18:40:40

Xin giới thiệu 1 bài thơ về phụ nữ của Đỗ Trung Quân


ĐỌC LẠI SHAKESPEARE


Cả thế giới đều biết
Cuối cùng thì chàng đã chết
Cái chết không làm chàng run sợ
Chẳng có gì quật ngã nổi chàng
Cả những nhát gươm hằn thù sau lưng hay đối mặt
Chỉ một điều duy nhất
Buộc chàng lên ngựa lúc nửa đêm
Phóng vụt qua bóng tối
Vượt mọi tường cao
Đêm ấy...
Gã người hầu cấp báo
Juliette ốm đau
Mọi Roméo trên đời đều run sợ
Khi người yêu ốm đau


ĐỖ TRUNG QUÂN



Từ: NghiPH
07/03/2012 18:15:04

Theo ý thơ của Xuân Quỳnh:


 


Thú thực là chúng tôi cũng không sống được
 
Nếu không có các anh, thế giới chỉ đàn bà


 


tôi muốn la lên rằng:


 


Thú thực là chúng tôi cũng không sống được
Nếu không có các chị, các em, thế giới chỉ toàn đàn ông!
 
 



Từ: Meomun
07/03/2012 17:26:44

@HienVC: Sợ anh giận nên em xóa mất cái com đó rồi, hihi. Khoảng hơn chục năm trước em gặp bà T.U ở SG và em vẫn nhớ dáng vẻ và câu chuyện bà ấy kể về ngày xưa ra sao. Hồi ấy, trong 1 quán ăn, tình cờ em nhận ra bà ấy và hỏi: Có phải cô là T.U?  Thế là phải nghe 1 thiên tình sử lâm li, rồi những lý do vì sao LQV lại đi theo người khác, hihi vẫn tiếc giá đừng hỏi, vì phải nghe... mệt quá!



Từ: HienVC
07/03/2012 17:15:24

Cảm ơn em, anh nhầm ảnh vì search ảnh  " Xuân Quỳnh" thấy có ảnh này, anh cũng ngờ ngợ , nhưng khuôn mặt chính xác của Tố Uyên thời trẻ anh không nhớ chứ anh hoàn toàn không có ý định mang ảnh Tố Uyên ra để minh họa cho bài thơ của Xuân Quỳnh. Thôi cũng là một dịp tạ lỗi với cố nữ thi sỹ Xuân Quỳnh.


Cảm ơn em đã phát hiện ra " lỗi lớn" này để anh có điều kiện sửa sai. 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s