KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ tư 04 Tháng chín. 2013

ĐỢI CHỜ




Tác giả: CucNT

              ĐỢI CHỜ


Vẫn biết rằng anh chẳng đến cùng em

Trái tim em vẫn âm thầm ngóng đợi.

Như nắng hạn đợi mưa như đồng khô đợi  nước.

Em đợi anh tím ngắt những buổi chiều.

 

Vẫn biết anh chẳng nghĩ đến em nhiều.

Em vẫn như ngọn đèn, con tim em vẫn thế.

Không nghĩ về anh là điều không thể.

Em giấu nỗi buồn để đẫm lệ những vần thơ.

 

Vẫn biết mình đã qua tuổi ngây thơ

Tóc đã thôi xanh trên mái đầu óng ả.

Sắc hồng đã phai trên đôi bầu má.

Đôi mắt buồn hằn bao vết lo âu.

 

Biết lấy gì để vẫy gọi anh đâu.

Ngoài trái tim em đã bao lần lỗi hẹn.

Nhưng em vẫn đợi chờ với niềm tin anh sẽ đến.

Không đợi chờ anh, em biết sống sao đành?


Người post: CucNT

Ngày đăng: 04-09-2013 17:05






Xem 1 - 10 của tổng số 60 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: CucNT
15/09/2013 18:52:38

Thêm những lời động viên, khích lệ cho em Cúc từ anh Tấn Định và DG. Xin chân thành cảm ơn các anh!



Từ: Guest DG
15/09/2013 13:49:09

Thêm một nét duyên đáng ngưỡng mộ của "Cô chủ quán khuôn trăng"



Từ: DinhNT
15/09/2013 12:52:51

Tôi tâm đắc với những lời còm cho bài ĐỢI CHỜ của em Cúc, vì dù chúng ta có đi xa đến đâu, lãng mạn đến đâu, cuối cùng vẫn quay về với...Khổng Tử!



Từ: CucNT
14/09/2013 19:05:33

 


Em Cúc thích câu này của Khổng Tử " Ai chê ta là thầy ta, ai khen ta là bạn ta".


Từ ngày được trở thành thành viên  trang Web Kgu tới nay, em Cúc tham gia nhiệt tình đơn giản vì em Cúc được nhận  ở đây rất nhiều tình cảm chân tình, ấm nồng. Rất nhiều lần, em Cúc tự trách mình cẩu thả, viết sai, viết dở mà cứ tích cực viết nhưng rồi lại nghĩ VLC nên không trăn trở nhiều.


Thầy Phư nói riêng và ACE nói chung mong muốn em Cúc viết cẩn thận hơn, hay hơn, có trách nhiệm hơn là những mong muốn vô cùng quý giá. Em Cúc xin chân thành cảm ơn tất cả ACE đã chân thành và độ lượng.


Xin gửi tới đây câu thơ cùa Chế Lan Viên thay cho nỗi lòng mình:


"Đừng đuổi thơ tôi vì những chiều tà ngả bóng


Hãy kiên lòng sẽ thấy nắng mai lên!"


 


 



Từ: PhuND
13/09/2013 09:52:27

@ACE KGU: Cái bài Phư gửi cho CúcNT chỉ là góp ý để CucNT chỉnh sửa. Đây không phải là bản dọn vườn!  Càng không phải là thơ, vì nó được làm trên một cái nền không phải là thơ của mình. Những chữ màu đỏ là nên tham khảo. Mình không hề có ý sửa thơ ai. Comment của PhuND chỉ bàn về dấu chấm và dấu phẩy sao cho đúng chỗ, đúng nơi, vậy thôi.


@CucNT: đây không phải là bản dọn vườn, nếu đọc thì ta có nhịp 8-9 chứ đâu phải câu trên 9 câu dưới 8 ( Hãy xem kỹ đi!). Nếu dọn vườn thì mình đã viết kháctự post lên mạng. Bản đề nghị này là góp ý riêng cho Cúc chứ đâu phải dùng để post lên mạng. Chào thua!



Từ: CucNT
12/09/2013 15:51:48

Cảm ơn sự chia sẻ rất nhiệt tình và chân thành của tất cả ACE.


Chị Tâm cho rằng mình là khách vãng lai nhưng cả 2 lần người Kgu sửa thơ cho nhau chị đều biết chứng tỏ chị không hề "vãng lai"  mà là khách thường trực của chợ Kgu rồi. Cảm ơn chị vì không những dạo chơi, chị còn đóng góp cho chợ Kgu thêm nồng ấm.


Đúng như chị Tâm trao đổi. Đôi khi người đọc không hiểu hết chủ ý của người viết nên sửa theo chủ quan của người đọc mà họ cho là hay hơn trong khi tác giả có những dụng ý ngầm đằng sau câu chữ.


Chị Huệ ơi ! Bản "dọn vườn" của thầy Phư gieo theo kiểu câu trước 9 từ, câu sau 8  từ nên đọc ra nghe không được suôn sẻ là vậy. ( Em Cúc cũng không biết niêm luật câu trước 9, câu sau 8, quy định ở đâu.).


Cảm ơn anh DG và ĐH đã đồng cảm cùng Cucnt.


Anh Thảo Dân ơi! lời bình của anh " Mỗi lần chấm câu như 1 giọt nước mắt rơi khỏi mặt thổn thức mãi mới chuyển sang ý khác" làm em thấy muốn rơi nước mắt vì xúc động. nếu "Người ta" hiểu thơ em như anh thì họ đã chẳng để em CHỜ ĐỢI đến tím ngắt nhiều nhiều buổi chiều như thế!


 



Từ: Guest Tâm NTT
12/09/2013 12:01:31

Khi đọc bản thảo tiểu thuyết " Thân Phận của tình yêu" biên tập viên kêu văn của Bảo Ninh viết thế này,thế kia. Tại sao hay dùng chữ " và" đầu câu? Sau khi trao đổi với tác giả mới ngộ ra chủ định của tác giả. Viết văn đã khó, sửa văn càng khó, sửa thơ thì đặc biệt khó, vì người sửa phải hoà nhập với tình cảm của tác giả khi sáng tác những vần thơ . Trên web. của Người KGU tôi thấy có hai lần các bạn sửa thơ cho nhau, và sự tiếp thu cũng khác nhau. Có mấy lời mạo muội của khách vãng lai,mong Người KGU bỏ qua nếu không đồng cảm.



Từ: Guest Thảo dân
12/09/2013 10:02:42

Theo tôi dấu chấm phẩy là thể hiện tâm trạng người viết; Ta hãy cố hiểu ý nghĩa biểu cảm của những dấu đã được dùng. Mỗi lần chấm câu như một giọt nước mắt lăn rơi khỏi mặt, thổn thức mãi, xong rồi mới chuyển sang ý khác, như lớp lớp sóng dồi lên trong lòng nhưng chậm rãi khoan nhặt, chứ không dồn dập như khi dùng dấu phẩy


Nếu  thay "hai" như DH thì được về âm, song lại mát nghĩa "đôi" vì tâm trạng đang "lẻ đôi"


Riêng tôi thấy chữ "Biết" và chữ "đâu" trong câu" 


Biết lấy gì để vẫy gọi anh đâu.


Không chuẩn nghĩa về ngữ pháp: Biết lấy gì để vẫy gọi anh đây. thì đúng nghĩa nhưng mất vần


Cho nên theo tôi: "Có gì.... đâu" thì mới chuẩn


Có gì lấy để vẫy gọi anh đâu.


Kính comm



Từ: Guest Guest ĐH
12/09/2013 09:45:55

Thật ra, bài thơ của tác giả CucNT cần phải được chỉnh chu bằng các dấu chấm, dấu phẩy. Có chăng (theo ý tôi), chỉ nên sửa duy nhất một từ để bài thơ thêm mượt mà hơn. Đó là từ "đôi" thành "hai" và đọc toàn câu thơ đó như sau :


     " Sắc hồng đã phai trên hai bầu má "



Từ: Guest DG
12/09/2013 09:42:23

Nói theo ngôn ngữ toán thì Cuộc đời là chuỗi đợi chờ liên tục


Ai chẳng có phen phải đợi chờ như CucNT, tuy nhiên mỗi người có một niềm riêng


Niềm riêng của CucNT có thể là một đáp số cụ thể có tên có họ; Nhưng tại đây DG tôi cảm thấy cái mong chờ này là nhằm vào một "Anh" với một số gạch đầu dòng về tiêu chí. Trong quá trình đợi Tác giả đã "loại" không ít người không đủ hoặc khác gạch đầu dòng, cho nên đến nay "ANH" còn chưa thấy và nàng Thơ còn chờ cho dù tím cả nhiều nhiều buổi chiều nữa




Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s