KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ năm 28 Tháng mười một. 2013

GỬI ANH BẮC HẢI




Tác giả: CucNT

GỬI ANH BẮC HẢI

 

Anh ở đâu rồi Bachai ơi.
Biển đông dậy sóng bấy nay rồi.

Ơn anh góp đá xây thành lũy.

Áo  ấm quân nhân chốn biên thùy.

“Môi tím, chân trần” mơ củi lửa

“Bữa cơm có thịt” ấm lòng nhau.

Em đọc thơ anh dòng lệ ứa.

Xúc cảm bao la cứ trào dâng.

Anh ở phương Tây trời biển lặng.

Đau đáu nổi lòng thương người dân.

“Hành khúc bình yên” anh gửi gắm.

Mong cho dân tộc được bình an.

Du xuân bữa  ấy, em ngồi ngắm.

Anh say sưa hát với cây đàn.

Dồn mọi ước mong vào bản nhạc.

Tiếng lòng anh gọi cứ mênh mang.

Rồi anh trở lại bên nước bạn.

Sự nghiệp công danh luôn sẵn sàng.

Bận bụi lo toan bao lớn, nhỏ

Vẫn thường ghé “chợ” đọc thơ em.

Những dòng em viết dù hay, dở,

Anh vẫn là người đọc đầu tiên.

Mới sáng tinh mơ trời chưa tỏ.

Anh đã dộng viên ráng lên em.

Em đã rưng rưng đầy hứng khởi.

Gắng viết thêm nhiều để anh khen.

Thế rồi, em thấy lòng tức tưởi.

Anh ở đâu rồi chẳng thấy lên.

Chợ vẫn họp đều, em vẫn đến.

Dọn hàng ra chợ để anh xem.

Anh mê điều gì nơi xứ lạ.

Mà chợ quê mình anh đã quên?

Hôm nay trời lạnh, em ngồi viết.

Mấy dòng tha thiết gửi đến anh.

Chốn ấy phương xa anh có biết?

Chợ mình vẫn họp, ngóng anh lên.

 

 

 


Người post: CucNT

Ngày đăng: 28-11-2013 21:09






Xem 1 - 10 của tổng số 19 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HaiNV
11/12/2013 19:02:44

 


Chào ông bạn 3Chai và phu nhân! Chúc mọi người tiếp tục bận rộn để rồi lại có cô em hú tìm! Kisinhop có khá nhiều Hải, nên mình cũng rất may mà được gọi ra theo luôn. Cả ông em "Lê Duy Hải" (po-russki, tức Lê Huy Hàm) nữa, chẳng bao giờ thấy ông em lên Web, chỉ thấy thỉnh thoảng "hí hoáy" trong nguoikgu@...  


 


 


 



Từ: Guest Nhuan
10/12/2013 10:07:51

Lâu lâu mới có dịp vào mạng, riêng bài này thì cảm động quá Cúc ạ. CHị không vào nhiều không phải vì "ốm"  mà vì bận thôi. Vẫn đi làm, vẫn nấu cơm, vẫn bận rộn. Nhưng đôi khi niềm đam mê cũng 'vô thường' như ta vậy. Mình thấy "gen tỵ"  với các bạn có nhiều thời gian và đủ đk đi chơi. Với mình, niềm vui bên ngoài theo tuổi tác cũng có vẻ nhạt đi khi mình 'thám hiểm' cõi lòng mình, dẹp đi những sòng gió không cần thiết cho nó trong lành hơn. He he, đang tập tu đấy.


Tết này chắc 3Chai sẽ vui lắm, chuẩn bị tinh thấn đi !



Từ: Guest CucNT
03/12/2013 19:35:44

Chị Nhuận đọc được sẽ bay về Việt nam ngay và đưa về thông điệp "Free Ôm", em Cúc sẽ là người hưởng ứng đầu tiên.



03/12/2013 08:53:54

Ái chà, nếu chị Nhuận đọc được lời giải thích của Cúc NT thì sẽ hết ốm để bay về HCM đánh ghen mất thôi.



Từ: Guest CucNT
02/12/2013 10:30:37

Chỉ  biết cười trừ ơi! Ảnh minh họa là em Cúc đang cầm ô đi dưới trời chuẩn bị  mưa tìm anh Hải để lôi anh về chợ Kgu.



02/12/2013 03:52:59

Một bài thơ hay. Cám ơn em Cúc. Mong anh Hải cùng chị Nhuận mọi thứ yên bình.


Không hiểu Cúc chọn ảnh minh họa có gì liên quan tới anh Hải?



Từ: CucNT
01/12/2013 17:33:03

Anh Bachai ơi! Em viết thực lòng nên dù chị Liên khiêm tốn nói không hiểu gì về thơ vẫn cảm thấy cảm động, thế mà anh bảo em cho anh lên mây. Em đâu muốn anh bay đi đâu, chỉ muốn anh đi chợ Kgu thôi và chăm chị Nhuận của em thật khỏe để 2 người dắt tay nhau cùng đi chợ . Nếu là con gì đó nó chui vào họng thì chị sẽ chóng khỏe thôi. Cả nhà Kgu mong chị chóng khỏi, chị nhớ nhé!



Từ: LienTP
30/11/2013 21:20:57

Chị không hiểu biết gì về thơ, chỉ biết đọc bài của Cúc thấy rất cảm động. Chị Nhuận chóng khỏi và cả nhà lại đi chợ KGU nhé. Mọi người mong anh chị rất nhiều.



Từ: 3Chai
30/11/2013 19:30:03

@CucNT. Chị Nhuận bị cái con gì đó nó gây viêm họng, ho, đau người và chóng mặt - chắc là từ họng nó chui qua tai, vào mấy cái ống tiền đình.


Bây giờ có thời gian đọc kỹ lại những dòng "tức tưởi" của em Cúc, thú thực anh cũng thấy chóng mặt vì không quen bay trên mây em à.


:)



Từ: Guest CucNT
30/11/2013 10:28:16

Anh Hải ơi ! Chị Nhuận đau gì mà nằm dưỡng bệnh hả anh? Xa xôi quá, ACE Kgu không qua thăm được, em nhờ anh ôm chị giùm em nhé! Chị đã gửi thông điệp "mỗi ngày 1 cái ôm" trong toa thuốc của bệnh nhân mà. Chị không phải là bệnh nhân mà chị là chị của em nên anh ôm chị nhiều cái giùm em nhé! Rồi lúc nào anh về VN, em trả cả gốc lẫn lãi cho anh.


Chị Nhuận ơi! Chị khỏe nhanh nhé! Để cùng anh chị em đón du xuân ở Đà Nẵng, chị Ba đang mong tất cả chúng ta.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9763
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7157
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s