KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ ba 31 Tháng tám. 2010

Hậu thuyền và biển




Tác giả: ThanhLK

           Hậu Thuyền và biển

 

Chỉ có chồng mới hiểu

Vợ khôn ngoan nhường nào

Chỉ có vợ mới biết

Chồng đi đâu về đâu

Nhớ ngày xưa gặp nhau

Em thẹn thùng không nói

Mà giờ đây gần nhau

Em suốt ngày xỉa xói

Nếu từ giã chàng rồi

Em tìm người yêu mới

Nếu được cách xa em

            Anh cũng làm lễ cưới.

 

 

           Sưu tầm: LTKT

 

 


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 31-08-2010 10:10






Xem 1 - 3 của tổng số 3 Comments

Từ: NhuanNT
09/11/2010 13:20:08
Hay đấy Thanh ơi, và cũng như Thanh nói, có trời mới biết chàng đi đâu về đâu.Thế nhưng cũng có khi vợ biết một chút đấy, như câu chuyện này:
Nhân lúc nàng đi vắng, chàng đi ra khách sạn ngủ qua đêm với người yêu. Tên khách sạn lại được thêu trên cái đèn bàn trong bức hình mà cô người yêu chụp cho chàng làm kỷ niệm.


Từ: ThanhLK
11/09/2010 19:27:56
Đúng rồi anh Tánh ạ. Đây là thơ vui của một anh là cháu gọi Tố Hữu là chú (ruột) nên em tôn trọng tác giả đăng nghuyên bản.
Theo em nên sửa câu 2 là:
"Chỉ có vợ không biết
Chồng đi đâu về đâu..."
mới đúng với thực tế anh nhỉ.
ThanhLK- CL77


Từ: TanhVH
09/09/2010 08:05:47
Thanh ơi, em hơi chủ quan đấy. Chưa chắc là như vậy đâu. Tố Hữu đã nói về Nguyễn Văn Trỗi là "có những phút làm nên lịch sử". Đây lại là mỗi ngày tới 8 giờ vàng ngọc.
TabhVH- OB73


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s