KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ tư 20 Tháng hai. 2013

Mình về đi thôi...




Tác giả: CuongLV

Sau những ngày phiêu diêu, bầm dập anh Lê Văn Cường lại đến với Nàng Thơ. Qua Nàng Thơ, anh tâm sự với  tổ tiên, với những người thân yêu, bạn bè và cuộc đời…

Mình về đi thôi…

Về thôi - về với cuộc đời

Về thôi - về sống với người mình yêu

Mười ngày qua chót phiêu diêu

Tấm thân bầm dập: cánh diều đứt dây

Mừng sao mình lại về đây

Căn nhà xưa với tràn đầy thương yêu

Đớn đau của chục ngày qua

Sáu ba năm trước đời ta thấm gì ?

May sao Tiên Tổ độ trì

Tai qua nạn khỏi còn gì vui hơn

Từ nay sống phải tốt hơn

Nhủ mình đừng phụ công ơn bao người

Bao ngày nước mắt đã rơi

Mong thanh thản sống với người mình yêu!

                   LVC

                 12.02.2013

 

                                  Hình như

Hình như mình nhiều duyên nợ

Tâm chưa thanh thản để đi

Trái tim vương bao thương nhớ

Không chia tay nổi để về

 

Nỗi đau mười ngày gặp nạn

Còn hơn sáu mươi ba năm

Chợt hiểu: cuộc đời sòng phẳng

Trước mình vay – trả chưa cân ???

 

Năm mươi tuổi hiểu mệnh trời

Sáu mươi- người không nghi hoặc

Nỗi đau rửa bằng nước mắt

Từ nay lòng chắc thảnh thơi

  LVC

 

 

 

 

 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 20-02-2013 13:01






Xem 1 - 10 của tổng số 17 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ThoaNP
13/01/2014 22:29:39

Anh Cường ơi. Anh bị tai nạn lớn như vậy, đã 1 năm qua, mà em không hề hay biết. Sao đợt đó có việc gì mà em không vào web hội mình nhỉ. Hôm nay thấy com của anh, em mới được biết. Em chúc mừng anh đã hồi phục và sống tốt 1 năm qua, chúc mừng anh được gia đình yêu thương, đã vực anh dậy "từ cõi chết". Năm mới chúc Anh và gia đình ngày càng may mắn hơn và anh có nhiều sức khỏe ra thơ đều đều nhé.



Từ: Guest CuongLV
13/01/2014 09:45:44

Thế là đã 1 năm 1 ngày kể từ khi mình lâm đại nạn. Thật may là mình vưỡn ''tay chân lành lặn, tâm trí minh mẫn''. Xin cảm ơn các anh chị em trong gia đình và bè bạn luôn bên tôi trong những phút khoa khăn. Nhân năm mới 2014 chúc tất cả ''những người tôi yêu ''và '' những người yêu tôi '' tràn đầy hạnh phúc, sức khỏe và nhiều thành công trong công việc và cuộc sống.     



Từ: MinhCK
23/02/2013 22:04:08

Chúc mừng a Cường đã khỏi và đã làm được thơ, mà hình như còn hay hơn hồi xưa nữa. MÌNH VỀ ĐI THÔI như một lời "rủ rỉ" với người mình yêu ơi hãy cùng anh về làm lại cuộc đời sau một tai nạn hy hữu không thể nào có thể khác hơn. Nói là tai nạn thì quá lớn, nói là sự cố thì có lẽ đúng hơn. May là có "bà xã" ben cạnh, vì thế sau này đi đâu thì lúc nào cũng nên nhơ mang theo bà xã nhé .



Từ: TungDX
23/02/2013 14:55:48

 


 


 


Bình thường thì sống là bình thường. Nhưng khi bị đặt vào ranh giới giữa sự sống và cái chết mới thấy thấm thía hơn bao giờ hết giá trị của sự sống. Chắc anh Cường còn nhiều xúc cảm tuôn trào. Ngày 31/12/1980 mang trầu cau từ Kim bôi Hòa bình về đi hỏi vợ tôi đã va vào tử thần là một chiếc badosoc ô tô tải của một trung đoàn công binh bên phải đường lao ra. Người chiến thắng từ cuộc tao ngộ này là thằng tôi TungDX. Cũng như thế khi cuộc xô xát thứ hai với tử thần là cú đột quỵ 10/2009. Có lẽ vì thế mà lúc nào có thể là tôi đã khao khát viết cho đã đời và làm cho tổng NghiPH “năm tao bảy tuyết” thốt lên khen…


 


Bốn mươi tuổi  không nghi hoặc


Năm mươi tuổi hiểu mệnh trời


Sáu ba tuổi suýt lìa đời


Trở về bằng máu và nước mắt


Từ nay viết liên tục một hơi


 


 


 


 


 


 



Từ: HuyenBT
23/02/2013 04:53:48

Em mừng anh đã bình an.


những lời tâm sự của anh đúng là lời của người đã vừa trải qua tâm trạng chạm đến tận cùng của sự sống, nên càng yêu, càng thiết tha, càng biết ơn Cuộc sống. Em cảm ơn anh đã cho em  những suy nghĩ ấy.



Từ: CucNT
22/02/2013 17:45:34

Những dòng thơ viết từ gan ruột, thấm thía nỗi niềm.


Chúc mừng anh Cường đã tai qua nạn khỏi.


Cảm ơn các anh chị đã thay mặt gia đình Kgu đến thăm anh Cường trong bệnh viện để nói với anh rằng, anh phải khỏe nhanh thôi, vợ con, họ hàng bạn hữu và cả gia đình Kgu đang ngày đêm mong anh về nàh  để chung vui với ACE và dành tặng cho gia đình Kgu những vần thơ đấy ắp tình người!



Từ: HanhLT
22/02/2013 08:55:13

Chúc mừng anh Cường đã tai qua nạn khỏi.Chúc anh năm mới gặp nhiều may mắn.



Từ: Guest Hà HP
22/02/2013 08:03:06

@ anh Cường, chúc mừng tai qua, nạn khỏi, lại còn ra được thơ! tít bài hay đấy anh Cường ạ. Về đi thôi, về với vợ con,... với cu Bin và làm thơ cho KGu



Từ: HaiNV
22/02/2013 05:27:02

 


Hôm qua, anh Cường có gọi điện cho tôi, nghe giọng anh cũng có vẻ khá rồi. Tôi định chạy đến thăm anh và nhân tiện xem hộ anh cái Laptop (tại sao chỉ đọc được, không cho còm?) nhưng cả ngày đến tối bận quá, nên chưa đi được. Tôi đoán rằng có thể do "trình duyệt" của anh. Tôi cũng đã từng có vấn đề tương tự, sau phát hiện ra: Trên máy mình có đủ cả 3 chương trình: Internet Explorer (IE, mới) rồi Firefox, sau tôi thấy "Google Chrome" là "ngon" hơn cả! Đặc biệt, trên máy tôi, dùng IE khi còm thì viết được, nhưng gửi không đi, mất tiêu luôn! Tôi đã bảo anh Cường thử cài (kéo miễn phí: Vào Goolgle, đánh chữ "Google Chrome", có Free Download) kéo về là xong! Không biết anh đã thử chưa?


Tối về, tôi lại nhận được email "Nhắn tin" của anh. Tôi đưa lên đây để mọi người biết thêm về tai nạn và tình trạng sức khoẻ hiện nay của anh:


 


Thân gửi Hải           

Thân gửi HaiNV cách đây vừa đúng 1 tháng, tôi gặp tai nạn xe máy hy hữu tự ngã khi tránh một xe ôtô rẽ trước mặt. Thật trớ trêu là dù 2 xe không hề va chạm, tôi bị ngã và thành bệnh nhân với chấn thương sọ não, xương đòn vai dập nát, 7 xương sườn dưới gãy đâm vào phổi gây chảy máu lưu. May mắn là có vợ làm ngành Y đi cùng nên các chấn thương được xử lý đúng cách, nhanh gọn…nhưng cũng phải từ 7 giờ30 đến tận 16 giờ tôi mới được vào điều trị tại Bệnh viện Đại học Y. Sau đó là cả chục ngày chiến đấu với Tử thần để giữ mạng sống. Ngày 23 giỗ ông Công ông Táo  tôi được ra viện về nhà điều trị. Cho đến nay 1 tháng đã qua, sức khỏe của tôi đã khá lên rõ rệt : ăn ngủ gần như bình thường, các cơn đau đầu – vai gần như không còn, chân tay hoạt động khá lên hẳn, đầu óc trở nên nhẹ nhàng, vẫn minh mẫn. Những ngày nằm viện, tôi đã nhận được sự thương yêu, đùm bọc của gia đình, họ hàng, bạn bè người than. Thật cảm động khi ngay sau đó, các anh chị Hiền VC, Chi NB, Thanh LK, TanhHV…đã đến thăm động viên tôi ngay trên giường bệnh. Tôi nhiều lần ứa nước mắt tự nhủ mình : mình phải sống, nếu thất bại trong cuộc chiến với Tử thần này mình sẽ phụ công, chăm sóc, làm thất vọng rất nhiều người thân yêu của mình. Hôm nay, máy laptop của tôi vẫn chưa cho phép gửi bài, viết comment được, tôi xin qua mail   cảm ơn các bạn bè ACE của KGU rất nhiều.     

 



Từ: NghiPH
21/02/2013 21:18:57

Anh TungĐX ơi, laptop nhà anh Cường đúng là có vấn đề nên anh ấy chưa tham gia trả lời các comment của các anh các chị được.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s