KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >>
Thứ bảy 13 Tháng tư. 2013

BÓNG




Tác giả: Nguyễn Ngọc Chu

                                 BÓNG

 

               Ngày em đi tới lớp

              Tôi thẩn thơ cổng trường

              Gốc bàng già làm bạn

              Ngồi chờ tối mù sương


              Ngày em xa quê hương

              Tôi nép sau gốc phượng

              Em chia tay bịn rịn

              Chiều vàng úa sân ga


              Ngày em lên xe hoa

             Tôi buồn rơi nước mắt

              Lượm pháo hồng tan xác

             Ngẩn ngơ kẻ mất hồn


             Ngày em sinh hạ con

             Tôi  bồn chồn cổng viện

             Lạy trời tôi cầu khiến

             Em mẹ tròn con vuông


             Ngày con em vu quy

             Nhìn em cười rạng rỡ

             Tôi hả lòng hả dạ

             Như đám cưới con mình


             Tóc bạc từ tóc xanh

             Tôi theo em từng bước

             Duyên nợ nào kiếp trước

             Hóa tôi thành bóng em?


              Sao em quá hồn nhiên

             Nỡ vô tình đến thế

             Thờ ơ với một người

             Yêu em thành nô lệ!



 


 

 

 


 


Người post: ThuKK

Ngày đăng: 13-04-2013 02:02






Xem 1 - 10 của tổng số 13 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: CucNT
16/04/2013 22:47:58

Thì ra không chỉ cái anh chàng khuyên em Cúc chơi bóng 1 mình mà cả "đám " đàn ông đều si tình nhưng chỉ 'trong thơ". Ngoài đời mà có 1 gã "nô lệ tình yêu"cở đó phụ nữ bọn em tạc tượng rồi!



Từ: CuongLV
16/04/2013 22:19:11

Cho dù là người đồng giới với ‘’tên nô lệ’’ và đã từng ‘’giơ cờ trắng ‘’ thời yêu đương tôi vẫn không thể đồng tình với câu thơ này của ‘’hắn ‘’ Sao em quá hồn nhiên/Nỡ vô tình đến thế/ Thờ ơ với một người/ Yêu em thành nô lệ!. Tôi nghĩ chính hắn mới quá hồn nhiên. Phụ nữ vốn nhạy cảm, tôi không tin có cô/bà nào không sớm phát hiện ra ‘’ cái đuôi/cái bóng’’ đã bám theo mình hơn 20 năm. Có chăng là vì bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình, người phụ nữ ấy đã thực hiện một hành động rất khôn ngoan là giả vờ không biết. Người phụ nữ ấy giả vờ tài đến nỗi người chồng của mình cũng không biết. Vì thế trong bài thơ chồng của cô áy/bà ấy không được xuất hiện. Đó lại thêm một bằng chứng nữa thuyết phục cho thấy nam giới chúng ta – không phân biệt tuổi tác – đều hồn nhiên đến ngây thơ, đến dại khờ. Vì thế ‘’tên nô lệ’’ nếu là chính nhân quân tử thì nên ôm khối tình đơn phương của mình đi cho hết cuộc đời, không nên trách cứ gì ‘’ người đàn bà hồn nhiên ‘’ kia.



Từ: KhanhT
15/04/2013 22:14:42

 


Mình cứ tự hỏi: Tuyết viết: “Yêu thế mới gọi là yêu.” thì nó ứng vào câu nào? Hôm này lại theo TĐ mở coi bóng chỗ nào, thì ra nó đổ vào câu này:


“Ngày em sinh hạ con


             Tôi  bồn chồn cổng viện


             Lạy trời tôi cầu khiến


             Em mẹ tròn con vuông”…


 



Từ: LyTM
15/04/2013 19:57:59

Sao lại tự đốt cháy mình


thả hồn đi với người tình cõi mơ


sao ai không đợi cứ chờ


tháng ngày qua mãi, vật vờ bóng lâu ?!



Từ: DinhNT
15/04/2013 10:45:24

Ngày nào tôi cũng quay lại thăm BÓNG ít nhất là một lần, không phải vì thương tên "Nô lệ", mà bởi tôi thương người đàn bà trong BÓNG.


Có thể tên Nôlệ cũng biết người đàn bà hắn yêu không vô tình đến thế, nhưng một khi tuyệt vọng đến nỗi phải bật ra cả thơ 5 chữ thì người ta thường nói quá lên như thế.


Để tự vệ, tự vệ để bảo vệ cái tổ ấm mỏng manh của mình, người đàn bà thường dựng lên những tuyến phòng thủ vô hình. Những tuyến phòng thủ tưởng là đơn sơn đó thường được phủ một lớp lớp băng lạnh ngắt, làm nản lòng những kẻ si tình, có khi làm chúng hắn bực tức đến phát điên. Điên đến lúc không thể điên hơn thì những tên si tình bắt đầu....làm thơ! Trong đó, khắc khoải ai oán nhất là thơ 5 chữ. Nhiều lúc nó không còn là thơ, nó là những tiếng khóc đàn ông, nghe mới não nề làm sao!


Quay lại với BÓNG, tôi muốn an ủi người đàn bà của "hắn"- tên Nôlệ vĩnh cửu. Tôi những muốn nói với cô ấy rằng, thôi đừng khóc thầm sau lưng 'hắn' nữa, em thật là hạnh phúc. Tin chắc rằng, em sẽ được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc đó ở...kiếp sau, cũng bởi kẻ nô lệ tình si của em xứng đáng để được hưởng niềm hạnh phúc đó cùng em!


Tiếc rằng, chưa bao giờ tôi gặp 'hắn'- tên Nôlệ ở đây, mà luôn luôn chạm trán với những kẻ si tình xếp trên 'hắn' một bậc: nào là Ngài ĐT, nào là KhanhT, rồi cả gã trai TĐ nữa. Ha ha...



Từ: KhanhT
14/04/2013 20:53:11

 


“Sao em quá hồn nhiên


             Nỡ vô tình đến thế


             Thờ ơ với một người


             Yêu em thành nô lệ!”


Và cuối cùng nàng nhận ra khi “ta” đã về cõi “mơ”


Đôi mắt em đẫm lệ


Gọi tên tôi bên mồ...”


và hứa: yêu nhau hoài kiếp sau, a. TĐ, CM nhể. TĐ, CM viết giúp “người dưới mồ” cho bài thơ “có hậu”!


 



Từ: DinhNT
13/04/2013 16:44:08

CHÀO ÔLA (ALÔ?)


Đã đưa vào sách Đỏ Ôla ợ. Sót lại một vài tên thì đều bỏ Gôn một lỗ, chuyển sang chơi Gôn 18 lỗ. Có cha si tình đến mức bị bắt làm Tổng Thư ký Hiệp hội Gôn VN cho nó bớt si tình đi. Hehe 


 



Từ: Guest ôla
13/04/2013 16:01:39

THẬT THƯƠNG CHO MỘT TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG CỦA CẢI GÃ QUÁ SI TÌNH.HẮN CHẮC CÙNG THỜI VỚI MẤY ÔNG NHÀ THƠ HÀN MẶC TỬ,NGUYỄN BÍNH,XUÂN DIỆU...CHỨ  ĐÀN ÔNG THỜI NAY BÓI ĐÂU RA , LOẠI NÀY TUYỆT CHỦNG RỒI.HI,HI..CÓ PHẢI KHÔNG CÁC BÀ.                   



Từ: TuyetHA
13/04/2013 14:30:23

Yêu thế mới gọi là yêu. Liệu trên đời này mấy ai có được tình yêu như thế? Cám ơn Chu đã cho thưởng thức một bài thơ hay!



Từ: Guest HanhLT
13/04/2013 13:45:06

Thơ mãi vẫn là thơ,ở thời nay đâu có ,tình yêu đẹp như thơ...Cám ơn tác giả vì một bài thơ hay về tình yêu để chị em hoài niệm, mơ ước .


@ Chị Ba, chị có khoẻ không? em hy vọng có dịp đi Đà nắng sẽ tới thăm chị. Chúc chị mọi sự tốt lành.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s