KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ bảy 05 Tháng bẩy. 2014

NGƯỜI ĐÀN BÀ HÁT




Tác giả: Nguyễn Ngọc Chu

               NGƯỜI ĐÀN BÀ HÁT

Trời phú cho 
giọng hát tuyệt trần
và cặp mắt mênh mông biển cả
vóc dáng ngọc ngà 
má đào môi đỏ
chị thiêu đi vạn cặp mắt nồng nàn

để một lần
chị đã cả tin
bồng bột trẻ 
thấm gì lý trí
tiếng gọi bản năng 
phép màu thần bí
chị hiến dâng 
không chút ngại ngần

sau mây mưa trời đất rõ dần
những lo toan cuộc đời tần tảo
nhà cửa cái con việc làm cơm áo
chuỗi ngọt ngào 
gánh đến 
đứt đôi

như con thú bị thương
chị quay mặt với đời
trút nước mắt vào trong giọng hát
nghe như non cao
nghe như thác nước
nghe như bạc đầu sóng dữ biển khơi

chỉ còn trong đáy mắt xa xôi
lãng đãng tủi buồn đơn côi cay đắng
cất dấu những đêm dài vắng lặng
sau những làn điệu du dương

chỉ còn đôi mắt buồn rất buồn
thi thoảng lóe lên đợi chờ hy vọng
người đàn bà hát
những cuộc tình lận đận
làm mềm lòng các bậc đế vương

chỉ còn đôi mắt buồn rất buồn
người đàn bà hát
những cuộc tình lận đận 


Tháng 7, 2014


Người post: ThuKK

Ngày đăng: 05-07-2014 19:07






Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments

Từ: CucNT
07/07/2014 20:21:29

Em cũng chưa được gặp anh Ngọc Chu, chỉ thi thoảng tủm tìm cười vì anh đã từng khuyên em nên chơi golf chứ đừng chơi bóng nhưng đọc thơ anh thì cảm giác nó làm say đắm cả đất trời. Bài thơ này, đã đi vào nỗi đau che dấu đằng sau câu hát thiết tha của "người đàn bà hát'. Mấy ai nghe hát, ngắm nhìn mỹ nữ đẹp như nàng Kiều mà cảm nhận được nỗi đau trong lòng họ như anh? Cảm ơn 1 tấm lòng vị tha, 1 trái tim đa đoan và những vần thơ sâu lắng.


Cảm ơn chị Kim Thu đã quay trở lại, em đã gọi chị nhiều lần và không ít lần thấy mình có lỗi vì có lúc nào đó thắc mắc , sao bài của chị liên tục vậy? 


Chị hãy thường xuyên bên cạnh cả gia đình Kgu nhé!


 



Từ: HuyenBT
07/07/2014 15:35:09

Em giờ mới nhìn ra, người post bài thơ là chị Kim Thu. Cảm ơn chị nhé, chị hay giành dụm "của ngon, vật lạ" từ khắp nơi để chia sẻ với người KGU. Em cũng vắng chợ một thời gian, nay trở lại gặp được chị ở đây, mừng lắm. Chị khỏe nhé, và đừng đi vắng lâu thế nữa nhé!



Từ: HuyenBT
07/07/2014 15:29:31

Em chưa được gặp anh Ngọc Chu, chưa được đọc nhiều thơ, văn của anh ấy, nhưng những gì đọc được đủ để em nhận thấy một Tấm Lòng Nhân, đủ để yêu thương, vỗ về, an ủi, nuôi dướng tâm hồn của tất cả: Bắt đầu từ Mẹ Tổ quốc, Mẹ Quê hương, cha mẹ mình, người vợ hiền luôn tần tảo, hy sinh, bạn bè, đồng chí...và cả kiếp cầm ca này nữa. Cảm thông sâu sắc và giang tay che chở cả những người "đã quay mặt lại với đời", những tâm hồn tưởng như đã héo...phải là một trái tim nhạy cảm và cao cả lắm.


Và những điều cảm được, ngẫm được ấy lại được thể hiện bằng ngôn ngữ Thơ (vốn có đặc trưng là cô đọng và truyền cảm), trở thành sự cộng hưởng đến mức đột phá. Em vẫn thích thơ hay khi thơ bùng nổ điều gì đó trong lòng người. Em cảm ơn anh Ngọc Chu. Cảm ơn vì thêm một điều riêng tư này nữa: bài thơ của anh làm em nhớ đến Nàng Di-gan của em.



06/07/2014 13:08:34

Mình không viết được bình luận gì cho bài thơ này. Bởi nó QUÁ HAY, QUÁ XÚC ĐỘNG. Từng lời, từng chữ, từng âm điệu của vốn ngôn từ phong phú, có một sức công phá tột bậc vào con tim độc giả, trong ấy đặc biệt là phái nữ. Có đau lòng không ? Có xót xa không ? Có mặc cảm không ? Có ê chề ngao ngán cho thân phận má hồng không ?... Tất cả Bạn ơi. Mình nhớ lại một bài thơ Chu đã đăng trên FORUM Ucraina, và dịp ấy, mình cũng liên tưởng đến hình ảnh "Ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng..." trong bài hát ĐÊM ĐÔNG, mà mỗi khi mình nghe, là một lần mình chết chìm trong cái hồ thương đau này. Cứ nhủ lòng mình: Nếu có kiếp sau, xin đừng quay lại phận quần hồng.



Từ: Guest Chúc Linh
06/07/2014 11:00:02

Hồng nhan bạc phận. Ai đã hiểu cuộc đời của người đàn bà trong thơ này mới hiểu được họ đã đi qua bao cuộc đời, bao sự ngang trái đau thương, mất mát.... như thế nào và tại sao họ lại chọn cho mình cuộc sống đó. Cất dấu những đêm dài vắng lặng/ sau những làn điệu du dương... Rồi họ về đâu ??? chỉ còn đôi mắt buồn, rất buồn...Những cuộc tình lận đận, về đâu, về đâu. Bài thơ buồn, cô đơn, nhưng quả là rất hay, rất hay. Cám ơn tác giả và ThuKK.



Từ: PhongPT
06/07/2014 09:45:25



Số phận không thể lựa chọn, chỉ có thể dung hòa. Thứ mà người đàn bà này có được là sự đam mê, sự thăng hoa…, thứ mà mấy người có được.


 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s