KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ năm 18 Tháng tư. 2013

HOA QUÊ




Tác giả: Kaiser Kim Thu

             Từ sau Blog HOA DẠI ( HOA ĐỒNG NỘI)  của em Huyền bùng nổ với cơ man nào 

             là hoa - hoa gửi tới của những người bình luận, một biển hoa cho trang WEB. 

             Bỗng nhiên một thức dậy trong lòng tôi: Những bông hoa quê, của đồng nội, 

             của sông ngòi, của bến nước, sân đình...chân chất, bình dị và thanh tao như

             chính người dân quê. Những bông hoa ấy mọc khắp nơi, mạnh mẽ, ngát hương

             và muôn thưở. Xin được lướt qua một vài chân dung ấy của chúng. Mỗi khổ thơ

             nói tới một loài hoa. Tất nhiên còn nhiều lắm, biết bao loài hoa nữa cần có mặt

             trong HOA QUÊ này. 


                         

                     HOA QUÊ 


            Có phải mình anh yêu hoa dại 
            Ủ hương đồng nội, hương chân quê 
            Anh nhớ cúc nhỏ, trạt triền đê 
            Nắng in dáng ấy lúc ai về. 

            Tu hú ngoài sông vẳng gọi bầy 
            Vườn vải trưa hè lãng đãng mây 
            Sen hồng cởi áo, phơi mình tắm 
            Thuyền thúng ai chao, lay ngất ngây. 

            Sân đình nghiêng dáng mấy rặng xoan 
            Mỗi độ xuân sang, chim làm tổ 
            Em sang tát nước, nghe ríu rít 
            Gió dạt hoa xoan, tím mái đình. 

            Bể nước nhà ai ngan ngát cau 
            Khéo xui, chúng đứng im phăng phắc 
            Đêm thanh, hè vắng hương hoa thoảng 
            Trắng một vườn sau, vương hoa cau. 

            Tháng Ba trên chùa vui chảy hội 
            Hoa gạo lung linh đỏ một trời 
            Cửa thiền, thoáng áo em lụa thắm 
            Hoa gạo hay tơ, đơm ý thơ. 

            Tinh mơ, sương ngủ còn đọng hạt 
            Mặt ao tĩnh lặng đám hoa bèo 
            Biêng biếc vươn mình, nghiêng bông súng 
            Hồn tím ao quê, đẫm nhớ nhung. 

            Cứ mỗi trưa hè anh lại trông 
            Ngóng em sang hái chùm hoa bưởi 
            Gội tóc em thơm. Gieo vương vấn 
            Ươm nụ tình xinh. Hoa trắng tinh. 

            Ngập ngừng sang ngõ, xin nắm hoa 
            Ngâu, sói vườn em, hương ngào ngạt 
            Ướp trà đãi khách, tình bạn cũ 
            Sánh tách trà thơm, cạn đêm thu. 

           "Con chim chích chòe 
            Nó đậu cành chanh 
            Tao ném mảnh sành 
            Lăn cổ xuống ao..." 

            Anh không nỡ ném mảnh sành 
            Cho ai giữ mãi hoa chanh trong vườn 
            Rung rinh đẫm những hạt sương 
            Hoa chanh trắng điểm ven đường em đi.
 

Cologne 17.04.2013 


Người post: ThuKK

Ngày đăng: 18-04-2013 02:02






Xem 1 - 10 của tổng số 16 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: LyTM
24/04/2013 16:13:23

Hoa quê nở chốn vườn quê


màu hoa tim tím, vụng về là xoan


màu xanh, nho nhỏ, nồng nàn


là chùm bưởi trắng, mênh mang chiều chiều


hoa cau rụng chốn trời yêu


nụ xinh vương mãi, cánh diều tuổi thơ


nụ cà tim tím cứ chờ


bên kia, ngấp nghé, ngẩn ngơ bóng hồng!



Từ: CucNT
23/04/2013 17:39:07

Cảm ơn chị Thu đã liệt kê những loài hoa bằng thơ rất tinh tế.


Cành hoa xoan của anh Minh làm em nhớ tuổi thơ da diết. Hồi đó bọn em nhặt hoa xoan xâu lại làm vòng đeo ngang cổ thơm ngạt ngào.


Chị Huyền tả về hoa xoan làm em cứ mỏi mắt tìm ở Sài gòn 1 dáng hoa xoan mà nào đâu có thấy!



Từ: DinhNT
21/04/2013 19:39:54

Ở Kiev mà ít khi anh nhìn thấy cây Hạt Dẻ Ngựa hoa tím như trong ảnh KT ợ. Phần lớn dọc các phố có Castan đều loài hoa trắng, cũng rụng đầy vỉa hè như dâu da xoan bên mình.



21/04/2013 13:22:45

 


 


Trong chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ của Diễn đàn Kiev,


em đã trả lời đúng câu hỏi này, nên nhớ nó lắm.  


Hoa Каштан конский- Cây Hạt Dẻ Ngựa 


(Tiếng Đức=Rosskastanie) đây ạ.



 



 


 


 


 



Từ: DinhNT
21/04/2013 07:03:49

Kim Thu nhắc đến con dĩn, làm anh chợt nhớ đến mùa hoa Castan ở Kiev. Hoa castan cũng trắng như hoa dâu da xoan bên mình, từng chùm từng chùm nhô lên giữa những vòm lá xanh mướt vào những ngày sắp vào hè. Mùa hoa castan nở cũng là mùa côn trùng gây phiền toái cho khách bộ hành, đặc biệt khó xử với những cô gái diện váy mới từ trên tranleibus nhảy xuống, trông mới khổ sở làm sao. Mấy cô mấy bà kinh nghiệm hơn thì lăm lăm trong tay một nhành lá, vừa đi vừa khua xung quanh chân như làm trò, vui không chịu được.


Sau này có GS NVDền mới được biết là Dĩn Liên-Xô bự hơn Dĩn nội, về độ độc lại có phần nhỉnh hơn. Hèn gì cô giáo dạy tiếng Nga và cô bé thủ thư cứ luôn tay sồn sột sồn sột...


Nhớ thế!



Từ: TuanDK
20/04/2013 22:48:59

     -  Hoa xoan, hoa gạo, hoa cau


    Hoa sen, hoa súng, ... khoe màu anh ơi!


         Muôn hoa khoe sắc giữa trời


    Chẳng bằng e ấp nụ cười đâu anh!


     -  Dẫu em không đứng vườn chanh 


   Cũng đừng nhặt ném hòn sành làm chi


       Chim kia nào có tội gì


    Để chim cất tiếng diệu kỳ nghe anh!



Từ: ThoaNP
20/04/2013 12:35:01

Trong Nam con "dĩn' gọi là con "mù mắt". Cũng nhỏ như thế và vết đốt cũng lâu lành như vậy. Mù mắt trong Nam có nhưng không nhiều như dĩn ngoài Bắc, hay là vì trong Nam không có cây xoan???



Từ: HuyenBT
20/04/2013 04:14:12



@ Chị Thu ơi, đúng là dù sao hoa Xoan cũng vẫn được yêu, được nhớ đến thế! Trong văn, thơ, nhạc, họa…và nhất là những gì gắn với con gái. Chị nhắc đến áo màu tím hoa Xoan, là ước mơ của hầu hết các bà, các cô. Người ta lại còn khen ai xinh với khuôn mặt trái xoan nữa,  rồi lại còn giấc mơ đám cưới, có chiếc giường cưới đóng bằng gỗ Xoan đào…


Em thì luôn nhớ ấn tượng của mình khi còn nhỏ lắm, ngẩng cổ lên nhìn chùm hoa xoan ở trên cao tít. Mưa  xuân rất nhẹ, không thấy hạt, chỉ thấy một màn hơi nước giăng giăng. Mưa đọng trên những chùm hoa Xoan, làm chúng như mọng hơn, trĩu xuống, chỉ từ nơi đó mới cảm nhận được là đang có mưa. Cảm giác mưa từ chùm hoa ấy rơi ra, là cảm giác theo em suốt tuổi thơ, cho đến tận bây giờ…


Nhưng mà sao muỗi và dĩn lại cứ chúi  vào hoa Xoan nhỉ? Bọn này chỉ ở những nơi tối tăm thôi chứ? Cái này phải cầu cứu đến các anh chị OB thôi. Nhưng, giải thích gì cũng được, chỉ xin đừng nói xấu hoa Xoan nhé!




19/04/2013 23:38:05

 


@Này cô bé Huyền kia ! Chị chỉ muốn nói rằng: Hoa xoan hắc lắm, hay gây hắt xì hơi, nhất là với những người quá mẫn cảm, đặc biệt là bị dị ứng phấn hoa. Và nữa, hoa xoan gắn với một cái chả thích gì mấy, ấy là muỗi & dĩn. Sợ Huyền xa nhà lâu, bị Liên Xô hóa, không khéo chả nhớ con dĩn là gì : Nó nhỏ lắm, hình như có cánh - ừ, thì nó mới bay được chứ & đốt thì thôi rồi. Đặc biệt là những làng giáp các con sông, chị nhớ được vì hồi sơ tán ở quê ngoại Thường Tín, Hà tây cũ, sống gần sông Hồng. Nhưng dù thế, Hoa Xoan vẫn rất đáng iêu, đáng nhớ vô cùng.


Lại nói đến Tập đọc và Học thuộc lòng. Phải công nhận ngày xưa nhiều bài hay thật, nó đi vào lòng người đọc ngay, dù hồi ấy , tất cả anh chị em mình còn bé tẹo, quần áo thì xộc xệch, nghèo nàn, lớp học, trường học, lại còn nghèo hơn cả chúng mình nữa. Thế mà Văn, Thơ & đặc biệt ca dao đã chăm bẵm cho chúng mình có được những tâm hồn sáng láng như ngày nay. 


                          


 


 



Từ: HuyenBT
19/04/2013 20:32:37

Em cảm ơn anh Minh và chị Thu nhé! Hoa Xoan đẹp quá, gợi nhớ quá. Chị Thu bây giờ mới  khen anh Minh là hơi chậm chân đấy. Hội KGU nhà em ai cũng biết, anh ấy có tình cảm đặc biệt với những gì màu tím. Dù là chỉ tim tím như hoa Xoan! Em rất thích nhìn những thân cây gỗ sù sì, thô kệch, mà trên đó lại nở ra những bông hoa mỏng manh nhất, dịu dàng hương sắc nhất. Sự tương phản hay đó là sự tương trợ,bổ sung cho nhau?... chỉ biết là cuối cùng, đã làm nên một sự hoàn hảo. Em phục chị Thu hay nhớ được những bài văn, thơ trong sách tập đọc của chúng mình, từ thời  lớp Một, lớp Hai ngày xưa. "Nhớ dai" như thế là tại vì yêu tha thiết lắm đấy. Ngày còn bé, khi phải đọc thuộc lòng (có môn học "Đọc thuộc lòng" mà) các bài thơ ấy, chị Thu đã thấy tình cảm của mình như bây giờ không nhỉ?


PS. Ơ, này anh Minh ơi, nếu vẫn còn là tháng Ba, (âm lịch) thì vẫn còn là mùa hoa Xoan chứ? Chỉ có điều, có lẽ đã đến lúc "Hoa Xoan lớp lớp rụng rơi đầy", vì "Mùa Xuân đã cạn ngày" mà. Có thể lắm, vì thế mà anh Minh không nhìn thấy hoa Xoan mùa này nữa!




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s