KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ tư 17 Tháng bẩy. 2013

EM LÀ NÀNG GOLF




Tác giả: Nguyễn Ngọc Chu

                            EM LÀ NÀNG GOLF

 

Em là ai

Mà say đắm diệu kỳ

Như đê mê thần dược

Nhớ em không ngủ được

Thiếu em không ngon cơm

Mỗi lần được em thương

Ba hoa kẻ thắng trận

Mỗi lần bị em giận

Ngậm tăm kẻ bại binh

 

Em là ai

Để mê em đến thần kinh

Nào kể chi nắng đổ

Sấm giông đều xem nhỏ

Miễn được đi cùng em

 

 

Em là ai

Dẫu trốn khắp thế gian

Đến đâu cũng đuổi bắt em bằng được

Em hôm qua

Em hôm nay

Em mùa đông

Em mùa hè

Em ngàn lần khác biệt

Em Á

Em Âu

Em Phi

Em Mỹ

Em biến hóa mới lạ khôn cùng

Để cả đời

Anh không thể thủy chung

 

Đối với đàn ông

Em chỉ đứng sau phái đẹp

Đối với đàn bà

Em nhường mỗi đàn ông

 

Em là ai

Em là thần tiên

Em là nàng golf!

 


 


Người post: ThuKK

Ngày đăng: 17-07-2013 23:11






Xem 1 - 4 của tổng số 4 Comments

Từ: HaiNV
20/07/2013 15:35:06

 


Nhà toán học, doanh nhân thành đạt, kiêm nhà thơ, nhà văn...Nguyễn Ngọc Chu từng là Tổng thư ký nay là Phó Chủ tịch Hội hội Golf Việt Nam, nên "mê" em Golf là phải thôi. Người KGU có lẽ cũng đếm đầu ngón tay những người có điều kiện và "mê" chơi Golf như anh. Hồi mấy năm ở Nhật, HaiNV có theo mấy anh bạn Nhật đi chơi Golf vài lần, nhưng cũng chẳng thấy gì đáng "mê" lắm!   


 



19/07/2013 22:56:51

 


 


@ XHồng : Thu cũng mê Golf lắm, mặc dù chưa chơi. Giống như mê bóng đá, mặc dù không bao giờ đá. Đây là một trò chơi quý tộc và đã dành được nhiều ưu ái trong công chúng. Giới Golfer thì không nói làm gì. Xu hướng thế giới, nữ chơi cũng rất nhiều.


Tác giả bài thơ vừa mê Golf, vừa mê Thơ, nên sau khi bài EM LÀ NÀNG GOLF ra đời, Thu có gửi Bạn mấy dòng:



Anh mê cái dải yếm đào


Nâng niu, gói ghém lặn vào trong thơ


Nay sân gôn (golf) loá nắng chờ


Bỏ thơ vào giỏ, gậy gôn (golf)anh tìm


Giai nhân dìu dập trong tim


THƠ, GOLF sóng bước, anh xin tạc lòng


Và đến hôm Chu có sinh- nhật, Thu lại đưa tiếp 2 câu nữa, chắc Bạn cười mình lắm:


"Thân này ví xẻ làm đôi


Bên Thơ thì gọi, bên Gôn thì mời"


 


Anna Rawson (28), đã một thời là Model. Giờ đây cô gái Úc này đã trở thành một cây golf lừng danh. Nàng thật quyến rũ và sexy đến đỉnh điểm.  



 



 


Trên diễn đàn Kiev, Chu có một trang MA LỰC CỦA GOLF. Các bạn có thể tham khảo ở đây:


 


http://www.vietnam-ukraina.vn/forum/forum_posts.asp?TID=134&PN=1




            &nb sp;              


 


 


 


 


 



Từ: ThongNV
19/07/2013 14:24:25

Mình không chơi golf, nhưng mình hiểu, để thực sự tham gia một trò chơi hay thú chơi người tham gia phải có sự đam mê. Để trở thành một người chơi giỏi hay biết thưởng thức một thú chơi thì phải đầu tư thời gian, công sức và tiền bạc để nghiên cứu, học hỏi và có sự sáng tạo của riêng mình. Tuy nhiên chơi gì thì cũng không thể quên gia đình. Vì vậy,Tác giả Nguyễn Ngọc Chu mới viết:


"Đối với đàn ông


Em chỉ đứng sau phái đẹp


Đối với đàn bà


Em nhường mỗi đàn ông"


 



Từ: Guest X Hồng
19/07/2013 12:47:33

Ông xã nhà em từ ngày chơi golf quên cả vợ. Nếu có gái đẹp thì golf vẫn là number 0ne thôi. Em không chơi golf nên không rõ chỉ có đánh quả bóng vào lỗ thôi mà sao các ông ham thế. Không sợ đen có lẽ em cũng muốn thử sự quyến rủ của nàng golf



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s