KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Chủ nhật 28 Tháng bẩy. 2013

EM NGÀY XƯA TRONG ĐÊM




Tác giả: Nguyễn Ngọc Chu


Một giờ sáng ngày 27-7-1971, chuyến tàu liên vận chở 600 lưu học sinh rời Ga Hàng Cỏ...Tiếng tàu đêm năm đó chẳng thể nào quên...


     

EM NGÀY XƯA TRONG ĐÊM


Mỗi năm ngày này đến

Chuyến tàu xưa xa thêm

Ước một lần gặp lại

Em ngày xưa trong đêm


Ai cũng có một thời

Tuổi trăng tròn man mác

Đêm đó em nào biết

Em trăng tròn trong tôi


Tàu xưa xa lắm rồi

Mờ dần sau cuối núi

Sao tôi còn ngồi đợi

Em ngày xưa trong đêm



 


Người post: ThuKK

Ngày đăng: 28-07-2013 00:12






Xem 1 - 10 của tổng số 14 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HuongNT
05/08/2013 23:00:12

Đọc " Em ngày xua trong đêm" của Anh Chu NN, rồi com của chị Tuyết HA, chị Thanh LK, em Hạnh LM làm em cũng chạnh lòng nhớ đến chuyến tàu đêm 21/7/1973 đã đưa bọn em sang Liên Xô, cũng những cảm giác y hệt như mọi người trong giờ phút chia tay người thân đi xa... Thấm thoắt đã 40 năm qua rồi. Nhanh thật, ngoảnh đi ngoảnh lại đã 40 năm. Nhưng vẫn còn đây đầy ắp những kỷ niệm của ngày xưa mà không bao giờ chúng ta có thể quên...



Từ: HanhLM
29/07/2013 13:09:30

Tình cảm tuổi học trò ngây thơ, trong trắng quá. "Em ngày xưa trong đêm" của anh Chu là một kỷ niệm không thể phai mờ trong trái tim chàng trai trẻ -Lãng mạn và đẹp lung linh.


Chuyến tàu ngày 27/7/1974 của khóa chúng em cũng "gầm gừ" vài ba lần trước khi chuyển bánh thực sự, để lũ con gái khóc ré lên vài bận. Đúng như chị Tuyết nói, hình như con tàu cũng thấu hiểu ước muốn của các cô cậu học trò muốn ở lại với người thân, bè bạn thêm chút nữa, chút nữa, nên cứ "tập dượt" mãi chẳng nỡ chuyển bánh ngay. Đến khi tàu rời ga, lũ con gái lại đã lau nhanh nước mắt và mở ngay những túi nhãn lồng bố mẹ dúi cho mời nhau ăn rổn rảng.


Lũ lưu học sinh thửa ấy khóa nào cũng có những chuyến tàu đêm đáng nhớ như vậy.



Từ: DinhNT
29/07/2013 11:20:18

"Em Ngày xưa" cầm bài thơ của anh Chu và nằm ngửa đọc từ câu cuối ngược lên, vậy là nó thành bức thư của Em gửi anh Chu luôn!



Từ: BaLX
29/07/2013 10:23:14

Đúng như mọi người nói, dường như ai cũng có chuyện ngày xưa, người xưa. Có ít người thì " người xưa trở thành người nay và mãi mãi ", còn lại đa số " người xưa " mãi mãi vẫn là " người xưa ". Nhưng dù sao " người xưa " bao giờ cũng để lại dấu ấn khó quên ngay cả khi đã về cuối cuộc đời.


Đa số mọi người ra đi vào tháng 7, còn chúng tôi - những người đi bằng tàu thủy năm 1969, ra đi vào cuối tháng 8 mùa thu, kéo dài cho tới những ngày đau buồn nghe tin Bác mất. Mọi sự việc cho đến bây giờ nhiều bạn vẫn còn nhớ như in. Tuổi già là vậy, thường chỉ nhớ nhiều về quá khứ, còn những cái hiện tại thì nói trước quên sau, nói sau quên trước.   



29/07/2013 09:37:06

@Ôi, anh Định, chất thơ thật lai láng. Chỗ hội tụ của những tinh tú.



Từ: DinhNT
29/07/2013 08:22:59

ĐÃ PHÁT LỘ "EM NGÀY XƯA..."


 


Anh Chu ơi, Em lội ngược dòng anh.


 


Em - ngày xưa trong anh


Tiễn anh rồi chờ đợi


Bóng anh mờ cuối núi


Con tàu xưa đâu rồi?


 


Em - Trăng tròn anh ơi


Đêm đó anh nào biết


Đến lúc nào Trăng khuyết?


Em cũng chỉ một thời.


 


Anh ngày xưa?


Trời ơi!


Ước một lần gặp lại


Con tàu xưa xa ngái


Sao không hết mùa Ngâu...



Cho Anh Chu của Ngày xưa
"Em Trong Đêm"


 



Từ: ThanhLK
28/07/2013 23:11:30

Tôi không đi vào ngày 27/7/1971 mà đi chuyến tàu Liên vận sau đó mấy ngày, có dừng ở bắc kinh 4 ngày… Ngày đó, chuyến tàu đêm khi rời ga Hàng Cỏ cũng có kỷ niệm như TuyếtHA: “mỗi lần tàu giật mạnh một cái, lũ con gái khóc rú lên. Tàu dừng, cả lũ lau nước mắt, lại nói cười, cố với tay nắm lấy bàn tay của người nhà đi tiễn…”. Rồi cuối cùng tàu cũng chuyển bánh và chúng tôi vừa khóc vừa thầm ngắm tạm biệt những con Phố Hà Nội và hẹn ngày trở về…


Gửi Thu và tác giả mấy câu “thơ bất chợt” để đọc cho vui nhé:


Em trăng tròn thời đó


Buồn man mác tuổi trăng


Vô tư đâu có biết


Người xưa trông trăng đêm.


Cám ơn tác giả và bạn Thu đã gợi lại một kỷ niệm ngọt ngào thời tuổi trẻ.



Từ: TuyetHA
28/07/2013 21:43:16

   Tôi cũng là một trong số 600 lưu học sinh trên chuyến tàu đêm 27.7.1971 ấy. Lúc tàu chuyển bánh đúng ra là đã sang ngày 28.7 rồi (khoảng 1g sáng rồi mà mà). Như thông cảm với các cô cậu học trò vừa rời ghế nhà trường phổ thông, vẫn không muốn rời vòng tay ấm áp, yêu thương của bố mẹ để lên đường đi học, nên chuyến tàu đêm ấy cứ hú còi, rậm rịch chuyển bánh lại dừng, sau 3 lần như thế  mới lăn bánh đi thật được. Mỗi lần tàu giật mạnh một cái, lũ con gái khóc rú lên. Tàu dừng, cả lũ lau nước mắt, lại nói cười, cố với tay nắm lấy bàn tay của người nhà đi tiễn. Anh trai tôi kịp dúi vào tay tôi một mảnh giấy. Khi tàu chuyển bánh được một lúc, tôi mới mở ra đọc:


TIỄN EM LÊN ĐƯỜNG SANG LIÊN XÔ HỌC


Đường sang nước bạn xa xôi.


Tiễn em đi học, bao người nhớ mong.


Chúc em vui vẻ, gắng công


Học hành thật giỏi vui lòng mẹ cha.


Sáu năm cũng chẳng bao xa.


Sân ga nhộn nhịp, cả nhà đón em.


            &nb sp;                         &nb sp;  Anh trai: Hoàng Lập.


   Đọc xong tôi lại khóc nức nở, không biết bao giờ mới qua được 6 năm. Nhớ nhà quá! Đêm ấy, cả 600 con người trên chuyến tàu, chắc ai cũng thổn thức như thế!


  Nhanh thật, mới đó mà đã 42 năm trôi qua. Chúng ta đã bước vào tuổi già rồi các bạn nhỉ!



   Cám ơn Chu, bài thơ gợi nhớ đến một kỷ niệm đẹp!



Từ: LyTM
28/07/2013 21:17:52

Ngày xưa, ai xa rồi,


giấc mơ chập chờn bước,


con tàu sao quên được,


ngây thơ của một thời!



Từ: HoaNT
28/07/2013 19:26:38

Đọc bài thơ này lại nhớ đến những tháng này năm 71 khi khóa 77 chúng mình đã đi nhiều chuyến tàu sang Liên Xô học, mình cũng đã có bài Lần đầu iên đi du học bằng tàu hỏa từ hồi mới có trang KGU. Nhưng lại buồn cười vì cũng may là lũ Hóa 77 chúng mình không đi chuyến này chứ nếu có thì có lẽ Chu VN không thể có Trăng Tròn vào thơ được mà có lẽ phải là Sao Hỏa.


Rất cám ơn ChuVN đã gợi lại cho mọi người nhớ tới những chuyến tàu đã đưa chúng mình đ du học cách đây hơn 40 năm.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s