KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ năm 22 Tháng tám. 2013

SÔNG QUÊ




Tác giả: Hoàng Bình Trọng

                           SÔNG QUÊ 

                                       

                             
            Tôi lớn lên trên một con thuyền nhỏ 
            Bạn cùng sông nên biết sông nghèo 
            Sông có chiếc cầu gãy làm hai nửa 
            Có bãi bờ dâu mía khẳng khiu. 


            Sông có chợ ít khoai nhiều củi 
            Có cây sung quả chát nuốt không vào, 
            Có vợ chồng sam kiếm ăn lầm lũi, 
            Có con còng xe cát cũng lao đao. 

             
                   

            Và có tôi thân cò thân vạc 
            Bám theo sông xuống biển,lên nguồn, 
            Ôi đâu phải chuyện xuống sông tắm mát 
            Mà xuống sông lần con tép, con tôm. 


            Mà xuống sông mò con trai, con trạng, 
            Đem lên bờ đổi quả mít, quả dưa. 
            Đem lên bờ đổi củ khoai, hạt bắp, 
            Chuyện áo cơm,đâu phải chuyện đùa 


            Với ai đó sông mềm như dải lụa 
            Sông trong tôi có đá đứng đá nằm. 
            Phía chớp biển sóng xô thuyên nghiêng ngửa, 
            Phía mưa nguồn thác lũ cuốn băng băng. 

              


            Với ai đó sông là thơ là nhạc 
            Sông trong tôi bầu tâm sự không lời, 
            Sông trong tôi nửa đời phiêu dạt 
            Người xa người tội lắm người ơi! 


            Sông trong tôi một thời trận mạc 
            Dẫu chiêm bao cũng vọng tiếng bom rền 
            Người đã chết không hẳn là yên nghỉ 
            Vì dưới mồ bom đạn lại đào lên! 

                    
       
            Như chiếc lá xa cành,nhớ cội 
            Qua trăm sông càng nhớ nước sông quê 
            Mỗi ngọn sóng vỗ một miền ký ức 
            Nên người đi bạc tóc lại quay về.


Người post: ThuKK

Ngày đăng: 22-08-2013 10:10






Xem 1 - 10 của tổng số 16 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

24/08/2013 00:12:02

Em phải công nhận các anh bên trang web KGU viết bình luận, đặc biệt cho thơ, sắc sảo, thâm thúy, tinh tế thật. Cứ như là các nhà phê bình văn thơ chuyên ngành. Độc giả thường nhìn thấy những nét ẩn trong tác phẩm hơn ai hết. Em rất thích đọc bình luận của trang báo này.



Từ: KhanhT
23/08/2013 21:51:34

 


Nguyễn Du có hai câu thơ: "Cành nào cành chẳng đeo sầu/ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" nên ta được đọc SÔNG QUÊ của Hoàng Bình Trọng và được hưởng cái tâm đắc (thích) của Tấn Định.


 



Từ: DinhNT
23/08/2013 16:21:11

@Thân gửi Còm-sĩ Guest TrầnThế:


Tôi cảm phục TrầnThế với cái tính cẩn thận vốn có, không chỉ đọc thơ của Hoàng Bình Trọng, mà còn nghiên cứu kỹ các lời bình của bạn bè nữa. Chính nhờ thế mà đã phát hiện ra cái mà tôi thích, tôi bị ám ảnh khi đọc SÔNG QUÊ thì Trần Thế lại không nghĩ như thế. Âu cũng là điều bình thường ở...Chợ. Nhưng mà ngạc nhiên thôi Trần Thế ơi, làm gì đến nỗi "Vô cùng ngạc nhiên", nghe ra nó 'xa cách' về cảm xúc quớ! Đây chỉ là khác nhau về sự cảm nhận của mỗi người khi đọc một tác phẩm thôi. Và phải đặt nó ở trong ngữ cảnh nữa.


Cụ thể ở đây bài thơ đang đề cập đến cuộc mưu sinh vất vả cùng cuộc sống nghèo khó, còn nhắc lại cả một thời đạn bom khắc nghiệt, thì hai câu "Người đã chết không hẳn là yên nghỉ/ Vì dưới mồ bom đạn lại đào lên" là đặc trưng hơn cả. Về nghĩa đen thì câu này đúng cả cho người dân lẫn người lính trong cái thời đạn bom ấy, tôi thích bởi nó là chi tiết nặng cân bổ sung cho những cái chết trong thời chiến mà Bài NHỮNG NGƯỜI LÍNH của ThôngNV chưa nói hết được. Đó chính là ngữ cảnh của sự cảm nhận vậy.


Cái mà tôi cảm thấy hay thực sự, thích thực sự lại là những gì tác giả giấu ở đằng sau con chữ. Vì đây là thơ, vì Hoàng Bình Trọng không tả cái chết như Thông đã tả bằng lời văn, nên cái mà tôi cảm nhận được không giống những gì mà Trần Thế cảm nhận là vậy.


-------


@ThôngNV: Cám ơn Thông đã hiểu và đồng cảm với tôi!


------


@HảiNV: Lâng lâng cảm động khi thấy Hải post bài hát "Quảng Bình quê ta ơi", lại còn trích riêng câu về sông Kiến Giang nữa chớ. Sướng rêm! 



Từ: Guest DG
23/08/2013 09:17:05

@ThongNV quả là sâu sắc tinh tường. Hai con sông thật và ảo cứ trộn lẫn vào nhau. Mượn con sông này để lồng con sông kia - sông Đời vào.


 Sông trong tôi một thời trận mạc 
 Dẫu chiêm bao cũng vọng tiếng bom rền 
 Người đã chết không hẳn là yên nghỉ 
Vì dưới mồ bom đạn lại đào lên!


Đất miền trung điều này là quá chuẩn, nó còn khái quát cho cả lịch sử VN



Từ: ThongNV
23/08/2013 08:33:06

Tôi đã đọc không ít những bài thơ hay, nhưng bài thơ SÔNG QUÊ của Tác giả Hoàng Bình Trọng cứ ám ảnh tôi mãi. Đằng sau những con chữ miêu tả dòng sông quê hương nơi tác giả sinh ra còn ẩn dấu một con sông khác-dòng sông cuộc đời Hoàng Bình Trọng hay nói đúng hơn là cái nghiệp viết văn của anh. Ai cũng nghĩ nhà văn, nhà thơ là giàu, nhưng ở trong cuộc mới biết. Bằng khổ thơ đầu, tác giả đã khái quát gia cảnh của mình:


             “ Tôi lớn lên trên một con thuyền nhỏ


                 Bạn cùng sông nên biết sông nghèo


                 Sông có chiếc cầu gãy làm hai nửa


                 Có bãi bờ dâu mía khẳng khiu”


 Đọc bài Hoàng Bình Trọng, “của hiếm” đất Quảng Bình của tác giả Ngô Minh tôi mới hiểu hình ảnh “chiếc cầu gãy làm hai nửa” của dòng sông.


Những khổ thơ tiếp theo Tác giả kể về những gian nan, vất vả trong sự nghiệp văn chương của mình. Và sau đó là khổ thơ kết nói về cuộc sống thường nhật của tác giả và sự nghiệp văn chương của mình:


             “ Như chiếc lá xa cành, nhớ cội


               Qua trăm sông càng nhớ nước sông quê


                Mỗi ngọn sóng vỗ một miền ký ức


               Nên người đi bạc tóc lại quay về”


 Có một điều định không nói ra vì sợ bạn đọc cho là người trong nhà khen nhau, nhưng thực sự tôi khâm phục anh Tấn Định khi chọn khổ thơ :                    “ Người đã chết không hẳn là yên nghỉ/Vì dưới mồ bom đạn lại đào lên”. Tôi nghĩ anh không phải chỉ thích theo nghĩa đen trần trụi của khổ thơ này, mà là còn nhận ra sự gửi gắm của nhà thơ.



Từ: HaiNV
23/08/2013 06:04:42

 


 Xin gửi lại đây bài hát, mà dù nghe đi nghe lại bao lần rồi ta vẫn muốn nghe: 







 


Mời các anh chị xem thêm Album "Giai Điệu Quê Hương" mà HaiNV đã lập khá lâu rồi (trong  đó, có nhiều bài hát về những dòng sông): http://www.studentkgu.vn/music/album/id_48/


 


 



Từ: Guest Thăng Long
22/08/2013 23:38:33

Một bài thơ hay, da diết, phảng phất nét buồn, nhưng rất sâu lắng bởi nó đi từ tâm trạng thật của người làm thơ. Tuổi thơ nghèo trên con sông quê mẹ. Quê tôi ở ngoại thành Hà nội, ngoài bãi. Cuộc đời gắn với may, rủi khi con sông Hồng tĩnh lặng hay khi mùa nước lên. Cả nhà phải chạy vào trong phố. Khi nào nước sông rút, mới quay về dọn dẹp. Sông Hồng ơi !



Từ: Guest Nguyễn Ngọc Chu
22/08/2013 23:31:22

"Như chiếc lá xa cành,nhớ cội 
Qua trăm sông càng nhớ nước sông quê 
Mỗi ngọn sóng vỗ một miền ký ức 
Nên người đi bạc tóc lại quay về."


Thật đáng nâng niu. Cảm ơn tác giả và bạn đã đăng.


 


Từ: ThongNV
22/08/2013 19:14:02

Đọc bài Hoàng Bình Trọng, “của hiếm” đất Quảng Bình của tác giả Ngô Minh mà thấy tiếc cho một nhân tài không được trọng dụng. Những ai đã từng kiếm sống bằng tiền nhuận bút càng cảm thông với cuộc sống của Nhà văn Hoàng Bình Trọng.


Cám ơn HaiNV đã chỉ dẫn.


 



Từ: CucNT
22/08/2013 17:49:52

 


            Với ai đó sông là thơ là nhạc 
            S&o circ;ng trong tôi bầu tâm sự không lời, 
            S&o circ;ng trong tôi nửa đời phiêu dạt 
            Ng& #432;ời xa người tội lắm người ơi! 


Bài thơ buồn nhưng hiện thực, sông chứng kiến bao vất vả của đời người, đâu chỉ mỗi nhạc và thơ đâu.


Cần lắm những bài thơ như thế để một ai chưa từng đến với "khúc ruột Miền trung" hiểu thêm về mảnh đất này. Cần lắm, để những người con 
đi xa luôn nhớ về con sông quê hương chở bao ký ức.


 


Cảm ơn tác giả và người post, cảm ơn đường link anh Hải đưa lên!


 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s