KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> Thơ ThaoDP
Thứ sáu 08 Tháng một. 2016

Paris là Paris




Tác giả: ThaoDP


Paris - thành phố của mộng mơ,
Có những cây cầu hàng trăm năm tuổi,
Tháp Eiffel sáng lung linh mỗi tối,
Nhà thờ Đức Bà soi bóng xuống sông Seine,
Những cặp tình nhân thủ thỉ : “Anh và Em…”
Những tượng đài vấn vương hồn đất nước.
Mỗi góc quanh níu chân ta dừng bước,
Nụ cười tươi như tỏa nắng Xuân về.
Đây Bảo tàng Louvre bao ánh mắt say mê,
Vườn Tuileries dạo chơi không biết chán.
Quảng trường Concorde (Đồng thuận) bừng lên trong nắng sớm,
Cột tháp vút cao - dấu tích của Ai Cập cổ xưa,
Hai đài phun nước lấp lánh đẹp như mơ,
Khách sạn Năm sao Crillon nổi lên cùng khách sạn Hải quân kế cạnh.
Sứ quán Mỹ náu mình sau hàng cây trầm lặng,
Đại lộ Champs Élysées chạy thẳng tắp, kéo dài,
Người Pháp chúng tôi tự hào: “Đây đại lộ có một không hai,
Đẹp nhất thế giới này, chỉ có riêng ở thủ đô Paris hoa lệ.”
Này bạn hỡi,
Hãy tới đây vào dịp Giáng Sinh và Tết dương lịch nhé!
Bạn sẽ ngỡ ngàng như lạc bước đến Động Tiên,
Hai hàng cây bên đường được thắp sáng bừng lên,
Trong đêm tối như những cốc Champagne long lanh sủi bọt.
Chợ Noël khách dạo chơi không ngớt,
Trang hoàng tuyệt vời như trong truyện cổ tích, thần tiên,
Làm bất kỳ ai cũng phải mở túi tiền,
Mua một cái gì đó trong những ngày giáp Tết.
Điện Champs Élysées nơi tổng thống Pháp sống và làm việc,
Nằm ẩn mình sau hàng cây, cách nơi náo nhiệt cũng không xa,
Lâu đài Lớn, Nhỏ hấp dẫn khách du lịch chúng ta,
Thăm triển lãm nghệ thuật luân phiên từ mọi miền trái đất.
Cầu Alexandre Đệ tam là món quà của Sa hoàng thuở trước,
Xây tặng Paris, ghi dấu ấn không phai.
Bảo tàng Quân đội Pháp đẹp có một không hai,
Vòm mạ vàng óng ánh trong nắng hồng rực rỡ.
Mộ Napoléon cũng nằm ở đó,
Và những dấu ấn chiến trinh nước Pháp đã tham gia…
Khải hoàn Môn khách du lịch chẳng lẽ lại bỏ qua,
Đồi Montmatre và nhà thờ Thánh Tâm ( Sacré Cœur) phải tới.
Thăm khu hoạ sĩ vẽ tranh và thưởng thức món ăn ngon tại đấy!
Đó một làng nghệ sĩ nằm ở giữa thủ đô.
Bao cầu thang lên xuống nhấp nhô,
Làm khung cảnh thêm vui tươi, lãng mạn!
Tới bức tường “Tình yêu”, nào ta cùng đi, anh bạn!
Rồi tới nhà hát “Cối xay gió đỏ” nằm ở dưới chân đồi.
Ai muốn xem điệu nhảy Cancan vui nhộn tuyệt vời,
“Moulin Rouge” lâu đời chính là cái nôi sinh ra nó!
Còn đây là Nhà hát Opéra Garnier lừng danh khắp năm Châu đó!
Một kiệt tác do con người sáng tạo làm ra,
Nỗi vui sướng tuôn trào khi chiêm ngưỡng người đẹp Opéra
Và đắm mình trong thăng trầm của âm thanh nhạc điệu!
Các cửa hàng lớn Lafayette, Printemps… bày bán toàn hàng hiệu,
Khách du lịch muốn ghé vào mua vài thứ kỷ niệm của Paris.
Khi hoàng hôn buông nên xuống Tàu Ruồi, nào chúng ta cùng đi,
Lướt trên sông Seine ngắm Paris hai bên bờ những công trình kỳ vĩ.
Hãy nhìn kìa, nhà thờ Đức Bà với tháp chuông ngự trị,
Làm gợi lên lòng trắc ẩn trong ta,
Nhớ thằng gù Quasimodo và nàng Esméralda,
Trong tác phẩm của đại văn hào Victor Hugo nhiều éo le, đẫm lệ.
Đây là Cầu Mới* nhưng nó lại lâu đời đến thế!
Tiếp theo là Cầu Nghệ Thuật lừng danh,
Bên bờ là Bảo tàng Louvre với những tuyệt tác vĩnh hằng.
Còn bờ bên kia uy nghi Viện Hàn Lâm Pháp quốc.
Ôi Paris, bao cây cầu bắc trên sông Seine, bao lời thề non nước!
Bao mối tình lãng mạn ở nơi đây!
Paris mãi là thành phố của đắm say,
Của mộng mơ, của thăng hoa nồng cháy!
Hemingway đã yêu thành phố này biết mấy!
Vì « Paris là ngày hội triền miên »*.
Bao nhà văn và thi sĩ mọi miền,
Đều lấy thủ đô này làm niềm cảm hứng
Bao tác phẩm, bao thơ ca minh chứng :
Rằng Paris nguồn hứng khởi muôn đời,
Dấu ấn lịch sử đậm nét khắp mọi nơi,
Là thành phố những bảo tàng danh tiếng,
Louvre, d’Orsay, Panthéon… hấp dẫn người thăm viếng.
Bảo tàng Rodin, Picaso ,Versailles không thể bỏ qua,
Bảo tàng Guimet có biết bao hiện vật của châu Á chúng ta,
Làm tái hiện lại lịch sử bao đời vùng đất đó.
Bảo tàng Branly nằm gần tháp Eiffel, tìm đâu khó,
Các nền văn minh Á châu, Phi, Mỹ và Đại dương ,
Được trình bày qua những hiện vật phô trương,
Thật thú vị lôi kéo hàng triệu người thăm viếng!
Các trường đại học cổ xưa danh tiếng,
Như Sorbonne, Sư phạm, Bách khoa…
Paris mở rộng tay đón mọi người chúng ta,
Đúng là một thành phố chan hoà, thân thiện!
Ta có cảm giác thân thương khi bắt chuyện,
Với người Parisien mà không mặc cảm chút nào.
Paris xứng đáng và tự hào,
Là thủ đô nghìn năm văn vật!
Nếu bạn muốn nghỉ ngơi giữa thiên nhiên chân chất,
Hãy tới vườn Luxembourg hay Buttes Chaumont,
Thả tâm hồn bay bổng với không trung,
Cùng hoa lá cỏ cây bầu bạn.
Nếu bạn ngoan đạo, muốn cầu kinh chẳng hạn,
Có khoảng một nghìn nhà thờ tồn tại ở Paris,
Những thánh đường lộng lẫy uy nghi,
Tùy bạn đấy, nơi nào tiện nhất!
Tôi sung sướng vì đã chọn chốn này trên trái đất,
Để sống vui hết năm tháng cuộc đời.
Tôi vốn nhiều " hoa chân" chu du khắp mọi nơi,
Nhưng mỗi lần trở về lại thấy Paris của mình muôn phần xinh đẹp.
Này ai hỡi, hãy tới thủ đô Paris, dù chỉ một lần cho biết,
Sẽ nhớ đời vẻ tuyệt tác của Paris,
Sẽ dùng dằng, níu kéo chẳng muốn về,
Như cú « sét ái tình » tránh chẳng khỏi đam mê,
Vì Paris là Paris và mãi không thể khác !
Paris, 14 tháng Chạp 2015

*Cầu Mới được xây vào cuối thế kỷ thứ XVI và đầu thế kỷ XVII hoàn thành ( 1578 - 1607), dài 258m, rộng20m. Là cầu lâu đời nhất Paris và dài thứ 3 sau cầu Amont và Aval ở khu vành đai.
* Esnest Hemingway viết tiểu thuyết hồi ký về Paris "A MOVEABLE FEAST " năm 1957- 1960. Ông viết về Paris những năm 1920- 1926. Marc Saporta dịch sang tiếng Pháp, năm 1964 được nhà XB Editions Gallimard cho ra mắt lần đầu ( Paris - une fête). Sau vụ khủng bố 13/11 vừa qua ở Paris, đúng là "cháy chợ ": quyển sách này ở tất cả các hiệu sách bán hết vèo, ai muốn mua đều phải đặt.


Người post: ThaoDP

Ngày đăng: 08-01-2016 08:08






Xem 1 - 3 của tổng số 3 Comments

Từ: Guest ManhNX SV76
10/01/2016 10:44:32

Mỗi dịp đến hay dừng chân ở Pari là phát hiện thêm một điều đặc biệt của Pari.


Chúc cho Pari của Hòa bình chứ không là Pari kinh hoàng 2015!!!


NX Manh


 



Từ: Guest LanTT
09/01/2016 05:35:54

Cứ theo bài này của chị mà đi chắc phải mất hàng tháng. Chị làm thơ hay quá.



Từ: Guest Dân
08/01/2016 17:03:06

Hong dám đến Pari đâu:


Sẽ dùng dằng, níu kéo chẳng muốn về,


Như cú « sét ái tình » tránh chẳng khỏi đam mê,



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s