KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> ThanhLK
Thứ sáu 09 Tháng tám. 2013

Em sẽ về




Tác giả: ThanhLK

 

 

 

 

Hôm Du xuân 2013, khi chúng tôi đang dạo bước cùng Huyền Kỳ trong rừng Cát Tiên, tôi có nói với Huyền: Đợt tới về Việt nam Huyền nhớ dành thời gian ra Hà Nội nhé. Huyền trả lời:”Vâng ạ. Em sẽ về!”. Câu “Em sẽ về” không hiểu sao cứ vương vấn trong đầu tôi. Và đến hôm nay, trong lúc ngồi sốt ruột mong mưa tạnh để Cuộc gặp với Huyền Kỳ được đông đủ, vài ý thơ dưới đây đã “nảy ra”. Xin gửi chợ KGU đọc cho thay đổi khẩu vị một chút nhé (vì chiếu Thơ KGU đang ngập tràn thơ tình khi Mùa Thu sang).

 

 

Em sẽ về

(Thân tặng Huyền Kỳ)

 

Em nói: Em sẽ về !

Ngày tháng qua đi không hề phai nhạt

Về ngắm sông Hồng dào dạt

Được gặp Em dù bão táp phong ba

 

Tình cảm bạn bè thân thiết bao la

Đêm Hà Nội chúng ta cùng hẹn ước

Lời hẹn mà chúng ta có được

Chút thâm tình của Hội KGU

 

Em đã về, Hạ sắp chuyển sang Thu

Mưa Hà Nội đón em về ướt át

Hòa quyện với lời ca và nốt nhạc

Ánh đèn đêm càng tỏa sáng lung linh

 

Đón Em về cây lá rung rinh

Mưa Hà Nội đẫm ân tình bè bạn

Hà Nội gặp Em, không hề phai nhạt

“Em sẽ về!”, hãy về mãi nghe Em.

 

                                Hà Nội, Ngày 8/8/2013

                                            BlueSky

 


Người post: ThanhLK

Ngày đăng: 09-08-2013 14:02






Xem 1 - 10 của tổng số 19 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ThanhLK
17/08/2013 16:03:26

Chị BaLX ơi, mấy hôm nay em chuẩn bị đi thăm con và cháu nên bận ko vào chợ KGU. Em nhớ chị và mong chị luôn khỏe. hẹn gặp chị ở Đà Nẵng nhé.



Từ: BaLX
13/08/2013 15:22:52

Ngay từ lúc xem ảnh chị cũng nhận thấy Thanh trông rất trẻ trung trong chiếc váy này, chị nghĩ chắc cô em chuẩn bị bộ cánh mới để đi thăm con trai đây, hóa ra cũng có nhiều người cùng nhận xét như chị. Lời thơ em viết giản dị, như lời người chị dặn dò em gái trước lúc đi xa, rất tình cảm em à!



Từ: ThanhLK
11/08/2013 23:56:06

@A. TuấnĐK & LýĐT:  Đúng là “Bạn bè nồng ấm vòng tay/Càng vui hội ngộ càng dày ước mong”. Cuộc gặp lần sau hy vọng anh chị có thể thu xếp về Hà Nội dự cùng mọi người.


@ HuyềnBT: Huyền ơi, em đến là PQ lại mưa à? Em đi, tuy Hà Nội hửng nắng nhưng nhiều người còn “sụt sùi” nhớ em đấy.


@ A. KhánhT: anh Khánh ơi em già rồi nên thích “ăn ảnh” hơn “ăn thịt”, hihi !


@ NgọcNT: em gái khen như vậy thì  từ nay trở đi chị chỉ diện “quần không đáy” thôi, haha !


@ ThôngNV: anh Thông chỉ được cái nói đúng thôi !



Từ: Guest LÝ ĐT
11/08/2013 17:32:08

-"Em sẽ về!"     - "Hãy về mãi nghe em!" là lời hứa và lời nhắn gửi của hai chị em đã trở thành một câu thơ thật hay, nó cứ ngân vang mãi :"Em sẽ về. Hãy về mãi nghe Em!"


Cảm ơn chị ThanhLK đã viết bài thơ thật hay, đong đầy tình cảm của chị và nói hộ được bao nhiêu người về tình cảm của mình với người em gái nhỏ thân thương của Hội KGU.



Từ: Guest Tuấn ĐK
11/08/2013 16:51:58

       Một lời hẹn giữa rừng xanh


  Xuân qua Hạ tới, Hà thành mưa bay


       Bạn bè nồng ấm vòng tay


   Càng vui hội ngộ, càng dày ước mong.



Từ: HuyenBT
11/08/2013 09:09:44

Em ước các anh chị được nghe chính chị Thanh đọc bài thơ này! Tuyệt vời lắm! Xúc cảm không chỉ trong câu chữ  mà ở ngay trong giọng đọc: nhẹ nhàng, tha thiết. Em ngồi nghe từng lời thấy như mình đang nói chuyện cùng chị, như chị đang tâm sự,  dặn dò. Cái miệng nói, nụ cười nói, ánh mắt nói...Nói chung, đó không chỉ là những vần thơ, đó là Người Thơ! 


Em cảm ơn chị Thanh! Những cảm xúc mãnh liệt tự nó đã thành thơ rồi. Hôm nay em đang ngồi ở Phú quốc, với cơm mưa buổi sáng rất êm ái, nhẹ nhàng, mới tìm chút thanh thản viết mấy dòng cho chị như thế. Chị khoẻ nhé, vui nhé, Em sẽ về! 



Từ: ThongNV
10/08/2013 22:25:24

" Em sẽ về!", hãy về mãi nghe Em- là phép mầu biến Hội KGU thành Gia đình KGU rồi.



Từ: Guest NgocNT
10/08/2013 21:09:16

Bài thơ chị Thanh hay quá, chân thành và đầy tình người, tình người KGU! Cám ơn chị nhiều! Mà nhìn chị mặc váy hôm đó xinh xắn và trẻ trung lắm!


 



Từ: KhanhT
10/08/2013 19:53:10

Từ "em sẽ về" - một ý thơ mà ThanhLK đã "nảy ra" một bài thơ với cảm xúc chân tình của ngươiKGU với nữ Đại sứ thân yêu của mình. Thật tuyệt.


@HaiNV. Này nhé, ThanhLK rất "ăn ảnh" ống kính của Hải mà cũng đã rất "ăn ảnh" ống kính của tớ đấy, như hồi Gặp gỡ ngườiKGU TpHCM năm mới 2012 tại nhà Hoàng Minh Châu, tớ đã post ảnh và video-clip lên mạng Hội đó. Hóa ra anh em mình có "ống kính" giống nhau!



Từ: ThanhLK
10/08/2013 10:51:21

Ôi anh Hải Bột ơi em xin lỗi, em đang xem album của anh đây, ảnh rất đẹp, ai cũng tươi và rạng ngời. Mà em cũng được mấy cái đứng cạnh mấy anh mà không cần “liếc nhìn phu quân”, hi hi.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7159
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s