KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> ThanhLK
Thứ sáu 15 Tháng tám. 2014

Khóc Thầy




Tác giả: ThanhLK

Khóc thầy 
Thầy ơi! Sao khó cất lời!
Lệ nhòa con chữ, rối tơ lòng người!
Tin sao đột ngột? Thầy ơi !
Tình đây, người đã cách vời núi sông
Đám trò Thầy đã “vun trồng”
Tóc xanh, đầu bạc, cùng chung nỗi niềm!
Nhớ ánh mắt của Thầy hiền,
Nụ cười trí thức, giọng truyền cảm thông
Cốt cách cao đẹp, sáng trong
Viết hoa một chữ “THẦY” trong lòng trò!
Thầy ơi, cách trở vô bờ
Nơi xa, Thầy vẫn có trò ngóng trông!
Mong sao thầy mãi ấm lòng!
                                 Hà nội, ngày 14/8/2014

                                   ThanhLK và NgọcNT


Người post: ThanhLK

Ngày đăng: 15-08-2014 09:09






Xem 1 - 10 của tổng số 16 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ThanhLK
06/09/2014 00:36:54

Cám ơn các anh chị em đã chia sẻ với Nhóm trò Thầy Arkadi. Đăng thơ rồi mà không muốn xem lại, vì mới chỉ nghĩ đến thôi đã lại muốn khóc.


@ Huyền ơi, em nhắc lại những kỷ niệm với Thầy làm các chị thấy được an ủi phần nào. Bây giờ các anh chị rất thương cô, khó mà trải qua nỗi mất mát quá lớn này. Thỉnh thoảng em giúp các anh chị gọi điện động viên cô hộ nhé, vì các anh chị quên tiếng Nga nhiều quá rồi, gọi điện thì chỉ nói được ít thôi, mà lại chỉ khóc cùng cô…



Từ: NghiPH
23/08/2014 18:23:18

 


Dạo Về nguồn thầy và tôi đứng dưới nhà để đón và đưa tất cả các thầy cô lên tầng II dự gặp mặt với cựu sinh viên KGU (tại khu VDNK trước đây). Thầy kể rất nhiều chuyện về Trường, về xứ Moldova cho tôi nghe. 


Thầy là một Người Thầy rất cởi mở, rất yêu nghề, hết lòng thương yêu sinh viên. Mãi mãi nhớ Thầy!


 


 


 



Từ: Guest NgocNT
19/08/2014 19:48:37

Sang Seoul, mãi hôm nay em mới vào được mạng vì máy tính hỏng, nhờ sửa mãi! Em cám ơn chị Thanh đã đưa tên em vào thành 'đồng tác giả". Thực ra em chỉ có mấy từ thôi mà! Đọc lại bài thơ mà nước mắt em lại trào ra. Thầy đi đột ngột quá! Mấy ngày khi nghe tin, nếu không vùi đầu vào công việc là em lại ướt đẫm nước mắt vì thương thầy, nhớ thầy, lại tiếc nuối vì khi xưa không sang được, xót xa vì nỗi lo sợ xưa kia của mình ..lại thành sự thực quá nhanh, quá bất ngờ! Thầy giản dị bao nhiêu thì lại đi vào lòng người bấy nhiêu! Em lục tìm lại những ảnh khi thầy sang Việt Nam, cứ ngồi ngắm từng ảnh mà khóc vì chẳng còn bao giờ được ôm thầy nữa rồi, các anh chị ơi!



Từ: HuyenBT
17/08/2014 14:17:59

Chị Thanh và em Ngọc ơi, em thấu hiểu nỗi đau buồn của những cô trò nhỏ. Sẽ mãi mãi lùi vào quá khứ, một buổi sáng sớm, thầy đến gõ cửa phòng ký túc xá, đánh thức trò dậy đi học...Và cả cảnh thầy vô tư, hồn nhiên khập khiễng đi tới, đi lui trong phòng học, giả là người tàn tật, để giải thích cho trò hiểu một từ tiếng Nga "Invalid"...trong khi các cô trò nhỏ lém lỉnh đang rũ ra cười vì biết thừa từ đó, mà cứ giả vờ, làm khổ thầy...



Từ: Guest LiTM
16/08/2014 22:19:36

Thương thầy thốt những lời thơ,


nghe đầm nước mắt, vẫn ngờ chiêm bao,


thầy đi, tiên cảnh đón chào,


học trò muốn níu, nhưng nào được đâu?



Từ: Guest ty 76
16/08/2014 22:10:31

Cám ơn em Thanh và em Ngoc dã thay mặt các trò vn khóc thầy. Mấy ngày nay đúng là ko có lúc nào mình ko nghĩ về thầy. Những hình ảnh về những ngày đón thầy ở hn và gặp thầy tại kis. Cứ ttanf về. Thương nhớ thầy quá, thầy ơi. 



Từ: ChiNB
16/08/2014 21:05:48

Bài thơ của hai học trò Thanh-Ngọc viết thật cảm động và rất nhớ Thầy, nhớ mãi hình ảnh của Thầy khi sang Việt Nam, nhớ cảnh cả lũ trò tháp tùng các Thầy Cô đi thăm các nơi. Chị không học trực tiếp Thầy mà còn cảm thấy buồn lắm. Tình cảm của Nhóm trò đối với Thầy thật chân thành qua những buổi gặp gỡ, qua những bức thư, những cuộc điện thoại hỏi thăm thường xuyên, những giúp đỡ nho nhỏ gia đình Thầy mà chị được biết, thật hiếm có. Ỏ trên kia, Thầy chắc cũng đang mỉm cười với các học trò của Thầy đấy. Một lần nữa chia buồn với Nhóm trò của Thầy Arcadi Ivanovich nhé.



Từ: Guest Ngọc Tâm
16/08/2014 13:49:37

Đọc thơ của Thanh viết về Thầy, ai không khỏi bùi ngùi?:... " Lệ nhòa con chữ, rối tơ lòng người.." Thanh đã nói thay nỗi đau  lòng của những học trò KGU của thầy.
Mong rằng ở nơi Suối Vàng THẦY sẽ cảm nhận được dòng lệ của Thanh, người học trò nhỏ đằm thắm, hiếu nghĩa. 


Mình thật không biết diễn tả thêm nữa khi đọc bài thơ của Thanh- Ngọc. Thày sẽ Hạnh Phúc lắm đấy Thanh - Ngọc ạ. Thày sẽ ấm lòng, thanh thản siêu thoát...


 



Từ: TungDX
16/08/2014 04:42:55

 


  Năm ấy, khi Thầy lên sân bay Nội bài về nước TungDX điện thoại và nghẹn lời khi nói chia tay ( Không bởi không nói được vì tớ đã đi Nga sáu tháng về thường xuyên tiếp xúc chuyên gia U, Nga) Thầy còn vỗ về qua điện thoại...


Xét theo hướng tích cực để tự an ủi mình thì 


Thầy là người Hạnh Phúc theo tiêu chuẩn:


Sống khỏe - quá đungs


Đi nhanh - cũng chuẩn


Ít của để dành - theo nghĩa bóng là con cái cũng ít


Nhiều người thương tiếc - Học trò Thầy khắp thế giới tiếc thương - chẳng cứ ở VN ta


 


 



Từ: HoaNT
15/08/2014 23:18:42

Suốt đêm hôm qua mình cứ mở các ảnh chuyến đi thăm của thày cô ra mà khóc, hôm nay đọc bài thơ của Thanh LK lại thấy nghẹn ngào quá. Thế là chúng mình chẳng thực hiện được kế hoạch mời thày sang  VN lần nữa rồi. Nhớ thày lại nhớ những ngày đầu học dự bị được thày dạy tiếng Nga rồi dạy mọi điều từ phép lịch sự trong giao tiếp đến cách ăn, cách nói....  cứ như cha dạy các con . Nhớ thày quá, mong cô giữ gìn sức khỏe trước tổn thất lớn lao, nhiều khi muốn gọi điện hỏi thăm cô nhưng lâu không nói tiếng Nga rồi lại xúc động quá chẳng biết nói gì. Chúc thày bình an nơi suối vàng. Chúng con nhớ Thày lắm Thày ơi.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s