KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ ba 13 Tháng tám. 2013

Em đí nhé!




Tác giả: PhuongTT


Huyền và cả nhà KGU

Không có mặt ở Hà Nội để dự cuộc gặp mặt với Nữ Đại sứ thân yêu của chúng ta, nhưng qua những lời tạm biệt như thơ ca Huyền và tình cảm ấm áp của mọi người gửi theo em, cũng hình dung được buổi gặp mặt ấm cúng đến mức nào.

Dựa theo đó, tôi viết my vần thơ tặng Huyền, Nữ Đại sứ thân yêu của gia đình KGU. Cám ơn riêng em Huyền đã lo chu đáo cho tình cảm của đàn Ngựa con gửi đến bà giáo-người mẹ Nga của mình.

   Nội 8/8/2013

 

Em đi nhé

 

Tặng nữ Đại sứ KGU

 "Em đi nhé" -  lời em như gió thoảng

Mà lòng em thơm thảo trĩu nặng chân

Vùng đất xa xôi bỗng thấy hóa gần

Bàn tay em tảo tần đan - nối.


Cái nắng rực hương Si-ren thơm ngái

Theo em về đêm Hà Nội bão giông

Chúc em đi nhẹ tựa lông hồng

Với hành trang đẫm nặng tình thân ái.


Em đi nhé....hẹn sớm ngày gặp lại!





 


Người post: PhuongTT

Ngày đăng: 13-08-2013 22:10






Xem 1 - 5 của tổng số 5 Comments

Từ: GiangHV
14/08/2013 09:01:31

 


 Xin chào Phương!


 Chắc Em còn nhớ anh- người lên xe giữa đường (trước cửa nhà mình tại Xuân Mai) hôm những người KGU (năm đó chưa thành lập Hội) đi Du xuân tại Kim Bôi- Hòa Bình. Lên xe, ngồi vào chỗ trống cạnh Em, anh đã được Em chủ động làm quen trước (hay tái làm quen) và giới thiệu về mình. Từ đấy anh không gặp Em nữa, tuy nhiên vẫn thường xuyên có thông tin về Em (qua Website KGU). Nhân đọc thơ của Em anh lại nhớ đến một bài thơ rất nổi tiếng của "Bác nhà" mà anh vẫn còn thuộc từ ngày học phổ thông, mặc dù anh thuộc diện rất dốt văn.


Cho dù phải thường xuyên rong ruổi khắp đâu đó, song Phương cố gắng thu xếp để về Du Xuân 2014 với Hội KGU ta nhé, giống như Thanh Hoa ấy. Hôm đi Cát Tiên (Du xuân 2013) anh cũng ngồi trên xe cạnh Nguyễn Thanh Hoa, khi được chị Trần Thanh Thu giới thiệu là anh nhận ra ngay người đã từng quen biết hồi học ở KGU (học dự bị, sau đó lên MGU học đại học).


 



Từ: ThanhLK
14/08/2013 08:19:33

Phương ơi, chị rất thích thơ của em, đặc biệt là hai câu : “Cái nắng rực hương Siren thơm ngái/ Theo em về đêm Hà Nội bão giông” Chị mong tiếp tục được đọc thơ và bài viết của em trên trang web này.



Từ: NghiPH
14/08/2013 07:25:37


Lời như gió thoảng mà lòng thơm thảo trĩu nặng bước chân. Dáng đi nhẹ tựa lông hồng mà hành trang mang theo đẫm nặng tình nhân ái. Một tứ thơ hay, lý thú.



Tứ thơ của một con người thường xuyên rong ruổi trên đường đi khắp nơi viết tặng cho một người cũng quanh năm suốt tháng trên những chặng đường.



Hy vọng được đọc những bài mới của em Trần Thanh Phương.



Nhân em Huyền nói về MC Phương, tôi nhớ đến một cặp MC cũng khá nổi tiếng của Hội Diễn Mùa Xuân là Phú và Khanh. Phú vẫn lên mạng KGU nhưng rất hiếm khi viết bài, comment vì còn lo bế cháu. Còn Khanh, từ khi về nước tôi chưa gặp. Có ai biết về Khanh không?




13/08/2013 23:34:35

@PhươngTT, tớ rất thích thơ của Bạn. Cách gieo vần hoàn toàn tự nhiên, không gượng ép, có phải nó là cái tình thật trong lòng người ở lại, níu kéo người thân trước lúc lên đường. 



Từ: HuyenBT
13/08/2013 23:20:55

 


Ôi chị Phương, xinh quá đi thôi, vẫn như hồi ở Kisinhop ấy. Hồi đó bọn em vừa sang năm dự bị và sự kiện to đùng đầu tiên chúng em được dự là Hội diễn Mùa xuân do các anh chị năm trên tổ chức. Chị làm người giới thiệu chương trình. Mà có khi còn là người biên tập, đạo diễn chương trình nữa , lúc đó chúng em không biết gì, chỉ đoán già, đoán non. Và ngẩng lên sân khấu ở Дом Культуры nhìn chị ngưỡng mộ. Sau này mỗi lần tổ chức hội diễn văn nghệ, đôi khi em muốn bắt chước chị một nét nào đó. Nhiều năm rồi đã trôi qua, thỉnh thoảng lắm mới nhìn thấy chị qua ảnh. Và qua những lời kể của bà Ngựa về chuyến tàu vội vã của chị chạy xuyên đêm đến gặp bà ở Đức...


Bây giờ chị đến với trang web của chúng mình, vui quá. Nhưng chị phải tự post bài đi, hỏi anh Nghị ấy, anh ấy tốt bụng lắm, chỉ từ chối giúp khi nào thật cần thiết thôi! Biết là chị bận lắm, nhưng rất thiết tha muốn đọc các bài viết của chị. Em biết chị có rất nhiều bài viết. Hãy bắt đầu từ hôm nay nhé, người KGU sẽ có thêm một cây bút lạ.


Về chuyện riêng, em cảm ơn chị về những dòng thơ thật dịu dàng, đằm thắm chị giành cho em. Mà em đã viết ở cái com bên bài của anh Nghị về cuộc gặp ngày 8/8 rồi đấy, em sợ em không giống được như cô gái chị gửi gắm trong thơ. Nhưng em sẽ cố gắng. 


Em mong nhanh được đọc những bài viết của chị! 


@Chị ThanhLK ơi, trong mấy bài liền, chị để em sướt mướt đi trong mưa. Mịt mùng quá, lạnh lẽo quá đấy chị ơi. Thú nhận một điều là em rất thích bức ảnh minh hoạ trong bài thơ" Em sẽ về" của chị. Tại vì em cứ muốn em ngồi trên cái xich lô ấy đi khi mưa rơi âm thầm trên phố cổ. Cũng thú nhận thêm một điều nữa là hôm đó:, sau khi bị Hội trưởng ép phải chia tay ở K/s La Thành ấy, em về Hotel và đã ngồi lại dưới sảnh để nghe ban nhạc đang chơi những bản cuối cùng Em đã kịp đề nghị họ chơi bản "Diễm xưa" (Trịnh Công Sơn). Khi những lời ca đầu tiên cất lên, em tự nhiên rất muốn được ngồi trên một chiếc xich lô đi trong "mưa vẫn mưa rơi "...Chị Thanh khéo đoán tâm trạng quá!


 


 


 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s