KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ ba 11 Tháng tám. 2015

VIẾNG CHỊ




Tác giả: HuongNT

   VIẾNG CHỊ

Thế là lại thêm một người bạn học đại học nữa của tôi ra đi! Chị ra đi thật bất ngờ, nhẹ nhàng và thanh thản. Ở xa quá không thể đến thắp cho chị được nén nhang cảm thấy như mình có lỗi. Chị ơi, em tin là chị sẽ hiểu cho em!


           VIẾNG CHỊ

     Thế là chị đã ra đi!

Nhẹ nhàng, thanh thản chị về cõi tiên

     Trút sạch vui sướng, muộn phiền

Chị về nơi ấy bạn hiền ngóng trông*

     Nơi ấy chị sẽ gặp chồng

Bõ bao năm tháng nhớ mong hao gầy

     Em vào phêy búc (FB) chị đây

Rưng rưng thương chị từ nay xa vời

     Sinh Lão Bệnh Tử ở đời

Ai rồi cũng sẽ đến nơi đợi mình

     Chúc chị nhẹ gót siêu sinh

Còn đây mãi mãi ân tình, chị ơi!

                         23h30 ngày 8/8/2015

* Cách đây gần 3 năm bạn Phạm Thị Xuyến học cùng lớp, cùng phòng với chị Lĩnh đã mất do mắc bệnh hiểm nghèo.
P/S: đây là ảnh chúng tôi đứng trước cửa Ký túc xá 4 và trước cổng trường KGU tháng 10/1973. Ảnh lần đầu tiên tự chụp và rửa.

                            

 

                           

 

                           


Người post: HuongNT

Ngày đăng: 11-08-2015 04:04






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: CucNT
24/08/2015 17:00:54

Em không biết chị Lĩnh, chỉ nhớ mang máng là đã có gặp chị ở Hội  Du Xuân năm nào đó nay đọc thơ chị Hương thấy bồi hồi xúc động. Những vần thơ chị viết rất hay vì vừa vần điệu vừa diễn tả được nỗi lòng thương nhớ đối với người đã khuất. Cảm ơn chị!



Từ: NgaHT
20/08/2015 22:08:15

Chj Lĩnh là Hsmn nên em cũng rất gắn bó với chị. Chị rất dịu dàng và chu đáo. Từ hồi về nước đến giờ em chưa gặp lại chị. Chị vất vả lo toan cho cuộc sống, chưa được nghỉ ngơi. Nay chị đã xa rồi. Vĩnh biệt chị


 


 



Từ: ThoaNP
15/08/2015 04:35:27

Cảm ơn em Hương. Nhờ mấy ảnh em gửi chị mới biết đây là chị Lĩnh. Khuôn mặt này thì chị vẫn nhớ, vì rất xinh đẹp và trắng trẻo. Nhưng do khác khoa, khác khóa nên thật sự chị không nhớ ra tên chị Lĩnh.


Vĩnh biệt Lĩnh, cầu mong bạn được siêu thoát. Thật xin lỗi vì đã không nhớ được tên bạn. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp, luôn tươi cười vui vẻ của bạn sẽ còn mãi trong tâm trí bạn bè.



Từ: Meomun
15/08/2015 03:29:32

Cám ơn chị Thanh Hương, đúng là em chỉ nhận ra chị thôi, chị không khác gì cả, trong ảnh nào em cũng nhận ra chị.



Từ: HuongNT
13/08/2015 04:01:05

Chú thích cho Meomun nè:


Ảnh 1: chị Lĩnh cầm cặp đứng ngoài cùng bên phải, chị Xuyến cầm cặp đứng cạnh chị. MM ko nhận ra chị Mai Lâm ah? Đứng sau chị Xuyến.


Ảnh 2: chị Lĩnh khoác áo đứng ngoài cùng bên phải, chị Xuyến cạnh chị, chị Mai Lâm sau chị Xuyến, chị Thuỷ vừa rồi vào TP HCM đứng cạnh chị Xuyến.


Ảnh 3: chị Lĩnh đứng sau cạnh chị Mai Lâm, chị Xuyến cạnh chị.


trong 3 ảnh này còn có chị Cúc, Thanh Bình lớp chị và chị Lan lớp SV cùng chị Lĩnh và chị Xuyến.



Từ: Meomun
13/08/2015 02:41:21

Em không được biết chị Lĩnh nhưng đọc bài thơ khóc bạn của chị Hương thấy bùi ngùi quá, cuộc đời thật không biết thế nào. Lúc chiều em lại mới đọc tin về một GS- TS, cha đẻ của vacxin "made in Vietnam" bị đột tử ở tuổi 53, thấy buồn quá. 


Chị Hương ơi, chị Lĩnh là chị nào trong ảnh các chị thời SV ạ? Em nhận ra được mỗi chị thôi.



Từ: Guest Bình LT OB78
12/08/2015 00:13:08

Hương ơi, bài thơ của bạn hay lắm làm mình vô cung xúc động. Mình thực sự rất rất đau buồn khi nghe tin này. Bọn mình vốn 2 khoá 77 và 78 luôn gần gũi sinh hoạt cùng nhau. 2 chị Lan, chị Lĩnh là những người chị học sinh miền nam mà bọn mình yêu mến. Hồi còn đang công tác, khi vào Nha Trang mình đã đến nhà chị Lĩnh khi đó chồng chị mới bị mất. Chị đã trở xe máy đua mình đi mua quà trong chợ đầm của Nha Trang. Rồi 2 chị em ngồi uống nước chanh đã trong viện Hải dương học Nha trang. Trong viện chị rất nổi tiếng vì xinh đẹp và tháo vát. Rồi năm 2008, lớp sinh vật 78 bọn mình họp kỷ niệm 30 năm tốt nghiệp ở Nha trang, lại được gặp chị và chị giúp bọn mình đặt tầu đi du lịch ra đao....


Bài thơ của bạn đã nói thay lời chúng mình. Cảm ơn bạn. Và xin vĩnh biệt chị Thân yêu. 


 


 



Từ: HaiNV
11/08/2015 21:13:10

Bài thơ em HươngNT khóc thương chị Lĩnh thật xúc động. Là một trong những anh/ chị học trên 3 khóa, nên HaiNV cũng được giao nhiệm vụ đón tiếp các em những ngày đầu mới sang. Với SV79 ngày ấy, HaiNV sau này còn có sự "gắn bó đặc biệt" nữa, nên rất hay gặp chị Lĩnh. Chị Lĩnh bằng tuổi mình, nhưng chị vẫn tôn trọng gọi mình là anh. Từ ngày về nước không có điều kiện gặp lại chị, nay biết tin chị đột ngột ra đi, HaiNV cảm thấy rất thương tiếc chị. Cầu chúc chị an nghỉ ở Cõi Vĩnh Hằng, hình ảnh của chị vẫn còn mãi trong lòng những người thân và bạn bè KGU của chị.    



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s