KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ tư 04 Tháng mười một. 2015

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ




Tác giả: Dương Mạnh Cơ Lý75-KGU

Xin chia sẻ các bài thơ của tác giả Nguyễn Đào Liêm OB75 trong ngày Hội khóa KGU 75 kỷ niệm 45 năm tốt nghiệp ĐHTH Kishinhep-CCCP

    

 MỪNG 40 NĂM TỐT NGHIỆP KGU

                 (Khóa 1969 - 1975)

                        Thơ Nguyễn Đào Liêm

Chào mừng các bạn đồng môn!

Chào mừng bạn hữu, anh, em trong nhà!

Bốn Mươi Năm đã trôi qua,

Sáu năm du học mãi là còn đây,

 Bao nhiêu kỷ niệm tháng, ngày,

Trong tim ta, suốt đời này không phai...;

Hôm nay, vượt chặng đường dài,

Về đây tụ hội, người người hân hoan,

Chúc nhau mạnh khỏe, bình an,

Sống luôn hạnh phúc, ngập tràn niềm vui...;

Nào! Cùng nâng cốc bạn ơi!

Chúc mừng: Tốt nghiệp - Bốn Mươi Năm tròn! ./.

 

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Photo: lớp SV75Kgu

(Thơ Nguyễn Đào Liêm)

Gặp nhau rộn tiếng nói, cười...

Cùng vui nhớ lại một thời sinh viên:

"Săm soi" về bạn Đào Liêm,

Nhiệt tình, nghiêm chỉnh, tuy nhiên hơi gầy.

Tiến Dũng trắng khỏe như tây,

 Để bao "tim nhỏ" nơi này xốn xang?

Vũ Thanh lớn tuổi, khôn ngoan,

Thấy Ngọc Thanh tốt, "giữ" làm Người yêu.

Quang Dũng vốn chẳng nói nhiều,

Chân thành, thẳng tính; có điều ham vui.

Xuân Ninh, "phòng đỏ" sánh đôi,

Siêu ghi bài giảng, đồng thời rất chăm.

Lê Tri định hướng không nhầm,

Tập trung nghiên cứu, sưu tầm vi sinh.

Thực lòng nể bác Thái Hình,

Là người duy nhất đã thành Đảng viên.

Trọng Thịnh, thư viện gắn liền,

Gần trăm sách "đạm" mua đem về nhà.

Bá Hưng - một "Thuyết khách Gia",

Ăn đầy đủ chất, thế mà "giòn" xương!

Hồng Minh dong dỏng, "chi trường",

Nhảy cao đập bóng, chẳng lường hướng đi.

                                                                  Học "sinh lý", có Lê Ty,

                                                          Di truyền, nhân bản cực kỳ mê say.

                                                           Quang Sáng vất vả bao ngày,

                                                  Chăm lo sức khỏe, gương này đáng soi.

                                                          Võ Chắt nhanh lớn quá trời,

                                                Khi sang "bốn chục", "bảy mươi" khi về.

                                                          Chung Tú nghệ sỹ hạng "B",    

Nhưng mà bóng đá dắt, rê tuyệt vời.

Văn Tư mặc mốt nhất rồi,

Là đơn vị phó một thời oai ghê.

Đội nam thì hết chỗ chê,

Bây giờ đến nữ, cùng nghe xem nào:

Ngọc Thanh tính tốt, số đào,

Mới quen, tầm ngắm "lọt" vào Vũ

Lê Phi ít thấy xưng danh,

Nhưng là người bạn chân thành lớp ta.

Hồng Hạnh nói giọng " ừ, à",

Dáng thì nhỏ nhắn, thế mà "hạt tiêu".

Xuân Ba thật tính, biết điều,

Thân cùng Thanh, Ngọc, sớm chiều có nhau.

 Phương Thuận tài lẻ từ đâu?

Hóa dù khó mấy, chuẩn mầu đúng ngay.

Vân Thái chăm chỉ, hăng say,

Mổ, tiêm động vật, luyện tay, học nghề.

Thật là ấn tượng khi nghe,

Giọng ca Cẩm Tú hát về Nghệ An.

Bạch Ngọc khuôn mặt trái xoan,

Mập thêm chút nữa chấm làm Hoa khôi.

Lê Phượng giản dị nhất rồi,

Thật thà, chăm chỉ...chất người vùng quê.

Chị em ta cũng tuyệt ghê,

Sánh cùng nam giới, miễm chê điểm nào.

  Lớp mình thật đáng tự hào,

Nam thanh, nữ tú -  dàn sao rạng ngời...

Qua hơn bốn chục năm rồi,

Cười, vui, nhớ lại một thời sinh viên;

Chúc nhau mạnh khỏe, bình yên...,

Nào! Cùng nâng cốc, hô lên: "Chúc Mừng"!

   MÃI KHÔNG PHAI NHÒA

                                   Thơ Nguyễn Đào Liêm

           Mừng vui lại được gặp nhau,

  Cùng trường, đồng khóa, tình sâu bạn bè,

         Nói cười, trò chuyện, sẻ chia...

     Nhớ trường, nhớ lớp, nhớ về thày cô,

            Những người vất vả sớm trưa, 

   Bao nhiêu kiến thức truyền cho chúng mình?

           Nhớ đồi nho, táo... biếc xanh,

Quả sai, chín mọng, ngọt lành, ngát hương;

        Nhớ hàng cây trắng bạch dương,

       Thu về vàng lá, khắp đường lá rơi;

            Nhớ bao tình cảm tuyệt vời,

     Tình Ki-si-nhốp, tình người đẹp sao...

            Một thời thật đáng tự hào,

     Hôm nay nhớ lại càng sao xuyến lòng;

            Một thời tuổi trẻ sáng trong,

    Thời sinh viên mãi mãi không phai nhòa./. 

 

 THƠ CHIA TAY

Khóa ta họp Hội đông vui,

Sẻ chia, tâm sự, nói cười xả ga,

Bạn bè tình cảm đậm đà,

Thời sinh viên vẫn như là đâu đây...;

Bâng khuâng thời khắc chia tay,

Hẹn nhau gặp lại một ngày không xa;

Cầu cho phúc đến mọi nhà,

Chúc luôn mạnh khỏe, chan hòa niềm vui...;

Ghi sâu mãi mãi trong đời,

Tình bè bạn, đẹp nhất thời sinh viên...!

                            Nguyễn Đào liêm

 

 

                                                                                         

                                        


Người post: CoDM

Ngày đăng: 04-11-2015 12:12






Xem 1 - 1 của tổng số 1 Comments

Từ: Guest KhoaDT
04/11/2015 23:03:53

Chúc mừng các ace KGU75 nhân 40 năm tốt nghiệp. Khóa 75 có 2 đại cao thủ "lục bát" là ĐK Tuấn NĐ Liêm chắc không năm nào cạnh tranh nổi.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s