KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ tư 31 Tháng tám. 2011

Góc vườn nhỏ




Tác giả: NghiPH

Góc vườn nhỏ

       NghiPH

 Được xem ảnh cây, hoa, quả trong vườn nhà chị Nhuận, em HuyềnBT, anh Thông, chị Hải, bạn LiênTP...,cũng như được nghe kể về vườn của Chỉ biết cười trừ..., tôi rất thích.

Tôi có làm một bài thơ nhỏ, giản dị về những góc vườn nho nhỏ của NguoiKGU ta.

Xin gửi tặng anh chị em.

Chúc anh chị em có những ngày nghỉ lễ Quốc khánh vui vẻ, hạnh phúc!

 

Hồng trắng,

tím trắng

Hồng thắm,

tím thắm

Hồng hồng,

tím tím

Trắng trắng

Xanh xanh

Đỏ đỏ

Vàng vàng

Góc vườn nhỏ

Muôn sắc hoa

 

Những bông hoa nhỏ của anh ơi!

Từng cánh hoa mỏng manh

Trinh trắng

Tinh khôi

Dịu dàng

Đậu nhẹ nhàng

Trong trái tim anh

 

Góc vườn nhỏ của tôi ơi!

Suốt một ngày vất vả

Về bên bạn

Chốn yên lành của tôi

 

Góc vườn nhỏ của tôi ơi!

Sau một tuần bươn trải

Về nơi đây

Không gian nhỏ bình yên!

 

 

 

 

 

 Góc vườn nhà chị Nhuận- 3chai

Hoa địa lan trong vườn nhà chị Nhuận

Quả chanh trong vườn nhà chị Nhuận (chúng tôi đã được thưởng thức,

bỏ vào cốc chè đường rất thơm ngon, quyến rũ) 

Vườn lan nhà anh Thông (tôi và một số anh chị em KGU đã được 

đến thăm) 

Bể cá nhà anh Thông

Cây khế sai quả nhà anh Thông

Rau trong vườn nhà Huyền ở Kisinhop

Khổ qua trong vườn nhà Huyền

Dàn bí (hay mướp) trong vườn nhà Huyền

Huyền và chùm nho xứ Moldavia

Quả khổ qua trong vườn treo nhà chị Hải (vua làm

vườn treo)

Quả cà chua chín mọng trong vườn treo nhà chị Hải

Hoa lan Hoàng Thảo của nhà LiênTP

Hoa cà

Hoa mướp

Hoa bưởi

Cây lộc vừng nhà NghiPH

Vườn táo thơm ngọt xứ Moldavia

Hồ sen thơm ngát nhà Nguyệt- Ngọc

 Chú thích: Ảnh minh họa là Hoa lan Dạ Mỹ Hương vườn nhà anh Thông

 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 31-08-2011 14:02






Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HuyenBT
03/09/2011 21:43:30

Chị Lý ơi, bài thơ kết thúc "điệu" thế,"nịnh" các Thí chủ vườn hoa thế!


Chỉ còn thiếu một sắc hoa,


Hồng đôi má các tiên ra thăm vườn!


(Nhớ đến bài thơ "Trăm hoa", có đoạn kết:" Em hỏi thì anh xin thưa, trong trăm hoa ấy anh ưa hoa Người"). Cảm ơn chị nhé. Cứ thỉnh thoảng "xúi" chị Lý một cái, là lại được đọc một bài thơ mới. Trăm bài như trăm bông hoa!



Từ: ThongNV
02/09/2011 17:10:59

@ Đúng như Mun nói, mảnh đất nhà anh hiện đang ở là vay tiền của các Nhà sách mua và miệt mài viết Sách (sách luật phổ thông) trả nợ đúng 2 năm. Bây giờ mà làm việc này thì phải mất vài đời với tiền nhuận bút rẻ như bèo hiện này.


@ Mun à! anh cũng may nhiều túi ba gang lắm, nhưng không may mua phải chỉ dởm nên chim bay đến nửa đường túi lại thủng đáy và vàng rơi xuống nhà mấy ông có chức có quyền mất.



Từ: LyTM
01/09/2011 11:55:07

Thể theo yêu cầu của em Huyền, LyTM viết dăm câu Bút tre cho vui với vườn nhà các anh khi trên đây mới chỉ có tay búp măng và má hồng em Huyền mà thôi:


Góc vườn nho nhỏ nhà ai,


Hoa cười, lá gọi, sương mai dịu dàng,


Rõ là góc đó an lành,


Yêu hoa, trút nỗi lo toan đời thường,


Ngắm hoa, những thấy vấn vương,


Sắc màu trời đất như nương lòng người,


Góc vườn nho nhỏ mà thôi,


Chứa màu thời cuộc, chứa lời nước non,


Một cây, ai gọi vườn con,


Một hoa ai gọi sắc hương muôn màu,


Một buồn vườn nhỏ giải sầu,


Nhiều buồn đâu cứ âu sầu vườn mơ,


Vườn thơ từ bấy đến giờ,


Lên non, vượt biển, lại mơ vườn nhà,


Nơi thì đang tím hoa cà,


Phơi phới sắc đỏ, nụ hoa hồng cười,


Sen khoe thắm, sắc bưởi phơi,


Rực vàng bầu bí, vừng tươi, chanh nhà,


Chỉ còn thiếu một sắc hoa,


Hồng đôi má các tiên ra thăm vườn!


 



Từ: NghiPH
01/09/2011 08:11:41

Năm ngoái Nghị đã đến nhà anh Phư và chiêm ngưỡng vườn nhà anh rồi. Được thưởng thức trái cây vườn nhà anh. Anh có vườn hoa nhỏ phía trước, có  vườn ở phía sau nhà với nhiều loại cây. Chị Lan trồng cây thuốc khắp nơi. Hôm đó, rất  tiếc không mang theo máy ảnh để chụp. Hôm nay anh đưa lên hai ảnh nhà anh. Xin cám ơn anh!


Về khoản vườn tược mà nói, nhà anh Phư thuộc loại giàu có của Hội NguoiKGU đấy. Đến nhà anh Phư thấy có nhiều sách, nhiều cây xanh, nhiều gió thổi, lên trên tầng có thể phóng tầm mắt ra tới bờ sông



Từ: PhuND
31/08/2011 21:02:56


Hoa trước cửa nhà Phư ở Tp. HCM



Từ: PhuND
31/08/2011 21:01:26


Vườn nhà Phư ở Tp. HCM




Từ: Meomun
31/08/2011 20:43:08

@Huyền: Tay ải tay ai mà búp măng thế, hihi, chắc chắn không phải tay ... tui rồi!Vườn của mọi người đẹp qúa!


@anh Thông: Mê nhất vẫn là cây khế nhà bác Thông! Bác Thông có cây khế quý, bác có cần phải may túi ba gang không đấy



Từ: HuyenBT
31/08/2011 19:38:18

Anh Nghị ơi,ẩnh đã up hết ảnh lên, thì em phải giới thiệu thêm: quả mướp đắng (phổ qua)nhà em năm nay to gấp 4 lần những quả bình thường. Em vô tình tìm thấy nó trên dàn, kinh ngạc quá. So với ngón tay em để thấy nó to quá cỡ thế nào. Còn dàn mướp mà em đang cố vạch lá ra, để cho mọi người thấy quả mướp đầu tiên của nhà em.Đó là giống mướp hương miền bắc, mà chị Phạm Bình đã gửi hạt cho em từ HN. Hồi hộp ngóng chờ lắm, mãi mà không thấy cái hoa nào. Đợt đầu thì ra toàn hoa đực, chẳng có "nàng" hoa nào. Sau đó thì có vài nàng hoa, mà chẳng có chàng nào. Em đã sôt ruột, tính lấy chàng bí thụ phấn cho nàng mướp, nhưng rồi nghĩ lại sợ nó ra giống "oản tờ roàn" nên lại thôi. Cuối cùng thì cũng thành hình một công chúa mướp hương, nó bé tí, không biết có đi được đến cuối mùa thu không? Vườn nhà em ai thích gì trồng nấy. Cho nên mới có mấy cây ngô cạnh dậu mùng tơi, mấy cây rau dền lang thang luống rau đay., và bây giờ vẫn tranh cãi, lá lốt thì trồng ở chỗ đất cao hay đất trũng. Vườn em có cả hoa cải và rau răm nữa.


Em trồng vườn không được quy củ, hiện đại như nhà anh Diện đâu, và cũng không nhiều giống quý như nhà chị Nhuận, anh Thông. Trồng rau nọ rau kia để nhớ hương vị VN, nhở tuổi thơ. Chứ nếu tính ra giá thành, thì đắt đỏ hơn mua rau sẵn ở siêu thị.


Thỉnh thoảng, bọn tây đi qua cũng dừng lại xem những quả mướp treo lủng lẳng trên giàn (năm trước), tò mò thắc mắc:" мочалка bán đầy ở siêu thị sao mà phải mất công trồng ra qủa đó, rồi phơi khô làm мочалка  cho mệt! (bên này họ bán xơ mướp khô làm khăn rửa hoặc tắm! Dân ở day chỉ biết đến công dụng đó của quả mướp!!!).


@chị Lý ơi, làm mấy câu thơ "vịnh" vườn đi!



Từ: LyTM
31/08/2011 18:07:03

Anh  Nghị, quỳnh nhà em hôm nọ nở 5 bông, thành hai lần. Nhưng mà sao số phận của những bông hoa lại ngắn quá vậy. Trong khi đấy hoa dại thì có khi mấy tháng vẫn còn tươi. Thật chẳng công bằng, hay trời đất cũng áp dụng nguyên tắc thà lóe sáng một giây rồi vụt tắt, còn hơn le lói để ngàn thu?



Từ: Meomun
31/08/2011 15:22:07

Ủa anh Nghị mới có thêm hình hoa trái đẹp quá! Mà sao mọi người "up" hình lên dễ dàng thế nhỉ? Ghen tị quá, huhu!


Em chúc các anh chị nghỉ lễ vui vẻ và thư giãn với những bông hoa và cây trái vườn nhà. Nhìn thấy thích quá!




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s