KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> Tho cho Em
Thứ bảy 02 Tháng bẩy. 2011

MẦU TÍM




Tác giả: MinhCK

                                                         MẦU TÍM

Cái mầu tím ấy sao thương nhớ

Ấp ủ lòng tôi suốt cuộc đời

Xa xôi tím ngắt dồn mong nhớ

Trỗi dậy lòng tôi lúc chiều rơi

 

Bằng lăng tím thẫm đường Hà nội

Chiều qua phượng tím đẫm Thung Nai

Ra đi tôi gửi ngàn nhung nhớ

Gặp chiều hoa tím lẫn trong "ai"?

 

Cái mầu xa cách sao buồn thế?

Lấy cớ thuỷ chung để đợi chờ

Dẫu có giữ nguyên mầu tím ấy

Cũng chẳng dấu lòng lúc thờ ơ.

 

Anh đi giữ trọn mầu hoa tím

Trong bóng hoàng hôn có hồn em

Còn chăng thương nhớ người ta nói

Chẳng bằng mầu tím thuỷ chung em.

 

Mầu tím; Ôi! mầu dễ phôi phai

Nếu ai giữ được mầu tím mãi

Trong tim trong mắt tuổi thơ "ai"

Thì "ai" có mãi tình yêu ấy

Suốt cả đời minh chẳng có ai.

                                            

                                                                       Phượng tím Thung Nai                                        

 

                                                        15/06/2011

                                  Hà Nội cuối những ngày nở rộ bằng lăng

 


Người post: MinhCK

Ngày đăng: 02-07-2011 18:06






Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ThoaNP
14/07/2011 01:00:45

Em xem được rồi anh Minh ạ. Hôm trước em tìm mãi (cả 8 phần) mà sao bỏ sót, chỉ thấy có 1 ảnh. Hôm nay thì thấy đủ hết rồi. Đẹp lãng mạn. Cây phượng tím ở Úc hồi trước NhuanNT post lên thì to lớn, đầy hoa, cũng rất đẹp nhưng không lãng mạn, bâng khuâng như Phượng tím Thung Nai. Có thể một phần nhờ khung cảnh rất nên thơ ở đây.


Cảm ơn anh.



Từ: MinhCK
12/07/2011 18:48:31

Không phải đâu Thoa ơi cả một tập ảnh về phượng tím Thung Nai bao gồm 10 cái khi phượng nở trên cây (tất nhiên chỉ ở hai cây thôi), khi phượng rơi xuống đất, khi phượng về lúc hoàng hôn... em mở góc ảnh phần 2 sẽ thấy ngay.



Từ: ThoaNP
12/07/2011 18:23:41

Cảm ơn anh MinhCK, em thấy rồi ạ. Chỉ có mỗi một ảnh phải không anh. Nhưng ảnh trong bài này đẹp hơn. Phượng tím ở Thung Nai có dáng cây giống loại của Mỹ, hoa cũng rất giống hoa của phượng tím Mỹ (và hoàn toàn không giống hoa phượng vĩ nhà mình. Còn loại ở Úc mà Nhuận post lên thì dáng cây hơi khác.



Từ: MinhCK
11/07/2011 22:58:23

@ Huyền BT ơi! Em nhớ HN là phải thôi. Lúc bấy gìơ vào đầu mùa hè bằng lăng trong tháng đầu hè đó là dặc trưng nhất của hè HN đấy. Sáu anh em mình đã vượt cả qũang đường hơn 200km chỉ để cho em ngắm bằng lăng tím trời HN thôi, rồi ngồi vỉa hè ăn bún ốc với mắm tôm. Anh có cảm giác em đã xa rồi nhưng vẫn nhớ mãi những kỷ niệm ấy. Có lẽ nó sẽ theo moi người chúng ta suốt cuộc đời này đúng ko em??? Bây giờ далеко от тут rồi em có muốn cũng chẳng được nữa đâu. Chúc em và gia đình có một ngày mới tốt lành. Anh đi ngủ đây.


@ThoaNP ơi! Phượng tím mọc trên Thung Nai là do công của một đ/c thiếu tướng phó viện trưởng VKTQS của bọn anh đem hạt từ châu Phi về ươm tại Hoa Binh. Lâu công lắm mới mọc dc 2 cây to và một loạt cây con nua (moi moc). Ba năm rồi hai cây to đều đã ra rất nhiều hoa đẹp, còn các cây con có lẽ sang năm mới có hoa. Anh đã post ảnh về phượng tim Thung Nai trong mục "góc ảnh" rồi đấy, em xem đi. Nó không nhiều và đẹp như phượng tím ở Úc đâu, nhưng nó cũng đã làm bọn anh sao lòng mỗi khi về Thung Nai vào mùa phượng tím.



Từ: ThoaNP
07/07/2011 23:16:44

Ôi, đến giờ em mới được biết là ở Thung Nai có trồng phượng tím. Trước đây em chỉ nhìn thấy phượng tím ở Mỹ. Sau này nghe nói ở Đà Lạt có trồng phượng tím. Anh MinhCK viết tiếp về phượng tím ở Thung Nai đi. Có nhiều cây không? dân bắt đầu trồng từ khi nào, giống lấy từ đâu? Trước đây vợ chồng 3Chai có post lên ảnh cây phượng tím ở Úc, em thấy đẹp hơn ở Mỹ. Anh có ảnh toàn cảnh cây phượng tím ở Thung Nai không? Post lên nhé.


Cảm ơn anh.



Từ: HanhLM
03/07/2011 14:40:20

Màu tím thân thương, bâng khuâng, nhung nhớ qua những vần thơ của anh Kỳ Minh và các anh, các chị thực sự làm xao động lòng người. Cám ơn anh Minh và những "còm sỹ" Hội KGU nhé.


Em xin gửi mọi người ngắm nhìn màu tím hoa súng tại Khách sạn công đoàn Thanh Bình (Đà Nẵng) em vừa chụp cách đây 1 tiếng ạ.



 



Từ: TungDX
03/07/2011 10:06:32

Chàng thi sĩ áomàu xanh tím


Hẳn trong TIM ẩn SẮC ai rồi


Cho nên trong lòng luôn khắc khoải


Suốt một đời thương mỗi một AI



Từ: HaiNV
03/07/2011 07:01:27

Anh Minh và các bạn ơi, có lẽ có đến hàng trăm, hàng ngàn bài thơ, ca từ có hai chữ "màu tím" hay "sắc tím" hay chỉ đơn giản là một chữ "tím"... Đó là: màu tím tình yêu, tình yêu màu tím, màu tím thủy chung, áo tím, tà áo tím, mực tím, trang giấy tím, hoa tím, màu tím hoa sim, màu tím hoa mua, màu tím hoa pense, màu tím hoa violet, màu tím bằng lăng, hè tím, thu tím, đông tím, chiều tím, mây tím...


Nhưng có một bài thơ nổi tiếng của Nguyễn Bính "phối" nhiều màu tím đồng thời, xin chép ra đây để mọi người cùng thưởng thức:


MÀU TÍM HUẾ


Nguyễn Bính


Thôi thế là em cách biệt rồi!
Đường đi mỗi bước lại xa xôi
Tim tím rừng chiều, tim tím núi
Tim tím chiều hôm, tim tím mai


Ban chiều tim tím nhớ mong nhau
Đêm tối kìa em tím rất nhiều
Anh cúi xuống hôn màu tím giấy
Thư về em, tím nét thương đau


Mai mốt rồi đây lầm cát bụi
Anh lại đường xa trải kiếp người
Tim tím rừng chiều, tim tím núi
Chiều hôm nhiều tím thế em ơi!



Từ: LyTM
03/07/2011 01:01:58

Em hỏi anh sao không yêu màu tím,


Nhớ nhung hoài mà giả bộ như không!


Se sẽ lắc đầu, như chợt bâng khuông


Mầu tím đến như hoa xoan quê anh đó,


Chẳng nói được sao cho em rõ,


Màu nhạt nhòa, anh chẳng có yêu đâu!


Nếu tình yêu chỉ tím buổi ban đầu,


Anh chẳng thể giữ mối tình phai nhạt,


Dù mai sau, trong cuộc đời lang bạt,


chợt trong anh, dào dạt mối tình đầu,


Thì em hỡi cũng là lúc dãi dầu,


Mầu tím nhạt đã phai cùng năm tháng!


 



Từ: NguyetTM
02/07/2011 23:41:21

Năm nay, đầu hè, Hoa Bằng Lăng bừng tỉnh khắp các nẻo đường Hà Nội. Lâu lắm rồi mới thấy mầu hoa tím của Hà Nội lại rực rờ như vậy. Vào những ngày hoa nở rộ, em thường lái xe đi rất chậm chạp trên đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài để tận hưởng mùa hoa tím. Em chợt thấy rằng sắc hoa bằng lăng đâu có kém gì hoa anh đào xứ Nhật. Mà bằng lăng rất quen thuộc nên gợi lại trong mỗi người một cảm giác dạt dào, nhung nhớ. Đọc bài thơ của anh Minh, thấy ông anh bịn rịn với mầu tím quá. Nhưng mà khổ thơ cuối thì có khi làm cho mọi người có cảm giác tiêng tiếc một điều gì đó đã ra đi, bởi vì "mầu tím dễ phôi phai". Cảm ơn anh Minh vì một bài thơ đầy cảm xúc vơi màu tím thủy chung.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7162
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s