KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> Tho cho Em
Thứ bảy 22 Tháng chín. 2012

KHÔNG ĐỀ




Tác giả: CỦA MỘT NGƯỜI KGU

                       KHÔNG ĐỀ 


Em chạy dọc mùa thu tìm anh
Chạy tức tưởi, chạy âm thầm trong lá rụng
Cả yêu thương, cả tủi hờn căm giận
Em ùa vào, em trút xuống mùa thu
Vâng
Đã yêu, đã chờ đợi, đã ngẩn ngơ
Đã một thời mùa thu là hạnh phúc
Để bây giờ, trước khổ đau em không còn biết khóc
Những kiếm tìm, rơi dọc mùa thu

1983


Người post: MinhCK

Ngày đăng: 22-09-2012 20:08






Xem 1 - 10 của tổng số 14 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: LyTM
28/09/2012 06:47:34

Tác giả đã gửi tôi khi được tôi yêu cầu edit. Bài thơ đầy đủ vần điệu, cô đọng và dồn nén hơn, đúng với tâm trạng của em đi tìm dọc Mùa Thu và anh vẫn im lặng,... xin post lên để các ACE thưởng thức:


Thu dừng lại, thì thầm, thân ái:


Em tìm ai, mắt hoang ngái, vội vàng?


Gió vòng lại, tha thiết mang mang:


Tìm ai? Tìm ai?


Lời yêu xưa lẫn trong những lá.


Trong veo nắng, hồn nhiên hôn lên má:


Em tìm ai, mà bỏ Thu trôi? 


Chỉ có anh, vẫn thế, chẳng cất lời


Như hàng cây, lạnh lùng buông lá... 



Từ: LyTM
27/09/2012 13:42:58

 


Thu dừng lại, thì thầm, thân ái:


Em tìm ai, mắt hoang ngái, vội vàng?


Gió vòng lại, giọng tha thiết, mang mang:


Tìm ai, lời yêu xưa lẫn trong những lá vàng?


Trong veo nắng, soi ngàn tia sáng nhỏ:


Em tìm ai, đã bỏ cả Thu trôi?


Chỉ có anh, vẫn thế, chẳng hé môi


Như hàng cây, lạnh lùng buông xuôi lá


để đông về, trong cô đơn lạnh giá


chắt chiu mầm, chờ xuân đến với chồi non!


 



Từ: KhanhT
26/09/2012 15:28:43

Tuyệt vời chỉ với clip hình ảnh và lời ca đã nói lên tất cả! MinhCK nói đúng. Huyền gửi clip này để mình post lên mà mình loay hoay mãi ko post lên được, đổ cho là sourse lỗi, mình rất chủ quan, xưa nay it khi bị như thế, nhưng quả thật máy của mình mấy tuần nay trục trặc, bị một bọn hacker nào đó khống chế, chưa xử lý được, cả e-mail cũng bị mất, nhiều tin ko đọc được. Thế là Huyền đã tự mình up load lên rồi, hay quá, từ nay có thể “tự sướng” nhé. Và Không đề chắc còn nhiều “dị bản”, bởi bao người "đồng cảm"!



Từ: CucNT
26/09/2012 11:18:40

"Mối tình đầu đi qua


Không bao giờ trở lại


Nhưng mà nỗi xót xa


Như gió mùa thổi mãi.


Hàng Cây trút là vàng


Choàng lên mình sắc biếc


Cứ mỗi độ thu sang


Gió rung cành tha thiết..."


Em lại nhớ những câu thơ đó!


Chị Huyền ơi! cảm ơn chị đã post bài hát đó lên. Em lại bồi hồi nhớ những tháng  ngày ở Kisnhnew. Nhớ cảm giác của mình lúc bắt đầu yêu...Nhớ những lúc buồn có chị Huyền bên cạnh. Ngày đó đọc thơ chị Huyền mới mê làm sao. Chị Huyền ơi! Chị post thơ của chị lên trang web nữa đi, cho tất cả mọi người cùng thưởng thức.



Từ: MinhCK
25/09/2012 22:46:42

Đúng lắm em Huyền ơi! Mọi cái của tuổi trẻ, của tình yêu thủa ban đầu ấy không bao giờ có thể lặp lại nữa.Не повторяетсn 3; такое никогда. Chỉ bằng một đoạn video đã nói lên tất cả những gì em cần chuyển tải. Thật là ý nghĩa và tình cảm.



Từ: HuyenBT
25/09/2012 18:31:34







Từ: ThanhLK
24/09/2012 22:41:08

Cả bài thơ chính và bài thơ “dị bản” của CúcNT đều hay. Nàng thơ đã chạm đến nhiều “Dom thơ” của KGU rồi đấy !



Từ: CucNT
24/09/2012 16:11:09

Mùa thu trươc đó đã đem đến cho nàng một tình yêu tha thiết. Nàng yêu và suốt ngày chờ đợi đến ngẩn ngơ. Yêu và được yêu nên mùa thu là hạnh phúc. Thế rồi mùa thu nay cũng đến nhưng đã không còn anh, nên em hối hả  chạy đi tìm. Lá rụng, rụng tơi bời trong nỗi đau của nàng. Tâm trạng của nàng mang đủ cả mọi sắc thái của người đang yêu và bị bội tình " chạy trong tức tưởi, lẫn trong yêu thương,ghen hờn, căm giận. và không thấy  anh nên em trút tất cả cảm xúc của em xuống mùa thu. Mùa thu trở thành nhân chứng cho hạnh phúc và cả đau thương của  nàng. Và nàng đau, đau đến nỗi không còn muốn khóc. Nhưng nàng vẫn đi tìm, nàng đã biến mùa  thu thành người bạn đồng hành đầy cảm xúc chứng kiên cuộc kiếm tìm rơi dọc thời gian. Cảm ơn tác giả cả người viết và người post đã đưa đến cho bạn đọc 1 bài thơ rất hay.


Cucnt có dị bản của bài thơ này:


Em chạy dọc mùa thu tìm anh


Trong lá rụng cứ âm thầm tức tưởi.


Cả yêu thương, cả ghen hờn, căm giận


Em ùa vào  trút xuống mùa thu.


Vâng! Em đã yêu, đã chờ đợi, ngẩn ngơ.


Đã một thời mùa thu là hạnh phúc.


Để bây giờ trước nỗi đau, em không còn muốn khóc.


Những kiếm tìm rơi dọc mùa thu.



Từ: NgocNT
24/09/2012 13:52:11

Đúng là "nàng thơ" anh Minh ơi! Mỗi người hiểu một kiểu! Có khi còn hiểu khác hẳn đi! Hì hì, đọc lời "dẫn" của anh xong, em buồn cười cho những suy nghĩ của mình quá! Chắc lần sau khi ai post thơ thì cũng cần giới thiệu sơ bộ "hoàn cảnh ra đời" của nó thì mới cho người đọc hiểu đúng được! Chắc ai đó là tác giả của bài thơ cũng sẽ không giận đâu vì sau khi anh Minh giải thích xong thì ai đọc lại cũng sẽ thấy bài thơ quá hay nếu là suy nghĩ của một người con gái. Và hình như còn "thấy mình" trong đó thì phải!!



Từ: MinhCK
24/09/2012 09:09:24

Cac bạn ơi! không phải mùa Thu nào cũng buồn đâu. lại càng không phải như một vài người nghĩ rồi hỏi xuất xứ của bài thơ và bài thơ là của ai??? Xin nói rằng: Bài thơ này là tác giả tặng cho một người bạn gái trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. "Em" trong bài dĩ nhiên không phải là tác giả. Nhưng vì một lý do nhậy cảm nên khi tôi đọc được bài thơ này tôi thấy hay quá (đã được sự đồng ý của người cung cấp bài thơ cho tôi) nên post lên cho các bạn cùng thưởng thức. Tôi đã định đặt lại đầu đề bài thơ là CHẠY DỌC MÙA THU, Nhưng sau thấy cứ giữ nguyên bản chính của tác giả vì biết đâu trong đó còn những vấn đề gì khác nữa đây. Bài thơ nó sâu sắc, buồn êm dịu và nồng nàn quá. Điều đó có lẽ chỉ có ở những người phụ nữ Việt Nam mà thôi.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7167
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s