KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> Tho cho Em
Thứ hai 17 Tháng hai. 2014

NHỚ CON




Tác giả: MinhCK

     Đã 35 năm kể từ ngày tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới. Hôm nay ngồi đây nhớ lại ngày ấy gia đình chúng tôi, hai vợ chồng đều là bộ đội, cùng lúc lại có lệnh tổng động viên, chúng tôi phải gửi con gái nhỏ vào sơ tán tại Đà Nẵng cùng ông, bà ngoại. Thế là nhớ lại bài thơ đã làm ngày ấy, cái ngày Trung Quốc đánh Việt Nam trên toàn bộ tuyến biên giới phía Bắc.

 

    NHỚ CON

 

Ngày con xa bố, mẹ

Tám tháng trên tay Ông

Mấy tháng qua Đà Nẵng

Con có lớn nhiều không

 

Ngày tiễn con đi xa

Bố mẹ về khóc mãi

Thương con từng giấc ngủ,

Nhớ con từng bữa ăn

 

Con say sưa chiếc vé

Ông cầm ngang trong tay

Con ơi con có hay

Từ nay xa bố mẹ

 

Con đi trên máy bay

Ra đường băng mẹ tiễn

Cánh tay trần nhỏ xíu

Ông cầm vẫy theo tay

 

Nghĩ rằng đời con sướng

Hòa Bình về quê hương

Bầu trời cao xanh thắm

Đời con tràn muôn phương

 

Con gái và mẹ tại Mondova

 

Không ngờ giặc "Tầu" đến

Con phải tạm đi xa

Gia đình ta hai ngả

Chẳng còn đâu tiếng ca

 

Mùa Đông về Đà Nẵng

Con có lạnh không con

Hay bầu trời cách trở

Bố mẹ còn lạnh hơn

 

Bao đêm rồi chợt thức

Sờ tay không thấy con

Mẹ khóc rồi lại ngủ

Và mơ về bé con

 

Ông bà viết thư ra

Kể rằng con vẫn khỏe

Hàng ngày vẫn “ba, ba”

Như đời con thơ, trẻ

 

Lúc ngủ vẫn mút tay

Một năm rồi chẳng bỏ

Hay là con giữ mãi

Kỷ niệm đầu với cha

 

Thơ ngây là lòng con,

Nhớ thương là lòng mẹ,

Mênh mông là tình cha,

Ông bà là tất cả.

 

Con ơi nhớ ngày đi

Để mong ngày trở lại

Hết giặc rồi sẽ đón

Con về trong lòng cha.

(19/07/1979-bốn tháng, ngày con đi sơ tán Đà Nẵng tránh giặc Tầu)

 


Người post: MinhCK

Ngày đăng: 17-02-2014 21:09






Xem 1 - 10 của tổng số 11 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest TuyetHA
27/02/2014 23:05:23

@ Anh Minh ơi, đọc bài thơ "Nhớ con" của anh  mà không sao cầm được nước mắt. Năm ấy em làm việc ở Viện VSDT Trung ương cùng Thúy Hoa CL77, thường xuyên phải đi trực chiến ở Viện. Và cùng hơn 300 cán bộ trẻ ngành Y Hà Nội, em đã lên đường nhập ngũ theo lệnh Tổng động viên để trở thành người lính từ thủa ấy. Em không tưởng tượng được ngày ấy anh, chị phải gửi con gái nhỏ cho ông bà ngoại tận ĐN đâu. Thương quá!



Từ: HanhLM
26/02/2014 15:04:54

Tình cha con thật mãnh liệt! Thật đúng là:" Bố! Bố là tất cả. Bố ơi! Bố ơi! Bố là tất cả, bố ơi! Bố ơi!...".


Đọc mà thấy thương cha, thương mẹ, thương con quá. Đất nước loạn lạc, gia đình ly tán. Đau xót lắm!



Từ: UyenNT
25/02/2014 05:37:54

  Bài thơ hay quá MinhCK ơi.Đúng là "thơ của lính" rất thật và sâu đậm.Đọc xong chỉ muốn khóc...Thương cho đất nước một thời loạn lạc.Sau 35 năm và còn lâu hơn thế bài thơ của MinhCK sẽ còn âm hưởng mãi cho các thế hệ về tình cha con,tình đất nước trong lúc gian nguy.



Từ: NghiPH
20/02/2014 17:54:35

Cảm ơn anh chị Minh- Chi đã chia sẻ một bài thơ hay về tình cha- mẹ- con khi chiến tranh biên giới phía Bắc xảy ra.



Từ: CucNT
19/02/2014 20:47:48

Một bài thơ hay hơn mọi bài thơ về tình cha con. mẹ con phải chia cắt trong hoàn  cảnh đất nước chinh chiến. Em lại nhớ tới hình ảnh chị Võ Hồng Anh phải gửi ông bà ngoại nuôi khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi hoạt động Cách mạng và mẹ Quang Thái ở trong nhà tù.


Đọc bài thơ em cứ rưng rưng xúc động.


35 năm trôi qua, con đã lớn khôn, mái đầu cha đã điểm bạc nhưng kỹ niệm về những ngày xa con vẫn in dấu sâu nặng trong lòng cha mẹ.


Cảm ơn anh Minh đã post bài thơ đúng vào dịp này khi mà cả dân tộc đang mong  muốn được biết về 1 giai đoạn lịch sử mà lâu nay đôi khi bị lãng quên.



Từ: BaLX
19/02/2014 10:19:45

A. Minh, quê ngoại chị Chi ở ĐN à? Thì ra anh là rể ĐN ư? Đọc bài thơ anh Minh viết làm em gợi nhớ lại hình ảnh một người chị là học trò cưng của ba em tại trường Lê Khiết Quãng Ngãi trong những năm kháng chiến chống Pháp đã phải gửi đứa con gái mới 18 tháng tuổi ở lại Hà Nội cho chồng nuôi đi B từ những năm 60 của thế kỷ trước. Sau đó, anh chồng lại phải gửi con lại cho họ hàng nuôi, bởi anh cũng là bác sĩ quân y phải đi phục vụ chiến trường Quân khu 4 cũ, là nơi mà giặc Mỹ ném bom rất ác liệt. Lúc đó, em còn nhỏ nhưng đã chứng kiến được giờ phút chị bịn rịn chia tay đứa con gái nhỏ, một cảnh chia tay đầy xúc động. Chị là GS, TS, bác sĩ Lê Phi Phi, chị đã giảng dạy tại Trường ĐHY Hà Nội, chắc nhiều người trong Hội ta biết chị. Bây giờ con gái chị cũng là tiến sĩ, bác sĩ. 



Từ: ThanhLK
18/02/2014 22:26:48

Đúng là bài Thơ càng hay sau 35 năm....Nay con đã lớn đã hiểu  đã khôn thì con ơi hãy nhớ tình mẹ tình cha và tình yêu đất nước đã hoà quyện thành một bài thơ không quên cùng năm tháng..Bài Thơ với nỗi nhớ con của cha mẹ vì cuộc chiến này là một trong những nhân chứng sống của cuộc  chiến ấy, cuộc chiến bất khả kháng để tự bảo vệ của một dân tộc luôn bị đe dọa của ngoại bang...Hay lắm, ý nghĩa lắm anh Kỳ Minh ạ. Tổ ấm của anh sẽ luôn hạnh phúc với những kỷ niệm đẹp này.



Từ: HienVC
18/02/2014 18:59:02

Làm sao có thể xóa đi trong ký ức của cả một dân tộc cái ngày 17/2/1979 ấy ? 



Từ: MinhCK
18/02/2014 12:22:26

Tôi không nghĩ tới phải post bài này lên, nhưng vợ nói, anh không nhớ ngày chia tay con gái nhỏ mới 8 tháng tuổi đi sơ tán à??? Thé là trong một chiều, rồi buổi tối, với sự giúp đỡ của vợ và con gái bài thơ đã được suy nghĩ và nhớ lại hoàn thiện như thế. Đọc, viết lại, nhớ lại tất cả những gì của ngày này 35 năm trước làm tôi cũng lâng lâng. Đúng như BM nói


...Lời con thỏ thẻ, nỗi mong trở về


Thắng giặc, hòa bình trời quê


Chờ cha, mẹ đón con về Thủ đô


Cũng phải gần 03 năm sau mới đón cháu từ Đà Nẵng về Thủ đô đấy. Cũng không ngờ cuộc chiến ấy lại kéo dài đến như thế, những gần 10 năm cơ. Cám ơn HT và BM đã cảm nhận cùng gia đình tôi qua bài thơ nhỏ này.



18/02/2014 11:47:14

Bài thơ quá hay, sau 35 năm càng hay hơn.


(Kẻ chụp ảnh anh chị Minh-Chi nhân ngày cưới 33 năm của anh chị)




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s