KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> Tho cho Em
Thứ tư 21 Tháng mười hai. 2016

TỰ HÀO LÀ NGƯỜI LÍNH




Tác giả: MINHCK

Ngày ấy (năm 1967) chúng tôi cùng đi lính, cùng đọc 10 lời thề dưới lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, nghĩ rằng đất nước có biến thế nào mình cũng ra chiến trường, nhưng lúc đó không biết được mình sẽ đi đâu, về đâu. Hai tháng sau chúng tôi được lệnh cởi bỏ quân phục, mặc thường phục, xách valy tập trung đi CCCP đào tạo phục vụ Quân đội lâu dài. Mặc dù vậy trong chúng tôi cũng có một số khoác ba lô về các đơn vị. Cuộc đời không ai biết trước được cái gì, chỉ biết rằng sau 1975 chúng tôi gặp lại nhau mới biét là còn sống. Sau khi ra trường cuộc đời binh nghiệp kéo tôi đi khắp nơi, các đơn vị, từ Quân khu 1 cho đến tận Quân khu 9, được gặp nhiều, trải nghiệm nhiều tôi thấy rất yêu cuộc đời của những người lính. Trong một lần lang thang tôi tình cờ đọc được bài thơ hay, cảm động của một người không phải lính, nhưng lại viết về lính với một tình cảm chân thành, sâu xắc và rất lính. Tôi đọc thấy bài thơ có nhiều chỗ gợi nhớ những ngày xưa ấy, thật hay và thật ý nghĩa, mai đã là ngày lễ của lính rồi tôi muốn các bạn cùng đọc nhé. Chẳng biết tác giả có đồng ý không (nhưng có lẽ không nỡ trách một thiện ý tốt trong ngày lễ). Tôi mạn phép tác giả gửi lên đây để nhớ lại một thời binh nghiệp đã qua, những năm tháng không thể nào quên trong cuộc đời.

 

“Mình có rất nhiều bạn lính cả đồng niên lẫn vong niên, trong  đó có  nhiều người  đang viết về những năm tháng không thể nào quên. Mình viết bài thơ này cách đây vài năm khi đọc những dòng hồi ký của những người bạn ấy. Nhân dịp 22/12, xin chép tặng những người bạn - Tr T T” 

 

Đọc những điều anh viết

Khi nào mắt cũng cay

Chiến tranh đã lùi rất sâu

Mà bao điều da diết mãi

Bạn bè không trở lại

Tình yêu không vẹn tròn

Sau nụ cười kia là những nỗi niềm

Chẳng dễ gì chia xẻ

 

 

 

Đọc những điều anh viết

Khi nào cũng nhói lòng

Thương trái tim mình khi ấy tháng năm

Một nửa luôn thức cùng mặt trận

Một nửa luôn thức nơi tiếng súng

Nơi mình gọi là quê hương 

Nơi có người mình nhớ, mình mong

 

Đọc những điều anh viết

Thương thế hệ mình

Thương anh

Thương những người quen chưa biết

Thương cả mình

Suốt một đời không qua hết được 

chiến tranh

Thương một phần trái tim

Cùng bạn bè ở lại

Mãi mãi

Trong lành

 

Mãi mãi…


Người post: MinhCK

Ngày đăng: 21-12-2016 22:10






Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments

Từ: Guest cucnt
16/02/2017 10:22:39

Cuộc đời người lính thật đẹp, trong gian truân càng đẹp. Cảm ơn anh Minh đã có bài thơ thật xúc động về người lính.



Từ: ThoaNP
26/12/2016 23:29:50

 


 


Hôm 22/12 Trường Mầm Non 9, Q.5, Tp. HCM của Bé Dâu (em gái Củ Cải, và là cháu nội gái duy nhất của ÔB Dũng - Thoa) đến thăm và giao lưu với các chú bộ đội ở Ban chỉ huy Quân sự Quận 5. Các cháu và các cô chú bộ đội trao quà cho nhau và cùng nhau biểu diễn văn nghệ. Bé Dâu cùng các bạn trong đội aerobic của khối lớp Chồi múa bài "Trời nắng trời mưa". Hơi tiếc là lúc đầu các cô giáo bật nhầm bài nhạc khác, nên các cháu hơi bối rối. sau khi đổi đúng bài nhạc các cháu múa tiếp tự tin. Bé Dâu theo các cô đánh giá là múa đẹp nên được cô cho đứng chính giữa ở hàng đầu.


Về nhà gặp ai Bé Dâu cũng khoe: "Hôm nay con được nắm tay chú bộ đội".


Cả nhà xem youtube bé múa nhé:


https://www.youtube.com/watch?v=4JfTLBuFOZc&feature=youtu.be


 


 


 


 


 



Từ: Meomun
26/12/2016 15:42:13

@A Khánh, A Minh: Khi các anh vào lính thì bọn em mới lên 3-4 tuổi,còn khóc ăn vạ bố mẹ, hihi. 



Từ: Guest LiTM
26/12/2016 14:31:05

Lính mà em, anh chỉ vì Tổ quốc,


Vì giang sơn gấm vóc của cháu con,


trong góc nhỏ có gì cỏn con,


là tặng em, lính mà! Anh là lính!



Từ: MinhCK
25/12/2016 21:19:51

 


!/8/1967 bọn này nhập ngũ Khánh à, nhưng hoàn toàn không biết đi đâu. Nhận ba lô, quân phục... tạm biệt người nhà  vào khoảng 18h và lệnh truyền ra tập trung theo trung đội và hành quân. Trời mùa hè chập choạng tôi, chúng tôi hành quân bộ từ khu tập thể Nam Đồng hướng về phía Hà Đông. Ai cũng nghĩ rằng sẽ lên Sơn Tây rèn luyện để đi "B". Chúng tôi đến BaLa thì rẽ trái đi về hướng chùa Hương. Đến khoảng 22 h bọn tôi được lệnh dừng lại (sau này mới biết dấy là Thôn Hoàng Dương), nơi này cách HN khoảng 40km. Lần đầu tiên trong đời, kể cả thời học trong trường thiếu sinh quân chưa bao giờ đi bộ xa và liên tục như thế. May mà không ai bị rơi rụng dọc đường. Chúng tôi được rèn luyện ở đây 2 tháng, cũng vác ba lô với gạch đá hành quân ngày và đêm, học 10 lời thề và 12 điều kỷ luật của Quân đội...Nhưng ngày 1/10/1967 đã là bước ngoặt của cuộc đời tôi. Chúng tôi lại nhận lệnh hành quân, nhưng hành quân bằng ôtô lên phía bắc, nhận valy và các thứ cần thiết tại trạm 66 TCCT và cởi bỏ quân phục vào 5h sáng sớm ở Đồng Đăng để mặc thường phục lên tầu đi học ở Liên Xô. Cuộc đời người lính bắt đầu như thế đó và nó dã kết thúc vào tháng 6/2013. Lúc đó nhận sổ hưu, kết thúc 44 năm 10 tháng phục vụ trong Quân ngũ. Một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời.


 


 



Từ: KhanhT
25/12/2016 15:50:12

 


Mình cũng được mặc áo lính năm 67 như Kỳ Minh, không biết có được vào danh sách chúc mừng của MM không đây, bởi sau 2 tháng thì được B quay về sang Liên xô học, tuy nhiên đi Kishinhop chứ không học làm sĩ quan Kiev như nhiều bạn cùng sang Lx lúc đó.


 



Từ: Meomun
24/12/2016 16:14:42



@Anh Kỳ Minh: Em thích bài này, bài anh viết tặng chị ThuTT và những người bạn lính, đầy ắp những trăn trở, nỗi niềm của người lính thời hậu chiến.


Qua ngày 22/12 rồi, nhưng em vẫn muốn gửi đến 2 ngài đại tá và các anh chị KGU đã từng mặc áo lính (theo em biết thì bây giờ không còn anh chị nào là “đương kim bộ đội” cả) những lời chúc mừng chân thành nhất. Chúc các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc.




Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s