KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 01 Tháng chín. 2011

QUA LĂNG BÁC




Tác giả: TungDX

 

          Qua lăng Bác

 

Con đi qua lăng khi hừng đông vừa rạng

Nắng ban mai vàng chiếu sáng đỉnh lăng

Dáng cong cong như đền Tổ Vua Hùng

Công dựng nước, hoà cùng công giữ nước

 

Lăng đứng giữa màu xanh đất nước

Dáng hiên ngang vươn thẳng giữa trời mây

Ngàn năm qua vẫn nguyên dáng đứng này

Dáng đứng con người, cỏ cây đất Việt

 

Hừng đông sáng, trời một màu xanh biếc

Lăng lung linh hồng như một bông sen

Sen Việt nam, nhụy Mác - Lênin

Hương thơm bốn ngàn năm hội tụ

 

Con như thấy Bác trên nền cờ đỏ

Dưới chân người rộ nở muôn hoa

Cả không gian rộn rã những lời ca

Ngàn năm có Bác về ta đất trời


Người post: TungDX

Ngày đăng: 01-09-2011 13:01






Xem 11 - 19 của tổng số 19 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: Meomun
01/09/2011 23:21:22

Anh Tung, em chỉ thắc mắc là sao anh để bài này ở mục "Người KGU- Sống mãi với thời gian"??? Mục "Văn học- Thơ" chứ nhỉ?  



01/09/2011 23:11:22

Chị ơi có bài viết đầy đủ và hay tại đây:



http://www.lamdong.gov.vn/vi-VN/a/hoctaphcm/tuong-niem/Pages/hcm-lien-xo.aspx


 


Tác giả: Vladimir Efimovich Tsigal


Tượng Bác bằng đồng cao 5 mét được đặt trên bệ cũng bằng đồng khối có chiều dài 6 mét, dày nửa mét; diện tích khuôn viên là 676m2, có ba chiếu nghỉ và 8 bậc thang rộng. Hàng chữ “Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do” bằng tiếng Nga.


Địa điểm: Công viên Akademichexki là điểm cắt của hai con đường lớn, đường Đmitri Ulianôpv và đường 60 năm Tháng Mười (hai con đường này có lẽ giờ đã đổi tên).


 



Từ: ThoaNP
01/09/2011 22:05:12

Mình vừa xem TV thấy một bức tượng Bác Hồ rất đẹp ở Moskva, làm khoảng cách đây 20 năm. Bức tượng lớn (hình như bằng đồng) hình tròn, phía trên là khuôn mặt Bác Hồ, phía dưới là một chàng trai VN đang quỳ nhưng dáng vươn lên, ngẩng đầu về phía Bác. Mặt sau là hình tượng cây tre. Bức tượng đẹp và bố cục độc đáo. Tiếc là bật TV muộn nên không biết bức tượng đặt ở khu vực nào ở Moskva. ACE nào biết thông tin thêm thì upload nhé.



Từ: VinhDT
01/09/2011 21:52:34

Sớm ban mai bên Lăng Bác có lễ kéo cờ rất cảm động. Những ai đúng lúc đấy đi qua đều dừng lại, hướng mặt vào Lắng Bác và ngước lên theo lá cờ. 


@ anh Hiền làm đại diện cho BTL Lăng Bác tại LX có chuyện gì hay kể ACE nghe với. 



Từ: HienVC
01/09/2011 18:34:04

Cứ mỗi dịp 2/9 lđến, không hiểu tại sao câu hỏi tại sao ngày thành lập nước VNDCCH lại trùng với ngày ra đi của người sáng lập ra  nó lại lặp đi lặp lại đối với mình đã nhiều năm mà vẫn chưa có câu trả lời.


Nhân đây cũng bật mí thêm, trong khoảng thời gian gần 5 năm từ 3/1983 đến cuối 1987 mình đã làm đại diện cho BTL Lăng Chủ tịch HCM tại LX, rất tự nhiên theo sự phân công của cấp trên, không lương cũng chẳng thù lao, phụ cấp , không có v/b quyết  định nào cả và cho đên bây giờ mình cũng không ân hận ngược lại còn tự hào về việc này.  



Từ: GiangHV
01/09/2011 17:06:59

Trong ảnh thấy Bác đi giữa hai "Học trò xuất sắc:đ/c Trường Chinh và đ/c Lê Duẩn" thấy nhớ Bác và các lãnh tụ khác của dân tộc quá. 



01/09/2011 16:20:34

Viếng Lăng Bác là một nghi lễ trang trọng và thiêng liêng.


Hồi nhỏ bọn mình được đi viếng là vinh dự, phải đi từ rất sớm và phải theo tổ chức có chọn lọc. Có thời đi viếng còn được một cái bánh mỳ.


Hồi bọn nhỏ nhà mình còn học cấp 1 thỉnh thoảng còn được mình đưa đi viếng Bác khi có các em họ ở quê lên.


Gần đây, có cô bạn làm Hiệu trưởng một trường cấp III ở quê, mỗi lần đưa học sinh giỏi đi viếng Bác đều nhờ mình qua Ban Quản lý đặt cho một vòng hoa viếng và book nghi lễ. Các cháu được xem phim về Bác, ngồi hội trường máy lạnh lại được các chú mặc đồng phục màu trắng đưa vào theo đoàn. Tác dụng giáo dục không nhỏ. Các cháu sẽ còn nhớ mãi.


Đi viếng Bác nhiều lần, đọc bài thơ của anh Tung càng thêm ấn tượng.


Nhưng, "Dáng cong cong như đền Tổ Vua Hùng" hơi khó hiểu anh Tung ơi.



Từ: Meomun
01/09/2011 14:56:49

Cám ơn anh Tung đã có bài kịp thời. Mai là ngày giỗ Bác rồi. Số mệnh, cuộc đời Bác đã gắn với cả dân tộc VN, đất nước VN, ngay cả ngày mất cũng là ngày Quốc Khánh... 



Từ: LyTM
01/09/2011 13:12:53

Hay quá anh Tung ơi, răt cảm động và giầu hình ảnh. Dạo này anh có vẻ đã chuyển hẳn từ nghề thuốc nổ sang nghề nổ thơ rồi, hi hi


Năm học 1975 ở Hà Nội, bọn mình đã được lựa chọn để đóng góp một tuần lao động xây dựng Lăng Bác, được ghi tên để vào thăm Lăng đợt 1 sau khi hoàn thành, nhưng khi đó đã sang Nga. Đến giờ vẫn còn nhớ như in cái khung cảnh 1 xe ô tô thật to chở một cây nhỏ xíu từ rừng núi về trồng, có nhiều anh lính đi bảo vệ. Khi về nước lại tham gia lao động XHCN đào mấy cái Hồ: Giảng Võ và Ngọc Khánh. Mỗi ngày đi lao động được phát 1 cái bánh mỳ.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s