KGU News >>CCCP
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 10 Tháng mười hai. 2012

Giai điệu lúc nửa đêm không thể nào quên




Tác giả: KhoaDT

CÓ lẽ không một âm điệu nào thời LX cũ mà lại khó quên đối với chúng ta như bản Quốc ca CCCP. Nếu các ace hay quên tắt loa truyền thanh trong phòng ký túc xá thì đúng 12g đêm (hoặc 6g sáng) bao giờ cũng được thưởng thức bài ca hùng tráng này. Những năm 9X người ta định thay quốc ca Nga bằng một bản nhạc khác nhưng cuối cùng tập thể các nhạc sỹ đương đại của Nga phải bó tay vì không ai vượt được nét nhạc vĩ đại của Alexangdrov cả. Tuy nhiên lời của quốc ca Nga bây giờ khác với lời quốc ca LX xưa. Tôi tình cớ thấy lời quốc ca LX xưa trên bìa sau của một quyển vở mang từ Dubna về cách đây 25 năm mà con tôi đã không dùng viết được vì là vở ca rô trong khi học sinh VN phải tập viết băng vở ô li. Gửi scan kèm đây để các ace có thể tự karaoke nếu thích. Xem lại mới thấy Liên bang được ca ngợi "naveki" nhưng chỉ tồn tại được ~80 năm. Tôi vẫn tin đây là một sai lầm rất lớn khi người ta quyết định giải tán Liên bang XV. Thân mến,  Khoa VL76. 


Người post: KhoaDT

Ngày đăng: 10-12-2012 14:02






Xem 21 - 28 của tổng số 28 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

Từ: LyTM
11/12/2012 07:56:18

Các ACE và @ anh Ngọc ơi, tác giả Quốc ca Nga đã qua đời rồi.


Sergei Mikhalkov - Nhà thơ viết cho thiếu nhi Nga nổi tiếng, tác giả Quốc ca Liên Xô và Nga đã qua đời ngày 27/8/2009 ở tuổi 97.
Sergei Mikhalkov là một tác giả cổ điển của văn học thiếu nhi Nga, nhà thơ, nhà viết truyện ngụ ngôn, nhà soạn kịch, nhà hoạt động xã hội, tác giả của cả 03 bản Quốc ca Liên Xô và Quốc ca Liên bang Nga.


Mùa thu năm 1939 Sergei Mikhalkov được gọi nhập ngũ. Trong những năm Chiến tranh Giữ nước vĩ đại Sergei Mikhalkov là phóng viên chiến trường của các tờ báo "Vì vinh quang Tổ quốc", "Chim ưng của Stalin". Cũng trong thời gian này ông viết kịch bản phim "Những người bạn gái mặt trận".


Năm 1962 Mikhalkov tổ chức và lãnh đạo tạp chí điện ảnh hài hước toàn Liên Xô "Bấc đèn" (Фитиль). Năm 1943, Sergei Mikhalkov cùng với nhà báo quân sự Georgy El-Registan viết phần lời cho Quốc ca Liên Xô - bản Quốc ca này được thể hiện lần đầu tiên vào đêm giao thừa năm 1944. Năm 1977 Mikhalkov viết phiên bản lời thứ hai cho Quốc ca Liên Xô.


Năm 1993 theo quyết định của Chính phủ Liên bang Nga nhà văn Sergei Mikhalkov được đưa vào thành phần Ủy ban Quốc ca Liên bang Nga với tư cách Đồng Chủ tịch. Năm 2001 ông trở thành tác giả phần lời Quốc ca lần thứ ba, lần này là Quốc ca LB Nga.


 



11/12/2012 01:26:27

Theo tôi được biết Quốc ca Nga (và của LX trước kia) đã có 3 lời, đều do 1 tác giả viết, ông này rất cao tuổi, còn sống, còn nhạc ko thay đổi



  1. Lời 1: Thời Stalin

  2. Lời 2: Thời hậu Stalin, viết lại lời ko còn sùng bái cá nhân

  3. Lời 3: Viết cho Liên Bang Nga bây giờ (sau khi LX tan rã)


Năm 1992 Đội SNG tham dự Euro, quốc ca cử lên nhưng ko cầu thủ nào hát vì hồi đó hình như ko có quốc ca, Elsin tìm bài khác nhưng ko ổn. Đến thời Putin thì Dumamới quyết định giữ nhạc cũ và cho thay lời mới.


Quốc ca Pháp hình như có từ hồi cách mạng Pháp năm 1789.


Những năm 1980 BCT quyết định đổi quốc ca VN, phát động phong trào sáng tác, được 17 bài vào chung kết, suốt ngày phát trên đài để lấy ý kiến của nhân dân. Nhưng nhân dân chẳng chọn bài nào, sau đó dẹp



Từ: HienVC
10/12/2012 23:13:15

Viết lại quốc ca là một chuyện khó hơn lên trời, nếu mình nhớ không nhầm thì Elsyn đã từng lấy một bài của Glinka làm quốc ca Nga nhưng không ổn nên phải quay lại bài quốc ca CCCP nhưng thay lời.


Quốc ca Pháp có hơn trăm năm nhưng người ta vẫn giữ và cũng không có ý định thay đổi ( như tôi biết ). Nhiều nước khác cũng vậy.


Trung Quốc trong thời Cách mạng Văn Hóa cũng thay quốc ca một thời gian nhưng cuối cùng cũng phải quay lại với quốc ca cũ do Nhiếp Nhĩ sáng tác.


Việt Nam ta đã có một thời ( vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước) cũng định thay quốc ca - Tiến quân ca của Văn Cao, phát động cuộc thi sáng tác quốc ca mới rất rầm rộ , nhưng kết quả ra sao thì mọi người biết rồi.


Việc Liên xô tan rã theo mình là do nguyên nhân nội tại chứ chẳng có thế lực thù địch bên ngoài nào hết nên khó có thể gọi đó là một sai lầm.



Từ: KhoaDT
10/12/2012 21:58:04

Sự kiện tan rã của LX đã được nghiên cứu nhiều, chắc không có một quan điểm chung nào tiếc nối LX cả vì từ 2 phía của hàng rào thép (iron curtain) ngăn Đông Tây trước kia sự kiện này đều đã được chào đón với những thái độ khác nhau. Tuy nhiên nguyên nhân trực tiếp đưa đến sụp đổ lại không phải "dân tộc chủ nghĩa" như Thông nghĩ mà chính là đấu đá tranh giành quyền lực. Năm 91 Elsin muốn tống Gorbachev ra khỏi chính trường và cách làm dễ nhất là giải tán cái đế chế do Gorbachev làm Chủ tịch. Khó tin nhưng là ý kiến phân tích của khá nhiều chuyên gia và tôi thấy cũng hợp lý. Bản thân tôi vẫn tin đây là một sai lầm. Một liên bang thực sự dân chủ theo kinh tế thị trường thì bây giờ khéo cũng sắp vượt Mỹ về GDP rồi chứ không phải ông hàng xóm phương băc của VN. 



Từ: LyTM
10/12/2012 19:47:46

Đúng thế, quả là sai lầm lớn khi giải tán Liên bang, nhiều người đã bi quan, tiếc nuối CCCP, trong đó có những người đã từng ngưỡng mộ sự bao la, hùng vĩ và mạnh mẽ của nó đến không chịu nổi! nhưng nếu giữ nguyên thì người đứng đầu phải rất giỏi!


Quốc ca của các nước đều hay và hào hùng. Chúng ta thấy quốc ca Nga hay hơn vì hiểu nó và ngấm nó hơn chăng!



Từ: NghiPH
10/12/2012 19:10:39

 


Tôi thấy lời của Quốc ca Nga do Sergei Vladimirovich Mikhalkov viết cũng rất hay:


Россия — священная наша держава,
Россия
 
— любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава
 

Твоё достоянье на все времена!


Припев:


Славься, Отечество наше свободное,


Братских народов союз вековой,


Предками данная мудрость народная!


Славься, страна! Мы гордимся тобой!


От южных морей до полярного края
Раскинулисn 0; наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая
 

Хранимая Богом родная земля!


Припев


Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!


Припев



Từ: HanhLM
10/12/2012 16:24:40

Thực sự giai điệu và lời ca của Quốc ca Liên Xô quá tuyệt vời. Nó trầm hùng, bi tráng, thiết tha làm sao1



Từ: ThongNV
10/12/2012 15:49:46

Khoa à, Mình lại thấy giải tán Liên bang XV là một quyết định đúng đắn, bới vì khi thành lập Liên bang đã không dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và dân chủ. Các công dân của các nước cộng hòa vẫn coi mình là dân mất nước. Mình nhận thấy điều này ngay từ thời sinh viên học Lịch sử đảng Liên Xô và những lần uống rượu với các sinh viên của các nước cộng hòa.


Nếu Bác Hồ không tiên đoán trước vấn đề liên bang, thì đảng cộng sản theo đuổi mục đích thành lập Liên bang đông dương (nếu thành công) thì cũng sẽ bì giải thể như Liên bang XV thôi.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7162
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s