KGU News >>CCCP
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 10 Tháng mười hai. 2012

Giai điệu lúc nửa đêm không thể nào quên




Tác giả: KhoaDT

CÓ lẽ không một âm điệu nào thời LX cũ mà lại khó quên đối với chúng ta như bản Quốc ca CCCP. Nếu các ace hay quên tắt loa truyền thanh trong phòng ký túc xá thì đúng 12g đêm (hoặc 6g sáng) bao giờ cũng được thưởng thức bài ca hùng tráng này. Những năm 9X người ta định thay quốc ca Nga bằng một bản nhạc khác nhưng cuối cùng tập thể các nhạc sỹ đương đại của Nga phải bó tay vì không ai vượt được nét nhạc vĩ đại của Alexangdrov cả. Tuy nhiên lời của quốc ca Nga bây giờ khác với lời quốc ca LX xưa. Tôi tình cớ thấy lời quốc ca LX xưa trên bìa sau của một quyển vở mang từ Dubna về cách đây 25 năm mà con tôi đã không dùng viết được vì là vở ca rô trong khi học sinh VN phải tập viết băng vở ô li. Gửi scan kèm đây để các ace có thể tự karaoke nếu thích. Xem lại mới thấy Liên bang được ca ngợi "naveki" nhưng chỉ tồn tại được ~80 năm. Tôi vẫn tin đây là một sai lầm rất lớn khi người ta quyết định giải tán Liên bang XV. Thân mến,  Khoa VL76. 


Người post: KhoaDT

Ngày đăng: 10-12-2012 14:02






Xem 11 - 20 của tổng số 28 Comments



Từ: 3Chai
14/12/2012 04:14:13

Về cảm tính, mình chia sẻ với ý kiến của Khoa và các bạn khi tiếc cho sự tan rã của CCCP.


Tuy nhiên nếu tự đặt mình vào vị thế một người Estonia, Gruzia hay Armenia..., rất có thể các bạn sẽ không nghĩ như vậy nữa.


@Bác KhanhT. Đa số người dân đang sống ở Trung Quốc ngày nay mong muốn Tổ Quốc của họ thống nhất. Đó là tình cảm đúng đắn, tự nhiên. Nhưng những dân tộc thiểu số ở Tây Tạng, ở Tân Cương... lại không muốn buông xuôi cho nền văn hóa của họ bị nuốt chửng bởi văn hóa Hán. Nếu họ giành lại được đất nước lịch sử của họ thì bác nghĩ sao?


 


 


 


 


 


 



Từ: ThongNV
13/12/2012 18:21:57

Mình thực sự tán thành với suy nghĩ của Khoa khi bạn viết ý này: "Một liên bang thực sự dân chủ theo kinh tế thị trường"



Từ: NhuanNT
13/12/2012 13:40:40

Nghe các ACE nói ý kiến của mình thật hay. Không lẽ sai lầm của người nào đó có thể làm cho cả một thể chế được ca ngợi nhiều như vậy  sụp đổ được chăng? nếu tự nó không tự đổ từ bên trong ?. Hình như  LX và TQ  bây giờ  cũng hơi giống nhau. Cả hai nước đều theo chủ nghĩa 'tư bản'. Một bên thì đàng hoàng coi mình là 'tư sản' còn một bên thì là 'vô sản' có nhiều tài sản làm của riêng :))


Chắc cái gì phát triển hợp lẽ tự nhiên thì còn lâu hơn, ngược lại thì chết sớm.


Cái gì đã đi vào trái tim con người thì chắc là còn mãi, như những bài quốc ca yêu quí của chúng ta.


 



Từ: ThoaNP
13/12/2012 01:14:25

Em rất đồng tình với anh Khánh. Còn nhớ hồi năm 90 ở LX về thì năm sau LX tan, tụi em có nhiều trao đổi, lúc đó Ba em có nói: Nước Nga là 1 dân tộc vĩ đại, rồi sẽ đứng dậy.


Bây giờ nhìn vào nước mình em cũng cố nghĩ theo chiều hướng lạc quan như vậy.



Từ: CucNT
12/12/2012 14:51:17

Cảm ơn anh Khoa đã làm cho những ai đã từng sống học tập trên đất CCCp đều bồi hồi xúc động mỗi khi nhớ lại 12 g đêm bên đó.


Cảm ơn các ace đã đưa tới những thông tin thú vị và đáng quý về lịch sử của một thời Xô viết. Em Cúc đã chứng kiến và lãnh "hậu quả" của sự tan rã CCCP. Theo em, chẳng phải vì thế lực thù địch bên ngoài phá hoại mà chỉ vì khi Gorbachop phát động phong trào dân chủ, perestroika.... Các nhà lãnh đạo của mỗi nước Cộng hòa lợi dụng cơ hội đó để giành cho nước của mình ( và bản  thân mình) quyền lợi riêng , không tập trung cho quyền lợi của cả 15 nước. ( Điển hình là Tổng thống UKraina). Rồi chính sách Đa Đảng ra đời.... Mọi chuyện xáo trộn vượt quá khả năng kiểm soát của Gorbachop.... Và " cái gì đến thì nó đến".


Những gì tinh túy sẽ bất diệt với thời gian. Quốc ca Nga hay quốc ca Việt nam cũng vậy!



Từ: PhaNM
12/12/2012 08:36:05

Ngày còn học ở bên đó và sau này mỗi khi nhạc Quốc ca CCCP trước đây và bây giờ trong trái tim tôi đều thấy thổn thức. Nhạc điệu và lời ca thật hào hùng và đi vào lòng người dù họ ở đâu, dân tộc nào. Cám ơn bạn Khoa



Từ: KhanhT
11/12/2012 21:24:25

 


Năm 1987, trong một chuyến công tác trở lại Liên xô, một người bạn ở UB KH&KT NN Liên xô đưa cho tôi một cuốn
sách mỏng của một tác giả Pháp đọc, viết từ 1977 gì đó. Cuốn sách phân tích thành
phần xã hội, tôn giáo, dân tộc Liên xô thời đó và dự báo Liên xô sẽ sụp đổ
trong khoảng 30-50 năm tới, với những lý do tôn giáo (đạo Hồi phát triển ở các
nước Trung Á), dân tộc (phân biệt đối xử) và chỉ chờ phân ly chính trị… Và tôi
vẫn còn nhớ, trước khi Liên xô sụp đổ không đầy năm, Fidel Castro đã nói, nếu sáng
mai thức dậy không thấy Liên xô nữa thì không có gì là lạ!

Mới hay dù cho tôn chỉ mục đích
hay đến đâu, đã từng được dân ủng hộ đến đâu, đạt được những thành tựu đến đâu,
mà nếu người cầm quyền nói không đi đôi với làm, mưu lợi ích riêng, tranh dành
quyền lực, xa dân, chia bè phái, chính trị phiền hà thì sụp đổ là không tránh
khỏi.
Và tôi muốn hầu mọi người nghe

Quốc ca Nga, để nhớ lại Quốc ca Liên xô năm xưa:

National Anthem of
Russian Federation(Orchestra)

Russian Anthem

http://www.youtube.com/watch?v=tHoZdQNwsdU

Có nhiều người tiếc Liên xô tan rã, tôi cũng tiếc, có người trách Gorbachop cải tổ không giống Đăng Tiểu Bình cải
cách mở cửa. Liên xô tan rã, rồi ra đời nước Nga Putin ngày nay, Trung Quốc tồn
tại vươn lên thành cường quốc kinh tế thứ hai thế giới, và đang đe dọa bao nước
nhỏ trong đó có nước ta, các bạn nghĩ gì?


 



Từ: TuyetHA
11/12/2012 20:35:02

Không chỉ riêng nhiều người trong chúng ta tiếc nuối CCCP mà các bạn Nga đồng nghiệp của tôi ở Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga cũng rất tiếc nuối thời Xô-Viết. Họ cũng cho rằng sự tan rã của CCCP là một sai lầm.


Đúng như anh Khoa và mọi người nhận xét: Bản nhạc Quốc ca LX trước đây và Nga bây giờ đã ngấm sâu trong mỗi chúng ta, những người đã từng sống ở CCCP. Mỗi lần giai điệu của bản quốc ca ấy vang lên, tôi thấy như đang nghe quốc ca của chính Tổ quốc mình, thật hào hùng, thật quen thuộc, nó làm dậy lên trong tôi niềm tự hào về đất nước CCCP vĩ đại, về những con người xô viết thật tuyệt vời.


Cám ơn anh Khoa đã có một bài viết với chủ đề rất đáng nhớ!



Từ: ChiNB
11/12/2012 12:28:35

Cám ơn Khoa và ACE khác đã cho những thông tin về Quốc ca Liên Xô và Nga. Một trong những việc làm sáng suốt của Putin lúc lên làm Tổng thống Nga là đã quyết định lấy lại bản nhạc của Quốc ca Liên Xô. Lúc được nghe lại giai điệu quen thuộc vang lên sau gần 10 năm vắng tiếng, thật xúc động. Bản nhạc thật hùng tráng như chính đất nước của nó vậy. Tôi cũng đồng ý với Khoa, thật là sai lầm khi để Liên Xô tan rã.



Từ: Meomun
11/12/2012 10:02:45

@Giáo sư: Hồi bên đó bọn em ghét nghe đài, chắc vì thế mà tiếng Nga kém, huhu. Thời sinh viên, có lẽ em nhớ nhất là có những hôm nửa đêm chợt tỉnh giấc ngó ra ngoài cửa sổ thấy tuyết rơi trắng trời. 





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7165
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s