KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 21 Tháng bẩy. 2013

XỬ KIỆN




Tác giả: TungDX

Hai người đàn bà tranh nhau một đứa con nhỏ 3-5 tháng tuổi. Giấy tờ đều không có gì để chứng minh. Bạn hãy tìm phương án phân xử xem ???


Người post: TungDX

Ngày đăng: 21-07-2013 21:09






Xem 11 - 20 của tổng số 24 Comments



Từ: Guest Việt Bách
25/07/2013 13:19:28

Các anh các chị thân mền,Phiên xử kiện này xảy ra vào thời gian nào ạ,bởi cốt truyện này có từ lâu lắm rồi,khi ấy người ta đặt đứa bé vào trong một vòng tròn đã vạch sẵn,rồi cho hai bà mẹ kéo.Kết quả ,phần thắng thuộc về người mẹ đã buông tay ra vì sợ con mình đau.



Từ: TungDX
25/07/2013 10:27:46

Là phát hiện mới của Việt Bách pha gay cấn tranh chấp đời thường;


Vấn đề ở chỗ xung đột tâm lý lại không tuân theo xắp đặt của quy luật toán học


Cho nên nhiều khi đi đường vòng nhanh hơn đi thẳng đã xảy ra



Từ: Guest Việt Bách
24/07/2013 14:38:14

Theo tôi nghĩ,đây là con dâu và mẹ chồng tranh nhau con và cháu chăng.Còn phân xử ư,giao cháu cho bà nội để đi làm ,tối về đòi lại ,lúc đó bà mệt rồi đâu tranh lại được đau 



Từ: TungDX
23/07/2013 08:49:10

Tư duy thế này là chuẩn:


Cách của anh Tung chỉ để phân biệt bà nào là "mẹ mìn" hay là "phù thủy độc ác" chuyên bắt trẻ con thôi. Chứ 1 người bình thường có chút lương tâm cũng không dám giằng co tranh nhau đứa trẻ "như khúc củi" được. 


Nhưng lại quên câu hỏi: Chuyện gì sẽ xảy ra????   


Điều xảy ra tương tự như trong "Bao Công..."



Người mẹ ban đầu từ chối, sau đó bị bắt buộc, miễn cưỡng nắm tay con kéo, nhưng khi đứa trẻ khóc ré lên thì bỏ tay, ôm mặt khóc, chịu thua;



Đây là phương án xử kiện của Vua Solomon - Do thái - thế kỷ thứ 2 TCN



Từ: NghiPH
22/07/2013 18:14:10

Trúng phóc cách xử của Bao Công rồi! Anh HảiNV rành Bao Công thế!



Từ: HaiNV
22/07/2013 17:56:13

 


1. Quan toà thời nay: Bắt buộc trưng cầu giám định ADN thôi, không còn có cách nào khác đâu! 


2. Quan toà thời phong kiến, trung cổ (ví dụ như Bao Công): Làm theo cách của anh Tung, nhưng hơi khác một chút (hình như HaiNV đã đọc ở đâu đó?). Xin "tường thuật" lại phiên "xử kiện" như thế này (chị em nhớ cẩn thận "tim mạch" nhé!):


Quan toà (QT): Trong hai ngươi, ai là mẹ? hãy mau khai ra!


Đàn bà 1 (ĐB1): Thưa là thảo dân ạ!


Đàn bà 2 (ĐB2): Thưa chính thảo dân mới đúng là mẹ của đứa bé ạ!


ĐB1:  Mụ kia nói láo đấy...


ĐB2:  Chính mụ ấy nói láo... 


QT: Bay đâu, lấy gậy ra đánh đứa bé một trận cho ta!


ĐB1: Xin đại nhân tha mạng!


ĐB2: Xin đại nhân tha mạng! 


QT: Thế ai là mẹ đứa bé? Ta sẽ tha cho!


ĐB1: Là thảo dân ạ!


ĐB2: Là thảo dân ạ!


QT: Các ngươi giỏi nhỉ, vẫn không ai chịu khai thật hả? Vậy thì, hãy nghe ta phán xét thế này: Bay đâu mang đao ra đây! Ta phán xử: chia đôi đứa bé cho 2 ngươi!  (Bộ hạ của quan khê nệ khiêng "đồ đạc" ra).


ĐB1 (bỗng run rẩy, khóc to): Thưa đại nhân, xin đừng...xin đại nhân...hãy đưa...đứa bé ...cho...cho...bà kia! (Rồi ngã lăn ra, ngất lịm đi).


ĐB2 (vẫn bình thản như không): Thưa đại nhân, xin đại nhân hãy đưa đứa bé cho thảo dân và trừng trị người đàn bà độc ác kia...


QT: Vậy là đã rõ, hãy nghe ta phán quyết đây: Người đàn bà vừa khóc nằm ngất đây mới chính là mẹ của đứa bé, hãy mau mời thái y chữa cho bà ta tỉnh lại và trả con cho bà ấy!


Còn người đàn bà độc ác kia, tội ngươi tranh giành con của người khác thì hãy nhận hình phạt 10 trượng rồi tống vào đại lao, sau phải đi lao động khổ sai 3 năm, hết hạn cho về quê quán!


Ý kiến các bác thấy "quan xưa" xử kiện thế nào? 


 



Từ: Guest Meomun
22/07/2013 17:21:57

@Anh Tung: Cách của anh Tung chỉ để phân biệt bà nào là "mẹ mìn" hay là "phù thủy độc ác" chuyên bắt trẻ con thôi. Chứ 1 người bình thường có chút lương tâm cũng không dám giằng co tranh nhau đứa trẻ "như khúc củi" được.     


@Anh Nghị: Cách của anh" Ta làm cho đứa bé khóc rồi bảo hai chị dỗ đứa bé..." nghe cũng không thuyết phục. "Ta" mà "lỡ tay" nhéo đứa bé đau quá rồi bảo mẹ cháu dỗ thì mẹ cháu cũng bó tay, cháu sẽ nhìn "ta" mà khóc thét lên chứ nín sao nổi, hihi.



Từ: NghiPH
22/07/2013 17:00:05

Anh Tung ơi: Em cũng có nghĩ đến phương án này nhưng thấy ghê quá nên không dám đưa ra!



Từ: TungDX
22/07/2013 16:41:43

Hãy cho hai người tranh nhau kéo đứa trẻ như khúc củi...



Chuyện gì sẽ xảy ra????




Từ: NghiPH
22/07/2013 07:53:11


Cách khác: Ta làm cho đứa bé khóc rồi bảo hai chị dỗ đứa bé. Ai dỗ đứa bé nín (hoặc nín nhanh hơn) là mẹ của đứa bé.






Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s