KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 26 Tháng chín. 2013

TỨ CỬU КОНЬКА TIEN.HM




Tác giả: TungDX

Mới hôm 14/7 AL viết bài “Phút riêng tư” giờ đã qua Trung thu và đã là 21/8 ALrồi…

Ngày 10/8/2013 (tc ngày 4 tháng 7 năm Quý T) đến giờ đã sắp 49 ngày anh TienHM. Theo Thọ mai gia lễ thì quan niệm của người xưa là cứ 7 ngày hình thành hoặc ngược lại tan biến một vía, 49 ngày là tan biến hoàn toàn 7 vía; Theo phong tục xưa thì sau hai năm mới giỗ hết, hóa hết tang phục và rước ảnh lên nhập ban thờ gia tiên… Nhưng bây giờ đổi mới là sau lễ Tứ Cửu (49 ngày);

Bây giờ dịch vụ gọi hồn khá phổ biến, năm 2010 sau khi bố vợ tôi mất, bên nội tôi không ai tín và tin, nhưng các em vợ rủ nhau đi gọi hồn cụ, xem…không ít nơi, dăm chỗ thầy, hồn đều phán nếu tôi sinh 1952 thì dứt khoát không qua được; vợ con sống trong căng thẳng lo nơm nớp, duy chỉ tôi không hay (bây giờ mới lộ dần và biết)… НУ ПОГОДИ!!!

Lễ Tứ cửu Anh TienHM sắp đến:

         Đầu Thu tiễn Bạn trời bão Ngâu

         Mắt nhòe thương cảm, cõi lòng đau

        Tứ cửu chan hòa tràn mưa lạnh

        Thấp thoáng Đông trong gió Bấc sầu

Hồn nhắn mấy lời:

 TỨ CỬU CHỚ NÃO NỀ

Anh, em, vợ, con, cháu gái, trai

Đều là thân thiết bạn đời của tôi

Sống cùng dương thế, ơn trời,

Vắn dài cũng đã được ngoài sáu mươi

Gì vui – vui cạn tâm rồi

Đâu buồn – xin gửi lại thôi, Tôi VỀ

Có gì đâu chớ não nề

Hết duyên, cạn phận ra đi - thường tình

Đã từng sướng, khổ mưu sinh

Từng vui như thể cá kình biển khơi

Tài, Danh - nợ trả lại đời

Chia tay khách trọ sang thời siêu sinh

Sáu tư năm GỬI bóng hình


Gửi Anh mấy điều tóm tắt về những ngày qua để Anh yên lòng

     Chả quá buồn thương, bi lụy lụy đâu

     Chỉ nhà trống vắng, dạ nhớ nhau

     Đã an phận GỬI dương trần tiếp

     Giả nhời MINH HIẾU nội VỀ đâu

SIÊU SINH CỰC LẠC


Người post: TungDX

Ngày đăng: 26-09-2013 06:06






Xem 11 - 20 của tổng số 21 Comments



Từ: Guest ThongNV
26/09/2013 22:36:44

Cơ quan anh có một bác xem tử vi rất giỏi,anh thường đi giảng bài cùng và buổi tối ngồi nghe bác ấy xem nên biết vậy thôi. Anh không xem được. 



26/09/2013 21:20:22

@Anh Thông, anh siêu thật, lại ngạch tử vi nữa. Xem tử vi, hay nói đúng hơn chấm số tử vi, không phải đơn giản. Nhưng nếu mình đưa các dữ kiện sai cho thày chấm tử vi, thì hết chính xác. Thành ra, xem chỉ tay, theo em là tương đối hoàn hảo hơn. Các đường trong lòng bàn tay, không ai giống ai. Các cung, các gò trên bàn tay cũng thế. Ba đường chỉ tay lớn nhất, là linh hồn cho bàn tay, qua đó bộc lộ được tính cách của người ta là : đường sống, đường tình duyên & đường học vấn. Nếu nhìn vào một bàn tay, thấy ba đường này hoàn toàn không gặp nhau, câu đầu tiên, thầy tướng sẽ nói: Tam chỉ bất đồng giao. Không tốt ! ...Một vài chi tiết cơ bản về chỉ tay mà ông thầy rất nổi tiếng ở phố Ấu Triệu đã phân tích cho em, hồi còn đang đi học. Và các đường chỉ tay trong lòng bàn tay thay đổi từ lúc thành niên đến về sau.



Từ: ThongNV
26/09/2013 19:17:45

@TungDX:Nếu cứ mở sách TV ra mà coi được thì ai cũng có thể làm thày được. Ở quê mình, trước có một cụ già (chết cách đây 20 năm rồi) đọc ngược được hết cả Truyện Kiều (tất nhiên từng câu vẫn đọc xuôi), nhưng không hiểu được cái tinh túy của nó. Tử vi cũng vậy, muốn xem được trước hết phải người có "căn", sau đó phải biết kinh dịch, thiên văn. . . Khó nhất trong TV là xem cung phúc đức, bởi có "phúc âm" và "phúc dương" vì vậy mới có trường hợp hai vợ chồng sinh ra hai người con mà lá số có cung phúc đức khác nhau. Rồi hai trẻ em sinh đôi, hai lá số giống nhau, nhưng thày TV vẫn giải ra khác nhau. Điều đó đâu có ghi trong sách TV.


Nếu quan niệm bảy ngày tan hết một vía, thì phụ nữ phải cúng lễ Lục Tam (63 ngày) mới phải.


Đùa tí cho vui thôi. TÍN -NGƯỠNG mà.



Từ: Guest Kim Thu
26/09/2013 17:11:08

Thằng cu con xinh quá !



Từ: HanhLM
26/09/2013 13:40:41

Vậy là đã gần 49 ngày anh Tiến về cõi tiên . Thời gian trôi thật nhanh. Em lại ngậm ngùi nhớ lại hình ảnh của anh ấy khi Hội KGU đến thăm cách đây 2 năm. Anh vẫn trả lời rành rọt từng câu hỏi của mọi người bằng cách viết ra giấy, kể cả tỷ lệ thắng thua của trận cầu quốc tế giữa Arsenal với một đội nào đó (em quên rồi). Anh cười hóm hỉnh khi anh Hiền khen anh ấy vẫn phong độ lắm.


Cám ơn anh Tung đã có bài viết rất tình cảm tưởng nhớ đến người bạn thân thiết gần gũi nhất suốt 40 năm của mình.


Cu Minh Hiếu giống ông nội như tạc, cả khuôn mặt lẫn nét cười tươi tắn, hóm hỉnh.



Từ: Guest BM
26/09/2013 12:58:28

Cũng là một phận trời sinh,


đội trời đạp đất, trung trinh với đời,


khổ vui thôi cũng qua rồi,


chia tay kiếp tạm, đã vơi hồng trần,


chia tay thôi chẳng ngại ngần


xuôi tay, nhắm mắt để gần kiếp Tiên!



Từ: TungDX
26/09/2013 12:14:14

 


 +Vấn đề chính là bà cô tôi khẳng định tôi sinh tháng năm dư, năm nào thì không biết; Tôi tra lich vạn niên (cách đây khoảng 10 năm) thì đúng năm 1952 là nhuận tháng 5;


+Mặt khác còn những câu chuyện kể rằng tôi giục bà nội tôi chạy tản cư: Cả làng chạy hết rồi bà ơi; Đầu năm 1955 làm gì còn giặc, khi sấy nếu sinh năm 1953 chắc khoong thể nói được như thế.


+Tôi dở sách tử vi xem Cung phi của tôi và vợ 1952 với 1956 thì là BÁT SAN TUYỆT MẠNG nghĩa là lấy nhau có thể chết, mà về mạng thì lại là THỦY VÀ HỎA khắc nhau…


+Ấy vậy mà chúng tôi vẫn sống nhăn răng, bên rụng hói, còn vợ thì bạc –


Mới hay mọi sự chỉ là có thể


Thêm nữa khi nghiên cứu sách tử vi tôi phát hiện một điều khiếm khuyết là: Tử vi phán chỉ dựa trên các yếu tố về đk tự nhiên mà thiếu hẳn vế đk xã hôi; Nghĩa là sinh cùng giờ, ngày tháng năm thì con vua cũng giống con giáo sư, nhà doanh nghiệp hay nhà nghèo…


Đang còn mông lung chưa biết giải thích ra sao, thì thấy câu: CÒN TÙY THUỘC VÀO HỒNG PHÚC GIA ĐÌNH - có thế chứ, vậy thằng tôi TungDX còn là nhờ hồng phúc các cụ  nhà TÔI hì hì hì...


 Thêm một cặp nữa Chồng 1942 vợ 1954 cũng BÁT SAN TUYỆT MẠNG NHƯNG ĐANG RẤT RẤT RẤT HẠNH PHÚC VÀ KHỎE MẠNH…hê hê hê…nhưng mà lo ghê, ghê ghê ghê


 


 



Từ: CuongLV
26/09/2013 11:33:07

Tôi xin kể chuyện của mình : nĂM 2012 anh chị em tôi đi gọi hồn Bố Mẹ mình về việc có thể cải táng Mẹ chúng tôi hay không -  Cụ BÀ mất năm 2008. Khi gọi, hồn Bố tôi hiện trước và nói ngay chuyện của tôi cần làm Lễ tạ mộ sớm để Tổ tiên phù hộ cho tôi ...''tháng 12 yên ổn làm ăn ''. Chúng tôi đã làm theo lời Cụ dặn nhưng trong bụng cũng không rõ thực hư thế nào. Đến Ngày 12 tháng 12 (ÂL) xảy ra chuyện tôi ngã xe, ngã thì bình thường thôi nhưng chấn thương cực nặng nề, suýt nữa Cường tôi đi tàu suốt thì cả nhà mới hiểu lời dặn của Bố 2 tháng trước. Tôi nghĩ chả ai không phải chết, lúc sống cứ vui vẻ, nhân hậu tránh các thói hư, tật xấu đi. Nếu đã mắc thì tỉnh ngộ lại, cũng đừng quá suy nghĩ, hoang mang mà nên hối cải bằng hành động thực tế. Tôi vừa đi dự đám tang Bà Dì ruột (Cụ (đã) sống gần quê Tung ĐX) thấy các em mình vật vã, đau đớn thế nào nên chợt nghĩ chính Bà Dì là người hạnh phúc vì Cụ mất không đau ốm, đầu óc bị lú lẫn trước đó hàng 8 tháng nên Cụ không cảm nhận được niềm vui, nõi buồn, đau đớn hay hạnh phúc trong khi con cháu Cụ đứt từng khúc ruột.   



Từ: ThucPT
26/09/2013 09:35:52


Anh Tung ơi,"duy chỉ tôi không hay" vì tôi sinh năm 1953 cơ mà, mẹ tôi biểu thế. Còn giấy khai sinh 1952 là vớ vỉn! Khà khà khà ....




Từ: Guest KhoaDT
26/09/2013 08:32:44

Trong chau co doi mat giong ong noi!





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s