KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 05 Tháng mười. 2013

BẠN KGU THĂM NHÀ




Tác giả: TungDX

BẠN KGU THĂM NHÀ

Ba ngựa con đến thăm nhà

Tuổi hưu mà ngắm rõ là trẻ trung

Ngựa – „Chuột nhắt“ Nguyễn Thị Nhung

Triệu sơn Thanh hóa lớp cùng TungDX ta

Bé - hạt tiêu lắm „ầy à“

Chồng, hai con, chính Nhung là sực siêu

Em Phương Thoa vẫn thuở nào

Mỏng mày hay hạt, trán cao dô đều

Mắt lanh, nói lẹ, dáng eo

 

Vợ chồng „Thành phố“ tu đều lên „SƯ“

Em Vinh làng Bưởi Nghĩa đô

Đồng hương với „Dế...“ ông Tô Hoài mà

Nghỉ đà ngoài năm thứ ba

Hưu trí du lịch gần xa trong, ngoài

Ngắm, nghe quên đáp, ngây người

Chia tay vội „chộp“ lấy vài dăm PÔ

Bốn chục năm trước hiện về

Thấy nhau mừng cứ khen là như xưa

Nắng tháng mười rực vàng tơ

Ngựa con khuất nẻo, ngẩn ngơ chủ nhà

Ông Sanh cũng thật rõ là

Đã sinh một chẳng sinh và dăm TungDX

03/10/2013


Người post: TungDX

Ngày đăng: 05-10-2013 08:08






Xem 21 - 30 của tổng số 30 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

Từ: TungDX
06/10/2013 21:38:46

 


 


Chào ACE KGU nhà mình, tự mình đã thấy hên sướng lâng lâng rồi, đúng là thu lâng lâng; Đọc bình luận của mọi người càng thấy sướng rơn, cảm ơn... Nghị lại phát hiện 3 bông hoa ba miền - hay ...TungDX sẵn sàng mời các người đẹp (CucNT HanhLT) đến chơi và sẵn sàng xuất quà thơ để tặng


Huyền ơi, anh cũng có tâm trạng muốn đưa lưng Rồng ra để cõng khách bay một vòng ra sông Đuống...


Anh không chuyên văn Thu à, anh là chuyên toán lại được đào tạo để đi "CHÔM" kiến thức nên học lỏm cũng kha khá, có lẽ vì thế mà cũng có thể tiếp được phần nào chiêu của Chuyên văn


Khoa: "Còn bà vạm vỡ đứng cạnh 3 chú ngựa ..." là phu nhân của Tiến HM của là GIÁP NGỌ đích thực, xảy ra chuyện không có "Nàng Khỉ" chủ nhà là ứng với câu:


Ngắm, nghe quên đáp, ngây người


Chia tay vội „chộp“ lấy vài dăm PÔ


Tiễn sang đến cửa nhà khác mới nhớ ra, lúc ấy nàng có khách rồi


Chị Hoa là cùng năm với anh Khuê em vẫn nhớ chị của ngày xưa, bây giờ thì còn phải xem đã 


 


 


 


 



Từ: Guest Phạm Thị Ngọc Hoa Hóa 72
06/10/2013 18:42:29

Còn lại ở dương trần thì chị Hoa là Ngựa đầu đàn. Chị đã may mắn gặp Thoa và Vinh ở Du xuân 2013. Nhắc gia đình Ngựa là thấy thân thương ấm cúng. Cám ơn KGU, cám ơn Bà giáo "Ngựa". Nhung ơi, nhớ tham gia Du xuân 2014 nhé. Trong niềm vui chung sẽ có niềm vui nho nhỏ của họ nhà mình. Cám ơn Tung DX đã đón tiếp và thông tin về các "Ngựa"



Từ: Guest LamTB
06/10/2013 16:26:26

Lâu lắm mới nhìn thấy lại chị Nhung, đúng là vẫn như xưa. Anh Tung đã khắc họa 3 vị khách KGU không lẫn vào đâu được.



Từ: Guest
06/10/2013 14:17:23

Nói chung cứ có bạn đến nhà chơi với ta là vui rồi, chị Thoa ra HN khi nào mà đã kịp thăm bạn đồng môn vậy.



Từ: Guest KhoaDT
06/10/2013 14:09:55

Ông Tung đúng là một chú "Rồng" đào hoa, được một lúc 3 ngựa con đến thăm hỏi thì còn gì hơn nữa. Còn bà vạm vỡ đứng cạnh 3 chú ngựa chắc là "Nàng Khỉ" chủ nhà đúng không? 



06/10/2013 03:52:24

@Huyền ơi, đúng là dân Chuyên Văn, sao nhớ nhiều thơ, văn để trích dẫn thế.


@Anh Tung, còn anh dân "không Chuyên Văn", nhưng lại Chuyên Thơ đúng không hả anh?!



Từ: Guest HuyenBT
06/10/2013 02:55:45

Ôi anh Tung ơi, thấy thấm đẫm bao phấn khởi, vui mừng trong từng câu từng chữ Thơ anh. Thật quý tấm lòng bè bạn. Đầu tháng mà gặp niềm vui như vậy là may mắn lắm đấy. Tâm trạng thật giống của ông Phùng Cung trong bài Thơ "May mắn" dưới đây.( Phùng Cung gặp người dưng mà còn thấy may mắn, còn cảm động đến trào nước mắt, huống chi anh Tung gặp lại bạn xưa!)


May mắn


Sáng nay may mắn ra đường


Đi một quãng


gặp toàn người đẹp


Tôi sung sướng


Trào nước mắt


Muốn đưa lưng


Làm thảm trải lối đi


 



Từ: CucNT
05/10/2013 21:20:36

Đọc thơ là em muốn ra thắm anh Tung rồi, để anh tặng cho 1 bài về đọc sướng âm ỉ. 1 Tung mà thơ đã lai láng thế này, 3 Tùng thơ dán đâu cho hết?



Từ: HanhLT
05/10/2013 13:01:52

Đầu tháng bác Tung được các em xinh đẹp đến thăm...hên cả tháng nhe...chúc bác khoẻ, làm thơ dài dài,nhất là cái loại thơ kiểu văn tế của bác em là xin bái phục, như cụ đồ ngày xưa ấy.



Từ: NghiPH
05/10/2013 10:15:58

Ấm tình bè bạn quá, anh Tung ơi! Anh được tận ba bông hoa từ ba miền đất nước đến thăm thì hạnh phúc nào bằng nữa.


Em đã vào thăm nhà anh lần đi thăm anh Tiến cách đây 3 năm. Ấn tượng lắm với những bài thơ anh treo khắp tường nhà. Chị nhà anh quả là hạnh phúc khi sống cùng nhà thơ nhân dân uyên bác và hóm hỉnh như anh.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s