KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 10 Tháng hai. 2014

DU XUÂN VỀ XỨ QUAN HỌ




Tác giả: TanhVH

DU XUÂN VỀ XỨ QUAN HỌ

 

Như thường lệ, Khóa 73 KGU chúng tôi vào những ngày đầu Xuân thường tụ tập với nhau vào ngày 5-6 Tết, nhân dịp " Đại ca xứ Bắc kỳ" về quê ăn tết với các bậc tiền bối của gia đình tại một trong những đại điểm của Hà Nội. Nhưng Xuân Giáp Ngọ này, chúng tôi thống nhất sẽ tổ chức gặp mặt đầu Xuân tại Xứ Quan họ theo lời mời của Anh Tiểu (OB73) và gia đình tại thông Tiêu Sơn- Thị xã Từ Sơn- Bắc Ninh, quê hương của những làn Quan họ. Theo truyền thuyết, tại xứ Kinh Bắc này, với những điệu hát dân ca giao duyên thấm đậm tình người, mà khi cất lên làm cho các Quan đang đi công cán cũng phải dừng lại để mà nghe và chiêm nghiệm, vì vậy các điệu hát ấy được gọi là Quan họ.

Sáng ngày 9 Tết, anh chị em chứng tôi gồm 12 người xuất phát từ Hà Nội thẳng tiến về quê hương của Nhà Lý, nơi "đóng đô" của gia đình Chú Tiểu, bạn đồng môn của chúng tôi. Đến nhà "Chú Tiểu", chúng tôi ngỡ ngàng và xúc động khi thấy gia đình ông bạn già đã chuẩn bị và long trọng đón chúng tôi như những người khách quý đầu năm, hiên nhà đa biến thành một sân khấu nhỏ và các nghệ sỹ đồng quê đang chuẩn bị cho buổi giao lưu đầu Xuân, trong bếp thì các con gái và rể của "Chú Tiểu" đang chuẩn bị mâm cỗ để đón các bạn đồng môn của bố mình. Sau khi thống nhất chương trình với gia đình, chúng tôi được " Chú Tiểu" và một Thủ từ trong thôn dẫn đi vãn cảnh Chùa Tiêu, nơi Thiền sư Vạn Hạnh đã đón cậu bé Lý Công Uẩn về ở và truyền đạo làm người cho vị Vua tương lai.

Chúng tôi cùng nhau lên núi Tiêu Sơn vào chùa thắp hương cầu mong cho quốc thái dân an và xin nhà Phật cho được sức khỏe dồi dào để có thể gặp nhau lại vào những năm mười năm sau nữa, thăm và thắp hương dưới chân tượng Thiền sư Vạn Hạnh và vãn cảnh chùa Chùa Tiêu. Khác với những nôi chùa ở thành phố, nơi mà các con nhang, đệ tử chen chúc, xen lấn nhau để vào thắp hương cầu may, cầu lộc, cầu tài, hương khói nghi ngút, hòm công đức đặt khắp nơi, tiền đặt khắp nơi, Chùa Tiêu thật sự là một nơi thanh tịnh, không ồn ào xô bồ. Anh em chúng tôi nói với nhau đúng nghĩa là vãn cảnh chùa đầu năm.

 

 

Từ Chùa Tiêu, cúng tôi về nhà "Chú Tiểu" để hội ngộ đầu Xuân và thưởng thức những làn Quan họ. Các "nghệ sỹ và nhạc công" của câu lạc bộ quan họ thôn Tiêu Sơn đều là những giáo viên phổ thông đang tại chức hoặc nghỉ hưu. Họ đến tham gia giao lưu với chúng tôi như là những người bạn. Có lẽ trong chúng ta, mọi người ít nhiều đã nghe hát Quan họ, nhưng đối với chúng tôi khi nghe các anh hai, chị hai không chuyên này hát mới cảm nhận được rằng, lần đầu tiên trong đời mới thực sự được nghe hát Quan họ gốc. Các diễn viên lớn tuổi không chuyên này hát những làn Quan họ gốc với cả nhiệt huyết của mình, nghe mà dễ thương quá. Họ hát không phải để cho khán thính giả thưởng thức như nhưng buổi biểu diễn chuyên nghiệp khác mà là hát để cho những người bạ thân thiết của mình nghe. Trong không gian yên tĩnh của thôn quê, các làn Quan họ cất lên thấm đượm tình thân, tất cả anh chị em chúng tôi ngồi lặng mà nghe, không ai nói chuyện riêng với ai, không bình luận. Đáp lại thịnh tình của các anh hai, chị hai Quan họ, Anh Kim, Anh Tiến Thắng đã lên hát những bài hát tiến Nga như " С чего начинается Родина», «Русское поле» và một vài bài hát Việt Nam, sau đó tập thể anh chị em chúng tôi đã cùng nhau hát bài «Тревожная молодость». Sau 2 giờ giao lưu ca nhạc sân nhà, lá vườn, chủ nhà đã mời chúng tôi dự bữa cơm trưa "Tân niên" cùng với gia đình. Trong suốt cả thời gian cơm trưa, lại vang lên những làn Quan họ mời rượu, mời cơm, mời nước, lời chúc năm mới của các anh hai, chị hai Quan họ. Bữa cơm thật đầm ấm và vui vẻ.

Sau cơm trưa, chương trình giao lưu văn nghệ lại được tiếp tục. Hay và vui nhất là có những anh chị em hàng xóm của "Chú Tiểu" thấy vui quá, máu quan họ nổi lên nên chạy sang xin tham gia giao lưu một vài bài. Không khí đầu Xuân thật vui vẻ và ấm cúng. Kết thúc buổi giao lưu văn nghệ là màn ca múa Tây Nguyên hát Quan họ. Xen lẫn các tiết mục ca hát, chúng tôi còn được thưởng thức các bài thơ của các tác giả đồng quê "Câu lạc bộ Thơ"của thôn trình bày.

 

Cuộc vui nào cũng phải có hồi kết, khoảng 15h30, chúng tôi đành phải xin phép được chia tay với các anh hai, chị hai Quan họ và gia đình "Chú Tiểu" trong sự bịn rịn của cả chủ lẫn khách.

Một ngày "Du Xuân" đầu năm mới của những ông, bà "đít Sáu" thật vui vẻ, cảm động và đầy ý nghĩa. Lại chúc nhau sức khỏe dồi dào để những năm tiếp theo lại có những cuộc "Du Xuân" vui vẻ và đầy ý nghĩa như vậy.

Xin cảm ơn gia đình Anh Nguyễn Xuân Tiểu và các anh hai, chị hai Quan họ, cảm ơn sáng kiến của Khóa trưởng Đặng Đình Kim, "Đại ca Bắc Kỳ Nguyễn Tiến Thắng" đã tổ chức ngày "Du Xuân" về xứ Quan họ thú vị này.

 


Người post: TanhVH

Ngày đăng: 10-02-2014 12:12






Xem 11 - 20 của tổng số 24 Comments



Từ: Guest cháu Công
13/02/2014 09:14:59

bác Tánh viết hay và tình cảm quá! Chúng cháu là thế hệ con cháu rất ngưỡng mộ và tự hào về các bác.



Từ: CuongLV
12/02/2014 23:17:02

Xin Cái còm 13 này về mình cho thật khớp với các số đen đủi của mình : đúng lúc K73 gặp mặt với các em Quan họ xinh đẹp của Bắc Ninh thì con gái đi công du nước ngoài, báo hại ông bà Ngoại phải đến trợ giúp trông 2 cháu mới 4,5 và 1 tuổi. Thật tiếc là không gặp được anh HồngLV - người đã sống cùng Phòng với tôi năm đầu du học ở Ki shi nhốp. Cảm ơn anh tánh đã post một bài văn chất lượng và xinh tươi lên mạng cho nhwungx người không đi như tôi càng đọc càng tiếc...HuHuHu...  



Từ: KhoaDT
12/02/2014 14:54:04

Một chuyến du xuân hội ngộ tuyệt vời. Chúc mừng các đại ca KGU73 nhân dịp năm mới Giáp Ngọ.



Từ: Guest DG
12/02/2014 13:08:25

@Thắng vẫn ga lăng như thường



Từ: Guest Phuonglx
12/02/2014 12:33:35

Sau Tet duoc gap ban be, duoc di du xuan la mot hanh phuc lon. Uoc gi khoa chung ta cu duy tri hoat dong nhu may nam nay thi vui biet may, rat tiec mot so anh chi khong khac phuc viec gia dinh de tham gia dong du. Nam moi chuc cac ban khoe va vui ve.



Từ: ThangNT
12/02/2014 10:35:20

Cám ơn anh Tánh đã có một bài viết hay và rất kịp thời. Thật là một buổi dã ngọai lý thú và bổ ích. Tiếc cho những ai không có điều kiện tham dự. Tôi nhiều lần đã xem hát quan họ trên TV. Và nói thật cũng không thật là thích lắm. Tuy nhiên vợ chồng anh Tiểu + Chín và các đồng nghiệp đã cho thấy một nét văn hóa hòan tòan khác, rất lạ và đặc biệt là rất tình người. Khó có nơi nào sánh được. Điểm thứ hai là tôi thấy những người con ở quê hương anh Tiểu rất tài. Có thể nói ai cũng có thể làm thơ và hát. Tôi nghĩ trong Hội ta may có em Lý cục trưởng là đọ được với họ. Còn Bình kều có lẽ không cãi được cái khỏan đối đáp của người Kinh Bắc đâu. Tiếp theo là những cư dân ở ngõ "cây dừa" chỗ nhà anh Tiểu ở rất nhiệt tình thấy vui là xông vào hát ngay. Nhất là đồng chí bác sĩ nhà thơ sau khi được tôi mời 3 ly vodka. Một lần nữa xin cám ơn gia đình anhTiểu + Chín đã đón tiếp lớp SV Kishinhop tốt nghiệp 73 rất nhiệt tình. Nói thêm với em Liên (hình như ở Đà Nẵng thì phải) là đây là lớp cả OB + CL/73. Mà CL 73 đi chỉ thiếu 1 người, là tấm gương cho mọi người noi theo.Xin cám ơn anh Kim + Tánh đã tổ chức chuyến du xuân cực kỳ ý nghĩa.



Từ: Guest BM
12/02/2014 10:26:38

Du Xuân liền chị, liền anh


bởi tình gắn bó luôn dành cho nhau,...


Ới nhau đi hội mau mau


gia đình anh Tiểu trầu cau têm rồi!


Đến đây người hỡi nhân đôi


niềm vui nhân nghĩa đất trời đang Xuân


Trầu này để nhớ nhau luôn


để người xuôi ngược nhớ Xuân nơi này


Về miền Nam vẫn còn cay


miếng trầu quan họ, tình này trẻ sao,...


Người ơi, dẫu sống phương nao


Hội Xuân tụ lại, xôn xao hát, cười


như hồi mười tám đôi mươi


chúng mình trẻ mãi, nụ cười đương Xuân!



Từ: LienTP
12/02/2014 09:14:27

Các anh chị đi du xuân vui quá, lớp đông, nhiều nhân tài, vừa nhiệt tình lại gắn bó. Thật đáng ngưỡng mộ. Chúc các anh chị OB73 luôn vui tươi trẻ khỏe và yêu đời nhé. 



Từ: TanhVH
12/02/2014 08:10:54

Đáng lẽ số người đi nhiều hơn, nhưng đến phút chót người thị phải trông cháu (Anh Vịnh chồng chị Xuân, chị Hợi, chị Nga, anh Cường), người thì ốm, người thì bận việc riêng nên chỉ có ngần ấy người đi thôi. Gia đình anh Tiểu chuẩn bị đón tới 20 người lận. Tuy không đầy đủ nhưng cũng rất vui vì Nguoikgu gặp mặt đầu Xuân là vui rồi



Từ: CucNT
11/02/2014 20:41:31

Ôi! Thật thú vị. Năm mới các anh chị có 1 chuyến du xuân thật  tuyệt vời. Bây giờ em mới biết "quan họ" có nghĩa là hay đến nỗi quan cũng phải mê.


Lớp trưởng Kim và Đại ca Thắng đúng là tài tử . Có lẽ các chàng đã làm cho các cô quan họ có tiếng hát mê đắm hơn.


Cảm ơn anh Tánh đã có 1 bài tường thuật thật hấp dẫn.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s