KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 30 Tháng tư. 2017

TẤM ẢNH ÂN TÌNH




Tác giả: Phạm Thị Ngọc Hoa - Hóa 72

 Ảnh 1: Cúc, Lộc, Phú, Nghiễm, Hoa, Cấp

Du Xuân 2017 đã qua đi, nhưng dư âm tình cảm của nó vẫn đọng lại trong ký ức của những người tham gia ...

Du Xuân 2017 đưa tôi từ bất ngờ đến bất ngờ! Tôi tròn xoe mắt khi thấy các thầy cô trong chiếc áo màu xanh lá cây, thương hiệu độc quyền của KGU. Rồi tới những tà áo dài Việt Nam duyên dáng của các cô giáo trong đêm Gala Du Xuân. Wow… Một ý tưởng tuyệt vời, một nhạc trưởng (có lẽ không phải chỉ một?) và những nhạc công tài ba đã tạo nên sắc màu hòa quyện, rực rỡ trong cuộc gặp gỡ cựu sinh viên và giáo viên KGU, cho Du Xuân 2017. Làm sao để kịp thời điểm và vừa kích cỡ cho những Người “Tây” từ xa xôi vượt qua vài biên giới, đến với “Ta” ?! (Chia sẻ chút xíu đi!). Cùng hòa nhập với ta!

 Nhưng, bất ngờ hơn nữa là khi Vũ Chu Hiền (Hóa 74) chuyển cho tôi tấm ảnh “Điệu múa Nón Thái”, nói là của Olga, con cô giáo dạy tiếng Nga - Lutmila Phranxevna - trao lại.

Cô Lutmila Phranxevna đã mất năm 2000 và dặn con gái: khi nào gặp Người trong ảnh thì trao lại cho người ta. Quả là trái đất tròn! Bây giờ thì Olga và người trong ảnh đã gặp nhau.

 

Ảnh 2: Cấp (SV 72), Olga và Hoa (Hóa 72)

Tấm ảnh có lẽ được cô Lutmila chụp trong Hội diễn văn nghệ 1969. Chúng tôi không ai có nó. Hai mươi tuổi, mình ngây thơ, bạn ngây thơ. Tập tành, sắm sửa trang phục, đạo cụ lên trình diễn chỉ với “nhiệt tình cách mạng”. Không ai chụp hình, mà giả có muốn chụp cũng không có máy. Vậy mà cô Lutmila đã chụp, tráng phim, rửa ảnh và cất giữ gần 50 năm. Tôi không học tiếng Nga với cô. Đến Kishinhốp tôi vào học ngay năm thứ nhất. Tôi không biết cô, nhưng cô lưu giữ tuổi trẻ của tôi và dõi theo sự trưởng thành của tôi. Phía sau tấm ảnh còn lưu lại nét chữ của cô: “Hôm qua là những sinh viên, còn hôm nay ai trong số đó đã là Phó tiến sĩ khoa học (Người áp chót)”. Tôi cầm tấm ảnh nghẹn ngào. Tôi mắc nợ cô Lutmila Phranxevna.

Món nợ ân tình! Nơi suối vàng, chắc cô không biết rằng khi viết bài này tôi để tấm ảnh “Điệu múa Nón Thái” trước mặt và tôi khóc. Cám ơn Nguyễn Bích Chi (Hóa 74) với nhóm Về nguồn 2011 đã cùng Olga và Dimca (cháu ngoại cô) đi viếng cô mộ ở Nghĩa trang Doina, đã đến thăm nhà cô, đã cùng Olga và Dimca lật giở lại những kỷ vật đến từ Việt Nam để luôn khắc sâu ân tình của các sinh viên Việt Nam với thầy cô KGU. (Xem bài “Chúng con đã tìm thấy các thầy cô” , Chi NB, Hóa 74 – Hội KGU Tập 3 - Chặng đường 5 năm, tr.165). Và chuyến Về nguồn 2016 Olga  cũng đã đưa người KGU đến viếng mộ các thầy cô giáo cũ, trong đó có mộ cô Lutmila Phranxevna. (Xem bài “ Thăm mộ các thầy cô” post ngày 26.10.2016 của NT Hương.)

Tôi cám ơn Ban Tổ chức Du Xuân 2017 đã mời Olga – Con gái cô Lutmila sang Việt Nam. Tôi thấy nhẹ lòng đi đôi chút!

 Olga khoe với tôi một con châu chấu kết bằng cước. Em nói đó là món quà Việt Nam đầu tiên của em. Năm đó em 3 tuổi, khoảng 1975. Em muốn tôi tìm giúp người đã tặng em món quà này. Tôi động viên em: “Cứ từ từ, có thể rồi sẽ tìm được!”

 

Ảnh 3: Món quà Việt Nam đầu tiên của Olga

Buổi sáng, em chỉ vào dĩa các loại bánh Huế mà em “tự chọn” ở khách sạn Duy Tân, nói: “Lạ ghê! Cái gì cũng lạ, chỉ có con người là thân quen!” Em cho tôi xem tấm thiệp viết tay của các học trò mẹ em chúc mừng em nhân chuyến sang Việt Nam du xuân, em thán phục: “Giỏi quá! Hơn 40 năm mà viết tiếng Nga không hề có lỗi nào!” Tôi nói: “Vậy thua tôi rồi!! Với một trang tiếng Nga này tôi có thể làm nên 100 lỗi!” Cả hai cùng cười.

Khi Hội trưởng Ngọc gọi thứ tự chụp hình những học trò của cô Lutmila Phranxevna với Olga. Trong ảnh có tôi. Tôi là học trò của cô. Tôi học cô một đời không hết đạo.

 

Ảnh 4: Các học trò cùng con gái cô gặp mặt tại cố đô Huế

 

Tp. Hồ Chí Minh 17/04/2017


Người post: HienVC

Ngày đăng: 30-04-2017 12:12






Xem 21 - 26 của tổng số 26 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

Từ: Guest Cấp - sv72
02/05/2017 23:12:04

Cảm  ơn H nhiều , bài viết của H đã thay lời muốn nói của các chị em khoá 72 . Nhớ sao một thời xuân xanh tuổi 20,thật xinh tươi  , hồn nhiên và vô tư, được hưởng trọn niềm vui được học hành và thể hiện   mình trên đất nước xô viết đầy nhân từ và bao dung .Nhờ những gì học được ở trương KGU Mondova , những quyển sách bằng tiếng Nga của các trí thức   xô viết mà tôi đã góp phần nhỏ  bé của minh phục vụ tốt người dân Việt Nam ta. Ơn ấy sao quên được ! Cảm ơn ban tổ chức và ban LL hội KGU đã tạo nên du xuân 2017 thật ấn tượng tràn đầy niềm  vui , nghĩa tình thầy trò và tình bạn lưu luyến



Từ: UyenNT
01/05/2017 18:04:48

Ôi! Chị Ngọc Hoa viết lần nào cũng rất xúc tích và đầy tình cảm.Hôm đầu tiên Olga đưa cho em xem toàn bộ tập ảnh em đã thức trọn đêm để ngắm nhìn những hình ảnh của 40 năm trước.Em xem đi xem lại bức ảnh " Điệu múa nón Thái " hình dung ra các chị ngày ấy tâp ở Дом Культуры.Em ở năm dưới rất ngưỡng mộ các chị.Em nhớ hết các chị.Các chị thật xinh đẹp và giỏi giang.Chị nói đúng, Du Xuân năm nay thật ấn tượng và chứa chan tình người chị nhỉ.Xuân Ba ơi, em Olga không có phút nào lẻ loi đâu em ạ.Em luôn được bao bọc bởi gia đính KGU.Em là cầu nối quá khứ và hiện tại của sinh viên chúng mình.Chị Hoa ơi, em đã đọc tất cả các Com.mọi người đã khen chị hết phần của em rồi.Phần em còn lại chỉ biết cảm phục và rất nhớ các chị.Mong sớm được gặp lại mọi người.



Từ: TuyetHA
01/05/2017 15:52:38

"Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỳ niệm...", những ân tình theo ta suốt một đời, chẳng thể nào quên. Bài viết của chị Hoa rất ngắn gọn nhưng thật chân tình, đầy cảm xúc, đầy ý nghĩa. DX 2017 mới đây thôi cũng đã thành kỷ niệm rồi. Khép lại một cuộc vui, người KGU lại mơ đến những cuộc vui tiếp.



Từ: ThangNT
01/05/2017 10:00:30

Xem bức ảnh chị Hoa và các bà chị năm 72 chụp, cứ ngỡ như mới xẩy ra đây. Thời gian trôi nhanh thật. Đấy cô em Olga sinh năm 1972, năm các bà chị 72 tốt nghiệp. Thế rồi gặp nhau ở Huế, chụp ảnh với nhau. Cứ như thời gian học ở Moldova vừa mới đây thôi. Tôi có 2 bức ảnh chụp riêng với "bà chị" GS Crivoi Aureal và "cô em" Olga khá đẹp, định đưa lên mạng, nhưng có lẽ phải nhờ cô em Tuyết thôi. Thoa cứ khiêm tốn chứ tiếng Nga của cô khá lắm. Bằng chứng là mấy kỳ du xuân đều là Thoa soạn banderol tiếng Nga rất chuẩn mà.Cám ơn bài viết của chị Hoa. Ngắn gọn, nhưng ý nghĩa. Chỉ tiếc là các bà chị năm 72 không động viên cặp anh Tuấn + chị Cúc tham gia.  



Từ: ThoaNP
30/04/2017 17:33:25

Chị Hoa ơi. Bài chị viết tuy ngắn mà hay và cảm động quá. Em đọc mà cũng ứa nước mắt. Khi ở Huế chị cho xem ảnh và kể chuyện món quà dây cước của Olga em cũng không thể ngờ được và thật sự cảm phục tình cảm của cô Lutmila Phranxevna với học trò VN. Nhưng em cũng chỉ biết nhìn ngắm Olga từ xa chứ không dám lại gần nói chuyện, phần do tiếng Nga dốt, phần hơi tự ti do không học cô, mặc dù đúng như chị Xuân Ba nói, Olga thật thân thiện. Bữa cuối cùng Hội KGU-HCM chào đón Thầy Cô, ngay từ đầu em đã được ngồi cạnh Olga, nhưng vừa có việc đứng lên lo gì đó thì đã có người khác ngồi vào chỗ đó rồi, đành phải sang bàn khác. Thế là cũng chỉ ôm chào Olga lúc tạm biệt.



Từ: BaLX
30/04/2017 14:56:11

Em nhìn tấm ảnh múa của các chị, em nhận ra gần hết, chỉ có chị Cúc và chị Cấp em ko nhận ra. Mấy ngày DX ở Huế, em thấy Olga thật dễ gần gũi. Em có cảm giác hình như trong đoàn các thầy cô và bạn bè ở Moldavi qua, Olga có vẻ lẻ loi, thường ngồi một mình với các ACE Kgu. Thấy vậy, em càng thương em ấy hơn và hay tìm cách nói chuyện với Olga.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s