KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 30 Tháng ba. 2014

"HAI ĐẦU THẾ KỶ"




Tác giả: 3Chai

Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga: Thông báo Gia hạn thời gian gửi bài cho Tuyển tập thơ “Hai đầu thế kỷ”
Để tiến tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội VHNT VN tại LB Nga (18/8/1994 – 18/8/2014), chúng tôi quyết định sưu tầm, tuyển chọn tập thơ “Hai đầu thế kỷ” (Tiêu đề phụ: 60 năm thơ Việt tại Nga và LX cũ), bao gồm sáng tác thơ của những người Việt Nam đã từng sinh sống, lao động, học tập, công tác, hoặc đã từng có dịp tham quan, du lịch… ở những nước thuộc Liên Xô cũ (sau là SNG) và LB Nga ngày nay, tính từ thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam đầu tiên sang Liên Xô từ những năm 50 của thế kỷ 20 đến nay…
Đối tượng tham gia:  Những người Việt Nam đã từng sinh sống, lao động, học tập, công tác, ở LB Nga  và những nước thuộc Liên Xô cũ (sau là SNG) – hoặc đã từng có dịp tham quan, du lịch… (Không nhận bài của tác giả chưa từng đến Nga và Liên Xô viết về Nga và Liên Xô)
Nội dung:
1.Thơ viết về nước Nga, hoặc các nước thuộc Liên bang Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô cũ): Thiên nhiên đất nước, con người Xô viết, tình hữu nghị Xô – Việt ngày xưa, Nga – Việt ngày nay…
 2. Tình yêu gia đình, quê hương đất nước Việt Nam trong những ngày sống, học tập và làm việc xa tổ quốc.
3. …Các đề tài mở rộng khác
Dung lượng bài vở: Mỗi tác giả có thể tự chọn gửi từ 1 đến 5 bài (Không nhận trường ca).
Yêu cầu bản thảo:
-  Bao gồm cả Những bài thơ đã xuất bản, hoặc chưa xuất bản. Nên ghi rõ thời gian, địa điểm viết dưới mỗi bài thơ
-  Ngoài bút danh, cần gửi kèm một vài nét về tiểu sử tác giả: ghi rõ họ tên thật, đã từng sinh sống, học tập, lao động, công tác hoặc tham quan, du lịch ở nước cộng hoà nào thuộc LX cũ, vào thời gian nào.  Địa chỉ, số Telephone, E-mail  hiện nay, để BBT tiện việc liên lạc, trao đổi.
- Những tác giả đã mất, gia đình, bạn bè sưu tầm được bản thảo của họ, xin giới thiệu và gửi cho chúng tôi.
- Bài không đánh máy trực tiếp vào phần thư, mà phải gửi theo File đính kèm.  Đánh máy bằng Bảng Mã Unicode, font chữ: Arial hoặc Time News Roman.
Nếu đánh máy bằng các Bảng Mã khác: TCVN3 (ABC), VNI Windows…, phải ghi chú rõ Bảng Mã và font chữ ngay dưới đầu bài… để BBT tiện xử lý.
Thời gian nhận bài: Gia hạn thêm: đến hết ngày 30/ 04 năm 2014
Địa chỉ nhận bài: NHÓM BIÊN SOẠN, TUYỂN CHỌN THƠ “HAI ĐẦU THẾ KỶ”
Gửi về một trong các địa chỉ sau đây:
Liên bang Nga:
1. Nhà thơ Châu Hồng Thuỷ: Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga, TBT Tạp chí Người Bạn Đường (Chủ biên). Tel:  +7.967-195-3088. E-mail: chauhongthuy@gmail.com
2. Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng: UVBCH  Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga
Tel:  +7.916.068.5956. E-mail: phandoanpho@yahoo.com
Đại diện trong nước:
3. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Phó Tổng thư ký Thứ nhất Hội nhà văn Á – Phi; E-mail: nquangthieu@gmail.com
Trước khi in thành tập, những bài thơ của các tác giả gửi đến, chúng tôi sẽ giới thiệu trên Website: http://www.nguoibanduong.net (Tiếng nói của Hội VHNTVN tại LB Nga)
Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga


Người post: HaiTB

Ngày đăng: 30-03-2014 12:12






Xem 21 - 25 của tổng số 25 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

Từ: Guest BM
01/04/2014 07:33:05

Xin cảm ơn 2 anh Hải, đọc những links và những bài thơ, văn của các anh chị đang sống xa xứ sở, lại nao lòng ai mà chẳng nhớ quê?


Xin cảm ơn những người xa xứ


rung động tâm can những dòng viết tuyệt vời


những sâu lắng của tha phương đất Bắc


hạt tuyết đầu mùa cũng xao xuyến gợi tình quê!




Một trăm năm rồi trăm khác sẽ qua đi


chỉ còn lại tình yêu là thuần khiết


vẫn nóng bỏng, đó là tình Đất Việt


vẫn mặn mòi, giọt lệ nhớ quê xa,...




Những dòng thơ dội lại thưở xa nhà


cứ dai dẳng, day dứt người xa xứ


nhớ bông đào Xuân đã tàn rồi lại nở


bánh chưng Tết này có thơm tựa Tết xưa?




Ông Đồ xưa còn khăn xếp đợi mùa


tay run run đưa dòng đời xuôi chảy?


Tết rồi Xuân, rồi Hè về bỏng cháy


lại dịu dàng e ấp hạt tuyết bay?




Hạt nào từ quê, theo hơi nước về đây


tinh khiết thế mà trắng màu xứ sở


như cát trắng dội màu nắng đó


lại có hình trái tim nhỏ vỡ vì quê?




Ôi, nơi xa, nơi một thưở vụng về


ta tìm đến bông xiren đầu mùa tím ngắt


lá non xanh như vị tình yêu đầu đời hơi đắng


chắt chiu tình người muôn đời lặng lẽ trôi?




Đã qua rồi, thế kỷ của chúng tôi


qua chiến chinh, đón cuộc đời rộng mở


nơi xứ người quê thứ hai tôi đó


vẫn ngọt ngào mùa quả ngọt mãi trên môi!



Từ: PhongPT
31/03/2014 18:39:57



Ai thi thơ đ...â...y:


 


Nở bảo hoa của Nở


Trồng ở Moldova


Chí bảo hoa của Chí


Trồng ở Laptop ra


OOORAAAH!




Từ: Guest LiTM
31/03/2014 09:39:55

Giữa hai đầu thế kỷ, những tháng năm


Giữa chiến tranh, đạn bom và đói khổ


bao hy sinh, gian nan, dập dồn bão tố


lũ chúng tôi, được nuôi dạy nơi xa,


tuyết trắng rợp trời, táo lê mận rực hoa,


một vùng đất bao dung và kiên cường đến lạ!


 



Từ: Guest NghiPH
30/03/2014 21:02:16

Bông hoa lan anh 3chai đưa lên quá độc đáo!



Từ: HaiNV
30/03/2014 17:10:53

 


3Chai ơi, thấy 3Chai nhắc đến Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga, làm mình lại nhớ đến người bạn học phổ thông thân thiết của mình, cố nhà thơ Nguyễn Đình Chiến, một trong những người sáng lập và là Tổng Thư ký/ Chủ tịch đầu tiên của Hội này trong nhiều năm từ khi thành lập. Chiến đã đột ngột ra đi vào một ngày giáp Tết vừa rồi, để lại một một khoảng trống không gì bù đắp nổi trong lòng bạn bè ngày cắp sách tới trường, đồng đội của những trận đánh ác liệt tại các mặt trận phía Nam, phía Bắc, của các bạn thơ, bạn văn Nga, Việt...


Trên trang Web "Người bạn đường" của Hội mà Chiến từng là Tổng Biên tập đầu tiên và trên các trang báo còn lưu lại nhiều bài viết về Chiến. Mình đưa một vài link sau đây:


http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=7539


http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=7548


http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=7541


http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=7534


http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/ky-su-nhan-vat/nho-nguyen-dinh-chien-nha-tho-quen-m ua-to-gio-lon-nhung-phuong-troi/286542.html


Một số bài thơ nổi tiếng của Nhà thơ Nguyễn đình Chiến:


http://www.thivien.net/viewauthor.php?ID=607


http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=204


 


 




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s