KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 13 Tháng tám. 2014

Thầy Arkadi đã đi xa !




Tác giả: ThanhLK

Дорогие друзья выпускники КГУ,

Вчера утром, 12/8/2014 в Кишиневе, на 76-ом году своей жизни от скоропостижного инфаркта скончалься Аркадий Иванович Высочанский.

В наших глазах, Аркадий Иванович был  и остается отзывчивым, образцовым педагога, больше всего, добрым, честным человеком в буквальном смысле этого слова. Неслучайно, его личный пример подражали многие из наших вьетнамских студентов - выпускников КГУ.

Жаль что, навсегда покидал нас один из многих уважаемых наших учителей.

Примите, семья Высочанских, наше соболезнование.

Путь Бог хранит его вечно и земля будет ему вечным покоем.

Группа выпускников КГУ из Вьетнама


Người post: ThanhLK

Ngày đăng: 13-08-2014 12:12






Xem 11 - 20 của tổng số 21 Comments



Từ: ChiNB
14/08/2014 13:17:14

Nhận được tin Thầy mất thật đột ngột. Thầy vẫn còn nhiệt tình đến thế, vẫn vui vẻ và hóm hỉnh trong bức ảnh ngày sinh nhật của Thầy, hè vừa rồi Thầy vẫn đi câu cá và chắc đã có những con cá phơi khô để gửi cho các trò VN của mình, cá còn đó mà Thầy đã đi xa. Nhớ mãi những ngày năm 2011 khi được đón các Thầy, Cô sang thăm Việt Nam và gặp Thầy, Cô ở Kisinhop trong chuyến Về nguồn, những hình ảnh của Thầy vẫn còn đó mà người đã đi xa, thật buồn quá. Trong chuyến Về nguồn, cũng chính nhờ Thầy mà chúng tôi đã liên lạc và tìm được gia đình con gái cô Lutmila Phranxevna, đã đến viếng được cô và đến thăm gia đình cô. Hình ảnh Thầy đi tìm và gõ cửa từng nhà để tìm cho được địa chỉ con gái Olga của cô Lutmila Phranxevna theo yêu cầu của chúng tôi thật cảm động. Hôm nay ở Kisinhop chắc đang tổ chức tang lễ cho Thầy, xin vĩnh biệt Thầy Arcadi Ivanovich, cầu mong Thầy yên nghỉ cõi vĩnh hằng. Xin được gửi lời chia buồn đến vợ Thầy - cô Olga, các con, cháu của Thầy và toàn thể các bạn KGU nhóm trò mà Thầy đã trực tiếp dạy.



Từ: ThoaNP
13/08/2014 23:19:23

Tôi tuy không được học Thầy Arcadi nhưng vẫn nhớ mãi nụ cười hóm hỉnh của Thầy qua các ảnh trong lần Thầy Cô thăm Việt Nam, ảnh Thầy Cô chụp ở Hạ Long, ảnh Thầy và em Ngọc, nữ học trò yêu của Thầy, ... và nhất là bài viết mới đây của em Huyền mô tả Thầy chuẩn bị cho chuyến đi câu cá dài ngày hàng năm.


Người Thầy giản dị, yêu đời, yêu gia đình, học trò, ... và chắc là một trong những người trẻ tuổi nhất của lứa Thầy Cô dạy thế hệ chúng tôi. Vậy mà Thầy đã ra đi. Đột ngột và đau buồn quá.


Xin chia buồn cùng gia đình Thầy và các học trò yêu của Thầy.



Từ: MaiND
13/08/2014 20:56:09

Lại một người Thầy yêu quý của các thế hệ SV VN tại KGU ra đi về cõi vĩnh hằng. Mặc dù biết đó là quy luật tự nhiên "sinh, lão, bệnh, tử" nhưng vẫn cảm thấy đột ngột quá.


Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Thầy, cầu mong hương hồn Thầy sớm siêu thoát ở cõi Thiên thu.




Từ: HuongLH
13/08/2014 19:49:58

Tin Thầy ra đi đột ngột và đau xót quá. Vô cùng thương tiếc Thầy, người cha, người anh và người bạn của các thế hệ sinh viên Việt Nam tại KGU.


Kính cẩn nghiêng mình bên anh linh Thầy kính yêu. Cầu mong Thầy sớm siêu thoát ở cõi vĩnh hằng và luôn đồng hành cùng Cô và các trò yêu của Thầy.


Xin gửi tới Cô và gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất.



Từ: Guest Lam TB
13/08/2014 19:35:32
Tin Thầy ra đi thật đột ngột. Mới tháng rồi chúng mình còn được thấy thầy chuẩn bị đi câu cá qua thư Huyền. Xin gửi tới gia đình thầy lời chia buồn sâu sắc. Cám ơn Bình Phạm đã thay mặt cả hội kịp thời gửi mail chia buồn tới gia đình thầy.

 

Дорогой Евгений,

Нам было трудно принять известие о смерти Аркадия Ивановича. Мы глубоко скорбим о его смерти и можем  догадывать ;ся, каким тяжелым ударом стал вашей семьи его уход. Он всегда нас покорял и добрым нравом и человеколюk 3;ием.

Будем помнить всегда!

 

С глубоким и искренним сопереживаl 5;ием,

Вьетнамскиk 7; выпускники КГУ


Từ: PhongPT
13/08/2014 17:46:23



Biết nói sao đây. Người thầy đôn hậu của chúng ta đã ra đi. Hình ảnh lạc quan của thầy còn mãi trong em. Xin được chia buồn cùng gia đình của thầy ạ.




Từ: HanhLM
13/08/2014 17:38:34

Xin vĩnh biệt thầy! Đau xót quá các anh chị em ạ!


Kể từ ngày Về nguồn lần thứ nhất năm 2011 đến nay đã mấy thầy giáo kính yêu của chúng ta ra đi! Lần Về nguồn lần thứ hai năm 2012 chúng em đã đi viếng mộ thầy Melnhik và thầy Pusnhiak, vẫn biết đó là quy luật của đời người mà vẫn nhớ thương, xót xa lắm.



Từ: Guest nguyễn thị tỵ ob 76
13/08/2014 15:45:16

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gd Thầy. Cầu mong thầy thanh thản yên nghỉ cõi vĩnh hằng. Buồn quá, mới hồi tháng sáu gọi điện chúc mừng sn thầy cô đó mà hôm nay thầy đã đi xa rồi.ngày mai sẽ cử hành tang lễ thầy, cám ơn em huyền đã lo chu đáo cho lễ viếng ngày mai.



Từ: HoaNT
13/08/2014 15:32:36

Sáng sớm nay mở e.mail ra thấy Fw. của anh Hiền VC thư của con trai thầy báo tin mình cảm thấy buồn quá. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình thày. Nghĩ mà thấy thương cô quá, từ nay không còn có thày đồng hành cùng nữa. Thày giáo Arkady ra đi đã để lại cho chúng ta nhất là những học sinh đã học tiếng Nga của thày lòng tiếc thương vô hạn. Cầu mong linh hồn của thày siêu thoát ở cõi vĩnh hằng.


Xin vĩnh biệt thày giáo vô vàn kính yêu của chúng ta.



Từ: ThanhLK
13/08/2014 15:27:24

Thư của Nhóm trò gửi Huyền:


“Huyền ơi, Chị đang bối rối lắm nhưng phải kìm lòng để viết thư này, mà sao khó viết thế.Thày Arkadi ơi! sao Thầy đi đột ngột thế ! chúng em mới vừa gập Thầy qua điện thoại và ảnh hôm sinh nhật thầy mà...Chắc Cô sẽ khó khăn lắm đây !
Các anh chị em Nhóm trò Thầy Arkadi nhờ Em và Người thân của em bên Kishinhop giúp và thay mặt các anh chị quan tâm liên lạc để có thể đén Viếng đám tang của Thầy chu đáo nhất theo phong tục của địa phương bên đó, như Em đã làm với thầy Pusnhiak. Các chi phí (như tiền mua vòng hoa; tiền Phúng ...và chi phí khác nếu cần) các chị nhờ Em ứng hộ rồi các chị sẽ gửi Em qua TK ở VN như mọi khi nhé.
Nếu Em đang ở ngoài Kishinhop, Em nhờ người thân và bạn bè giúp các anh chị viếng đám thầy kịp thời nhé. Làm sao mà sang đó được bây giờ !
ACE Nhóm trò thầy Arkadi “


Thư của Huyền :


“Các anh chị ơi, đúng vào lúc này, em lại không ở Moldova. Em đang ở Singapore. Nhưng em đã nói với em trai em và các cháu Hậu duệ KGU mang vòng hoa và tiền phúng viếng đến tiễn đưa thầy. Bất ngờ quá, không tin được sự thật, tay viết mà mắt vẫn thấy hình ảnh thầy tươi cười đôn hậu hiên lên rưng rưng.Em chia sẻ nỗi mất mát này với các anh chị. Chẳng biết an ủi thế nào, chỉ biết nghĩ rằng, rồi chúng mình sẽ gặp thầy ở nơi ấy, lại bắt đầu những bài học tiếng Nga đầu tiên...”





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s