KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 06 Tháng chín. 2014

Ngàn sao




Tác giả: BinhNH

Hồi tháng 5 năm nay, nhân chuyến đi Thành phố Hồ chí Minh, chúng tôi quyết định kết hợp đi thăm Phú Quốc, nơi mà qua những câu chuyện sống động của ACE trên WEB KGU đã trở thành một địa danh thân thuộc mà tôi muốn được đến .

Trước chuyến đi, tôi đã cẩn thận  hỏi các bạn “ quân sư” về kinh nghiệm  ở  đảo Ngọc trong vài ngày ngắn ngủi sắp tới. Diệu Linh và chị Phương Thảo là những người ra Phú Quốc gần đây nhất khuyên tôi nên hỏi  em Hải ( em gái của Huyền Đại sứ) vì các bạn cho biết, Hải đang quán xuyến các công việc ở đảo thay anh chị . Diệu Linh cho tôi số điện thoại của Hải . Dù chưa bao giờ gặp mặt em , nhưng tôi  đã nhận được những lời khuyên chân tình, thiết thực của Hải . Em vui vẻ  : Các anh chị hội KGU đều là người nhà của em, nếu đợt chị ra đảo mà em có mặt ở đó nhất định chị em mình gặp nhau nhé. Thế là tôi yên tâm đã có “người nhà” ở đó.

Nhà chị Tâm anh Trí

Trước khi rời thành phố Hồ chí Minh ra Phú quốc , chúng tôi đã có dịp gặp các bạn KGU trong đó nhân dịp các bạn tổng kết chuyến du xuân Đà nẵng vừa qua tại nhà chị Tâm anh Trí. Thế là có một cuộc vui hội ngộ với các bạn Tuyết, Lam, Hồng, Cúc, Lâm , Hoà , Hoàng Anh ( một chàng rể được coi là thành viên không thể thiếu của KGU) và các anh chị Tâm, Trí, Thắng “ đại ca”, Dũng …Lại hát, cười và nhớ lại những kỷ niệm xưa và nay. Phải nói, đội văn nghệ KGU Sài gòn rất chuyên nghiệp và nhiệt tình. Phục nhất là anh chị Tâm Trí, chẳng những đủ cả  Tâm Trí đối với các bạn KGU  mà còn có tài nhớ các bài hát và hát hay  hơn đứt loại đàn em như tôi…

Sân bay Phú Quốc

Sau một chuyến bay ngắn, chúng tôi đã đến sân bay Phú Quốc, cảm giác đầu tiên của tôi là so với Nội Bài hay Tân sơn nhất, sân bay Phú quốc đẹp hơn ( ít nhất là trong mắt tôi) có vẻ lịch sự hơn, và tất nhiên cảnh biển và núi, rừng xanh ngát của Đảo càng tôn thêm vẻ đẹp của một sân bay tương đối hiện đại này. Cảm giác dễ chịu tương tự như hồi chúng tôi cùng chị Phương Thảo  xuống sân bay tại đảo Corse vậy. Không khí biển đảo thật tuyệt.

Trên đường từ sân bay về khách sạn ,  anh lái xe luôn miệng giới thiệu  sự phát triển không ngừng của Phú quốc. Gần tới chỗ rẽ vào nơi chúng tôi nghỉ trong mấy ngày ở đây thì anh kể tên một khách sạn 5 sao đang xây và sắp hoàn thành, tôi nghe tên Salinda Resort và vội nhìn quang cảnh đang vút qua. Hoá ra đây chính là công trình của hai em Huyền Kỳ nhà mình ư? Trong lòng  thoáng  tự hào vì KGU của mình có những người em làm nên những điều mà không phải ai cũng có thể nghĩ tới.

Chùm quả tiêu

Ngày hôm sau chúng tôi đi theo tour vòng quanh đảo và được biết những cảnh đẹp cũng như đặc sản của Phú quốc như bãi biển Sao với những bãi đá và cát trải dài bên bờ biển xanh, như những vườn tiêu nổi tiếng với tiêu đỏ, tiêu đen rất thơm ngon, rồi  ngôi chùa mới khánh thành rất hoành tráng, những nhà hàng giới thiệu Ngọc trai trải khắp dọc đường, thảo nào nơi đây tên là đảo Ngọc, và một đặc sản không thể không nhắc tới là nước mắm Phú quốc.  Tour đưa chúng tôi vào thăm 1 cơ sở sản xuất nước mắm khác không phải là Khải Hoàn thân thuộc của KGU vì dọc đường tôi đã nói thế nào chúng tôi cũng sẽ tới thăm Khải Hoàn rồi.

Vườn tiêu

Chiều  về tới nơi nghỉ, chúng tôi bỗng nhận được điện thoại của em Hải, em báo tin vừa kết thúc buổi khai trương văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh và em sẽ cùng Huyền Kỳ bay ra đảo trong tối nay. Nhất định Huyền Kỳ và Hải sẽ gặp chúng tôi tại đảo

Thật là tin vui bất ngờ, vì đâu phải lúc nào Huyền Kỳ cũng có thể có mặt tại Phú Quốc. Thế là tối đó, qua điện thoại tôi đã nghe giọng ríu rít của Huyền , em nói sáng mai em có cuộc họp với ban quản lý Resort theo đúng kế hoạch từ trước nên hẹn anh chị chiều mai.

Từ khi gặp Huyền Kỳ ở Phú Quốc hồi tháng 5 ấy đến nay đã qua 4 tháng, tôi không hề liên hệ lại với em, vì biết em bận quá nhiều việc. Nhưng tôi vẫn muốn viết về cảm xúc khi gặp, nhìn thấy  công việc của Huyền Kỳ và chuyện trò cùng các em tại nơi em đang thực hiện mơ ước của mình bằng mọi nỗ lực về cả tinh thần lẫn sức lực. Tôi đoán , giờ này chắc mọi việc mà em dự định đã hoàn thành và đi vào hiện thực...

Khu vườn trong xưởng nước mắm Khải Hoàn - Ông Kỳ

Đúng hẹn, chiều hôm sau  Huyền sang đón chúng tôi , theo kế hoạch của em, chúng tôi đến thăm xưởng nước mắm Khải hoàn trước. Nắng chiều trên đảo tạo cho xưởng sản xuất của em có vẻ rực rỡ với vườn cây xanh, quả và hoa thắm , cùng 5 xưởng đầy những thùng gỗ, đai nẹp quanh chất đầy món nước mắm cá nguyên chất sóng sánh chảy theo ống dẫn trông thật hấp dẫn. Tuy đã được đọc và nghe các ACE tới tham quan từ trước. Chúng tôi vẫn cảm thấy ngỡ ngàng vì quy mô sản xuất và sự say mê với nghề nghiệp của chị Giám đốc  xưởng Khải Hoàn chỗ Huyền Ký ( Chị được gọi thân thiết là chị Hai , người đảo và  nguyên là bác sỹ đấy nhé) .

1 trong 5 nhà xưởng Khải Hoàn

Rời xưởng nước mắm , Huyền bảo : bây giờ đến Resort nhé, anh Kỳ nhà em đã họp xong rồi đấy. Ngay tại lối vào Resort chúng tôi đã thấy những hàng cây đẹp vươn lên trời xanh , trông chúng như đã bén rễ ở đây từ lâu. Huyền kể : những cây này chúng em phải đưa từ đất liền ra đấy, rồi em kể lịch sử các loại cây đang được trồng trong khuôn  viên rộng lớn , ở địa điểm lý tưởng , sát bãi biển của đảo Ngọc này.

Hai bác cháu

Resort đang gấp rút vào giai đoạn cuối của hoàn thiện. Kỳ say sưa giới thiệu về những thiết bị và các thiết kế mang những dấu ấn của công nghệ hiện đại trong từng khu vực của Resort , nhưng lại phải hợp lý trong hài hoà với không gian và khí hậu của Việt nam, Chúng tôi hiểu là các em phải suy nghĩ để lựa chọn tối ưu cho mơ ước của mình là tạo ra một nơi nghỉ dưỡng tốt nhất cho du khách khi đến đảo Phú Quốc. Ý định này đã được Huyền Kỳ quyết tâm thực hiện sau khi chọn làm nơi đầu tư sản xuất món nước mắm đặc sản Khải Hoàn.

Khi chúng tôi lên tầng 2 của khu khách sạn trong Resort , toà nhà đang được hoàn thiện, có 1 phòng đã hoàn tất để Huyền Kỳ ở trong những ngày trực tiếp điều hành công việc ở đây. Bước vào phòng chúng tôi lại thêm một ngạc nhiên nữa là gặp con gái lớn của Huyền. Cháu đã tốt nghiệp Đại học ở Mỹ và tương lai của cháu thật rộng mở. Con gái Huyền có vẻ mặt đôn hậu với đôi mắt sáng.

Con gái lớn  Huyền Kỳ

Chúng tôi ngồi ở balcon lớn của phòng nhìn ra biển, hàng cây và bể bơi tiêu chuẩn ngay trước mặt , khu nghỉ dưỡng trong ánh hoàng hôn trên đảo làm chúng tôi cảm thấy thật thoải mái. Uống trà và ngắm cảnh hoàng hôn trên biển làm cuộc trò chuyện càng thêm rôm rả.Nghe nói, bờ biển nước mình dài, nhưng phần lớn đều ở hướng chỉ ngắm được mặt trời lên trên biển, còn cảnh mặt trời lặn thì đẹp nhất là ngắm ở Phú quốc.

Hoàng hôn nhìn từ Resort Salinda

Tận tối hẳn, chúng tôi mới ra khỏi khu Resort để tới chỗ ở của Huyền Kỳ, ra cửa chúng tôi gặp mấy bạn người Pháp , Huyền Kỳ giới thiệu đó là các bạn làm mảng marketing của Salinda, ở đây đội ngũ nhân viên quốc tế làm việc theo chuyên môn của mình. Tôi thầm tự hào về cách suy nghĩ và làm việc bài bản của các em, ấy là người KGU mình đấy.Chắc giờ này Resort của các em đã đi vào hoạt động và gặt hái được thành công bõ những ngày tháng vất vả , ngược xuôi của Huyền Kỳ, hải và các cộng sự.

Buổi tối cùng chị Hai và em Hải

Tối đó chúng tôi có một bữa cơm gia đình ấm cúng và tình cảm, đủ mặt cả vợ chồng em Hải, chị Hai… Tại ngôi nhà ven cửa sông này, Huyền đã đón tiếp khá nhiều anh chị em KGU …Mãi tận tối muộn, chúng tôi mới tạm biệt nhà Huyền Kỳ và em Hải ra về.

Phút thơ mộng của học sinh chuyên văn ngày nào

Chúng tôi rời Phú Quốc vào ngày hôm sau. Lúc lên máy bay, tôi chợt nghĩ, người ta cứ đặt cho các resort , Khách sạn là 1 sao, 2 sao,…5 sao,.. , nhưng theo tôi những cuộc gặp gỡ cùng bạn bè với những tình cảm chân thực ở lứa tuổi của chúng ta phải ở cỡ nghìn sao…

.

 

  .


Người post: BinhNH

Ngày đăng: 06-09-2014 18:06






Xem 11 - 20 của tổng số 27 Comments



Từ: Guest Ngo Xuan Manh
08/09/2014 15:42:38

Bài viết của Bình rất hay nhất là về cảnh đẹp và Xưởng chế biến nước mắm Khải Hoàn. Chúc mừng 2 bạn Huyền & Kỳ. Tôi học Hóa sinh ở KGU, nhưng lại làm 2 nhiệm kỳ Trưởng khoa Công nghệ TP của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội), nên rất muốn thăm xưởng của các bạn. 


NX Mạnh SV76



Từ: Guest Hà Nội
08/09/2014 11:51:38

Huyền cũng có ngàn sao như LiTM đấy! soi gương chưa? KGU có nhiều ngàn sao nhỉ!


 



Từ: GiangHV
08/09/2014 08:38:11

 


Bài viết của Bình vừa hay lại vừa đẹp (cảnh và người trên đảo Ngọc). Xin chúc mừng các em Huyền - Kỳ với rất nhiều thông tin mới rất ấn tượng (về con gái, về công việc,...). Cũng giống như chị Chi và em Diện đã cảm nhận, tôi thấy bài viết có câu kết quá hay, chứng tỏ người viết không những chỉ có tài văn vẻ, mà còn rất sâu sắc với Người KGU chúng ta. 


 



Từ: ChiNB
07/09/2014 21:37:40

Đọc bài của BinhK cùng những bức ảnh hoàng hôn ở Phú Quốc của em Huyền và em Bình giới thiệu nữa làm chị "ngứa ngáy chân" quá. Chắc chắn thời gian tới sẽ phải có chuyến du ngoạn vào đây để được chiêm ngưỡng tất cả những cảnh đẹp cùng thành quả của Huyền Kỳ. Bình ơi, đợt chu du phía Nam vừa rồi Bình chụp được nhiều ảnh đẹp thế?


Bài viết của Bình đúng như Chỉ Biết Cười Trừ nhận xét: câu kết thật hay.



07/09/2014 21:28:48

Tôi thực sự ấn tượng với câu kết của bài viết. Ura.



Từ: BinhNH
07/09/2014 21:15:55

Lý ơi, sao em giỏi thế nhỉ, hay và rất đúng ý luôn. Cám ơn em . bài thơ này chị rất thích.


Lam à, nếu hôm đó Bình không ngồi cùng Kỳ và Huyền thì cũng không biết là Hoàng hôn trên biển lại là điều kỳ diệu đến thế.


Anh Khánh và HoaNT, Nghị  và Chúc Linh à, chắc là sau đây ai đến mới là cảnh Salinda hoàn mỹ. Nhưng em đã may mắn gặp Huyền Kỳ tại Phú quốc và mới hiểu rõ hơn những trăn trở và lo toan chẳng hề dễ dàng của mọi công việc trên đời này. Từ những công việc hàng ngày trong  cuộc sống như chúng ta đến những việc to lớn như Huyền Kỳ. Tất cả đều cần có sự cố gắng và tận tâm cả.


Rất mong KGU của chúng ta có nhiều người tài giỏi.


Mới đây chúng mình còn thấy tự hào vì có cháu Hoài Anh đạt danh hiệu đáng tự hào trong ngành Truyền hình nữa.


Huyền có những bức ảnh Hoàng hôn thật đẹp. Nhớ làm 1 album Hoàng hôn cho hội KGU nhé.



Từ: HuyenBT
07/09/2014 21:06:39

Em cảm ơn chị LamTB nhé, chị tả đẹp quá, làm em cũng vừa phải xem lại ảnh. Chị Bình K giữ tấm ảnh bí mật quá, suốt từ lần gặp đó đến nay em mới được biết.


Chị Lý, nói đến nụ cười ngàn sao, là phải nghĩ ngay đến nụ cười của chị chứ, không tin, nhìn vào gương xem!


Cúc ơi, thì chị vẫn "buôn Bầu trời ( Hoàng hôn)" đấy thôi! Chị cũng đang nhẩm tính đến Du xuân nào thì đến lượt Phú Quốc đấy. Vào đêm lửa trại Du xuân, chị tính sẽ đốt nhiều ngọn đuốc chạy dọc bờ biển. Chắc sẽ có một nét đẹp huyền ảo,hơi hoang dã, và thật riêng, phải không?


Em mong lần sau ra PQ, chị Hoa sẽ lại viết một bài dài kể về PQ như lần trước ấy, hy vọng sẽ có em đồng hành cùng chị đến thăm mọi nơi.


Em cảm ơn anh Khánh về thông tin quan trọng ấy nhé. Vâng, sẽ yên tâm biết bao nếu có ai đó canh giấc ngủ cho Đảo. Nhưng em tin đảo này thanh bình lắm, bọn xấu không có duyên đến được Đảo ngọc đâu anh nhỉ.


 Chúc Linh ơi, ra Đảo ngắm hoàng hôn nhé. Xem hoàng hôn có mang màu tím như màu anh yêu mến không!



Từ: LamTB
07/09/2014 20:22:48

Bình K thật có duyên được cùng ngắm hoàng hôn trên đảo Phú Quốc cùng các em Huyền Kỳ. Những tấm ảnh chụp hoàng hôn ở đó thật đẹp nhưng có lẽ được đứng đó mà ngắm thì còn đẹp hơn nhiều. Mình thích nhất là ảnh chụp nàng Huyền ảo trong bóng chiều tà, tóc bồng bềnh, mắt xa xăm.


Mình cũng đã tới PQ nhưng lâu lắm rồi, trên 10 năm. Khi đó PQ còn rất hoang sơ. Hồi đó chẳng ai giới thiệu để chúng mình ngắm hoànghôn PQ cả. Tiếc thật.


Rất nhất trí xếp hạng ngàn sao các cuộc gặp gỡ bạn bè.  



Từ: LyTM
07/09/2014 19:30:37

Ngàn sao soi sáng bầu trời,


trong đôi mắt bạn, trong nơi tình người,


ngàn sao lấp lánh nơi nơi,


KGu gặp bạn, nụ cười ngàn sao,...




Phú Quốc sóng biển dạt dào,


thu vào tầm mắt bao nhiêu tình đời,


lao xao sóng vỗ chân trời,


hoàng hôn ngân mãi tiếng cười hôm nay,...


 


Niềm tin vào một ngày mai,


đất trời quê mẹ, tương lai đẹp giàu


nâng niu, tha thiết bao nhiêu,


giọt cười, khóe mắt, ngàn sao cây đời!



Từ: NghiPH
07/09/2014 16:56:31

Cảm ơn em Huyền đã cho mọi người thưởng thức những tấm ảnh hoàng hôn trên Đảo Ngọc- Phú Quốc. Cảnh hoàng hôn với nhiều sắc thái, tâm trạng, đẹp quá!





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7159
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s